1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Summer!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi zombie, 26/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Thanks to all!
    To chip: Zom tuởng là to live is to fight chứ
    alternative can be zombie!
    Làm sao được tan ra
    Làm trăm con sóng nhỏ ...
    Để ngàn năm còn vỗ!
  2. Kisssunny

    Kisssunny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    To mystic: thế] moi khi em có yêu hải phòng ko vậy em
    http://www.tinhocvn.com/ttvnonline/uploaded/Kisssunny/dl22659.jpg
  3. Favercode

    Favercode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này thấy hay hay, thấy xúc động, thấy thương thay cho chị mình sắp phải lên kia, ở gần Kisshim, thấy tổng số bài Zom gửi bằng tổng số còn lại trong topic!
    [​IMG]
  4. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không gặp em đấy Faver, hẹn 5/5 nhất định đến nhá, à mà chị vẫn nghe nói về em luôn.
    Topic này chỉ những suy nghĩ riêng của chị nên ít bài tham gia cũng là điều dễ hiểu mà
    alternative can be zombie!
    Làm sao được tan ra
    Làm trăm con sóng nhỏ ...
    Để ngàn năm còn vỗ!
  5. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hic! Mọi người sắp họp hành vui vẻ nhỉ? Còn tui thì lại chỉ 1 mình trên HN này thôi. Chắc chả ai nhớ đến mình! He he!
    X!
  6. tuyetrinh

    tuyetrinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    2
    đã lâu rồi không gặp lại cô thư kí nhỏ nhắn của Hpc ,lâu rồi không nghe lại tiếng nói ...."mọi người ơi , đóng tiền quỹ đi " ! Nhưng anh thấy hình như là chúng ta ( tuyetrinh và Zombie ) vẫn có 1 khoảng cách nào đó nên nhiều khi gặp mà cũng chả biết nói gì ? nhưng dù sao anh cũng mong em gặp nhiều may mắn va luôn hạnh phúc !
    Khi em sinh ra mọi người cất tiếng cười còn em cất tiếng khóc, em hãy sống làm sao để khi em chết đi mọi người khóc còn em thì mỉm cười
  7. tuyetrinh

    tuyetrinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    2
    công việc còn bề bộn ra , em để cho ai ?
    Khi em sinh ra mọi người cất tiếng cười còn em cất tiếng khóc, em hãy sống làm sao để khi em chết đi mọi người khóc còn em thì mỉm cười

Chia sẻ trang này