1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng bắn tỉa hiện đại nhất thế giới

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi innovator, 25/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mc_donalds

    mc_donalds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    đạn loại này có sức công phá kinh khủng lắm, đọc trong WG thấy bảo là ở khoảng cách trên 1000 mét đầu đạn còn xuyên thủng dễ dàng vỏ xe bọc thép dày 4cm.
    --------------------------------------------------
    Khi nào em thấy tâm hồn trống trải, hãy phone cho anh : 183-70-175 [​IMG]

    Close your eyes
    And give me your hand
    Can you feel my heart beating
    Do you understand
    Do you feel the same
    Or am I only dreaming...

  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Về khoảng 12.7mm mà lại là cở thông dụng nhất của súng bắn tỉa thì tôi không đồng ý . Những khẩu như Barret .50 cal hay M82 đều xài 12.7mm tầmn bắn xa độ chính xác cao như lại không hề thông dụng . Trong khi những khẩu sử dụng 7.62*51 như M21 hay SDV Dragunov lại thông dụng vô cùng , tầm bắn hiệu quả chỉ cở chừng 800 m nhưng như thế là đủ trên chiến trường . Bắn tỉa xạ thủ chống tăng , bắn tỉa xạ thủ đại liên , bắn tỉa tiểu đội trưởng , thế là đạt yêu cầu rồi . Từ WW2 người ta đã biết biên chế cho xạ thủ bắn tỉa đi kèm với đội hình tiến công với mục đích yểm trợ hoả lực hiệu quả và chính xác .
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Oh, bác gà rán này phụ lòng bác danngoc quá. Đây là chiến tranh Phần Lan. Người Phần Lan phát hiện ra khả năng bắn tủa của các cô gái, trang bị mê ly đồ trắng và trượt tuyết, biệt danh bồ câu. Các bác vào vài trang đầu ww2 của bác danngoc, bác ấy kể chuyện này lâu rùi, mà ở đây bác gà rán còn úp úp mở mở, đọc chút đỡ phụ lòng anh em
  4. mc_donalds

    mc_donalds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    không dám không dám, bác nói thế oan cho tôi quá,
    tôi mới vào đây, nhiều topic còn chưa đọc nên làm sao biết được mà dám phụ lòng các bác, chuyện về người Bắc Âu nọ là chuyện nhiều người biết, và nó cũng được nhắc đến trong cái article về kỹ thuật sniper mà tôi nói đến như một ví dụ điển hình, chứ không phải là nội dung của article.
    tôi có nguyên bản bằng tiếng Anh chứ không phải đi copy bài của bác danngoc ạ
    tốt nhất là bác cho tôi cái link đến bài của bác danngoc để tôi xem có trùng lặp không, nếu không thì tôi sẽ post, còn nếu trùng thì thôi.
    thanks bác trước.
    --------------------------------------------------
    Khi nào em thấy tâm hồn trống trải, hãy phone cho anh : 183-70-175 [​IMG]

    Another day goes without any change
    The feeling we live with still remains
    We''re stuck in a whole and we''re searching for anything to hold on to
    There has to be somewhere that we can be safe from the lives we live each day
    There has to be somewhere that we can be far away.....
    We have to escape and I will go anywhere if you just lead the way
    Escape to a place where we''ll be together, together everyday
    We have to escape....
    We could be living how we wanted to
    Instead of doing things we''re forced to do
    With no one to tell us that we should be going through what they went through
    There has to be someplace that nobody knows, somewhere we can only go
    There has to be some place that we can be all alone.......

  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165

    Thôi chết em, bác cẩn thận quá. Bác bỏ quá cho em. Em không bảo bác copy này nọ đây.
    Bác nói Bắc Âu gì đó, em tưởng bác úp mở sắp kể chuyện gì, rồi không thấy kể, em chòng bác vậy thôi mong chóng được nghe. Ở Chiến tranh vệ quốc có một đoạn về chiến tranh Phần Lan, về các cô gái bắn tỉa, về ấn tượng của quân Nga, về một vị trí đặc sắc trong đó. Đây là bác dangngoc dịch từ lời kể của các cự binh Nga-rất xa các chuyên gia bắn tỉa. Em cũng chả nhớ trang nào.
    http://ttvnol.com/quansu/411920/trang-1.ttvn
    Mấy hôm nay em ăn nói bõ bác quá, bác dừngđể bụng nhé.
  6. mc_donalds

    mc_donalds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    thế thi 99% là không phải rồi, đoán vậy, cái topic đó dài quá, tôi không đủ thời gian đọc hết
    bài tôi nói chỉ liên quan đến kỹ thuật sniper nói riêng, chứ không liên quan đến chiến tranh, chả là đang bận nên chưa xong, lại không dám lười copy-paste lên đây, chứ có phải up² mở² gì đâu.
    --------------------------------------------------
    Khi nào em thấy tâm hồn trống trải, hãy phone cho anh : 183-70-175 [​IMG]

    Another day goes without any change
    The feeling we live with still remains
    We''re stuck in a whole and we''re searching for anything to hold on to
    There has to be somewhere that we can be safe from the lives we live each day
    There has to be somewhere that we can be far away.....
    We have to escape and I will go anywhere if you just lead the way
    Escape to a place where we''ll be together, together everyday
    We have to escape....
    We could be living how we wanted to
    Instead of doing things we''re forced to do
    With no one to tell us that we should be going through what they went through
    There has to be someplace that nobody knows, somewhere we can only go
    There has to be some place that we can be all alone.......

  7. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    - Bác nào biết làm ơn giới thiệu về khẩu súng bắn tỉa có tên là "súng trường Hung" dùng trong CT chống Mỹ ạ!
    Xin cảm ơn trước!
    - Bác nào biết làm ơn kiểm chứng giùm thông tin là ở mặt trận Khe Sanh thời chống Mỹ, hầu hết các loại súng bắn thẳng đều được bên bao vây dùng bắn tỉa?
    Xin cảm ơn lần nữa ạ!
  8. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Theo một thống kê của Mỹ thì có đến 83% các vụ bắn tỉa của cảnh sát được thực hiện từ khoảng cách dưới 100 m, và tổng khoảng cách trung bình là 73m.
    Bên quân đội, kỹ năng đầu tiên về bắn tỉa là ước lượng khoảng cách, sai số 2m. Sau đó là bắn súng phóng lựu ( M203 ), bắn 5 quả vào một hình vuông mỗi cạnh khoảng 1 m , trúng 4 quả thì học tiếp, trượt quá 2 quả thì thi lại.
    Chiến trường hiện đại không còn chỗ đứng cho súng bắn tỉa nữa, nếu nghi thằng địch lấp ló ở đâu, tương cho nó một quả M203 là xong.
  9. mc_donalds

    mc_donalds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tuy không nghi ngờ gì về sự am tường của anh RW nhưng thực tình tôi hơi nghi ngờ về cái mà anh gọi là "học thuyết chiến trường mới".
    Theo tôi kỹ thuật bắn tỉa sẽ không bao giờ mất đi mà sẽ phát triển song song với các kỹ năng chiến đấu khác. Ví dụ là trong chiến tranh I-rắc vừa rồi quân đội Mỹ đã áp dụng khá thành công kỹ thuật bắn tỉa để đối phó với các chiến binh cảm tử ẩn nấp trong một nhà thờ Hồi giáo ở Fajulla, nếu áp dụng kỹ thuật của anh RW tức là mỗi chiến binh được hưởng một quả lựu đạn, thế thì diệt xong nhóm chiến binh này thì cái Nhà thờ đó cũng thành đống gạch vụn luôn á ?
    Chỉ cần nhắc lại tiêu chí của kỹ thuật bắn tỉa là hiểu ngay tầm quan trọng của nó, câu "one shot one kill" - mỗi viên đạn một quân thù - nó bao hàm hết ý nghĩa của kỹ thuật này. Mục tiêu cần tiêu diệt là một mục tiêu xác định, chứ không phải một cụm mục tiêu.
    Một sniper giỏi về kỹ thuật bắn và giỏi cả về kỹ năng ngụy trang có giá trị ngang với cả chục lính thường, nếu so sánh sniper giỏi với một cao thủ võ lâm sức địch muôn người trong các trận đánh thời vua chúa ngày trước kể cũng không ngoa.
    --------------------------------------------------
    Khi nào em thấy tâm hồn trống trải, hãy phone cho anh : 183-70-175 [​IMG]

    Another day goes without any change
    The feeling we live with still remains
    We''re stuck in a whole and we''re searching for anything to hold on to
    There has to be somewhere that we can be safe from the lives we live each day
    There has to be somewhere that we can be far away.....
    We have to escape and I will go anywhere if you just lead the way
    Escape to a place where we''ll be together, together everyday
    We have to escape....
    We could be living how we wanted to
    Instead of doing things we''re forced to do
    With no one to tell us that we should be going through what they went through
    There has to be someplace that nobody knows, somewhere we can only go
    There has to be some place that we can be all alone.......

  10. innovator

    innovator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    1
    Hoan hô, I support you. Nghe nói trong chiến tranh Iraq, sniper Mỹ còn hạ được đối phương ở cách cả km, trong đêm tối và nấp sau tường (chắc có loại kính ngắm hồng ngoại tầm nhiệt).
    Đây là 1 bài thơ về sniper của lính thuỷ đánh bộ Mỹ
    Marine Sniper
    By: Bradley Karr Holland
    I am a Marine Sniper
    Alone and fearless I fight
    I sit still not making a move
    As I wait in the pale moonlight
    I wait for some helpless soul
    To walk into my sight
    I slowly squeeze the trigger
    As a shot rings out through the night
    A red mist fills the air
    I can smell the blood from here
    As I put away my gear
    I take one last look in my scope
    His head was blown completely off
    He did not shed a tear
    And when it troubles me in my sleep
    I try to get my conscience clear
    I will see their faces for the rest of my life
    But this is the burden I choose to bear
    Được innovator sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 31/03/2005

Chia sẻ trang này