1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng bộ binh!!!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi 272chip272, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gorko

    gorko Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    2.439
    Cái gì áp dụng được thực tế chết người tớ ếch dạy, trừ khi được giả tiền, học trò cũng phải có tư cách.
    Mà tư cách Năm bô dốt có đuôi từ hồi lửa mặt trời, đạn điện từ, căn cơ thấp như gián, mỗ đây không dạy. :-)
  2. namboruong

    namboruong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    265
    Ối giời ạ. Ra là gà cao thượng đến thế cơ đấy.
  3. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    1.301
    @kuyomuko lão đi lính Tây Nam rồi, vào chỉ cho giáo sư đây cách ướm về tầm xa với vận tốc cái. Sách dạy B41 có lần em đọc nó có dạy ước lượng khoảng cách với vận tốc, lính chiến chắc ông nào cũng phải thuộc chứ. Hồi học quốc phòng ông thầy còn nói có cái skill lấy dép cao su làm đế cối 60, ngắm bằng ngón tay nữa thì phải :rolleyes::rolleyes::rolleyes:.
    Giáo sư gà sau 1 hồi sách vở, chuẩn bị sa vào vết xe đổ của Phúc cốp rồi. Cấp cứu nhanh ko chắc khó qua khỏi.
  4. gorko

    gorko Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    2.439
    Sao, loanh quanh chú cũng dò dẫm muốn biết ?

    Cứ tự đi tìm thôi :-)
  5. my0earth

    my0earth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2009
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    203
    Trung Lào chứ có phải Cam đâu bác, hai kẻ thù khác nhau, khác nhau cả về trang bị và chiến thuật. Phỉ Mông do Mỹ trang bị, toàn M16 thôi, cá biệt có thể thấy một số vũ khí tận dụng từ thế chiến như M1 Carbin. Ông cụ nhà em đi đánh nhau hồi đầu còn cầm đủ AK, súng ngắn chứ sau dẫn lính đi là chỉ giắt thắt lưng hai quả lựu đạn với khẩu côn quay nòng ngắn để một sống một còn với chúng nó thôi, thế cho gọn nhẹ đỡ vướng. À còn các cụ còn kể chuyện tập bắn súng ngắn thì không phải bắn bia mà một ông tung viên gạch lên một ông rút súng bắn đuổi nghe như phim cao bồi. Em nghĩ đây vừa là tập vừa là thi thố với nhau trong đơn vị chứ cũng ko phải là cách huấn luyện chính thống :D. Khoản súng ngắn thì chỉ khoái gọn nhẹ kiểu côn quay nòng ngắn hoặc khẩu Colt M1911 chứ không khoái K54 K59.
  6. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    1.301
    Cái nào ko quan trọng thì cũng chả cần nhớ lắm.
    Thấy lão cái chỗ này ko đúng lắm thì nhắc khéo thôi.
    Tôi chỉ nhớ bắn B41 có cách tính hướng, khoảng cách, tốc độ 1 cách tương đối để bắn đón. Nhìn chung những kinh nghiệm đấy người lính chủ lực chắc chắn phải được huấn luyện. Ông già nhà tôi ko có nhà, ko hỏi phát là confirm đc ngay.
  7. onelove114

    onelove114 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    810
    Đoạn này thì tôi nghĩ bác chém hơi quá tay. Việc xách 1 khẩu AK so với 1 khẩu lục ổ quay thì vững dạ hơn nhiều lắm. Có AK thì tội gì phải vứt bỏ mà chỉ mang mỗi súng ngắn với lựu đạn, hỏa lực thì yếu, tầm bắn thì ngắn, độ chính xác không cao. Lỡ gặp địch trang bị súng dài thì 10 phần chắc chết 9, nhất là trên rừng rú thì càng nguy hiểm hơn.
    Nói về độ gọn nhẹ thì côn quay, M1911, K54, K59 khác mẹ gì nhau đâu. Chi li hơn thì K59 là gọn nhất, vì nó ngắn nhất. M1911 K54 tương đương. 3 loại này dắt cạp quần được, hộp tiếp đạn dự trữ đút túi được. Còn khẩu lục ổ quay thì thường phải dùng bao súng đi kèm để đeo và chứa đạn, dắt cái này vào quần cũng được nhưng nó thế *** nào ấy. Mà bộ đội mình cũng có cả M1911 à? Chắc thu được của địch cùng với nhiều đạn lắm nên mới cho bộ đội dùng như thế.
    Lần cập nhật cuối: 30/04/2014
    OnlySilverMoon thích bài này.
  8. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    1.301
    Lão đếch đọc kỹ đoạn trên à, dẫn lính đi tức là đi có hội đấy, mà đánh nhau, cứ 3 chú đi kiểu gì chả có 1 chú chết, bọ xin chú chết khẩu AK là lại tưng bừng :eek::eek::eek::eek:
    onelove114 thích bài này.
  9. onelove114

    onelove114 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    810
    Ah vậy chắc bố bạn ấy là sĩ quan chỉ huy 1 đơn vị nào đó nên chỉ mang theo súng ngắn. Cơ mà sao bố bạn ấy lại chọn lục ổ quay nhỉ. K54 ngon hơn nhiều mà.
    my0earthOnlySilverMoon thích bài này.
  10. my0earth

    my0earth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2009
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    203
    Súng lục ổ quay loại bé xíu giắt được vào ống chân đó bác, về sau cũng bỏ hết AK-47 thay bằng AK-74 nhỏ gọn hơn (Chắc có nhầm lẫn với AKS-74U chứ theo em biết thì chưa có đơn vị nào của mình trang bị AK-74). Với cả chê K59 K54 lắm, bảo là bắn chán cơ mà cụ thể dư nào thì chỉ nói K59 bắn rất kém chính xác. Đi trận mà chỉ mang súng ngắn và lựu đạn vì là đại đội trưởng đại đội trinh sát độc lập (em thấy có gì không đúng ở đây, chứ trinh sát mà lại trang bị súng đặc nhiệm, làm nhiệm vụ như đặc nhiệm đặc công). Thường thì bọn phỉ thấy bộ đội VN chúng nó tránh đụng độ tối đa, chỉ lúc nào nó biết chắc nó đánh bất ngờ được mình hoặc dồn vào đường cùng thì nó mới đánh (như trận tháng 5-1984 là trận quét phỉ cùng bộ đội Pathet Lào). Mang súng ngắn đi là để phòng khi bị dồn vào đường cùng sáp lá cả rồi thì súng ngắn với dao găm thôi bác ạ. Đánh nhau ở đây là đánh tiễu phỉ chứ không phải đánh quy ước dài ngày với quân đội chính quy, nên trang bị của bộ đội càng gọn nhẹ, cơ động càng tốt. Cách đánh, chiến thuật tiễu phỉ nó cũng khác với chiến tranh thông thường :)
    Ps: Em được nghe kể thế nào thì em mang lên đây buôn chuyện với các bác thế thôi, cũng phải nữa bao thuốc ngồi gợi chuyện ổng mới nói chứ không thích nhắc lại chuyện chiến tranh, đến giờ vẫn còn ám ảnh. Với cả cụ nào tiếp chuyện các bác cựu chiến binh rồi thì biết, nhiều khi các cụ kể chuyện là hay cường điệu lắm, như vụ tập bắn súng lục ở trên cũng tin in ít thôi.
    Lần cập nhật cuối: 30/04/2014

Chia sẻ trang này