1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi CZ Slavia 631-Czech Republic - các loại súng săn,súng hơi khác- Săn bắnn và bảo tồn

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 01/05/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Na000014

    Na000014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    22
    kết quả bắn sẻ tuần rồi nè các bác!
    [​IMG]
  2. Na000014

    Na000014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    22
    Bắn 02 chổ được nhiêu đó các bác! có một điều lạ là hình như gần quá em bắn không trúng hay sao đó, cu đậu khoảng cách 20m là lên đĩa liền!nhưng sẻ khoảng cách chừng 4m em bắn 3 phát không trúng!hiiiiii em rọi đèn cho thằng bạn bắn gần 2kg!khìa nước dừa; xỉn !
  3. yeusanbat01

    yeusanbat01 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    1
    Bắn 02 chổ được nhiêu đó các bác! có một điều lạ là hình như gần quá em bắn không trúng hay sao đó, cu đậu khoảng cách 20m là lên đĩa liền!nhưng sẻ khoảng cách chừng 4m em bắn 3 phát không trúng!hiiiiii em rọi đèn cho thằng bạn bắn gần 2kg!khìa nước dừa; xỉn !
    hì.20m mà bác bắn được còn 4m thì trật là đúng rồi.tuỳ theo khoảng cách đến mục tiêu mà bác phải chỉnh thước ngắm cho phù hợp.lần sau nếu có đi bắn sẻ tầm 5m đổ lại nâng súng cao lên 1 tí là rụng ngay.
  4. hndp

    hndp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bắn gần thì phải hạ súng xuống chứ bác

  5. tessu87

    tessu87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    56
    Nhìn cái rổ em thấy khiếp khiếp thế lào í, mấy em trần truồng trắng toát, nhưng mà lại thơm, hê hê, chúc mừng bác, em dzô cái
    Mà khìa nước dừa là sao bác, em ko hình dung ra món này, ko biết mây em này ta đem ướp gia vị rùi nướng lên ko biết có thơm bằng món khìa kia ko nữa?
    Còn cái vụ xa gần 20m, 4m gì đó thì em nghĩ bắn gần thì phải hạ súng xg chứ bác yeusanbat hì
  6. hotuhai

    hotuhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    hehe các bác phải nâng súng lên vì với khoảng cách đó tầm đan chưa đi lên hết độ cao tối đa của dường đạn. nếu ko tin các bác bắn thử là bít ah chứ j đâu kiểm tra thực tế là tốt nhất
  7. linhtrhoang

    linhtrhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2010
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Thoải mái súng săn
    http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan/388376/Thoai-mai-sung-san.html
    TTCT - Dù đang bị nghiêm cấm sử dụng cũng như mua bán và tàng trữ, súng săn vẫn được mua bán công khai hay lén lút ngay giữa Sài Gòn để phục vụ một số người có thú chơi ?otàn sát thiên nhiên?.
    Chiến lợi phẩm của H. là một con chim cu đất trên tay - Ảnh: Ngọc Khải
    Trên mạng tràn ngập thông tin cần mua, cần bán các loại súng săn, phần lớn là súng cũ. Súng được săn lùng phần nhiều là súng hơi, lực hơi từ 7kg, 9kg đến 12kg, có thể bắn hạ con mồi ở khoảng cách lên đến hơn 100m (tùy loại). Súng có giá từ 2,5 triệu đến gần 20 triệu đồng tùy tình trạng và nhãn hiệu.
    Cỡ nào cũng có
    Khi liên hệ qua điện thoại với ông K. ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) có thông tin rao bán súng trên www.phomuaban.com, ông K. cam đoan: ?oAnh chỉ cần gửi qua tài khoản ngân hàng... của tôi 1 triệu, ngay trong đêm hàng sẽ theo xe khách về Sài Gòn?. Ông K. ngã giá 7 triệu đồng cho một cây súng Tiệp Khắc cũ, 130.000 đồng/kg đạn chì. Ông tiết lộ nguồn súng có được là thu gom từ những tay săn bắn đã qua sử dụng nên mới có giá ?ohữu nghị? như vậy.
    Tùy vào xuất xứ cũng như độ mới, độ chuẩn của súng hơi mà giới mua bán loại ?ohàng độc? này ra giá cả. Sau hai ngày săn lùng trên mạng, ông D. ở quận 9
    (TP.HCM) đã tìm được hai khẩu súng săn ưng ý, hợp túi tiền. Ông nói: ?oHai tháng trước tôi lên mạng hỏi thăm mua súng săn, sau đó cất công cả ngày trời đi Đồng Nai lùng mua hai cây súng hơi của Trung Quốc: một cây 9kg, một cây 12kg, cả thảy hết 5 triệu đồng?. Ông D. cho biết mua được hàng cấm là nhờ may mắn. ?oNhiều người săn lùng vài tuần lễ không mua được súng như ý. Nếu chú em muốn mua thì lên tiệm bán súng trên đường Nguyễn Trãi (Q.1), súng hơi bây giờ hiếm nên giá cả nhiều khi đẩy lên 4-5 triệu đồng/cây súng cũ Trung Quốc? - ông D. mách nước.
    Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại quận trung tâm TP.HCM có hai cửa hàng bán súng hơi gắn bảng hiệu hẳn hoi, được đông đảo dân chơi tìm đến. Khi chúng tôi ngỏ ý đang tìm chỗ mua một khẩu súng săn, ông T. làm nghề chạy xe ôm cho hay: ?oTôi thường xuyên chở vài khách quen tới cửa hàng ở gần ngã sáu Phù Đổng mua súng hơi và phụ tùng. Tiệm này bán súng công khai, súng cũ mới đều có?.
    Tại cửa hàng Hoàng Minh (20 Lê Thị Riêng, P.Bến Thành, Q.1) sáng 22-6 có vài người đến hỏi mua súng, đạn để săn bắn. Ông chủ trên 60 tuổi cho hay: ?oHàng giờ về hiếm lắm, không có hàng đâu, súng của Tiệp loại 12kg giá 16 triệu đồng. Em muốn lấy hàng thì đặt cọc từ 3-6 triệu đồng làm tin, hôm sau quay lại lấy?. Theo ông chủ này, các loại súng hơi của Tiệp Khắc cũ mà ông bán là loại mới nguyên, vẫn nằm trong hộp giấy, có kèm sách hướng dẫn sử dụng. Khi tôi hỏi có giấy phép sử dụng súng săn thì ông trả lời: ?oLàm gì có giấy phép, bây giờ là mua bán trao tay, về quyền sở hữu thì người mua phải chịu trách nhiệm?. Ông còn giới thiệu thêm nếu súng hư hỏng, lỗi kỹ thuật thì mang qua Tuấn Sơn (269C Nguyễn Trãi) để sửa chữa.
    Cửa hàng Tuấn Sơn có một tủ kính đựng hơn chục súng hơi (phần lớn là súng cũ) được che bằng một mảnh vải (nhìn từ ngoài vào khó thấy được - PV). Ông chủ cửa hàng mở tủ lấy một khẩu súng hơi loại 12kg của Trung Quốc giới thiệu cho chúng tôi xem: ?oHiện tại chỉ có cây Trung Quốc giá 4 triệu đồng, nặng chừng 3kg, sử dụng hơi 12kg, còn súng Tiệp mới nếu anh mua thì nay mai sẽ có?. Cửa hàng này có bán các loại đạn sử dụng cho súng 9kg, 12kg cũng như nhận sửa chữa khi súng hỏng hóc, bảo trì súng theo nhu cầu của khách hàng.
    Cửa hàng Tuấn Sơn (269C Nguyễn Trãi, Q.1) chuyên bán các loại súng hơi cũ, mới (ảnh chụp chiều 24-6) - Ảnh: Ngọc Khải
    ?oThú vui? của dân ghiền
    Giữa Sài Gòn, bóng dáng chim chóc ngoài tự nhiên ngày một vắng dần. Để thỏa mãn ?othú vui? săn bắn này, phải chịu khó đi xa. Ông D. ở quận 9 cho biết ông thích săn bắn cò, bìm bịp, chim sẻ vào những buổi sáng rảnh rỗi. Thú vui của ông D. là vác súng đi gần nhà, nơi những bụi cây để rình, nhắm bắn như những thợ săn thực thụ. Chiến lợi phẩm thu được trở thành những món ăn khoái khẩu của các tay săn. Ông D. tỏ vẻ thích thú: ?oChim cò mang về là đem vặt lông hết. Chim sẻ thì nấu cháo, chim cu thì nướng, món nào cũng ngon khỏi chê!?.
    H., một tay săn thiện xạ ngụ ngã tư Gò Mây, quận Bình Tân, hiện đang sở hữu cây súng săn của Tiệp Khắc đã được chế lại. Cây súng H. đang sở hữu có giá 5 triệu đồng mua ở Bình Định từ ba năm trước. Theo H., sử dụng súng hơi sau khi chế lại sẽ tạo ra lực hơi mạnh hơn, chim đậu cách xa vài chục mét bắn một phát là rớt liền. Súng săn bây giờ đang bị cấm, nên việc bỏ súng vào bao là cách tốt nhất để tránh ánh mắt dòm ngó của người đi đường và các cơ quan chức năng. ?oĐi bắn lòng vòng ở quanh khu mình quen thì không sao, chứ mang đi những nơi xa bọn tôi bỏ súng vào bao cần câu, tới chỗ mang ra bắn thôi? - H. tiết lộ.
    Một buổi sáng theo lời hẹn của H., chúng tôi có mặt tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) để chứng kiến H. trổ tài bắn chim. Sau vài phút theo dõi con mồi, H. luồn qua những hàng bia mộ để tìm góc bắn. H. chĩa họng súng về phía ngọn cây bạch đàn. ?oBụp!?, tiếng kêu do lực hơi từ cây súng phát ra viên đạn chì đã bắn trúng con chim cu. Con chim bay loạng choạng ra xa được vài mét thì rớt xuống bãi đất trống, H. nhanh chân chạy theo nhặt lấy con mồi.
    Nhóm bạn của H. cũng đang sử dụng một cây súng của Tiệp Khắc loại 9kg để đi săn. ?oThi thoảng bọn tôi tổ chức bắn đua xem ai được nhiều chim hơn? - H. nói. Thú vui ?othời thượng? của một bộ phận thanh niên này còn là đi săn chim sẻ vào buổi tối. Đi săn đêm là cả một ngón nghề ?ođộc?. Các tay săn phải có mắt quan sát tốt theo ánh đèn pin ?orà? trên các cành cây để tìm chim đang ngủ yên. Ống ngắm súng của H. có trét một lớp kem mỏng màu trắng để ngắm cho chuẩn. Đi săn chim sẻ buổi tối thường ít đi đơn lẻ. Một thành viên có nhiệm vụ quan sát và cầm đèn pin, còn ?othợ săn? chính cầm súng bắn. H. kể: ?oCó đêm tôi săn được hơn 100 con chim sẻ nằm ngủ yên trên cây, đem về làm món sẻ rôti ăn là ghiền luôn!?.
    Nhiều người thường hay đi săn bắn theo nhóm, bỏ súng vào ôtô để tiện vận chuyển và né công an. Ông B. ở Bình Tân, thành viên của một nhóm săn toàn những ?ođại gia? có cùng ?othú vui?, cho hay: ?oVào những ngày cuối tuần hay ngày lễ, tụi tui bỏ hai khẩu súng hơi vào cốp ôtô, sau đó làm một chuyến săn bắn dã ngoại ở Đức Hòa (Long An) hay lên Bình Phước kiếm mồi nhậu?. Theo ông B., chim chóc ở Sài Gòn ngày một vắng dần, tìm mỏi con mắt cũng không ?obói ra? điểm bắn lý tưởng.
    Ảnh: Ngọc Khải
    Theo quy định ở điều 1 của quy chế quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ban hành kèm theo nghị định số 47/CP, vũ khí bao gồm các loại: vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, súng săn... Trong đó súng săn gồm: các loại súng săn một nòng, nhiều nòng các cỡ, tự động hoặc không tự động, súng hơi các cỡ...
    Đồng thời điều 3 của quy chế cũng nghiêm cấm tổ chức và cá nhân sản xuất, sửa chữa, mua bán, mang ra nước ngoài, mang từ nước ngoài vào, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng, biếu tặng, trao đổi các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Những hoạt động này phải được Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) cấp giấy phép.
    Mức phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng đối với hành vi sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép; phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với hành vi dùng vũ khí, công cụ hỗ trợ để săn bắn động vật rừng; phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi mua bán súng săn, đạn súng săn không có giấy phép do cơ quan công an có thẩm quyền cấp; phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi sản xuất, chế tạo, sửa chữa vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao trái phép...
  8. linhtrhoang

    linhtrhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2010
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Lao Động số 152 Ngày 05/07/2010 Cập nhật: 8:28 AM,
    http://www.laodong.com.vn/Home/Di-san-o-Nam-Phi/20107/190801.laodong
    05/07/2010
    Con linh dương đầu bò bị hạ.
    (LĐ) - Để có một chuyến đi săn bằng máy bay trực thăng, ăn ở trong khách sạn 5 sao thượng hạng và được chọn những loại thú lớn làm mục tiêu như sư tử, tê giác, báo hoa... các thượng đế không ngần ngại chi từ 20.000 - 30.000 đôla Mỹ cho trọn gói tour săn bắn quý tộc này.
    Chỉ khi được làm khách hàng của các chủ trang trại, chúng tôi mới được tham dự vào tour săn bắn khá độc đáo và tỏ tường nguồn mật bò tót, ngà voi hay sừng tê giác đang thẩm lậu vào Việt Nam...
    Nhập cuộc
    Sau hơn 3 giờ hành trình từ thủ đô Pretoria xuyên về phía bắc Nam Phi, 5 giờ sáng chúng tôi đã có mặt tại một trang trại thuộc tỉnh Limpopo nằm sát biên giới Botswana. Mọi người đều tỉnh giấc và hết sức ngỡ ngàng bởi sự hoành tráng đầy bất ngờ như đang lạc vào miền đất thời bộ lạc.
    Mặt trời đỏ rực rọi chiếu gần 20.000 hécta trang trại của nhà Andrew, trải đầy các loài thú lớn như linh dương đầu bò, linh dương Impala, linh dương cudu, ngựa vằn... chạy theo từng bầy đàn có đến hàng nghìn con trên khắp cánh đồng cỏ vàng úa đang vào giữa mùa đông Nam Phi. Những khu rừng cây gai san sát là nơi sinh tồn cho cho hàng chục loài thú nhỏ như cầy, lợn lòi...
    Phía bắc trang trại lại có quy mô nuôi thả các loại thú lớn quý như sư tử, tê giác, trâu rừng, báo hoa... và tất nhiên đó là nơi bất khả xâm phạm với hàng ngàn hécta rừng gần như nguyên sinh được ngăn cách bởi hệ thống hàng rào điện cực kỳ tinh xảo.
    Sau hai giờ chủ trang trại tập huấn cách sử dụng súng cũng như quy định của trang trại, chúng tôi được bắn thực hành mục tiêu bia cố định. Súng săn khá đẹp có nguồn gốc từ Áo có gắn kính gắn của Đức, đạn nổ cỡ 7,6 ly không hạn chế số lượng cho đến khi đảm bảo người sử dụng thuần thục thao tác bắn. Hai chiếc xe bán tải nhãn hiệu Ford được gắn thêm ống giảm thanh, tránh tiếng động khi di chuyển tách chúng tôi thành hai nhóm. Andrew giải thích, hai nhóm không thể đi cùng một hướng để tránh lạc đạn và khó bắn được thú.
    Tôi đi về hướng khu rừng gai nằm phía nam trang trại. Một cảm giác chộn rộn khi trên thùng xe chỉ có một mình giữa nơi hoang vu với khẩu súng vừa mới thạo cầm. Ý nghĩ vừa loé lên, chợt vụt tắt gai người nhỡ ra ở một khúc cua nào đó lại có chú sư tử, hay một ả báo hoa chồm lên thùng xe... thì hẳn kết cục đi săn lại có chiều ngược lại (!?).
    Bầy thú trong trang trại.
    Xe lướt êm, chậm theo các tuyến đường mòn, chốc chốc chiếc xe lại phanh gấp để tránh những đàn thú thấy động chạy loạn xạ. Giá bắn các loại thú được quy định rất chi tiết. Chỉ liếc đến loài trâu rừng đã có giá 14.000 rands (khoảng gần 2.000 đôla Mỹ); tầm tầm loài linh dương đầu bò cũng khoảng 4.000 đến 6.000 rands; thấp nhất là lợn rừng, chỉ 600 rands là tối đa. Chính vì giá được chủ và khách chọn trước, nên với cánh phóng viên ít tiền, chỉ lấy tư liệu là chính, chúng tôi chọn mức 4.000 rands cho cả đoàn.
    Sau gần 3 giờ quần thảo chủ yếu để chụp ảnh làm tư liệu, để tránh những con mắt soi mói của chủ trang trại, tôi quyết định chọn con linh dương đầu bò làm mục tiêu. Với linh dương đầu bò, trang trại có tới hơn 6.000 con để tôi làm mục tiêu. Nhưng sự thật không thể tiếp cận gần với những loại thú quá dạn dày trong việc lẩn trốn các tay thợ săn nghiệp dư này. Chỉ cần tiếng ho nhỏ hay mùi thơm của hơi thuốc người hút là cả bầy tán loạn bỏ chạy. Và cũng chỉ sơ ý một chút thôi, viên đạn lại lạc vào một loại thú giá trị nào đó như trâu rừng chẳng hạn thì việc đi săn lại ?ovượt tầm kiểm soát? về ngân sách?
    Quả thực săn được thú đã khó và bắn thú trúng giá tiền lại càng khó đối với những người như chúng tôi. Và điều may mắn đã đến khi chiếc xe dừng hẳn sau cái khoát tay ra hiệu của anh da đen chỉ đường. Qua ống nhòm, cách chỗ tôi khoảng gần 1.000 mét là con linh dương đang lạc đàn. Lấy vai làm điểm tỳ, bắn tư thế đứng, một tiếng nổ lớn xé tan không gian, mục tiêu ngã gục, chấm dứt ?ohợp đồng? thâm nhập, lấy tư liệu về ngành du lịch săn bắn của Nam Phi.
    Bội thu ngành săn bắn
    Hơn 3.000 trang trại có giấy phép kinh doanh dịch vụ săn bắn tại Nam Phi đã mang lại doanh thu khổng lồ gần 5 tỉ đôla trong 1 năm cho ngành du lịch nước này. Theo thống kê của ngành du lịch, dịch vụ săn bắn mỗi năm thu hút gần gần 100.000 thợ săn chuyên nghiệp đến từ Châu Âu và Châu Mỹ, chưa kể hàng triệu du khách đến tham quan, du lịch kết hợp với săn bắn. Trước thực trạng này, 5 loại thú lớn của Nam Phi như voi, sư tử, báo hoa, tê giác, trâu rừng có nguy cơ bị suy giảm, tháng 5.2010, Chính phủ Nam Phi đã ra sắc lệnh cấm săn bắn 5 loại thú lớn (trừ tê giác trắng), ngoài ra vẫn duy trì ngành bội thu này cho phạm vi trang trại và một số khu rừng quốc gia.
    Sự cởi mở này cũng bắt nguồn từ hệ động vật đa dạng về số lượng, chủng loại mà thiên nhiên đã ban tặng cho Nam Phi. Hơn nữa, ý thức của các chủ trang trại về việc khai báo, nhân giống, quản lý bảo vệ các loại động vật có từ lâu đời và được duy trì khá nghiêm ngặt cho đến nay. Andrew khẳng định với tôi rằng: Hằng năm gia đình có thống kê chi tiết về số lượng các loại thú trong trang trại và chính quyền sẽ quyết định số lượng được săn bắn trong năm. Không bao giờ có chuyện chạy theo lợi nhuận để làm ảnh hưởng đến việc sinh tồn các loại thú. Đến Andrew là đời thứ ba trong gia đình duy trì ngành dịch vụ này và điều hiển nhiên là trang trại chưa hề vi phạm quy định quản lý.
    Đem câu chuyện về 2 con tê giác trắng cùng đàn ngựa vằn có nguồn gốc từ Nam Phi vừa nhập về Việt Nam, chủ trang trại xua tay cười lớn: Luật pháp Nam Phi không cấm việc vận chuyển, săn bắn 2 loại động vật này. Các trang trại ở đây có quyền bán hoặc cho du khách săn bắn nếu có giấy phép. Có một điều lạ là, khi tiếp xúc với các chủ trang trại, nói đến việc nấu cao từ xương động vật như sư tử, ngựa vằn, hay lấy các loại mật sấy khô để chữa bệnh, làm thuốc... họ đều lắc đầu không hề biết đến.
    Một điều hiển nhiên là dịch vụ săn bắn tại các trang trại hoặc các khu rừng do tư nhân hoặc nhà nước sở hữu là hoàn toàn hợp pháp tại Nam Phi. Lời khuyên của Andrew cho các du khách muốn hưởng tour du lịch cảm giác mạnh này là cần tìm hiểu kỹ thông tin và chọn đúng các trang trại có giấy phép kinh doanh dịch vụ.
    Đành sang đây chơi vậy nhể
  9. Na000014

    Na000014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    22
    Mà khìa nước dừa là sao bác, em ko hình dung ra món này, ko biết mây em này ta đem ướp gia vị rùi nướng lên ko biết có thơm bằng món khìa kia ko nữa?
    Còn cái vụ xa gần 20m, 4m gì đó thì em nghĩ bắn gần thì phải hạ súng xg chứ bác yeusanbat hì
    Khìa nước dừa thì chỉ thay nước bằng nước dừa thôi bác dùng 01 trái dừa tươi, khìa nước dừa thơm hơn, ngọt hơn! Nướng thì cũng rất ngon nhưng nhiều quá nướng hơi lâu đó bác, đến khi say rồi thì nướng khét hết đó bác! chắc hôm nào làm 01 mẻ nướng muối ớt quá, nhắc tới thấy thèm quá!
  10. duythanhlv70

    duythanhlv70 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2010
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    19
    chào các bác , em là lính mới , nghe các bác bàn luận thấy xôm tụ quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này