1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng bộ binh!!!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi 272chip272, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FarmerTadien

    FarmerTadien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    677
    Rắm bò luận phần trên có lí, nhưng so sánh thì vô duyên quá. Một con sản xuất năm 2011, một con thì từ năm 1960. Àh mà gặp mấy thằng sưu tầm xe, không biết con nào hơn con nào đấy nhá.
  2. GiaosuGug

    GiaosuGug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Ô tô để khoe thì tốt đấy, nhưng có ai ăn ngụ đụ cạ trên ô tô không[:P].
    Liên Xô đã phát triển đến mức có hệ thống y tế, bảo hiểm xã hội miễn phí cho mọi người dân.
    Đến Mỹ bây giờ bảo hiểm y tế còn cãi nhau loạn.

    Về lý thuyết hệ thống: một hệ thống vận hành đến mức nào đó sẽ tích tụ lỗi cần phải đặt lại thông số chuẩn, tiếc rằng đúng lúc đó tay thợ được giao nhiệm vụ cài đặt tinh chỉnh lại yếu tay nghề làm rối loạn hệ thống. Ngay Mỹ hiện nay hệ thống ngân hàng kiểu đầu tư liều mạng không được kiểm soát kỹ đã gây lỗi làm hỏng cả nền kinh tế.
    Hệ ngân hàng châu Âu nhất là Đức với Deutchs bank vẫn đứng vững.
    Chứng tỏ cái gì là nguyên tắc luôn có giá trị.
    Một hệ thống sinh ra với mục đích đem lại hạnh phúc cho người lao động, chưa ai có ý thức dám coi thường.

    Nếu tự do vô chính phủ thì chả đem lại cái gì: Ngay miền Tây hoang dã, mấy gunner bắn súng đì đoàng giết người khi say rượu chỉ có giá trị trên phim, cao bồi thực thụ là anh chăn bò đem lại thịt cho xã hội, và khi luật pháp đã nghiêm, giờ đây cao bồi đi lại không mang súng nữa.

    Và cao bồi bắn súng đì đoàng suốt ngày cũng chỉ đẻ ra khẩu côn quay, đến lúc quân đội cần súng thật lại phải nhái Brao ning thành mẫu Côlt 1911 dùng gần hết thế kỷ không chỉnh nổi gì về thiết kế.
    Cứ nhìn Nga thay từ K 54 sang K 59 rồi Yaryghin cứ nhẹ như không.
    Trong khi Mèo hết quỳ gối bú mút khẩu Berreta lại lê sang đợi Glock hấp.
    Chứng tỏ tự do trên nền tàng tư duy kiểu khỉ vượn thì cũng chỉ đến la to hú hét kiểu Pò Chần Kên Phú Oành, có ra cái sản phẩm chi mô;))
  3. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    các bác quay lại chủ đề chính đi, sao lại từ súng ống qua tới xe hơi rùi đời sống ng dân là sao, ko liên quan gì hết.
  4. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    Đang bàn về súng ống dành cho bộ binh nhá, đừng có vơ đũa cả nắm, ăn cuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuut cả đống, lôi tất cả các thứ vào đây nhá Rắm Booooooooooo`! Nghe đã thấy bất hợp tác rồi!
  5. huyphuc1981_nb_002

    huyphuc1981_nb_002 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    33
    Bạn ạ. Mình chưa hiểu liên xô là bộ máy chiến tranh thế nào. Nhưng việc mình đập vào mắt ở đây là, đây là topic súng bộ binh, nhưng bạn nói chuyện ô tô. Cả cái cỗ máy của bạn ***g lộn huy động tìm cái mà Nga, Liên Xô.... kém. Mặc dầu không phải súng bộ binh bạn vẫn thấy nó kém. Súng bộ binh Liên Xô tốt, thì cái độ kém của súng bộ binh Liên Xô không thể bằng Mỹ, kha kha kha

    Bạn ạ. Liên Xô 1920 chết đói, nhưng chỉ 18 năm sau là siêu cường. Sau 1945, Nga, Đức, Nhật, Ý chết đói, Mỹ chiếm 40% công nghiệp thế giới. Nhưng ngày nay thì 4 nước trên là siêu cường kinh tế, Mỹ chết đói.

    Cái chuyện điên cuồng thẩm du mình đã nói rôì, cái thằng mõ lợn bệnh hoạn nó có cái chuyên nghiệp là để những kẻ như bạn nhai lại. Bò nhai lại thì vẫn còn là bò, lợn nhai lại, ấy là không còn là lợn nữa, mà là lợn quái thai, lợn bệnh hoạn. Đứa nào trùm chăn thẩm du cũng dẫn đến đến liệt não bệnh hoạn cả như thế thôi. Bạn không muốn bệnh hoạn, thì bạn hãy khung cái tâm thần cuả bạn lại, đừng mơ hoang, đừng tưởng bở, đừng thẩm du, mà nhìn vào súng bộ binh.

    Ở Liên Xô đâu có tỷ phú mà không phải học đóng xe tỷ phú theo Mèo Hoang hả bạn. Nhưng đỉnh cao khoa học là tên lửa vượt đại châu, đỉnh cao của tên lửa vượt đại châu là tầu vũ trụ, bạn hãy bảo chủ chó chúa lợn nhà bạn đừng đi nhờ tầu vũ trụ của Nga nưã, rồi bạn hãy bảo khoa học kinh tế của Nga kém cũng chưa hề chậm. Trước WW2, Ngta bị cô lập, sau đó là siêu cường. Trước 1991, Nga chỉ có mấy bạn hàng, nay thôn tính cả các ngành then chốt như nickel của Mỹ. Bạn đợi đến mai nào nữa, nước Mỹ đang chết đói, cả nước Mỹ thấp thỏm nhìn giá dầu Nga bán. Nga ốm một cái là ISS chết, thì Mỹ tên lửa với ai ngoài liệt não. Mỹ ném đúng 1 ngày bom xuống Lybia rồi phải chạy, lạy van Nga làm lành với Lyabia, Nga dek cần, nó cần duy trì Mỹ đánh Lybia để tếch giá dầu lên giết Mỹ kia. Nga nó bảo, tớ là bạn của bạn Mỹ đây, bạn Mỹ đánh đi, Mỹ có dám đánh không hay cúi đầu đợi Nga nó xử.

    Bạn là kẻ dốt nát ngu đần, bàn không biết Nga chiếm gần như trọn bộ công nghiệp gia công titan của Mỹ, từ nấu ra titan, đến cắt gọt thành chi tiết, chiếm 10%-20% giá trị cơ khí cao nhất của mỗi cái máy bay Mỹ. Mỹ đứng đầu thế giới về TiO2 để nuôi Sukhoi làm ăn. Bạn ngu đến thế, không hiểu đến thế, thì cái thô nhất là bạn bảo chủ bạn làm ra cái tầu vũ trụ để tự mà đi, rồi bạn hãy sủa.

    Cái căn bệnh thẩm du ở đây các bạn đã biết mình đang trình bầy gì.

    Vào thế kỷ 19, mình không nhớ đù má hay hu gâu có câu: "nước Nga ở giữa văn minh và dã man" . Đó là mô tả nước Pháp cả tk19. Hết bị Nga đánh tan nã phá luân 1, thì Nã phá luân 2 là cháu ngoại áo được dựng lên làm bù nhìn để hấp diêm Pháp. Rồi bị Phổ sang hấp diêm 1870. Cả một thế kỷ bị hấp diêm cưỡng bức ấy mới sinh ra cái câu trên.


    Tại sao ?
    chắc bạn tự phân tích tâm thần bạn thì bạn tự biết.

    Sự thật là nhục
    nhưng không chấp nhận nhục
    thì thẩm du, quá đơn giản
    Đó là hậy tâm lý sau những vụ hấp diêm, tự phủ nhận chính những giá trị danh dự của bạn thân mình

    Căn bệnh ấy nước Mèo Hoang nhập khẩu vội, có gì, đánh đâu thua đấy mà vẫn là siêu cường. Bạn nhìn lại sự thật đi, cả nước Mỹ đánh có gì thắng không ngoài đánh Mexico và Grenada. Bám theo châu Âu đánh WW1, WW2 và Nam Tư đểt thẩm du, còn từ Triều Tiên, Vịt, Châu Phi, Iraq, Afghan, đều thắng bằng thẩm du như thế. Đánh đâu chạy tụt dép đấy là chuyện thường của thằng ngu. Nhưng thưa bạn, đánh đâu thua đấy nhưng xưng là xiêu kường số 1 hoàn cầu, thì là căn bệnh tâm thần, chỉ sống bằng chó điên, liệt não, nhồi sọ lợn.


    Nước Tần đánh hơn Mỹ nhiều, lục quốc đầu hàng, nhưng, xin lỗi những kẻ bệnh hoạn, nước Tần thọ được mấy năm sau chiến thắng đó. Nước tần đó còn bằng vạn thằng Mèo tâm thần ngày hôm nay, vì thằng Mèo cạn viễn đánh được mẹ ai, ngoài trùm chăn mà thẩm du.

    Bạn thấy. Nga có cần nhồi sọ liệt não đâu mà Bỉ, Phần Lan, Đan Mạch, Thuỵ Điển.... làm nhái súng Nga bán khắp thế giới, để súng Mỹ nhục nhã thảm hại. Ấn Độ có dùng tiêu chuẩn đạn Nga đâu mà làm nhái AK. Tầu khựa có cú Nga thì quay vòng cũng bỏ AK xịn sang AK nhái. Không kể những nước dùng súng Nga xịn ở Á Âu Phi, chỉ tính riêng Tầu, Ấn, Indo và vài nước lặt vặt mua súng của họ đã chiếm 1/2 dân số thế giới tự nguyện dùng súng Nga, nhái súng hay mua súng nhái Nga khi Nga không cấp license. Nỗi nhục đó thì có gì quá dễ hiểu là dẫn đến thẩm du, thẩm du tự chối bỏ mình, thẩm du vì bị hấp diêm danh dự.

    Bạn đã thấy, Ai Cập là USA'Dog cầm AK cưỡi M60 để các con liệt não trong này ngu xuẩn đến mức tung hô tự do. Nối nhục thẩm du bị hấp diêm mọi nơi mọi chỗ như thế bạn ạ, càng bị hấp diêm càng thích thẩm du.





    Bạn ngu xuẩn không biết đến những kỹ thuật Nga. Nga chính là nước nghiên cứu kỹ thuật tinh thể làm nòng cốt cho công ngiệp bán dẫn. Họ là nước đầu tiên cho ra loại lò hạt nhân dùng zicron thể mafia năng lượng Tây lộng hành, họ cũng là nước làm ra luyện kim bột để ngày nay người ta nấu sắt và titan.

    Bạn ngu xuẩn không biết những điều đó, thì hãy bảo chủ chó chúa lợn nhà bạn tự làm ra tầu vũ trụ mà đi đã, rồi hãy sủa như chó.




  6. huyphuc1981_nb_002

    huyphuc1981_nb_002 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    33
    Bạn ạ. Mình chưa hiểu liên xô là bộ máy chiến tranh thế nào. Nhưng việc mình đập vào mắt ở đây là, đây là topic súng bộ binh, mà bạn nói chuyện ô tô. Cả cái cỗ máy của bạn lô`ng lộn huy động tìm cái mà Nga, Liên Xô.... kém. Mặc dầu không phải súng bộ binh bạn vẫn thấy nó kém. Súng bộ binh Liên Xô tốt, thì cái độ kém của súng bộ binh Liên Xô không thể bằng Mỹ, kha kha kha. Lộ`n lộn tìm sướng là gì hả bạn. Cái này có gì lạ đâu, trong box mấy năm nay nhai lại đầy ra. Không có box ta thì sao có chỗ nào mô tả cái bệnh hoạn ấy rõ ràng đến thế.

    Bạn ạ. Liên Xô 1920 chết đói, nhưng chỉ 18 năm sau là siêu cường. Sau 1945, Nga, Đức, Nhật, Ý chết đói, Mỹ chiếm 40% công nghiệp thế giới. Nhưng ngày nay thì 4 nước trên là siêu cường kinh tế, Mỹ chết đói.

    Cái chuyện điên cuồng thẩm du mình đã nói rôì, cái thằng mõ lợn bệnh hoạn nó có cái chuyên nghiệp là để những kẻ như bạn nhai lại. Bò nhai lại thì vẫn còn là bò, lợn nhai lại, ấy là không còn là lợn nữa, mà là lợn quái thai, lợn bệnh hoạn. Đứa nào trùm chăn thẩm du cũng dẫn đến đến liệt não bệnh hoạn cả như thế thôi. Bạn không muốn bệnh hoạn, thì bạn hãy khung cái tâm thần cuả bạn lại, đừng mơ hoang, đừng tưởng bở, đừng thẩm du, mà nhìn vào súng bộ binh.

    Ở Liên Xô đâu có tỷ phú mà không phải học đóng xe tỷ phú theo Mèo Hoang hả bạn. Nhưng đỉnh cao khoa học là tên lửa vượt đại châu, đỉnh cao của tên lửa vượt đại châu là tầu vũ trụ, bạn hãy bảo chủ chó chúa lợn nhà bạn đừng đi nhờ tầu vũ trụ của Nga nưã, rồi bạn hãy bảo khoa học kinh tế của Nga kém cũng chưa hề chậm. Trước WW2, Ngta bị cô lập, sau đó là siêu cường. Trước 1991, Nga chỉ có mấy bạn hàng, nay thôn tính cả các ngành then chốt như nickel của Mỹ. Bạn đợi đến mai nào nữa, nước Mỹ đang chết đói, cả nước Mỹ thấp thỏm nhìn giá dầu Nga bán. Nga ốm một cái là ISS chết, thì Mỹ tên lửa với ai ngoài liệt não. Mỹ ném đúng 1 ngày bom xuống Lybia rồi phải chạy, lạy van Nga làm lành với Lyabia, Nga dek cần, nó cần duy trì Mỹ đánh Lybia để tếch giá dầu lên giết Mỹ kia. Nga nó bảo, tớ là bạn của bạn Mỹ đây, bạn Mỹ đánh đi, Mỹ có dám đánh không hay cúi đầu đợi Nga nó xử.

    Bạn là kẻ dốt nát ngu đần, bàn không biết Nga chiếm gần như trọn bộ công nghiệp gia công titan của Mỹ, từ nấu ra titan, đến cắt gọt thành chi tiết, chiếm 10%-20% giá trị cơ khí cao nhất của mỗi cái máy bay Mỹ. Mỹ đứng đầu thế giới về TiO2 để nuôi Sukhoi làm ăn. Bạn ngu đến thế, không hiểu đến thế, thì cái thô nhất là bạn bảo chủ bạn làm ra cái tầu vũ trụ để tự mà đi, rồi bạn hãy sủa.

    Cái căn bệnh thẩm du ở đây các bạn đã biết mình đang trình bầy gì.

    Vào thế kỷ 19, mình không nhớ đù má hay hu gâu có câu: "nước Nga ở giữa văn minh và dã man" . Đó là mô tả nước Pháp cả tk19. Hết bị Nga đánh tan nã phá luân 1, thì Nã phá luân 2 là cháu ngoại áo được dựng lên làm bù nhìn để hấp diêm Pháp. Rồi bị Phổ sang hấp diêm 1870. Cả một thế kỷ bị hấp diêm cưỡng bức ấy mới sinh ra cái câu trên. Nước Pháp căm thù 3 đế quốc Đông Âu, càng căm càng bị chúng hấp diêm, Pháp lô`ng lộn đi tìm tự sướng ở thuộc địa, là cái quy luật mà nay cái nước Pháp ấy xuất khẩu sang Mỹ, quy luật trùm chăn thẩm du, nhồi sọ liệt não.


    Tại sao ?
    chắc bạn tự phân tích tâm thần bạn thì bạn tự biết.

    Sự thật là nhục
    nhưng không chấp nhận nhục
    thì thẩm du, quá đơn giản
    Đó là hậu tâm lý sau những vụ hấp diêm, tự phủ nhận chính những giá trị danh dự của bản thân mình

    Căn bệnh ấy nước Mèo Hoang nhập khẩu vội, có gì, đánh đâu thua đấy mà vẫn là siêu cường. Bạn nhìn lại sự thật đi, cả nước Mỹ đánh có gì thắng không ngoài đánh Mexico và Grenada. Bám theo châu Âu đánh WW1, WW2 và Nam Tư rồi chỉ để mà thẩm du, còn từ Triều Tiên, Vịt, Châu Phi, Iraq, Afghan, đều thắng bằng thẩm du như thế. Đánh đâu chạy tụt dép đấy là chuyện thường của thằng ngu. Nhưng thưa bạn, đánh đâu thua đấy nhưng xưng là xiêu kường số 1 hoàn cầu, thì là căn bệnh tâm thần, chỉ sống bằng chó điên, liệt não, nhồi sọ lợn.


    Nước Tần đánh hơn Mỹ nhiều, lục quốc đầu hàng, nước Mèo nhà bạn mơ hoang đến đâu mà đòi nhược tiểu như Iraq Afghan đầu hàng ?, nhưng, xin lỗi những kẻ bệnh hoạn, nước Tần thọ được mấy năm sau chiến thắng đó. Nước tần đó còn bằng vạn thằng Mèo tâm thần ngày hôm nay, vì thằng Mèo cận viễn đánh được mẹ ai, ngoài trùm chăn mà thẩm du. Nước Tần nó chỉ nghĩ ngắn, cận viễn nó thắng là nó nghĩ đúng, cái nó chưa nghĩ dài là sau đó. Còn nước Mèo Hoang tâm thần hãy nuốt trọn Mexico đi, để hơn 100 năm làm gì, hay tạm hoà với Mexico, không cận công viễn hoà, thì tẩn Nga đi, Đức đi, không tẩn được lũ đó, không chơi với bọn không đáng chơi như Vịt, thì về tẩn Cu Ba tạm cái, còn nhiều việc để làm, thẩm du làm gì cho kiệt tinh liệt não tâm thần ra.

    Bạn thấy. Nga có cần nhồi sọ liệt não đâu mà Bỉ, Phần Lan, Đan Mạch, Thuỵ Điển.... làm nhái súng Nga bán khắp thế giới, để súng Mỹ nhục nhã thảm hại. Ấn Độ có dùng tiêu chuẩn đạn Nga đâu mà làm nhái AK. Tầu khựa có cú Nga thì quay vòng cũng bỏ AK xịn sang AK nhái. Không kể những nước dùng súng Nga xịn ở Á Âu Phi, chỉ tính riêng Tầu, Ấn, Indo và vài nước lặt vặt mua súng của họ đã chiếm 1/2 dân số thế giới tự nguyện dùng súng Nga, nhái súng hay mua súng nhái Nga khi Nga không cấp license. Nỗi nhục đó thì có gì quá dễ hiểu hơn là dẫn đến thẩm du, thẩm du tự chối bỏ mình, thẩm du vì bị hấp diêm danh dự, tự nhục với danh dự của chính mình đến nỗi tự hấp diêm danh dự của chính mình bằng thẩm du, thẩm du triền miên từ tk này sang tk khác.

    Bạn đã thấy, Ai Cập là USA'Dog cầm AK cưỡi M60 để các con liệt não trong này ngu xuẩn đến mức tung hô tự do. Nối nhục thẩm du bị hấp diêm mọi nơi mọi chỗ như thế bạn ạ, càng bị hấp diêm càng thích thẩm du.





    Bạn ngu xuẩn không biết đến những kỹ thuật Nga. Nga chính là nước nghiên cứu kỹ thuật tinh thể làm nòng cốt cho công ngiệp bán dẫn. Họ là nước đầu tiên cho ra loại lò hạt nhân dùng zicron thể mafia năng lượng Tây lộng hành, họ cũng là nước làm ra luyện kim bột để ngày nay người ta nấu sắt và titan.

    Bạn ngu xuẩn không biết những điều đó, thì hãy bảo chủ chó chúa lợn nhà bạn tự làm ra tầu vũ trụ mà đi đã, rồi hãy sủa như chó.

    Còn thẩm du tìm sướng, lô`ng lộn tìm cách thẩm du, thì bạn cứ càng lô`ng lộn tìm sướng, càng bệnh hoạn, căn bệnh thẩm du ấy có cái gì là lạ đâu.




  7. huyphuc1981_nb_002

    huyphuc1981_nb_002 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    33
    nào, quay lại với súng bộ binh
    Có một cái hết sức khó hiểu nhưng hết sức dễ hiểu. Chúng ta biết, ở nước nào cũng thế thôi, không phải toàn dân thiên hạ ai cũng biết mọi nghề, nên xuất hiện tình trạng là đại bộ phận mỗi công dân không ai đánh giá được hơn kém mỗi nghề cụ thể, và tin nhau bằng sự mê tín. Tôi có biết súng ông đâu, tôi mê tín ông thì súng ông tốt. Tôi có biết nuôi cá trồng lúa đâu, nhưng cá lúa của ông tôi tin là tốt.
    (A, vừa rồi, theo đánh giá chỗ mình, Mèo Hoang đã đầu hàng trong chiến tranh cá ba sa, Mèo thua Vịt lần 2, nhưng tất nhiên, đó không phải thua lần cuối, mà chỉ là 2 lần thua trên con đường dài đẵng đẵng mà Vịt phải càng cạc chinh chiến, cho đến khi công phá bắc kinh, chôn sống bọn cách mạng văn hoá HN. Chiến thắng này không ai tuyên, nhưng mình tin rằng, quá nhiều là 20 năm nũa, người ta sẽ dựng tượng đài kỷ niệm chiến thắng không tên này, nó không tên vì giun sán giòi bọ ỉm đi).

    Cái hơn kém của chính trị mỗi nước là, những người trong nghề sử dụng mê tín của người khác thế nào, nếu họ cho thuốc độc vào cái mê ấy, thì họ là lừa đảo. Ngược lại, họ là chủ hàng= người cung cấp dịch vụ nghề, hay là thực hiện vị trí của họ trong xã hội một cách đúng đắn.

    Tất nhiên, một cỗ máy mà mọi vị trí lừa đảo nhau thì đó là một đàn giun sán giòi bọ sống trên phưn, mà lỹ luận chung của mọi đống phưn là cùng chết, đó là nước Mỹ chạy tụt dép từ WW2 đến nay nhưng đi đâu cũng xưng là xiêu kường số 1 về kinh tế quân sự. Văn hoá đó truyền đến khựa, và cả thế giới tiếng Vịt cạc lải nhải khựa là số 2, Mỹ là số 1.=))=))=))=)). Trong khi từ gần 10 năm nay EU là số 1 kinh tế hoàn cầu và đang tiến hành tạo liên minh để tranh thị trường Mỹ-Khựa rất hiệu quả. Quá ít con lợn trong tiếng Vịt đứng ra nói, Đức bé hơn Mỹ, nhưng EU to hơn Mỹ từ 2003. Cũng như thế, EU không dệt chiếu đóng dép bằng máy EU sản xuất như khựa để bòn mót tài nguyên nhân công nhà khựa.

    Đương nhiên, đó là điều tất yếu. Khi đám giun sán giòi bọ nhà Vịt loè bịp các liệt não là "đang tiến nhanh, nhanh hơn xung quanh", thì tốc độ phát triển của chúng ta nếu tính cả trượt giá là âm, nếu ôm trượt giá thì là điều tất nhiên, chậm hơn Tầu-Ấn-Indo, chậm hơn châu Á trừ Nhật (vì Nhật đang ko phát triển). Chúng thẩm du như thế nên chúng sẽ bám lấy dân sa mạc, và chúng đối lập với các Tá Điền Anh Hùng, những tá điền đã cầm súng đánh văng Mèo và cầm cá đánh bại Mèo, đã cầm tiêu cầm phê đánh bại nhiều kẻ theo Mèo.

    Có gì mâu thuẫn lớn trong xã hội này ? Đó là, mâu thuẫn của những kẻ ba'n nước cõng rắn cắn gà nhà, là mọi của mọi loại mọi. Và bên kia là những kẻ đánh nhau, trồng lúa, nuôi cá, hái cà, gieo tiêu ... bằng cung cách siêu cường thắng mọi loại siêu cường. Mâu thuẫn của tiểu nhân và đại hiệp, của giun sán và trâu bò, của hổ báo và muỗi dĩn, của người và lợn, nhân tính với chó tính.

    Hôm nọ, có một thằng lẩm cẩm hỏi mình rằng, tại sao khựa gây sự ngay trước hội nghị Sang gri la. Sau đó, nó lại hỏi tại sao khựa lại gây sự tiếp. Mình hỏi lại nó, theo bạn, khựa có chứng minh khựa là siêu cường không khi đem tầu đánh cá cắt dây nhà ta ? Hay là khựa cho rằng các công ty khoan dầu chuyên sống bằng chính trị sợ tầu đánh cá ? Lúc đó mình phê, mình trả lời rằng, như là trả lời các bạn trong này. Khựa nó ủng hộ ai làm việc đó, hay là chỉ có thể ủng hộ Mèo và bọn cõng rắn cắn gà trong chính chuồng Vịt. Đi Sang gri la còn ai oách hơn thế ? còn ai được chửi khựa đáng ghét sa sả thế ?

    Đại chiến WW3 mới chỉ bắt đầu, WW3 không dùng súng, nhưng nhiều chó điên vẫn vận dụng súng để chĩa vào các liệt não tưởng WW3 cũng như WW12 và WW2. Chúng ta đứng về bên thua hay bên thắng, chúng ta có lấy lại hoàng trường không ?? điều đó không quan trọng , càng không quan trọng để thẩm du như "tầu sắp chết", truyền bá tất nhiên từ sa mạc. Chú ta có lấy lại hoàng trường không, mình nói như đinh đóng cột, như khủng hoảng kép sẽ đến trong 2011, là chúng ta sẽ không chỉ lấy cái đó, mà châu về hợp phố, nước tầu khưạ phải trả lại những lợi thế 4 ngàn năm mà 1 ngàn năm trước cha ông ta chưa kịp lấy lại. Nhưng mình cũng nói như đinh đóng cột là, chúng ta để có những thứ đó, thì sẽ phải cắt bỏ đám cõng rắn cắn vịt. Làm sao mà những kẻ sống số một số hai hoàn cầu về cá, lúa, cà, tiêu... và nhiều thứ khác, mà là làm những thứ đó từ hố bom, có thể sống với giun sán giòi bọ trong những hố bom đó . Chỉ có điều, giun sán giòi bọ khi phát triển bao giờ cũng ăn vật chủ tới chết mà không cần biết khi vật chủ chết thì chính chúng phải chết hết, những những vật chủ siêu cường lúa má cà cá thì lại không bao giờ chết.

    Những con giun sán giòi bọ bao giờ cũng tưởng tập đoàn lúc nhúc của chúng là tổ chức ưu việt vô địch hoàn cầu. Cái phi lý là, chúng tưởng ngươì ta làm ra lúa má cà cá có sức cạnh tranh số 1-2 hoàn cầu mà không cần tổ chức. Mình phì cười, từ 10 năm nay, cái thế Sài Gòn nó dồn giun sán ra Hà Nội đã rõ ràng, nhưng giun sán càng bên nhau lại càng.... ngọ nguậy.

    Các bạn muốn biết giun sán hn nghĩ gì, thì không còn gì cần hơn lúc này là các bạn ngâm tôm văn hoá Pháp. Cả nước Pháp dồn về Paris sống, Paris đã từng dài răng sốt đất như HN và trở thành trung tâm Pháp. Giun sán hn cũng đã từng tuyên bố đó là trung tâm VN, trong khi chính chúng đã giết HN với tư cách là một thành thị. Các bạn xem, con đường kim liên đắt nhát hành tinh có bao giờ xây xong, nó đã được quy hoạch, lại cắt đất quy hoạch ra bán, lại đền bù mua lại đất đó với giá cao gấp trăm lần... =))=))=)) Cách đây 4 ngàn năm người ta không cần một thành phố có ô tô, nhưng hôm nay cái làng vũ đại không có chỗ đỗ xe ô tô thì không phải là một thành phố, không bao giờ đủ tiền để làm một thành phố. Trong khi giun sán hn tưởng hn là Paris bất chấp dân Pháp kêu than, thì vn không tròn như Pháp mà vừa dài vừa cong queo, nên có cái SG.=))=))=)) Người ta không kêu than HN, mà bye bye nó. :)):)):)). Đấy là quy luật chia phưn ra phưn, phố ra phố, người ra người, sán ra sán. Để thẩm du, hn chạy lên hà tây :)):)), thì lại làm đất hà tây đắt và không ai dám đặt nhà máy ở đấy nữa :)):)). Đấy là quy luật của mọi vật chủ chết vì giun sán, giun sán xâm lược toàn bộ các cơ hội sống của cơ thể đến chết.





    http://ttvnol.com/quansu/p-19280387?posted=1#post19280387
    Như thế, xung quanh bộ khoá xoay chúng ta đã phân biệt được sự ngu xuẩn của các giống lợn.
    - Sự vi phạm nguyên tắc ba điểm chịu lực bởi nhiều tai
    - quãng đường chuyển động dài sau băng của bệ khoá nòng để đạn trong băng chuyển động êm ái
    - bệ khoá nòng không làm khoá quay ngay khi nó mới lùi, để bệ tích đủ vận tốc từ trích khí, vượt qua bẩn tắc
    - các giống lợn nối nhau không làm được mấu hất vỏ đạn
    - cũng đám lợn đó dùng trích khí trực tiếp (Ag 42 là người đầu tiên dùng, họ thống thái nhưng chưa ai làm, và sau đó họ đã đánh giá đúng)
    - cũng chính đàn lợn đó có bệ khoá nòng tròn.



    Trước khi nói về những điểm của khoá nòng xuay, chúng ta tạm xoay quanh khoá chèn nghiêng. Bản thân tất cả các loại khoá trên đời đều là Đông Âu. Riêng khoá xoay nhiều tai của Modragon Mexico thì có thể biện mình bằng hai mặt cho Đông Âu, một là, đó là khoá tự động đầu tiên, hai là, khoá đó cũng được phát triển và sản xuất ở Đông Âu chứ đâu. Mặt thứ 3 các bạn biết rồi, khoá kiểu đó có hay gì đâu.

    [​IMG]

    Cái thú vị ở khoá chèn nghiên có thể điểm thế này:
    - nó ra đời ở Áo Hung (ban đầu là súng ngắn nhỏ cầm 1 tay)
    tin cậy, đơn giản, dễ làm
    - không bao giờ được Nga-Đức áp dụng trên súng liên thanh trừ hai phiên bản ra vội MP44 và AS-44, nguyên nhân là gây rung ngang đường đạn
    - Tây Âu mang về học lần đầu Vicker, không đi đến đích, làn này là do Pháp học mót rồi đem khoe của sang Anh, cũng như Miniê lấy đạn lõm đuôi sang Mèo Hoang.
    - Tiệp Khắc (Czech & Slovakia, một mảnh của Áo-Hung sau WW1) hoàn thiện ZB26 bán, sau dùng ở Đức, Thuỵ Điển với tư cách tận dụng (tiệp khắc bị Đức sát nhập)
    - ZB30, ZB33 khác cái trích khí, do Brno Tiệp Khắc không đủ trình cải đạn cho trích khí này (sau là trích khí AK), nên trích khí tiết lưu thường ZB30 bán license sang Anh thành Bren, súng trung liên chủ lực của Anh.
    - Mỹ BAR và Pháp FM MLE 1924 cải thêm cái bản lề, không cần biết cũng hâm, người ta chẳng cần bản lề nào cho chức năng đó. Nó phức tạp và vì thế ôm thêm nguy cơ hỏng trong khi tốn kém.
    - Đức lúc bí cải ZB26 thành súng nhỏ MP44
    - Liên Xô đưa ra cải tiến PTRS và SKS. Vẫn dùng móc trên lưng, móc lưng làm máy súng cao, nhưng cải này của Liên Sô dùng đuôi rộng bẹt để giảm chiều cao chuyển động
    - Liên Xô đưa ra cải tiến khác SVT chuyển 1 tai lưng thành 2 tai 2 bên. Cải tiến này chuyển bệ khoá nòng (bolt carrier) chồng cao trên lưng khoá (bolt) thành bệ chữ U ôm lấy khoá nòng, giảm chiều cao sung, giữ nguyên chuyển động cao nhưng tăng tỷ số chuyển động dọc nên vẫn ngắn máy.
    - MAS-49 Pháp cải lền cuối, kết hợp cả đuôi bè SKS và 2 tai SVT, đổi lại là không làm nổi khe cho mấu hất vỏ đạn chạy, dùng chọc vỏ

    Có lẽ, cũng như Areva ngày nay, nhiều liệu não có nhiều cám nhồi sọ nhau là MAS-49 ưu việt hơn cả SKS và SVT cộng lại, nếu như sau đó súng này phát triển khấm khá. =))=))=))

    Chỉ có điều dòng phát triển khấm khá lại là FN FAL. Chuyện không ngắn, Ag 42 Thuỵ Điển copy SVT trừ cái trích khí. FN FAL từ bào học đó mà lấy lại trích khí nhưng từ đó đến nay, khung trích khí nhày cải rất nhiều cơ cấu piston-cylinder. Cái giữ nguyên là cần đẩy rời về có lò xo rời, cho phép pison-cylinder dễ làm thành tin cậy và vỏ đạn thoải mái văng ra. MAS-49 gặp cả hai vấn đề chết trong dòng súng này, một là không làm được khe cho mấu hất vỏ chạy, phải chọc. Thứ hai là trích khí trực tiếp. Đọc trong link chính thức của Ag 42, ta thấy người Thuỵ Điển mới lần đầu tiên chấp nhận trích khí này nhưng cải giống M16 sau này, trong khi điều đó do Pháp phát minh 1901. Ấy nhưng người Thuỵ Điển nói rõ những nhược điểm của nó trên nét ngày hôm nay: kết luận "Mỹ Pháp chỉ xài cám người Thuỵ Điển ị ra, không ăn cơm của họ".

    Một trong những nhược điểm lớn người Thuỵ Điển nói ra là cái trích khí này phun bẩn vào máy súng. Ấy là, đấy mới là súng phát một chứ chưa phải liên thanh, càng không phải liên thanh cực nhanh như M16.


    Và chúng ta đã có vài ví dụ. Một trong những đặc điểm cơ sở của máy súng là những đặc điểm cơ sở của vật lý. Những đặc điểm này trẻ con đã cần nghĩ đến, đừng nói súng quốc gia. Bạn có bao giờ dùng cái búa để ấn, mình tin chắc các bạn đã làm và đã biết rằng: búa để đập chưa không để ấn.

    Vậy nên, búa cần tăng tốc một khoảng trước khi nó thực hiện nhiệm vụ được giao. Nếu các bạn tìm hiểu khá về cơ học, sẽ thấy, chức năng đó trên các súng trích khí như DP, G43, đương nhiên là máy chèn nghiên SVT... DP G43 đều là hậu duệ của kiểu máy này,
    do nhà khoa học Thụy ĐIển Rudolf Henrik Kjellman vẽ năm 1907, Kiểu khóa nòng do Thụy Điển vẽ. Quá dễ để nhận thấy đoạn thẳng phía đầu chèn, đạn để trích khí tăng tốc trước khi lật chèn, mở khoá và kéo vỏ ra.

    đây là bản vẽ chưa thực hiện thử nghiệm từ 1907 =))=))=))=))
    [​IMG][​IMG]




    So sánh 2 vị trí này và quá đơn giản để nhận ra cái khoảng bệ khoá nòng chạy nhưng không thèm mở khoá, nó đang tăng tốc trữ năng vượt bẩn tắc, mà bẩn tắc lớn nhất là lúc tháo vỏ.

    Vị trí khoá, bệ đè khoá xuống
    [​IMG]

    mở, bệ nhấc khoá lên
    [​IMG]



    ZB 26, Bren
    http://www.gotavapen.se/gota/artikla...wedish_kg3.htm
    [​IMG]




    Trên các hình máy chèn nghiên trên các bạn cũng thất đoạn thẳng trước móc từ sơ khai. Tức là, từ sơ khai, mọi loại khoá đông Âu đã đều cho bệ khoá tăng tốc trước khi mở khoá. =))=))=))





    Trời đất ơi là trời. Anh Quốc dập khuôn nguyên xi là thông thái nhất. Mỹ Pháp có bất cứ cải nào đều là thể hiện sự ngu xuẩn. FM MLE 1924 cũng có khoảng này do cơ cấu máy mà chính người Pháp dek cần biết . =))=)) Thật ra, khi bắt đầu lật khoá để mở, chèn nghiên hầu như không có bẩn tắc do lúc đó vỏ đạn chưa chạy, không như khoá quay cả nối khoá-vỏ và vỏ-nòng đều khá chặt. Ấy nhưng đông âu cũng đã lấy đà cho cả khoá nghiêng từ tám hoáng. Ôi cheo, đến lúc này các bạn thấy, sau 1907 60 năm tròn, 1967 M16 vẫn ngu xuẩn . :)):)):)) G36 biết gọi là gì đây, nó cố làm mọi thứ giống M16 với tham vọng bán vào Mèo Hoang theo đúng các bài nhồi sọ, gọi là: "G36 là M16 cố không ngu", [:D].








    Với lùi, thì ngược lại. Lúc bắt đầu lùi là lúc đạn nổ, lực đẩy lùi rất lớn, nên súng bắt đầu chuyển động cũng được. Ấy nhưng, do định nghĩa của máy lùi có khoá nòng, mà khi đạn bắt đầu nổ thì không có khoá nào mở trong khi máy bắt đầu chạy, nên vô tư quá. MG 13 cũng vậy, nó cẩn thận để nòng dừng chút mới mở khoá, cũng như Fedorov.

    G36 cũng thế, nó chỉ cần chuyển cái khe quay thành chữ S thay cho thẳng. =))=))=))=))

    Sau MG13 đến máy thiên niên kỷ, 1967 M16 vẫn dùng khe quay thẳng chéo như RCS MLE 1918 =))=))=)) các thêm bệ khoá nòng tròn quay.

    Mà những đặc điểm đó súng M16 học của những ai nào.
    Ag 42 có thể đến nay mới trình làng những cái xấu hổ, nhưng sự thật là sau đó Thuỵ Điển mua luôn FN FAL mà thay. FN FAL không hè khác gì ngoài cái trích khí lấy cần đẩy lùi rời của SVT. T^huỵ Điển thiếu gì súng máy, về sòng, thì chính Thuỵ Điển gia công nòng FN FAL và FN FNC, vậy là cái duy nhất cản trở Ag 42 lớn chính là trích khí.

    Lewis chúng ta biết rồi, trung liên Bỉ dùng cho Anh Pháp Mỹ, cũng súng Đông Âu và ANh tự sản xuất trước khi thay bởi Viker và Viker chỉ là bản đẻ non của ZB 26, ZB 26 không cải trích khí theo đạn được thì Anh mua ZB 30 làm Bren, trung liên chính thức lâu dài. Lewis là khoá nòng quay nhiều tai (4 tai), lại còn tai sau, cũng không bệ như M1 garand, mà tren tai có khe xoắn cho kim hoả chạy, kim hoả chạy làm quay khoá... và tất cả những cái đó chứa đựng những thuộc tính mà ANh Quốc đá đít. (Lewis là thởi sơ khai). Nhưng dù ANh có đá Lewĩ thì các bạn đã biết, nó vinh quang bằng vạn Chauchat.

    Như vậy, trước khi M16 ra đời từ 1/2 tk cho đến một téo, thì ôi trời ôi, những thuộc tiúnh dở người của M16 đã được tiên đoán, được dùng, được bỏ.... Biết nói gì đây nhể. =))=))=))=)) Như cái nòng đạn M16A1 mà Mèo định làm giầu.


    Ôi cheo ơi, máy M16 là phiên bản châu Âu lừa đảo, nó tập hợp toàn bộ những cái gì dở người nhất mà châu Âu đã chứng minh từ 1/2 tk. :)):)):))



    Chỉ qua chút đó, các bạn đã nhăn trán lên, ôi cheo, một quy luật đơn giản nhất là cái búa không phải dùng để ấn, mà búa dùng để đập, tại sao một nước không nghĩ ra ?=))=))=))

    Hầy già. Ta lập luận chỗ này chút. Cái lý trên tóm lại là thế này, cái bệ khoá nòng nó là cái búa trữ năng lượng để đẩy máy súng vượt qua bẩn tắc, trữ năng vượt tắc là quy luật chung của máy móc, như bánh đà của máy hơi nước và động cơ đốt trong. Thế nhưng M1 Garand có cần bệ khoá nòng đâu nèo :)):)):)). Hoá ra, những quy luật đơn giản nhất ấy người Mèo Hoang dek cần bít. Vậy nên, khi bệ khoá nòng (bolt carrier) của M16 mới chớm lùi, thì khoá nòng bolt của nó đã bắt đầu chạy theo nguyên tắc ấn chưa không phải đập. :)):)):)). Mà cái nguyên tắc đó có phải mới đâu, không nói súng ống thì có một thời ở châu Âu người ta gọi piston phát động của động cơ là búa. Quá dễ để hiểu, Anh Pháp Mỹ đều có động cơ tốt, nên bên họ không thiếu người biết điều đó, và súng của họ chỉ do giun sán giòi bọ của họ thiết kế, bác học của họ chổng mông vào vỗ. Đối lập lại, từ 1907, bản vẽ chưa cần thử nghiệm của Thuỵ Điển đã có khoảng tăng tốc bệ khoá nòng đó, phiên bản G43 thể hiện i sì bản vẽ đó cũng đơn giản dùng trích khí SVT, tức là chạy theo quán tính sau khi cần đẩy lùi rời kích một cái rồi thôi.

    Đoạn này, ta nghiên cứu đến việc con nhái nhó nhái thế nào. Các bạn đã biết, Nhật Bản tự làm được nhiều lò hạt nhân bằng nghề nhái, nên duy nhất ở nước Nhật Bản có cái vụ Tokaimura, duy nhất ở Nhật Bản mới có chuyện anh công nhân đong nhầm phối liệu phản ứng hoá học mà biến chậu phản ứng hoá học thành lò phản ứng hạt nhân lộ thiên, cũng may là anh ta không chán vợ tự sát, chỉ đong nhầm có một quả cân hay một chén bột, nên dù nhà máy có không hề chuẩn bị cho tình huống này, thì cũng chỉ đến mức cái chậu phản ứng hạt nhân bất đắc dĩ ấy tự vỡ ra, tràn nhiên liệu, mất điều kiện tới hạn và dừng phản ứng, báo hại 3 trăm ngàn người cấm cửa vài vài chú chết. Ta cũng biết là sau Chauchat và cái bản vẽ trên rất nhiều, RSC FSA 1918 vẫn có khe quay chéo thẳng, không hề có khoảng tăng tốc bệ khoá nòng. M16 sau nửa thế kỷ vẫn thế.



    Chúng ta đã biết rằng, RSC FSA 1918 là một trong những súng trường được quảng cáo là súng tự động đầu tiên. Thực tế, chauchat 1915 quá kém so với MG13 Đức, bản thân MG13 là một súng được thiết kế cùng nguyên lý chiến đấu như Chauchat và BAR, tức là súng trường tầm sa kiêm trung liên, khác với DP chỉ là trung liên, và khác với RPK vừa trung liên+súng trường tầm xa+ súng trường xung phong. MG13 hợp thời đó, khi chưa có súng xung phong, nó làm súng trường bắn từ khoá nòng đóng, trung liên chuyển động cân để chụm loạt liên thanh. Ngoài ra, MG13 còn dễ thay nòng, điều cần thiết với súng máy, mặc dù nó chưa thay nòng nhanh. Nó còn chưa chau chuốt nhưng đã có băng cối 2 vòng đối nhau bù lắc do chuyển động của băng, không cần so trung liên đã biết bù băng lắc với trung liên khoá nòng vẫn còn lắc.

    Có cần nhắc lại với các liệt não là, Chauchat và BAR sao ngu si concept của nó, khi là trung liên có 20 viên và làm súng trường phát một là bắn từ khoá nòng mở. Khi bắn từ khoá mở, súng rung mạnh trước khi điểm xạ. RSC FSA 1918 có chức năng súng trường tốt hơn trừ việc nó rất hay tắc và chết yểu, tốt hơn ở chố nó nhẹ như súng trường thường cỡ 4-5kg. Nhưng, với só lượng ít hơn cả 9 khẩu / đại đội ngày nay, nó là súng trợ chiến và như thế kém xa MG13 khoản liên thanh. Chức năng súng trường chỉ thể hiện khi nó là súng cá nhân trang bị đồng loạt như SVT, khi đó DP không cần bắn phát một. Cũng như thế, AK có nòng ngắn nên tiểu đội thêm một chú phát một nòng dài là cái RPK gạt sang nấc phát một, cũng đương nhiên bắn từ khó nòng đóng vì đông âu không bao giờ có chuyện ngu xuẩn đến thế.

    Sau WW1, mặc dù chưa có súng trường tự động, nhưng Pháp đã làm trung liên FM 1924, trung liên này cũng chèn nghiêng nhưng thay mẫu chèn tĩnh bằng cái bản lề. Khẩu này thật ra là bản sao lại của BAR chỉ bỏ đi một số cái quá ngu xuẩn và giữ lại cái ngu xuẩn nhất là bản lề. Khẩu này cũng không thực hiện được đường chuyển động của mấu hất vỏ đạn mà làm chọc vỏ như trên.




    Ở đây, chúng ta đề cập đến một vấn đề khác. Như các bạn thấy, chúng ta đang nói đến việc bệ khoá nòng tích trữ năng lượng của trích khí để vượt bẩn tắc. Từ đó, có khái niệm piston xung.
    piston xung có thể thực hiện cả ở trên cần đẩy lùi rời hành trình ngắn và cần đẩy lùi hành trình dài. Ngắn là cần đẩy lùi rời, chỉ chọc vào bệ cho bệ theo quán tính, sau đó cần đẩy lùi và cylinder-piston có lò xo đẩy về riêng được đẩy về, như SVT. KHoá chèn nghiêng khó thực hiện đường thoát vỏ chính xác, nên điều này tạo khoang trống cho vỏ văng lộn rộng rãi, nhưng nhiều chi tiết phức tạp thêm hỏng. Cần đẩy lùi hành trình dài là nó liền hay lắp lỏng kiểu AK với bệ và tiến lui cùng bệ, đơn giản ít hỏng, nhưng lại cần vỏ đạn tỉnh táo không nghiêng ngửa say rượu của loai móc vỏ-hất vỏ lởm đời. SVD chỉ khác AK điểm này vò cái tai hại gờ móc thừa kế Mosin, không hợp với súng tự động.

    Khác hoàn toàn nhưng hay nhầm với trên là xung và hành trình đẩy dài. Piston xung là piston AK, trích khí đảy nó một cái rồi nó chạy theo quán tính, SVD cũng thế, hai thằng đều là piston xung nhưng AK hành trình dài còn SVD hành trình ngắn. Xung có lợi điểm là nhanh tạo cho bệ một vận tốc để đập vỏ bắn ra khỏi lúc bẩn tắc nhiều nhất là sau khi nổ đạn trong nòng, cũng như lực đẩy bệ khoá nòng rất mạnh vượt qua kẹt bẩn của chính khoá nòng khi bắt đầu xuất phát, chưa tích nhiều năng lượng vượt sóng lướt gió.

    Đối lập với piston xung là piston đường đẩy dài. Kiểu này có một khoang chứa khí thông với nòng bởi tiết lưu, sau khi đạn ra khỏi nòng, thì khoang này vẫn đẩy pistong trong khi khí thuốc thoát vừa phải ngược vào nòng qua lỗ trích phí đi. Kiểu này có nhiều nhược điểm, là tốn khí, cylinder kín dễ kẹt, nhưng nếu bệ khoá nòng quá nặng không xuất phát nhanh được thì phải thế, nên hay được dùng cho súng máy to. Cũng như xung, kiểu này cũng có thể gắn với cần đẩy rời hành trình ngắn hay cần đẩy liền. Ở càn đẩy rời, đỡ được rất nhiều cái nhược điểm của cylinder quá khít, đặc trưng là G36.

    đường đẩy dài và hành trình dài kết hợp với nhau ở các DP và FM 1924. Vỏ thoát qua chính cần được khoét lỗ, cấu tạo này làm các cần đẩy lùi (cán piston) to nặng và cũng chỉ dùng cho súng máy trợ chiến nặng, trung đại liên.

    Điều đặc biệt ở đây là, FM 1024 có cylinder rất giống DP, cái "pít tông hình cốc" "xi lanh hình mũi" mà Mèo Hoang ngu xuẩn ngày nay chỉ ngược xi lanh, pít tông từ đây mà ra, lò xo đẩy về chung ở cán pít tông, và đương nhiên chuyện này DP lấy từ FM M1924, cái này cũng khác xa BAR. Cái này nếu tách rời cần piston thì thành bộ SVT, FN FAL và G36 sau này cải nhiều, nhưng LWRC và SVT dùng nguyên cái
    "pít tông hình cốc" "xi lanh hình mũi".
    http://armesfrancaises.free.fr/FM Mle 24-29.html
    [​IMG]


    Nhìn lại xa hơn, thì cái trích khí này đã có ở súng Pháp Hotchkiss Portative mang kiểu dang này, đây là bản quyền mua của nhà thiết kế Áo Hung
    Von Odkolek và hãng tiếp tục vừa sản xuất vừa phát triển 1900-WW1.
    [​IMG]










    Chúng ta đã đánh giá cái trích khí này qua thời gian rồi.
    Nó là trích khí của DP, nhưng nói DP học lại FM 1924 là quá quắt bởi vì chúng ta thấy, DP có khoá cải tiến từ bản vẽ Thuỵ Điển và phát triển khác xa bản vẽ này, G43 Đức mới thật sự là sao y bản chính, còn nhiều dòng nữa cũng xuất phát từ bản vẽ trên nhưng rất khác là MG42, MP45. DP đã phát triển lâu năm như một phiên bản thay thế của Fedorov, và chính kiểu máy Degtỉaev đã thay dần Fedorov để FA biến thành DP. Hotchkiss Portative dùng bản quyền mua của nhà thiết kế Áo Hung Von Odkolek từ trước 1900, khẩu súng này cũng đã được xuất sang chiến tranh Nga-Nhật 1905, vậy nên DP đã đánh giá được nó, có thể đanh giá cả kinh nghiệm phát triển của Hotchkiss, nhưng khốn nối cái đó của Hotchkiss không nhiều, nói thẳng ra về trích khí là không có gì trừ cơ cấu hiệu chỉnh tốc độ bắn khủng khiếp mà DP không dùng.


    [​IMG]




    và chú hốc kít sơ
    [​IMG]


    FM MLE 1924 có khoang chứa khí nhưng quá bé, trừ khoá nòng thì nó khá giống DP, yêu cầu thiết kế mèng mèng như băng một hàng dùng kẹp đạn 25 viên, cò củ chuối. Đúng cùng thời với DP luôn (súng định hình năm 1929), và các bạn thấy, con nhái nó khác nhà chế súng thế nào, dùng cái trích khí như DP, cũng lấy từ DP cái khoang tích năng nượng khí, nhưng phiên bản ép em đầu bạc này không có cửa xả bẩn trước=chính là mục tiêu của cái cốc DP. Khác nhau rất nhỏ về cấu tạo, nhưng lại thể hiện cái ngu xuẩn thậm tệ của loài nhái. Nhái bảo, làm cửa ấy chắc là tốn khí =))=)). Ôi trời, đoạn cốc ròi khỏi mũi thì DP là tuốc bin chứ có còn là động cơ diesel đâu mà còn cần piston kín. cylinder-piston hợp với nhau thành côn, lúc lò xo đẩy vào nhau khì khít chặt tạo áp lực mạnh khi khởi động, sau đó là áp lực biến thành vận tốc làm tuye - tuốc bin để xả bẩn, cắp vào rút ra phầm phập, phun phè, mạnh mẽ sung sướng, chứ đâu có tắc đứ kín mít thế này.
    http://armesfrancaises.free.fr/FM Mle 24-29.html
    [​IMG]




    Cái trích khí này là trích khí hành trình đẩy dài có nguyên
    lý chuyển động khá khó hiểu. CHúng ta đanh trình bầy rằng, Tây Âu Pháp Anh Mỹ học của đông ÂU nhưng chỉ học những son phấn bè ngoài và tyốt nhất đám lợn đó không nên cải cách gì, mỗi khi họ tô vẽ thêm vào son phấn một cách tù mù ngu xuẩn, là họ lại bôi gio trát trấu vào khoa học.

    Các bạn thấy, ngoài việc cái chỉnh tiết lưu trích khí=chỉnh tốc độ bắn khủng khiếp của Hotchkiss mà DP xin kiếu, thì Hotchkiss và DP khác nhau ở cái khoang chứa khí mà mình đã nói. Trích khí đẩy dài là trích khí có một khoang chứa khí, khoang này nhận khí lúc bắn và áp lực khí này không giảm ngay sau khi đạn bay đi, mà vì có khoang chứa, nó vẫn đẩy piston. Như vậy, tuy giống hệt DP, nhưng Hotchkiss là đẩy ngắn, piston xung. Các bạn đã biết, những súng máy nặng như DP và một số súng trường có chấp nhận kín khít (có thể do yêu cầu thấp hay thiết kế được piston xịn quá, hay đơn giản là súng quý phái như súng máy bay), dùng trích khí tiết lưu hành trình đẩy dài này để ít tốn khí so với các kiểu tiết lưu khác. Trung liên rất cần ít tốn khí vì máy nó nặng, tốn năng lượng, mà còn lâu mới có xiên ngược và cho đến nay khi đổi đạn cho xiên ngược cũng chết lên chết xuống, không phải nước nào cũng làm được. Những nước không làm được không phải bé, là FN Bỉ Tầu Ấn Indonexia, nên chuyện đó không dễ.

    Trích khí xung ở súng máy nặng làm piston có thời gian chịu lực rất ngắn, sau đó khí thuốc thoát ra miệng nòng mà trích khí chưa đẩy piston đi được vận tốc đáng kể, và cách duy nhất là khoét lỗ trích to ra, tốn khí, đạn yếu, nòng dễ nóng cong... và có lẽ chỉ có thể sống được ở những nước chấp nhận trung liên lắc bằng chèn nghiêng.

    Chúng ta đã phân tích trong súng của mình, là cái trích khí DP có chứa đựng nhiều hàm nghĩa tính chất. Tuy là khí tĩnh (tiết lưu), nhưng khí ra khỏi khoang chứa tăng tốc như trong tuy e ở cái vòi đặc biệt như AG 42 Thuỵ Điển mà các bạn đã đấy. Khí được tăng tốc này thổi vào cylinder (piston cốc , kiểu nói của Mèo Hoang ngu xuẩn), do đó kéo dài được tác động của lực mà cylinder không cần chính xác, kín khít, gây kẹt, mắc... và như thế, đây là động cơ tyrbine chứ không phải động cơ piston, cái hình cốc là để hứng luồng khí động, chứ không phải áp lực khí tĩnh, mặc dù lúc mới bắt đầu chuyển động, cái lỗ nòng cylinder có dạng côn sẽ khít để tạo lực mạnh vượt bẩn tắc khi xuất phát. Sau đó, dù cylinder đã đi xa piston , thì khí vẫn thổi đẩy và xả bẩn ra ngoài miệng cốc của cylinder.

    Đó là nguyên lý của DP khác với Hotchkiss mặc dù trông cực kỳ giống nhau. Một chú là lực đẩy kéo dài và một chú là xung, xung vì không có khoang chứa, mặc dù có đủ cả xi lanh hình mũi với pít tông hình cốc y hệt LWRC.


    Đến SVT các bạn biết rồi, để né đường chuyển động của vỏ đạn khí thoát, tai hoạ do cái gờ móc ủng hộ Tula năm 1891, vỏ đạn Mosin dễ đi say rượu và các khoá như khoá lắc SVT khếch đại cái đó lên. Để né cái vỏ đạn say, thì SVT làm cái cần đẩy lùi rời.

    SVT trông như hành trình xung, nhưng nó có một khuyên rộng ở chỗ lỗ trích như ZB 26 các bạn đã xem, như thế là nó lai đoạn đẩy dài. SVT có một đoạn đầu nòng rời gắn trích khí và cái piston (tức xi xanh hình mũi như cách gọi dở hơi), nhờ làm thế này, dễ dàng khét rộng đoạn ấy tạo thành cuộn khí cản trở khí tăng tốc thoát khỏi miệng nòng và kéo dài tácc động của khí, đoạn này thường gọi là thắt dòng trong khí-thuỷ lực, cũng là bài toán tính cái cổ chai của vỏ đạn làm giảm áp trong nòng.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    miệng phụt khí có dạng tuye để biến áp suất khí thành vận tốc, cái cốc (cylinder hay được Mèo Hoang gọi là piston hình cốc), được thiết kế dạng cốc để hứng vận tốc này, xả bẩn, mạnh mà không cần kín khít.
    [​IMG]








    Chúng ta cũng đã biết G36. Họ dùng một cái piston có đoạn tăng đường kính piston rồi xả khí về trước. Trên đường đi đến phiên bản hiện đại nhất của trích khí loại này, ta đi qua các đời FN. Các bạn biết Ag 42 Thuỵ Điển và FN FAL rồi, chúng đều là SVT nhưng Ag 42 không có trích khí và sau đó Thuỵ Điển dùng FN FAL, trước khi đổi sang FN FNC tức khoá nòng AK. FN FAL là phiên bản liên thanh, đại thể giống SVT trừ bộ cylinder-piston. Một đời trung gian là FN-49 hay còn gọi là SAFN-49.

    Bản thân SVT cũng bị kêu ca về tích bẩn do khó lau và quả thật là so với DP SVT tích bẩn, đồng thời, cũng là lần đầu tiên Hông Quân dùng đại trà vũ khí trích khí chưa không phải cả đội xúm vào bảo dưỡng 1 DP. Có hai lý do tốt xấu như thế để đánh giá khả năng xả bẩn của SVT, nhưng các bạn nhìn trên, về khả năng xả bẩn, phải nói là SVT tồi hơn nhiều do với DP, cái cup piston, tức là ngôn ngữ dở hơi của dân dốt đặc về súng ống là Mỹ, mà thật ra là cái cylinder, cái cylinder="cup piston theo tiếng Mỹ hâm" ấy, sẽ không rút hoàn toàn ra khỏi cái piston="nozzle cylinder theo tiếng Mỹ ngố", nên khả năng xả bẩn rất tệ. Thực chất, bên trong cái cylinder SVT, ở đây mình không nói theo tiếng Mỹ hâm, có cái lỗ hình côn, nên khi rút ra một phần đã xả bẩn khi đầu piston bé hơn đường kính cylinder côn to dần, nhưng khả năng xả bẩn đó không mỹ mãn bằng DP kéo hẳn dài ra rồi phun khí vận tốc cao vào, ở tư thế hình phải dưới của bản vẽ DP trên. Như vậy, đánh giá đúng mực của khả năng xả bẩn SVT là, nó không tốt bằng súng liên thanh DP, với phát một, nếu tắc một lần thì lên cò tay một lần là phát bắn sau sẽ phun khí thông tắc, nhưng với liên thanh, thì copy nguyên xi AVT là không nên, chất lượng xả bẩn không bằng DP.

    Cấu tạo này để đơn giản không cần làm ray cho cần để về để sau khi rút hẳn ra, nó vẫn cắm vào đúng chỗ, không lệch một bên rất chi đau. DP có sẵn cái ray đó vì cần đẩy về gắn với đầu cylinder liền với bệ khoá nòng, có rất nhiều ray chính xác rồi.


    FN49 là bản sao rất giống SVT nhưng sau đó đã cải tiến cái trích khí, FN-49 cho phép rút cylinder ra khỏi piston để xả bẩn bằng cách làm ray cho chúng, ray là cái ống bao quang piston như là đoạn kéo dài của cylinder, thân cylinder có khoan lỗ xả bẩn, piston tháo ra bằng cách rút về trước trích khí, piston có cần dài đút vào cần đẩy về có lò xo rời. FN-49 còn có tên đầy đủ là SAFN-49, SA là sơ mi ô tô, phát một tự động lên đạn. SAFN-49 có piston di chuyển như dạng AK chứ không như SVT hay DP.

    [​IMG]




    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]



    Cấu tạo của FN-49, SAFN-49 đọc ở trong này, pdf
    http://www.scribd.com/doc/12890466/FN-49-Semi-Automatic-Rifle
    tháo lắp
    http://www.youtube.com/watch?v=umFdsxkU2qc


    [​IMG]





    Chắc các bạn đã biết, đỉnh cao của loại trích khí trên là G36. G36 sinh ra để hy vọng thôn tính thị trường Mèo, theo luật Mèo, súng chủ lực phải chế tạo bên đó, nên G36 chỉ muốn thôn tín bằng bán license, bên Mèo có tên XM8. Còn gì nữa đâu, Mèo nhái Nga máy bay MiG-25, bỏ M72 mà dùng AT4 tức Nobel Thuỵ Điển, bỏ tăng M60 đóng tăng Đức nhưng ăn cắp giáp hộp đến mức bị đạn 25mm bắn nổ động cơ. ATGM cũng mua của ÂU. Súng trường Mèo đã mua cái nòng cái đạn FN SS109 rồi, thì G36 chỉ hy vọng bán cái máy súng. Đức nó thích thú gì với nòng đạn tiêu chuẩn la to lẩm cẩm đâu, nó có chương trình riêng G11. Còn G36, nó khắc phục những nhược điểm la to mà M16, nhưng làm theo khung thiết kế M16 để liệt não chó điên đỡ nhục mà thẩm du mua cho. G36 cũng khoá nòng nhiều tai, vì thế mà không làm nổi cái mấu hất vỏ, thế những đã có đoạn khỏi động không quay khoá nòng trước khi lùi, đã kéo dài đoạn chuyển động của bệ sau băng, và đương nhiên là ném cái trích khí dở người của M16 đi.

    Cũng là ném cái trích khí dở người của M16 đi, nhưng LWRC bê nguyên xi SVT mà các bạn thấy trên, SVT có hay ho gì với liên thanh đâu, SVD cũng dùng cần đẩy về rời như SVT vòi cũng vướng cái gờ móc vỏ đạn làm vỏ đạn say rượu, cái nỗi hờn ủng hộ Tula tròn 100 năm trước, ấy nhưng SVD dèung trích khí xiên ngược AK, mà các bạn đã biết, rất nhiều nước lớn đã không thể nào đổi đạn cho xiên ngược đó. Ngay cả Nga khi mới sang AK-74 cũng một thời gian dài mới đổi lại xiên ngược sau gian đoạn quay lại tiết lưu.

    LWRC lại chỉ minh chứng là, Mèo, Pháp, Anh thà đừng có cải gì, rập i sì đúc Đông Âu đi, cứ mỗi lần họ cải là họ là ngu hơn cả lợn. Thế nhưng Nga có bắn La To 5,56x45 đâu, nên Mèo còn có gì ngoài SVT. Và trên nữa là bệnh thẩm du truyền kỳ, AK-101 đã có xiên ngược, Indonexia đã nhái theo đó có Pindad SS2, Ấn Độ thì mua license AK-101 cho nhanh. Thé nhưng Mèo Hoang thì thẩm du, nên G36 vừa cười vừa cải tiếp FN FAL.

    Cái nòng đạn la to không bền thì G36 làm thay nhanh modul, cũng dễ hiểu.


    Đây là trích khí G36. Nhược điểm lớn của đạn la to là yếu quá, nên thôi, cái trích khí này cố sao tiết kiệm khí nhất. Nhược điểm rõ nhất trích khí này nlà cái lỗ tiết lưu, ống trích xiên ngược của AK to thẳng, đường kính to hơn nửa viên đạn M16, cái đó thì G36 đành thua như là cái mấu hất vỏ.

    G36 có một điểm mà Nga bao giờ cũng thua Đức, đó là chau chuốt việc rung máy súng ngang đứng để chụm loạt liên thanh, ở G36 có thêm cái mấu trước bệ vẩy ngang để bù rung do hất vỏ, các bạn xem trên video thấy rồi.

    Ưu điểm của trích khí này là nó cấu tạo rất tinh vi, các bạn thấy, nó cũng có khoang chứa khí như DP, những nó có cái piston 2 giai đoạn, khi đạn ra khỏi nỏng, áp lực giảm nhanh, thì đường kính piston được thêm cái lõi mới rút ra, tăng lực đẩy, gia tốc bệ khoá nòng đều, trong khi đó khí thoát ra phía trước. Cái piston này rời, nó không thoát khỏi cylinder để chống bụi bẩn đất cát, còn bẩn do khí thuốc xả về trước.

    [​IMG]

    [​IMG]











    Như vậy, các bạn thấy, độ nhảm nhí của đám sách tiếng anh lăng nhưng nó lợn thế nào. Người Nga người Đức không mấy khi khoe súng của họ như FN. Đơn giản, khẩu súng trường tốt là khẩu súng dễ làm, Mỹ không làm chỉ vì Mỹ ngu không biết đâu là tốt, Mỹ không biết đâu là tốt vì Mỹ học Pháp nghệ thuật thẩm du. Súng đã dễ làm, Mỹ lại giầu, thì tội gì mà Nga Đức khoe súng mình tốt ở điểm nào, để cho mọi rợ Mèo Hoang nó khôn ra cạnh tranh. Còn cái đứa huy động cả 100 năm chó điên khoe súng tốt mà vẫn đánh đâu chạy đấy, thì họ chấp làm cái gì. Chỉ có chúng ta đi mua súng mới cần phán xét xem cái gì hay dở chỗ nào, và chẳng ai dạy chúng ta điều đó. Ấn Độ nó cũng chẳng nhồi sọ ai là AK hay thế nào, chỉ việc nhái AK bắn đạn La To, có mỗi cái xiên ngược không nhái được thì đợi AK-101, hết. Nhục nữa là Ai Cập nó đầu tiên dùng Ag 42 nhái SVT thời gian ngắn, rồi FN FAL, sang FN FNC, rồi tranh thủ thời cơ ngắn quan hệ thân, nó mua luôn license AK cưỡi M60, cho M60.... sung sướng trong trạng thái bị hấp diêm.


    Chắc các bạn đã biết, vùng Đông Âu là vùng lừng danh tinh tế trong nghệ thuật. Ấy nhưng, chơi nhạc giao hưởng Đức Áo thì dân Pháp Mỹ phải dùng sắp úp phờ để dậm dật, vì nếu không có cái dậm dật che đi cung độ âm nhạc cao cấp, thì dân Pháp Mỹ chả còn gì mà nghe. Cũng như thế, trong văn hoá Mỹ tràn ngập cái cách xem ba lê Nga, là nhìn thằm chằm vào giữa hai chân diễn viên, điểm giáp với váy, dưới rốn một gang, mà tưởng tượng ra những cái hay cái đẹp trong đó, chứ không như người Nga thưởng thức gót chân diễn viên của họ.

    Mà chán đời làm seo, gái ******* Mèo Hoang bèo bọt ế ẩm nhất trong số dân phát triển =)). Đến cái nghệ thuật bỉ ổi cỡ đó Mèo cũng chả biết xơi.

    FN cần khoe súng vì họ là kẻ làm súng ra bán, nhưng họ cũng không khoe đến mức cắn nhau với chó điên và tranh cám với lợn thối. Ai cũng biết rằng, súng FN, SIG, CETME, Nobel.... tốt vì đó là những cửa xuất khẩi kỹ thuật nhái Nga-Đức. FN không điên để lấy nhái tranh với xịn, và cũng không rồ để chó điên cắn họ, nhưng lẳng lặng hấp diêm súng ống Mỹ Pháp. Anh thì khôn nhất trời Tây, cứ copy nguyên xi Lewis, ZB, Mannlicher, Mauser.... là lành nhất, copy DP thì bị chó cắn, nhưng hơn Mỹ Pháp là đủ rồi, bán giầu to rồi, chứ Anh Quốc có tranh thị trường được với FN đâu mà dám tranh thị trường Tầu Ấn của AK nhái.

    Đức thì phải theo chiến lược la to, dự phòng bị Liên Xô tẩn, lúc đó phải mua đạn Mỹ. Dưng cơ mừ khi chung đạn thì họ dùng súng họ, thấy chán đạn la to thì họ lẳng lặng phát triển súng G11 riêng.


    Đâu có phải đơn giản là trích khí hay lùi, piston hành trình ngắn (cần đẩy lùi rời theo cách nói dân tiếng Anh ngu xuẩn) hay là hành trình dài..., mà các bạn thấy, trong mỗi cái đó, có vô vàn tinh tế.


    Đấy, 110 năm sau khi Pháp mua license trích khí đoạn đẩy dài của nhà thiết kế Áo Hung Von Odkolek, có bao nhiêu điều tinh tế mà dân Tây không bao giờ hiểu. Thế rồi, 110 năm sau, G36 lại cõng cái hậu duệ Von Odkolek ấy sang Mèo Hoang dạy khôn mọi rợ.
  8. huyphuc1981_nb_002

    huyphuc1981_nb_002 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    33
    Vừa qua bên hạt nhân, mình bảo các bãi tắm dọc con sông chảy nước thải của Chernobyl và Krasnoyarsk là những bãi tắm rất đẹp, rất đông khách, thế là lũ lợn cười hô hô lên, chúng tưởng mình ngộ độc sự ngu của chúng đến phát.... ấy
    http://ttvnol.com/quansu/p-19293873#post19293873
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))

    Đấy là cái căn bệnh thẩm du truyền kỳ. Các bạn đã quen rồi, những liệt não học ở các trường trông trẻ cấp bằng khống từ nhỏ, đến một chút kiến thức be bé ấy cũng không biết, nhưng rất thích sủa. Người ta làm chúng liệt não truyền đời thì cũng chỉ để chúng sủa thôi, chứ có cái việc gì đâu.


    Gần đây có việc vương an thạch, các chính phủ đồng minh thân nhất của Lybia là Ý, Pháp, Anh (trừ Đức cũng than với Lybia), đã đồng loạt ném bom nước này. Có gì đâu, căn bệnh thẩm du truyền kỳ, các chính phủ này chó điên đã lâu, bị bt đá văng khỏi chính trị, cùng đường quấn bách sang châu Phi thẩm du. Các bạn chắc bây giờ cũng đã hiểu kadafi làm gì, ông ta chẳng làm gì, không thèm dùng tên lửa bắn vào máy bay la to. Đang khủng hoảng nợ công chồng chất, la to liệt não ném bom bom được bao lâu =))=))=))=))=))=))=)) Kadafi chịu thêm 2 tháng nữa là ổn, mỗi ngày cũng chỉ có vài quả bom, cũng chả thấm gì.

    Mà đến nay thì quân nổi loạn đã khủng hoảng kinh tế, đóng cửa sạch bách các ngân hàng rồi. La to hứa cho 1 tỷ, nhưng ai duyệt, và có duyệt thì một tỷ ấy được mấy ngày :)):)):)), dạ, chưa đầy 1 tháng nếu Kadafi không tấn công chỉ ngồi hút thuốc lào

    Tất cả từ căn bệnh thẩm du truyền kỳ mà ra, đanh đâu chạy đấy, nhưng có thằng xưng là xiêu kường số 1 hoàn cầu.

    --------------

    \


    Chắc các bạn biết sự hấp diêm của 3 đế quốc Đông ÂU với Pháp suốt tk 19. Thật ra, thì các đêa quốc Đông ÂU lớn lện sau Đại Chiến Bắc Âu của Piotr Đại Đế, luôn luôn đè bẹp các nước Tây Âu. Dưng cơ mừ trước đó còn có Ba Lan và Ottoman (thổ nhĩ kỳ), đến tk 19 thì đến nước quỹ bà danh giá giầu có Phú Lãng Sa mẹ ghẻ ta bị hấp diêm liên miên tời bời suốt tk19. Từ đó sinh ra cái bệnh thẩm du truyền kỳ với những kẻ gặp nỗi nhục nhã quá lớn đến mức phải tự thẩm du phủ nhận văn minh,m phủ nhận thực tế, phủ nhận cả chính mình, để còn có sức mà... tồn tại. =))=))=)) Bị nhiều thành nghiện, Quỹ Mẹ Ghẻ ta lâu không được bọn Đông Âu nó thể hiện bạo lực, truyền bá văn minh, lại đâm ra quẫn trí đờ đấn và cần đến ... thuốc truyền thống, là vật lý trị liệu bằng súng.

    Liên Minh Đông ÂU thành lập vì cuộc chiến xâm lược của Ba Lan-Ottoman thời Piotr. Ba Lan lấy vùng nay là 3 nước Baltik và Kaliningrad, đây là vùng đất cổ nhất của người Rus và người Géc Manh khi mới từ Scandinavia di cư sang, Ottoman và Ba Lan muốn độc chiếm con đường buôn bán liên Á Âu mà chốt là đường nối Hắc Hải-Baltik. Thuỵ Điển cũng liên quan đến đất ấy, đánh Ba Lan giành chiếm, chiếm lây cả sang đất Nga. Nga cú lắm, viện trợ cho Ba Lan đánh Thuỵ Điển, nhưng triều Augustin chơi gái sạch bách tiền đó, bại trận, đầu hàng Thuỵ Điển, dẫn quân đánh Nga. Piotr phát khùng đánh tan mọi thứ, Ba Lan bị chia ra thành nhiều mảnh, Piotr ủng hộ thành lập Prussia là Phổ, anh em vơí Rusia là Nga, Phổ thống nhất các vùng người Đức thành Đức. Áo đẩy lùi Ottoman thành Áo-Hung. Khỏi phải nói anh pháp ủng hộ các thế lực thù địch cản bước Đông ÂU thế nào

    Sang tk20, thì Pháp ta cùng Anh Mỹ ở ngoài, không bận thời gian nghiên cứu khoa học, nên rảnh tay đi cướp được một đống mọi xanh đỏ tím vàng, đem về làm xiếc rồi làm liệt não quỹ tộc Nga trong các nhà thổ Paris bằng con đương du học, rồi Nga liệt não phản bội Đức, tấn công vào Đông Phổ cứu Pháp 1914, Đức thù dai tẩn Nga 1941, hai nước đánh nhau làm cả thế giới này rung chuyển vãi tè ra quần cả lượt. Dưng cơ mừ dùng mỹ nhân kế thành công, Quý Mẹ Ghẻ ta làm yếu được 3 thằng địch to, thì chúng mệt quá không sang hấp diêm Quý Mẹ Ghẻ, làm Quý Mẹ Ghẻ phát bệnh liệt não kinh niên.

    Đến 2011, thì quý Mẹ Ghẻ nhà ta lại được chúng nó hấp diêm lần nữa, công ty hạt nhân Pháp Quốc phá sản lền 4 trong khi bt rầm rộ khắp chốn vì nợ công. Nhớ chuyện cũ, quý mẹ ghẻ lại sang tẩn mọi Lybia, nhưng hình như mọi bi h dai quá chứ không như xưa.=))=))=)) Nhìn chung, lần này bọn Đông ÂU nó khéo, nó không hấp diêm cường độ cao vội, mà nó gặm từ từ, làm mẹ ghẻ biê?u tình liên miên mãi không hết bệnh chó điên liệt não.



    Nã Phá Luân 1 quật khởi tẩn được 1 nửa Đông Âu, còn lại mỗi thằng Gấu sợ run cầm cập van xin mãi Phú không tha, Phú sang thịt nốt, ai ngờ Gấu có rau chân vịt, Gấu ăn xong đấm cái Nã Phá Luân 1 đi đời liền. =))=))

    Áo nó khéo mồm, nó dựng cháu ngoại Nã phá luân 2 lên cưỡi đầu cưỡi cổ nước Pháp, nhưng nghe đâu không được lâu, pháp lại cho nã phá luân 3 lên thay anh. :)):))

    Lần 3 là Phổ nó tẩn cho 1870

    Đánh hôi với Thổ cũng lại thua ở Krưn (Crimean). Ôi trời, cả tk19 khốn nạn thân Phú, tả tơi thân Phú.

    =))=))=))=))=))=))



    Các bạn vừa đi đến lịch sử khoá chèn nghiêng, để giải trí, chúng ta thăm qua quả chèn nghiêng đời cuối VZ-58 Tiệp Khắc. Súng này là súng tự động Tiệp Khắc, quê hương của chèn nghiêng. Nó làm giống như các bộ phận AK mà nó đang tham gia chế tạo cho dễ thở, nhưng cần đẩy về rời. Nhược điểm lắc bịt đáy nòng của khoá chèn nghiêng được khắc phục bằng tách khoá ra làm 2, nửa then ngang, nửa chèn nghiêng. Bệ khoá nòng đẩy nghiêng phần nghiêng , đầu phần này móc như then. Còn đại bộ phận khoá nòng và bịt đáy nòng không nghiêng. Súng kín bưng, chau chuốt, nhưng khó chế tạo, đường truyền lực dài và khi Tiệp đã có AK thì nó đúng là thứ đồ chơi vô dụng, có vài điểm hơn nho nhỏ không đáng phải đem ra làm hàng loạt. Súng có búa thẳng, khi bắn không có tí chút chuyển động ngang vặn nào trước khi đạn nổ.

    Các bạn có thể thấy lợi thế của AK và các khoá xoay khác kể cả M16 ở đây. VZ-58 truyền lực chỉ cần đi xa chút thôi, là đã phải dùng vỏ máy súng (hộp khoá nòng, receiver) làm bằng thép cắt gọt, thép cán nóng mỏng của AK bên cạnh làm sao chịu nổi lực bắn. Như thế, không lợi dụng được ưu thế này là ngu xuẩn. Các súng cổ Mauser Mosin cũng tai quay trước, truyền lực ngắn, nhưng đó là súng phát một lên cò tay, vỏ máy súng chỉ cần dài hết cái băng là đủ, thậm chí làm bằng gỗ cũng được, và chẳng có lợn gì khi làm tôn cán cái bệ khoá nòng, mà vỏ máy súng của chúng kiêm chức bệ khoá nòng (bolt carrier)

    Nhưng đến thời súng tự động thì khác, thế tại sao M16 không làm như AK để nặng thế ? =)). Người ta xếp 2 thân máy bên nhau, VZ-58 không thể làm tôn cán được như AK, phay rất đắt và nặng. Thế mới biết, M1 Garand là M16 ngu thế nào, có khoá quay tai trước mà không làm nổi tôn cán.


    Tiệp Khắc là một mảnh của Áo Hung sau WW1, đây là quê hương của cách mạng công nghiệp với lò ủ thấm carbon để luyện thép già từ sắt xốp. Khoảng 1500 lò này đến Nam Đức và 17xx đến Anh.

    Khoá chèn nghiêng ra đời từ đây và bành trướng khắp tây Âu như chúng ta đã biết, chứng minh sự ngu si từ biên giới phía Đông Pháp sang tân thế giới chúng ta đã biết.
    http://50ae.net/VZ-vs-AK/
    http://www.surplusrifleforum.com/viewtopic.php?f=42&t=54038



    The similarities and interchangable parts are as follows. The 7.62x39 or M43 intermediate round; nothing else is interchangable at the least, and radically conceptually deviant at most. The audience of this is not just the lay person that sees the external resemblance, but those more familiar with firearms in search of an explaination the functionality of each.

    AK-47


    [​IMG]
    *****m up the operating principles of the AK-47 as concisely as possible, it's a automatic firearm whos exhaust gasses are tapped from the barrel moving a gas piston affixed to the bolt carrier rearward, rotating a two-lug bolt that locks to the front trunion in which the barrel is pressed into thereby unlocking the bolt which continues rearward with the carrier, ****ing the hammer before it reverses its movement, strips a new round from the magazine and locks back into battery.
    VZ-58


    [​IMG]
    In retrospect, the VZ-58 is an automatic firearm whos exhaust gasses are tapped from the barrel which act on a gas piston not attached to the bolt carrier which moves rearward and acts upon the bolt carrier to move it rearward. While the piston returns to its original position recessed inside the gas block, a wedge in the VZ-58's bolt carrier lifts the locking breech block out of the recesses in the receiver. The locking breech block pivots on its rear on the bolt. The bolt itself does not tilt and instead moves directly rearward. In the rearward movement the bolt carrier impacts the disconnector and ****s the striker which operates on a seperate spring from the bolt group spring.




    Illustrative Comparison:




    I. Locking



    Bolt Groups:
    [​IMG] [​IMG]
    VZ-58 bolt group with breech block in locked position. AK-47 bolt group in locked position.


    Bolt Groups, continued:
    [​IMG] [​IMG]
    VZ-58 bolt group with breech block in unlocked position. AK-47 bolt group in unlocked position.


    Bolt Carriers:
    [​IMG] [​IMG]
    Left: VZ-58 bolt carrier. Right: AK-47 bolt carrier.


    Means of unlocking:
    [​IMG] [​IMG]
    Left: VZ-58 wedge inside carrier that lifts breech block. Right: AK-47 recesses that rotate bolt.


    Bolt:
    [​IMG] [​IMG]
    Left: VZ-58 bolt with locking breech block. Right: AK-47 bolt; notice two locking lugs.


    Breech Block:
    [​IMG]
    Image: VZ-58 breech block, the AK-47 has no comparable component.


    Locking Recesses:
    [​IMG] [​IMG]
    Left: VZ-58 locking recesses in receiver rail. Right: AK-47 locking recesses in front trunion.


    As evidenced in the pictures, the VZ-58 locks by means of a dropping locking breech block while the AK-47 locks by means of a rotating locking bolt.


    II. Gas System



    Gas Block:
    [​IMG] [​IMG]
    Left: VZ-58 gas block. Right: AK-47 gas block.


    Gas Piston:
    [​IMG] [​IMG]
    Left: VZ-58 gas piston removed, complete with return spring. Right: AK-47 gas piston removed, attached to bolt carrier.


    Gas Piston, continued
    [​IMG] [​IMG]
    Left: VZ-58 gas piston in place, top foregrip removed. Right: AK-47 gas piston in place, top foregrip removed.


    As illustrated, the gas system on the VZ-58 is a short-stroke as the piston returns to its initial position while the bolt group continues rearward. The AK-47 is a long-stroke as the gas piston is attached to the bolt carrier and therefore must follow the bolt group through its entire cycle.

    III. Fire Control Group



    Firing Pin Striker:
    [​IMG] [​IMG]
    Left: VZ-58 cylindrical striker. Right: AK-47 hammer.

    Striker/Hammer Spring:
    [​IMG] [​IMG]
    Left: VZ-58 Striker spring, attached to receiver cover and positioned directly below bolt spring. Right: AK-47 hammer spring, wraped around hammer crosspin


    Sear:
    [​IMG] [​IMG]
    Left: VZ-58 modified sear to act as semi-auto only with striker ****ed. Right: AK-47 sear attached to trigger with hammer ****ed.


    Sear, continued:
    [​IMG] [​IMG]
    Left: VZ-58 modified sear without striker ****ed. Right: AK-47 sear without hammer ****ed.

    Sear, continued 2:
    [​IMG] [​IMG]
    Left: VZ-58 sear spring, also acts as detent spring for safety and detent spring for top cover retaining pin. Right: AK-47 trigger spring ends rests on trigger/sear assembly acting as a sear spring.


    Disconnector:

    [​IMG] [​IMG]
    Left: VZ-58 disconnector which disengages the sear from the trigger when struck by bolt carrier. Right: AK-47 disconnector attached to trigger group.


    Disconnector, continued:

    [​IMG] [​IMG]
    Left: VZ-58 disconnector spring integral to the trigger group. Right: AK-47 disconnector spring situated below disconnector resting on trigger/sear component.


    Safety:

    [​IMG] [​IMG]
    Left: VZ-58 safety, acts upon trigger arms to clear or engage from sear. safety on. Right: AK-47 safety, acts upon arms of trigger component to restrict movement. safety on.


    Safety, continued:

    [​IMG] [​IMG]
    Left: VZ-58 safety disengaged. Right: AK-47 safety disengaged.


    Safety, continued:

    [​IMG] [​IMG]
    Left: VZ-58 safety, external. Right: AK-47 safety, external.


    > >
    The trigger assembly of the VZ-58 deserves more attention to adequately explain its method of operation. The trigger pivots on crosspin driven through the receiver, thereby pulling the trigger arms hinged on its top foreward. A projection on the semi-auto trigger arm acts on the bottom of the sear pulling it foreward, which in turn pulls the rear of the sear where the striker rests down, thereby releasing the striker.

    [​IMG] [​IMG]
    Left: VZ-58 trigger assembly removed. Right: AK-47 trigger assembly removed.


    [​IMG] [​IMG]
    Left: VZ-58 trigger at rest. Right: VZ-58 trigger pulled.


    The disconnecting function is also built into this trigger assembly. When the bolt carrier moves rearward it impacts the disconnector arm which is connected directly to the semi-auto trigger arm. This action moves the trigger arm downward to disengage the sear which then returns to its original position under power of the sear spring. This functions in much the same way the safety does, to lower the trigger arm so it cannot engage the sear, but only temporarily.
    [​IMG]

    Image: disconnector protrusion on semi-auto trigger arm.


    Unlike other aspects of the VZ-58 and the AK-47, the fire control group cannot be directly compared to eachother because of the radical differences in design. The only similarity they share is that the device is ****ed with the rearward movement of the bolt group.

    IV. Construction



    Construction differers in several key aspects, most notable is the receiver. The VZ-58 is milled from steel and the barrel presses directly into it which is then retained by a barrel pin either pressed in a hole drilled fully through or blind pinned. The AK-47, atleast the AKM of post-1959 manufacture covered here, is stamped 1mm 4130 steel with front and rear trunions riveted in which the barrel presses into. Like the VZ-58, the AK-47 barrel is retained by a pin driven through the front trunion. Headspace on the VZ is determined by how far the barrel is pressed into the receiver in relation to the bolt face, while the AK-47 headspace is determined how far the barrel is pressed into the trunion in relation to the bolt face that locks directly into the trunion. In both the VZ-58 and the AK-47, the fire control groups are retained by crosspins.

    Receiver:
    [​IMG] [​IMG]
    Left: Top view of VZ-58 milled receiver. Right: Top view of AK-47 bent receiver.

    Ejector:
    [​IMG] [​IMG]
    Left: VZ-58 ejector is a seperate piece pushed into the receiver and retained by detent. Right: AK-47 ejector is integral to the lower rail that the bolt rides on.

    Barrel Pin:
    IMG
    Left: VZ-58 barrel pin in lower of receiver. Right: AK-58 barrel pin in upper of front trunion.

    Stock attachment:
    [​IMG] [​IMG]
    Left: VZ-58 receiver with threaded hole in rear to accept either side-folding stock or fixed. Right: AK-47 rear trunion with tang that end of stock slides into and through which screws are inserted.

    Magazine well:
    [​IMG] [​IMG]
    Left: VZ-58 magazine well milled into receiver. Right: AK-47 magazine well with stamping in receiver to constrict it and hold the magazine tightly

    Magazine Latch:
    [​IMG] [​IMG]
    Left: VZ-58 paddle type magazine latch positioned to one side. Right: AK-47 paddle type magazine latch centered.

    Receiver Cover:
    [​IMG] [​IMG]
    Left: VZ-58 receiver cover, with bolt and striker springs, retained by push out pin with detent stops in the receiver. Right: AK-47 receiver cover retained by protrusion on protion of the recoil spring assembly that slides into the rear trunion.

    Bolt Spring:
    [​IMG] [​IMG]
    VZ-58 bolt spring attached to the top of the receiver cover. Right: AK-47 bolt spring that slides into rear trunion.
    Gas Piston Hole:
    [​IMG] [​IMG]
    Left: VZ-58 gas piston hole, notice piston stop at the front to retain piston and spring. Right: AK-47 gas piston hole through upper portion of front trunion.

    Handguards:
    [​IMG] [​IMG]
    Left: VZ-58 top handguard retained by detent secured pin at its rear. Right: AK-47 top handguard retained by lever at its rear.

    Handguards, continued:
    [​IMG] [​IMG]
    Left: VZ-58 top handguard removed, exposing piston. Right: AK-47 top handguard removed, showing piston tube attached.

    Rear Sight:
    [​IMG] [​IMG]
    Left: VZ-58 rear sight secured by lugs that fit into recesses in receiver and held fixed by a leaf spring. Right: AK-47 rear sight secured by lugs that fit into recesses in trunion and held fixed by a leaf spring.

    Muzzle Device:
    [​IMG] IMG
    Left: Flash hider on VZ-58 with 14x1 right-hand threading, secured by detent pin. Right: AK-47 tra***ional slant brake with 14x1 left-handthreading, secured with detent pin.

    Bayonet Lug:
    [​IMG] IMG
    Left: VZ-58 bayonet lug, operates indepentant of muzzle. Right: AK-47 bayonet lug, bayonet must lock over muzzle for rigi***y.

    In contrast to the AK-47, the VZ-58 bolt hold that can be manually actuated, or triggered by an empty magazine. The AK-47 lacks anything comparable.
    [​IMG]
    Image: VZ-58 bolt release situated next to mag release

    V. Accouterments



    Magazine:
    [​IMG] [​IMG]
    Left: Side view of VZ-58 magazine. Right: Side view of AK-47 magazine.

    Magazine, continued:
    [​IMG] [​IMG]
    Left: End view of VZ-58 magazine, notice exposed floorplate on rear edge that engages the bolt holdopen. Right: End view of AK-47 magazine.

    Cleaning Rod:
    IMG
    Image: AK-47 cleaning rod secured by lower handguard and gas block. The VZ-58 has no comparable part.

    Similarities to other designs



    I. VZ-58:



    Gas System:

    The VZ-58's gas system more closely resembles that of the FN FAL without the ability to adjust bleed as on the FAL.
    [​IMG] [​IMG]
    Left: VZ-58 short stroke gas system. Right: FAL short stroke gas system, less receiver.

    Locking System:

    The VZ-58's locking system is similar to that of the Walther P-38. The P-38 is not gas operated, but has a hinged block much like the VZ-58, however oriented upside-down. When the P-38 is fired, the recoil moves the barrel rearward until the pin impacts the receiver which pushes on the slope of the locking piece thereby pushing it downward and pulling the locking lugs out of the recesses in the slide allowing it to continue its rearward movement and cycle.


    [​IMG] [​IMG]
    Left: VZ-58 bolt group removed, breech block in locked position. Right: P-38 barrel assembly removed, lug in locked position.

    [​IMG] [​IMG]
    Left: VZ-58 bolt group removed, breech block in unlocked position. Right: P-38 barrel assembly removed, lug in unlocked position.

    [​IMG] [​IMG]
    Left: VZ-58 breech block. Right: P-38 breech block.

    II. AK-47



    The AK-47 more closely resembles a Desert Eagle than it does a VZ-58 as shown by the following.

    Gas System:

    The AK-47's gas system is a long-stroke, as with the Desert Eagle. On the Desert Eagle, the piston is attached directly to the slide and recoils fully with it.

    [​IMG] [​IMG]
    Left: AK-47 gas piston attached to bolt carrier. Right: Desert Eagle gas piston attached to slde.

    Locking System:

    The AK-47's locking system consists of a rotating locking bolt connected to the bolt carrier, while the Desert Eagle's bolt is also rotates to lock inside lugs on the barrel and is attached to the slide.

    [​IMG] [​IMG]
    Left: AK-47 bolt showing locking lugs. Right: Desert Eagle bolt showing locking lugs.

    FCG:

    The AK-47's firing system also shares its basic design with the Desert Eagle as its hammer fired instead of striker fired like the VZ-58.

    [​IMG] [​IMG]
    Left: AK-47 hammer ****ed inside receiver. Right: Desert Eagle hammer ****ed inside frame.




    [​IMG]
  9. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366
    ÔI ôi, pác HP ôi, pác dọn hết các từ "liệt não, chó điên, thẩm du, sa mạc..." vân vân vào một đoạn đi, được không? Đọc xong bài của pác, nhà em ong hết cả đầu!
  10. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    đồng ý ,tập trung vào phần kĩ thuật bỏ bớt động vật đi bác HP,đọc bài xong nghe chó lợn nhiều quá chắc liệt nãp luôn

Chia sẻ trang này