1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sunflower! Do you love it?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi wildkittenhn38, 08/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bít từ lúc nào lại thích hoa hướng dương đặc biệt đến như vậy. Mảnh mai nhẹ nhàng nhưng luôn hướng về hướng ánh sáng có lẽ vì thế mà lại thích đến như vậy......

    Những cánh hoa vàng mềm mại rực rỡ mùa đông cũng như mùa hè 0 vẫn quay về một hướng, xác định được hướng đi về ánh sáng, có lẽ 0 phải ai cũng làm được như thế........

    Nếu nói hoa có hồn thì hướng dương có linh hồn mạnh nhất vươn cao lên chỉ để đón ánh nắng và đắm mình trong nó........

    Yêu hướng dương tự cảm thấy mình càng ngày càng thay đổi, mỏng manh nhưng vẫn mang trong mình sự tự tin yêu đời, luôn ngẩng cao đầu trước những vấp váp mà con đường phía trước có thể đặt ra và sẽ có lúc ta sẽ vì nó mà ngã gục nhưng đầu vẫn luôn ngẩng cao tự tin mình đứng dậy để tiếp tục cho tương lai phía trước

    I'm not afraid,every piece of my broken heart
    Shining bright,showing the way, I can see a new day
    And with you, gonna find my tomorrows dream
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Còn tạp chí Sunflower thì thật tuyệt !

Chia sẻ trang này