1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

summer..

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi hiEu_tAihAi, 28/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Híc , gặp lại đứa bạn cấp hai ( học lớp 6, lớp 7 cùng mình )mà nó hỏi mình : "bạn là ai?"
    You bring my heart away .
  2. sieu_rua

    sieu_rua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi thì mỗi mùa hè là một kỉ niệm khác nhau. Mùa hè hồi cấp 1 thì là những buổi trốn bố mẹ đi bơi đến sun cả người. Cấp 2 thì chán phèo, kỉ niệm đáng nhớ nhất là trong 1 ngày đi chơi, bộ đồ của tui đã bị tan hoang hoàn toàn. Cái áo thì do chơi đuổi bắt nên bị giật đến nỗi chỉ còn có 2 cái cúc. Khi đi về thì ngã xe -----> đi luôn cái quần, lại còn bị bầm dập kha khá nữa chứ + thêm đôi dép bị dẫm đứt quai. chưa kể lúc về đến nhà được nghe giảng Coran nữa chứ> Cho đến bây giờ, đó vẫn là ngày đi chơi đen đủi nhất của tui. Mùa hè cấp 3 thì đáng nhớ quá. Cả lớp mình làm một bữa liên hoan ra trò, kéo nhau sắp hàng chụp ảnh chí choé, mỗi đứa đều cố gắng lưu lại những hình ảnh đẹp nhất đời học sinh của mình. Những thằng con trai thì tỏ ra người lớn bắt tay nhau bỏ qua hết những xích mích hiểu lầm trước đó và hẹn nhau một ngày sẽ họp lớp.
    Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi.
    Để ta khắc tên mình trên đời.
  3. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    thật là taihại
    đang giận mà nhìn cái quần rách của mình, ng ta giận thì giận, mà thương thì vẫn cứ thương
    mà tiếc wá, hình như là vứt đi rồi thì phải
    nếu không thì, mỗi lần nhìn đến cái quần rách, anh lại nhớ đến em
    thật là taihại
    if tomorrow never comes..

Chia sẻ trang này