1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng bộ binh!!!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi 272chip272, 04/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Thật đáng thương cho nạn nhân của chủ nghĩa ngu dân. CHủ nghĩa ngu dân toàn cầu có nhiều bài bản, đầu tiên là cải cách văn hoá liên miên, cấp bằng không đại trà cho toàn dân. Sự suy yếu đề kháng văn hoá là điều kiện thuận lợi nhất để các cỗ máy sản xuất liệt não quy mô toàn cầu hoạt động.
    Một lũ dân ngu là đất tốt, điều sống còn để những vua đẻ non như M16 sống. Ở đâu có hiện tượng như thế, một súng đẻ non được làm vua ?? Trong khi phiên bản đầy đủ tháng ngày là AR-18 tốt hơn mọi mặt, AR-18 hiện đại hoá chính là LWRC đang đòi lật đổ M16 đấy, không hiện đại hoá được cái gì ngoài đôi chút dáng ngoài. Nó không chỉ tốt hơn, mà lại.... rẻ hơn và dễ làm hơn, thế mới cay.
    50 năm nay, AR-18 không đánh thắng ông anh đẻ non AR-15/M16 vì sao ?? Vì M16 được đông đảo ngu dân liệt não bảo vệ. Chúng ta không ngạc nhiên khi nhiều ngu dân liệt não bênh M16 thế, nếu không nhiều như thế thì làm sao M16 sống được.
    Các bạn chưa từng sống bên Mỹ, các bạn chưa từng biết những cơ cấu hết sức đặc biệt của nó. Một lớp "quý tộc trung lưu", là con em những sỹ quan đã giết lính bằng cách ấn vào tay họ M16, được làm việc trong những "công ty quý tộc". Những người dốt nát nhất thì nhận phần "nghiên cứu phát triển", hết sức dễ dàng trả lương vì có ma biết bạn nghiên cứu cái gì, lại lương cao. Những người khôn ngoan hơn được làm ở những công ty có ưu đãi vốn, tiền mẹ đẻ tiền con.
    Ở Mỹ ít tham nhũng, vì giới chính trị Mỹ chỉ là... dân làm thuê hạ đẳng. Các ông chủ đằng sau, tức chủ các cổ phần, thì không gọi là tham nhũng, mà gọi là ăn cướp, nên Mỹ ít tham nhũng. Thật ra, số tiền trả cho các chủ cổ phần không lớn, mà nuôi đám trung lưu quý tộc mới lớn, chính điều này trở thành bệnh hoạn , làm ngu hoá những người được nuôi và phá sản các hãng nuôi chúng. Đây là căn bệnh trầm kha bên đó mà Obama đang hết sức khéo léo tranh giành từng đòn. Ví dụ, vụ đánh thuế lốp Tầu chính là một vụ trả ơn của Obama cho một công đoàn quý tộc.
    Lớp trung lưu ngu hoá này tập trung hàng đoàn hàng lũ, viết lên hàng đống dữ liệu, dịch ra tất cả các thứ tiếng trên đời này. Tiền nuôi chúng: tiền bán M16 cho dân đóng thuế Mỹ kia kìa.
    Cái hài hước là, ở Mỹ, trừ đám da vàng mới bại trận chạy sang, cùng da đen da đỏ mới nhập cư được 1-2 đời, thì đa phần là quý tộc cả, không thuộc dây này thì thuộc dây kia. Thế là quanh năm chúng móc của nhau. Đây mới là bệnh hoạn. Căn bệnh ai ở Mỹ cũng biết nhưng ai cũng không dám chữa.
    Tại sao không ai dám mở miệng chưa bệnh.
    À, chủ nghĩa ngu dân bắt đầu từ sau Triều Tiên. Mỹ tháo chạy vắt chân lên cổ, và chủ nghĩa ngu dân xuất trận với việc bịa ra nguyên xi một chiến tuyến. Dân Mỹ ngỡ ngàng vỗ tay hona hô quân đội đang "tiến thẳng đến Yalu", bất ngờ thấy sâu trong hậu phương quân ta có "thảm hoạ Chosin", và việc lấp liếm vụ này được thực hiện bởi nguyên bộ chiến tuyến ảo.
    Để đỡ đòn cho ngu dân láo sống sượng, khủng bố Hoover cắt đầu tất cả những ai bảo .... sao vô lý thế. CHính từ đợt khủng bố khủng khiếp của FBI này, ngày nay không ai ở Mỹ đi chữa căn bệnh của cả nước.
    Thêm nữa, cả nước ăn cắp của nhau, thằng nào dừng ăn cắp trước đương nhiên thiệt, nên có được chữa bệnh cũng không ai dám chữa trước. Mà đã không ai chữa trước tiên thì lấy đâu có người thứ 2.
    ---------
    Điều này giải thích hienj tượng tưởng như vô lý, M16 đẻ non làm vua.
    Thật ra, câu chuyện thế này. Armalite là hãng nhỏ, không có tiếng nói trong làng súng Mỹ. Colt thì buôn vua có nòi, từ Nội Chiến đã có thành tích tuyên truyền dùng súng trường kiểu revolver thay cho kiểu đạn có vỏ như súng Phổ. BAR cũng là của Colt đấy, tay buôn vua này rất nhậy cảm với hàng hoá, thấy Chauchat thành công quảng cáo vượt mức, chế ngay ra BAR.
    Lúc đó, AK sống đã lâu, M2 Carbine thì quá thối rồi, cùng cỡ vỏ, cỡ đạn, nhưng không thể chấp nhận được. Vậy nên Colt lại phát hiện ra cơ buôn vua. AR-15 được bán cho Colt với khuyến mại Stoner. Thật ra Stoner không phải là nhân vật chủ chốt của Armalite. Ông muốn ra đi, thoát khỏi bóng các cây đa cây đề để thực hiện thiết kế của mình. Đương nhiên, hầu như tất cả những người tham gia thiết kế súng đều biết AR-15 đẻ non.
    Về nhà Colt làm thái tử, nhưng Colt đâu có muốn phát triển gì súng này. Một phiên bản mới lại mất thời gian hàng chục năm nhồi sọ liệt não với bao nhiêu tiền bạc. Tât nhiên, trong chiến dịch nhồi sọ liệt não ấy, mọi đặc điểm của AR-15, từ cái sịp, bựa răng, rỉ măt....đều là tiên hết.
    Chính vì thế, Stonner chỉ là hàng mẫu, được mua kèm và khoác cái mặt nặ người đã thiết kế AR-15, nhưng không được sửa chữa gì súng cả.
    Stonner chán cảnh đó lắm, ông rời Colt, sang Cadillac Gate và đưa ra Stonner 63. Colt vội hợp thức hoá chuyện này bằng một ghế part time bên Colt.
    Những người ở lại Armalite cũng đưa ra AR-18, khắc phục nhược điểm lớn nhất của AR-15 là trích khí. Nhờ trích khí khoẻ mạnh, mà máy súng không cần khó làm lắm, giá rẻ. LWRC chính là AR-18 thay chút vỏ.
    Trích khí của LWRC là trích khí SVT lừng danh.
    G36 là súng cải tiến từ AR-18, Đức sau khi thống nhất bị cắt kinh phí quân sự, dừng G11 và phải quay về nòng đạn NATO. AR-18 và G36 khắc phục nhược điểm hết sức ngu si của AR-15 là quãng đường chuyển động của khoá nòng sau băng rất ngắn, làm băng cần lò xo cứng và hay kẹt, đồng thời, dân làm súng thừa biết điểm đó gây ra hiện tượng rung rất mạnh.
    Đương nhiên, G36 làm modul như stonner 63, nòng thay chỉ vài giây, khắc phục nhược điểm nòng chóng hỏng.
    Modul cũng cho phép chọn máy cò, cửa băng, báng.... và thích thì trang bị toàn đồ theo kiểu AK.
    Chúng ta biết XM8 chính là G36, OK.
    Thế là, AR-15 là súng đẻ non, những bản không tốt lắm nhưng đủ tháng ngày của chính những người thiết kế ra súng là Stonner 63 và AR-18. Nhưng họ đều con nhà nghèo, khác biệt Thái Tử AR-15 là con của nhà buôn vua lâu đời mang tên Colt. Và, năm 1967, Thái Tử đẻ non chính thức bước chân lên ngai vàng mang tên M16.
    Cho đến 1980, M16 có 20 năm tuổi, 20 năm làm vua đẻ non vô cùng nhục nhã. Dù xoay xở thế nào, Mỹ cũng không ép được bất cứ ai ngoài Mỹ và nô lệ dùng M16. Kể cả những người thân nhất như Anh, Úc, Canada, kể cả tù binh như Nhật. Nhục hơn nữa là AK đã 30 tuổi, không có súng trường xung phong, châu Âu cắt ngắn nòng NATO 7,62x51 làm xung phong. Làm đạn to rồi lại cắt nòng đi cho nhẹ là điều vô lý, nhưng châu Âu thà như thế còn hơn.
    Duy nhất chỉ có Nhật và Anh dùng đạn này, số lượng ít với vai trò như cạc bin cho quân cảnh, nhưng lại là AR-18 mới đau sờ cau. Đặc nhiệm Mỹ ở VN cũng kệ miẹ bộ binh liệt não, dùng AR-18.
    Khẩu súng xung phong thành công nhất ngoài khối AK lúc đó là FN FAL, cũng có các phiên bản súng trường nòng dài, trung liên và xung phong. Các bạn biết rồi, đạn này là đầu Mosin đuôi Mauser. Riêng Đức thì có G3, cũng tương tự.
    Ngày nay thì chiến tranh bất lợi. mà mấy chư hầu mới ở Afhgan và Iraq thì quen dùng AK rồi. Mỹ vét sạch súng ống Đông Âu thải ra sau khi vào NATO, phải chuyển tiêu chuẩn (chủ yếu là G36 và FN các loại, hoặc AK dùng đạn NATO). Được nhiều nhất có lẽ là Gruzia. Thế nhưng Đông Âu xơi hết khấu hao các dây chuyền sản xuất lâu rồi. Cực chẳng đã, lính Mỹ lại ùm xèo lên việc đạn mua lậu cũ gỉ.
    Cái gì đến cũng phải đến. Chú y an ky trẻ dại lại cười toe toét gõ cửa chính hãng Izhmash. Lô đầu tiên 70 ngàn khẩu đã giao xong từ lâu. AK thì ngaị ngùng gì, có xiền là giao hàng. Kể ra mặt y an ky cũng mỏng, dễ cười lắm, nên AK cũng thấy dễ mến.
    Từ lúc đó thì lính Mỹ mới dừng ì xèo vì các lô đạn, súng mua vét Đông Âu quá hạn.
    Các bạn đã hiểu tại sao trên đời lại có một ông vua đẻ non chưa ?? Colt là nhà buôn vua lâu đời, từ súng trường revolver bắn chết đạn có vỏ Phổ, rồi BAR-súng trường xung phong nặng 10kg, và đến M16, 3 sản phẩm vĩ đại nhất của nhà buôn vua truyền thống.
    Các bạn cũng đã biết tại sao M16 lại đắt, nó không đắt thì lấy đâu ra tiền nuôi cỗ mãy tẩy não.
    Các bạn cũng đã hiểu tại sao lại có những nạn nhân của cỗ mãy làm liệt não toàn cầu, liệt não đến mức ngày đêm vặn óc tìm cách chứng minh nhồi thuốc nổ đen truyền thống mới là hàng xịn, mới là thuật phóng tốt.
  2. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    Đề nghị "Phúc bồ" làm một bài về đạn spitzerhoss. Anh em nhiều người thắc mắc về vấn đề này, có bác còn đòi mượn tài liệu mà em lấy đâu ra.
    P/S: "Phúc bồ" viết cho gọn nhẹ nhé, đừng có chửi liệt não nhiều quá!
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    http://www.deutsche-kriegsmarine.de/Waffen/gewehre.htm
    http://www.kbismarck.com/armament.html
    http://www.kbismarck.com/38cmshell.jpg
    Spitz-Geschosses trong trong tiếng Đức là đạn "chống trên mũi nhọn". Đạn pháo bắt đầu dùng nhiều nòng xoắn từ thời Napoleon, từ đó, kỹ thuật chống trên mũi nhọn được các pháo thủ tìm ra trong thực nghiệm nhưng chưa đủ trình độ toán học để chứng minh. Mặt khác, pháo nòng xoắn thời đó dùng ít vì nòng đúc gia công khó và gây bất tiện cho nạp đạn đầu nòng. Pháo Napoleon dùng nòng đa giác, sau được Anh Mỹ dùng đến cuối tk19, nòng được đúc sơ thành hình, rồi mài mặt đa giác. ANh Mỹ dùng nhưng đơn giản hoá, dùng ít mặt cho dễ gia công, nên hiệu ứng không thể hiện, viên đạn không cân xoắn do gia công ngày đó thiếu chính xác. Đến giữa tk19, thập niên 195x thì Nga dùng cối xoắn, vẫn đúc đồng, nhưng có gờ xoắn. Đến cối Nga M1867 thì có nòng hiện đại. Nhưng súng cổ nòng trơn vẫn dùng song song và chiếm đa số sản lượng.
    Đạn pháo được áp dụng dễ hơn vì nó to, đi nhanh, dễ tạo hiệu ứng.
    Đạn xoáy dùng từ thời cổ, cối Nga cuối tk17 xuất hiện kiểu buồng đốt hình nón đặt lệch lên trên, ấn đạn lăn trong nòng, nước Pháp học theo vào năm thứ 2 cộng hoà cuối tk18. Trước đó, súng xắn cũng đã được dùng nhưng gây khó khăn cho nạp đạn miệng nòng lên rất ít dùng.
    Thuật phóng xoáy đơn giản không chống trên mũi nhọn. Mà đạn cố định trục như đĩa bay bay trong không khí. Nhờ cố định trục nên đạn không đổi hướng bay, làm đạn dài không phân tán. Nhưng khi có gió hay đường đạn cao, cong, thì cố định trục làm đạn lệc hướng trục xa so với hướng bay, gây phân tán. CHính vì vậy, đạn xoáy mạnh cố định trục hay dùng cho súng trường, có đường đạn căng. CÒn pháo thì khó.
    Chính vì vậy, dùng đạn dài nhưng tự uốn trục theo đường bay là nhu cầu lớn của pháo. Đạn cối cánh đuôi thì mãi sau này mới dùng, vì trước đó thép thiếu, gang xấu không đủ độ bền làm cánh đuôi.
    Khoảng năm 188x thì người Đức hoàn thành giải nghĩa toán học cho thuật bay "chống trên mũi nhọn". Đây là thời kỳ khoa học cơ bản Đức tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là toán học.
    Các bạn xem đạn của Bismarck trên.
    Đạn chống trên mũi nhọn có cái mũi tù, mũi đó gạt không khí thành một buồng chân không sao cho toàn bộ đạn nằm trong buồng đó. Khi đó, đạn xoáy như một con quay có đinh dài, cắm trên bàn.
    Bạn thổi cho con quay nghiêng đi, nó sẽ đảo trục ngoáy tít, và tự tìm về hướng chổng ngược, trọng tâm rơi trên điểm đầu đinh. Đạn chống trên mũi nhọn cũng vậy, đạn luôn bị không khí cản, luôn giảm tốc và vì thế nó luôn uốn khối tâm đúng vào hướng bay, với cái đầu đinh con quay là mũi gạt không khí, vậy nên gọi là chống trên mũi nhọn.
    Đạn súng trường không dễ gia công hình học như đạn pháo, nên thường dùng một mũi nhọn gạt không khí và trọng tâm lùi ra sau.
    Cái khó khi thiết kế đạn này là nó phải đủ ngắn để nằm trọn trong buồng chân không do mũi tạo ra, ngắn dài thế nào tuỳ vận tốc và kích cỡ đạn. Tốc độ quay phải thích hợp, không cao quá hay thấp quá. Nếu cao quá, đạn sẽ đổi trục chậm, còn nếu thấp quá, nó ngoáy mạnh gây phân tán. Tốc độ bay trong không khí và kích thước đạn cũng phải tương quan hợp lý, để tạo lực cản đủ trong suốt tầm bay.
    Mũi đạn chống trên mũi nhọn gọi là "mũi đường đạn", ballistic cap. Nó phải làm sao vượt trước khá xa khối tâm. Để tăng khoảng này, tức chiều cao đinh quay, người ta thường làm mũi rỗng cho đạn pháo. Đạn súng trường từ 1936 có Mosin bắn tỉa, những đạn rỗng đầu đắt, chỉ đến AK-74 mới là phổ thông. Còn một cách nữa là đổ thêm kim loại nặng như chì vào đuôi đạn.
    Đạn chống trên mũi nhọn có hình dáng yêu cầu đúng đắn, nên các súng trường dùng đạn chì đúc không làm, chỉ làm từ khi có đạn thép vỏ đồng. Đạn chì đúc lại thuận lợi thời súng sai số nhiều, nên các nước đứng đầu về súng trường là Nga và Đức chỉ áp dụng muộn, khi súng đã chính xác, lâu mòn. Mauser năm 1898 và Mosin năm 1908. Mỹ áp dụng trên ".3003" năm 1903 và ngay sau đó cải thành ".3006" năm 1906. Mosin là đạn chính xác nhất, có khối lượng hợp lý 9,5 gram. Mauser sớm định tiêu chuẩn nên vẫn dùng đạn to 13 gram. Sau này, giữa 2 thế chiến, bên Đức phái MP thắng thế nên mấy ông bác học già trong Mauser không có tiền cải tiến đạn súng trường. Năm 1930, model M30 của Mosin cải lùi theo Mauser, vì lý luận tăng sức xuyên chống thiết giáp nhẹ, việc này nhanh chóng trở thành vô ích vì thiết giáp biến đổi nhanh, đạn súng trường không thể làm gì được, đến model 1936 lại cải lại như cũ. Thế mạnh của đạn Mosin là đường đạn rất chính xác, chính xác nhất trong các đạn súng trường cho đến nay.
    Đạn Mỹ thì đi theo những concept rất sai, ví dụ súng máy bắn gián tiếp. Bên Đức và Nga thì súng máy chỉ bắn điểm, không bắn diện tích. Vì "súng máy bắn gián tiếp" nên Mỹ dùng đầu đạn nặng cỡ 11-12 gram, đạn nặng tốc độ chậm bền năng lượng hơn theo tầm. Gần đến WW2 cải lại theo Mosin. Một nhược điểm nữa của đạn Mỹ ngoài phần đường đạn ngoài là thuốc cor***e rất tồi, làm đạn rất to mà sơ tốc kém xa Mosin (cỡ 820 m/s, đây là nói sơ tốc lớn nhất trên nòng dài vô cùng), các đạn nặng trước đó sơ tốc chưa đến 800m/s. Đạn hiện đại (vẫn làm cho súng cổ) mới có sơ tốc khá, nhưng vẫn thua Mosin.
    Sau WW2 thì phương tây lấy đầu Mosin cắm vào vỏ Mauser làm đạn NATO 7,62x51.
    Tuy không có nhiều tiền thử nghiệm, nhưng đạn Mauser giữa hai thế chiến cũng có nhiều tiến bộ, như lõi thép nhỏ tăng sức xuyên. Đạn Mauser làm nòng súng rất bền, có lớp đệm dầy, sau này đận AK học theo cấu tạo đó. Vì đạn Mauser khá nặng, hình dáng khó tạo thành mũi đường đạn, nên họ sớm áp dụng lớp đệm dầy, lõi thép xuyên và đổ chỉ thêm vào đuôi.
    [​IMG]
  4. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Hội chứng phình não kiểu ếch muốn thành bò nhai lại là hội chứng nguy hiểm hơn liệt não. Vì sâu, vì liệt não thì nằm một chỗ đỡ nguy hiểm hơn phình não nhảy lung tung.
    Đồng chí nầy sống ở Mẽo cả đời rồi hay sâu nhể. Vì sâu? vì đồng chí phán "các bạn chưa từng sống ở Mẽo blah blah".
    Sống ở Mẽo lâu đời thế có biết thằng giầu nhất nước Mẽo là thằng nầu không hở? nó là thằng xuất phát từ giai cấp quí tộc hở đồng chí?
    Ở Mẽo Lịch sử từ trước tới nây dững thằng giầu thường đi lên từ cái đầu. Điển hình là Rốc feo lơ xuất phát từ tay trắng nhờ đầu óc mà đi lên. Ê di Sơn lập công ty Edison General Electric tiền thân của GE cũng từ tay trắng và từ những phát minh.
    Gần đây Có Bill Gate (Sống Mẽo lâu năm có biết ông nầy không hả? Gúc nhế! ) Chẳng phải từ quí tộc đâu Ngài ạ.
    Ngài Fuc viết:
    "Những người dốt nát nhất thì nhận phần "nghiên cứu phát triển", hết sức dễ dàng trả lương vì có ma biết bạn nghiên cứu cái gì, lại lương cao."
    Ối giời ơi. Sếp nó mất tiền thuê vầu nghiên cứu mà nó lại không biết ngài làm gì à? Đừng suy bụng xxx ra bụng người thế chứ.
    Ấy Mấy thằng sếp bên Mẽo toàn thuê bọn liệt não vầu làm mà sâu giầu thế nhể?
    Ngài nầy giọng văn nghe giống chính uỷ Sờ nhể?
  5. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Ấy Ngài fuc sống ở Mẽo lâu đời rồi mà phán thế nầy sâu?
    ngài bẩu cả nước Mẽo ăn cắp của nhâu vậy cho hỏi ngài dùng Win có bản quyền hay crack ạ?
    Bên Mẽo bảo hộ sáng chế rất mạnh. Ăn cắp không phải dễ đâu nha ngài. Đừng có suy bụng thằng hay ăn cắp cho chúng nó.
    Ngay như ăn cắp bản quyền bằng cách mua Win crack về xài thì những thằng khác đang làm nó khốn đốn đấy. Nếu ngài đang dùng Win crack thì làm ơn đừng chưởi nó là ăn cắp. Nhể?

  6. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    TRả trả cái giề vậy đồng chí. Cái nầy gọi là bảo hộ sản xuất trong nước. Ngài tưởng Khửa của ngài không bảo hộ sản xuất trong nước ạ. Ngày trước Khửa có vụ sữa nhiễm độc hay kem đánh răng nhiễm chì bị tóm mà vẫn còn giấu quanh cãi chày cối. Đó cũng là một dạng bảo hộ đấy ngài ạ.

  7. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Bác này chả biết trình độ tới đâu mà mở cái lỗ mồm ra là chửi thiên hạ ngu với liệt não.
    Không biết không có nghĩa là ngu. Bác tốt thì giải thích cho người ta biết thêm. Cần gì phải nặng lời với nhau.
    Tớ nghĩ bác lượn chỗ khác đi để bác Chip viết đọc nghe đỡ điếc con ráy.
  8. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Bác F2,
    Thời đại internet là vậy đấy bác ạ. Đọc được vài tin, xem được vài cuốn phim tài liệu về nước khác là phán y như là dân ở đấy lâu đời. Hỏi thử coi nhà Mỹ cửa mở ra hay mở vô cũng không biết nữa mà, huống chi chuyện khác.
    Bác F2 đang ở đấy thì phản biện lại vài chuyện cho bà con ta rõ hơn xem nhé, nhất là cho bác HP.
  9. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    hí hí, bác HP đang chửi ai mà bác phải phiền lòng thế
    Thực ra bây giờ cách chửi như bác HP khá hiếm, thất truyền. Ngày xưa em về Hưng Yên được nghe các cụ chửi có bài vở lắm Em thích nhất là đi ăn trộm ổi hoặc bưởi với lũ bạn, rồi ngồi bên hàng rào vừa chén vừa nghe chửi, các cụ chửi nó ngân nga, có bbài bản lớp lang lắm cơ
  10. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Bác đọc một bài về kỹ thuật mà cứ nghe móc người này, chọt nước kia, thì còn gì là hay nữa, phải không ?
    Muốn chửi thì PM cho người đó, để cho người khác phải ké theo à?
    Bác chắc muốn mấy bô lão Hưng Yên ngân nga cho nghe hay sao mà dám so sánh các bô lão ấy với HP.
    Thôi, trả lại sân cho bác Chip pot tiếp.

Chia sẻ trang này