1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Summers: Ngu?i làm s?ng l?i K? nguyên nh?c Jazz

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi ATC, 28/03/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Summers: Ngu?i làm s?ng l?i K? nguyên nh?c Jazz


    Kể từ những buổi đầu còn lạ lẫm nhưng bị lôi cuốn bởi nhạc jazz đến khi đã trở thành siêu sao với bộ ba nhạc rock The Police, chàng nhạc sĩ guitar người Anh Andy Summers nay đã có một sự nghiệp ca nhạc thật vun tròn. Summers, chàng trai có tiếng đàn guitar đầy nét tinh quái trong các ca khúc được yêu thích của Police như "Every Breath You Take'' và "Roxanne,'' hiện đang lưu diễn ở châu ÂU cùng một tay bass mới nhằm giới thiệu album ''Peggy's Blue Skylight'' của anh. Album là tập hợp những cách thể hiện đầy sáng tạo các giai điệu của nghệ sĩ jazz tài năng Charles Mingus và sự góp mặt của các giọng ca Blondie's Debbie Harry và tay rap Q-Tip.
    "Tôi chưa bao giờ hình dung một ngày nào đó sẽ làm được một album nhạc của Mingus" , Summers nói trong một cuộc trao đổi với phóng viên Reuters. "Cái khó là phải tôn trọng tác giả đồng thời vẫn đưa được tiếng nói riêng của mình vào đó và cũng phải phù hợp với xu hướng mới." Mingus có một vốn sáng tác đáng nể với hơn 300 ca khúc, do đó việc chọn ca khúc để thể hiện cũng đã là một công việc chẳng đơn giản. Bạn phải để nhạc của Mingus tràn ngập tâm hồn - tôi làm mọi thứ có thể, đọc tiểu sử của Mingus, chơi tất cả các sáng tác của anh, thể nghiệm mọi phong cách, thu nhiều lần mỗi giai điệu cho đến khi hoàn toàn thấm đẫm nhạc Mingus."
    Trong chuyến lưu diễn theo lời mời của các câu lạc bộ nhỏ, Summers trình diễn trước gần 100 người hâm mộ - một con số quả là chênh lệch so với thời kỳ hoạt động cùng nhóm The Police với thành công cao nhất lúc bấy giờ là tại New York trước 70.000 khán giả. Tuy vậy Summers cảm thấy rất hạnh phúc; anh cho rằng sân khấu ấm cúng thân mật là rất phù hợp với thể loại nhạc anh đang say mê. "Lịch sử nhạc jazz từ trước đến nay phù hợp với không gian tầng hầm... - đó chính là nơi thể loại này ra đời."
    Summers cùng ca sĩ kiêm nhạc sĩ bass Sting và tay trống Stewart Copeland thành lập The Police vào năm 1977, sau nhiều năm chơi jazz, trôi dạt từ nhóm này sang nhóm khác. Anh nhớ lại "Sting lúc ấy là một tay chơi nhạc cừ khôi và chúng tôi có cùng sở thích, không phải rock mà là các thể loại guitar cổ điển, nhạc Nam Mỹ, jazz, blues - và điểm chung nữa là cùng lớn lên nhờ nhạc Beatles và The Stones. Thế là một ban nhạc rock ra đời." Summers giải thích lý do The Police tan rã: "Đó là một ban nhạc hay và chúng tôi cũng chơi rất hợp "rơ" nhưng sau đó tôi nhận ra phong cách chơi của mình bị hạn chế khả năng sáng tạo và mất quá nhiều thời gian cho những chuyến lưu diễn."
    The Police chính thức tan rã vào năm 1986 khi Sting rời nhóm để theo đuổi sự nghiệp solo.
    Tình yêu của Summers dành cho nhạc jazz dường như có sẵn trong máu anh. "Khi còn rất bé tôi đã được sống trong môi trường nhạc jazz. Có lần tôi còn được các anh ở Câu lạc bộ Jazz Blue Note cho phép chơi thử trong những lúc nghỉ giải lao. Mặc dù hồi ấy tôi chưa cảm nhận đúng thể loại này nhưng tinh thần nhạc jazz vẫn còn đó. Tôi không bao giờ quên một lần chơi bài "Between the devil and the deep blue sea", cảm xúc dâng tràn đến nghẹt thở, đến mức tôi sẵn sàng dành trọn quãng đời còn lại để tìm lại cảm xúc đó."
    Summers sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn đến Cộng hòa Czech, áo, Bỉ, Đan Mạch, Thụy Điển và ý trước khi trở về Los Angeles để bắt tay vào thực hiện album solo thứ 11 của anh.




Chia sẻ trang này