1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi CZ Slavia 631-Czech Republic - các loại súng săn,súng hơi khác- Săn bắnn và bảo tồn

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 01/05/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoadainhansv

    hoadainhansv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bác MrAnhDung Trước nhé. Yahoo của em là hoadainhansinhvien@yahoo.com, bác cho em xin luôn cái giá nhé, để em đi chợ trời còn biết trả giá bọn nó,
    Cò ở chỗ em là cò lửa hay cò ma gì đó, mấy lần đi soi chim sẻ bằng đèn pin chẳng thấy con cò nào, trong khi đó thì ban ngày đi thấy nó ở ruộng rau muống nhiều, nhưng hầu như chỉ khi nó bay mới biết, chẳng hiểu bọn cò này nó mò tôm, mò tép kiểu gì mà nấp ở ruộng rau muống giữa ban ngày mà em không nhịn thấy, chỉ đến khi nó bay rồi thì đứng nhìn và tiếc hùi hụi
    Có lúc thấy nó đậu ở tầu lá chuối, chẳng có chỗ nấp để tiếp cận gần hơn, nên đành phải bắn từ cự ly 40m, lá nhiều quá thấy nó ngo ngoe mỗi cái đầu lên, từ cự ly đó, nhìn thấy cái đầu của nó chỉ to bằng đầu đũa, tính lắp ống ngắm quá, nhưng thấy mang đi mang lại cũng bất tiện
  2. Na000014

    Na000014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    22
    Em ở An Giang đây a! thời điểm này ở đây, Cần Thơ, Hậu Giang không còn cò ma (cò bợ), chỉ có cò trắng và cồng cộc thôi! nhưng hình như tụi nó xung quanh đây chỉ ngủ ở vườn cò Bằng Lăng (Thốt Nốt) em đi rọi đèn dọc theo các kênh không thấy con nào! Cả mùa rồi em bắn chỉ bằng bác MrAnhDung bắn một đêm thôi, thường bắn một phát nó bay gần hết bầy rồi, mặc dù đi rất êm, em dùng đèn ánh sáng trắng, một người rọi một người bắn! không biết có phải tại đèn không nhỉ?
    ah, cũng xin nói thêm với các bác, lúc đầu thì chiều chiều minh đi xem chổ nó ngủ trước, bây giờ được khoảng hơn chục chổ thì không cần đi xem trước, chỉ đợi tối tối thì cứ đi những bãi củ mà phạch thôi! Mới bắn thì đềm sau dứt khoát không còn con nào ngủ hêt, nhưng khoảng 1 tuần thì nó lại về ngủ như củ!
  3. dothuanlt

    dothuanlt Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    86

    [/quote]
    Cò ban đêm thường ngủ ở cây bạch đàn, tràm và tre, những cây khác rất ít thấy ngủ. Bắn cò đêm cũng theo mùa, khoảng tháng 8-9 âm lịch thì cò ma về, đến khoảng tháng 3-4 thì đi mất. mùa rồi em bắn thì chiều chiều rủ thêm thằng bạn chạy xe đi nhìn chổ nó bay về ngủ, đến khoảng 6h thì chúng về nhiều xem xong thì tối đến hài người đi, một rọi đèn một người bắn! bấy giờ giềng bắn cò đềm lắm mà không còn, chỉ thấy cò trắng mà nó ngủ ở đâu thì thua!hiiiii. có chút kinh nghiệm đi bắn mong bác nào có kinh nghiệm chỉ giáo thêm
    bác có kinh nghiệm bắn bìm bịp vào ban ngày ko, chỉ cho em với.
  4. dothuanlt

    dothuanlt Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    86

    [/quote]
    Cò ban đêm thường ngủ ở cây bạch đàn, tràm và tre, những cây khác rất ít thấy ngủ. Bắn cò đêm cũng theo mùa, khoảng tháng 8-9 âm lịch thì cò ma về, đến khoảng tháng 3-4 thì đi mất. mùa rồi em bắn thì chiều chiều rủ thêm thằng bạn chạy xe đi nhìn chổ nó bay về ngủ, đến khoảng 6h thì chúng về nhiều xem xong thì tối đến hài người đi, một rọi đèn một người bắn! bấy giờ giềng bắn cò đềm lắm mà không còn, chỉ thấy cò trắng mà nó ngủ ở đâu thì thua!hiiiii. có chút kinh nghiệm đi bắn mong bác nào có kinh nghiệm chỉ giáo thêm

    [/quote]
    chia sẻ cùng anh em
  5. WildDingo

    WildDingo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Em là dân ngoại đạo nhưng cũng có thắc mắc muốn hỏi các bác , súng thể thao bắn chim có tốt không mà thấy ít người dùng , tầm bắn nó khoảng bao nhiêu , em nhớ hồi nhỏ có bác hàng xóm nhà em hay dùng một cây thể thao , đạn nó nhỏ hơn đầu đũa , màu xám , ngày chủ nhật bác ấy vác cây súng này đi dạo một vòng xách về một xâu chim chào mào , hét , nhìn mê quá , sau này thì thấy dân đi lao động ở đông âu hay xách về súng hơi 9 cân , 12 cân nhưng chỉ để chưng bày cho đẹp chứ chim cò không còn nhiều để bắn .
  6. tessu87

    tessu87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    56
    Bìm bịp thì cần gì kinh nghiệm bác, bên e nó đi như đi chơi, mình dang làm cỏ vậy mà khoảng độ 10m mà nó cứ đi long nhong, chưa có súng nên em ghét lắm, có hôm lấy cục đất ném, trúng đc 1 em, đem vào ngâm rượu, ko biết ngâm tháng sau mở nắp ra thúi hoắc lun
  7. hoadainhansv

    hoadainhansv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    1
    Trời, nghe bác này kể mà thèm quá, bác ở tỉnh thành phố nào vậy? nếu gần gần thì để lúc nào anh em làm chuyến dã ngoại. Em ở hà nội
    Hôm vừa rồi em đi Hoà bình mà chẳng bắn được con nào. Chim rừng khôn quá các bác ạh. Em được nhằm và xả đạn một phát, nhưng không trúng, cự ly khoảng 25m, chỗ đứng bắn chới với quá, bụi cây rậm nhìn được một nửa người phhần trên của nó, nhả đạn, thấy nó bay mất hút
  8. MrAnhDung

    MrAnhDung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    3
    Bác ấy nói chã sai đâu khi đi làm cỏ hay tưới vườn là chúng bu lại như bác cho gà ăn vậy. Nhưng các bác cũng nên nhớ rằng dao kéo súng ống cũng như con mắt của người thợ săn có sát khí. những người làm vườn có cầm cây rồi đưa lên ngắm vào chúng giả như đang cầm súng ngắm thì chúng cũng chã thèm bay nhưng khi bác cầm cây súng thật thi khác ngay.
    Nếu bác muốn bắn bim bip thì canh nơi nào người ta làm cỏ hoặc tưới vườn là sẽ gặp không ít. Bìm bịp cũng hay canh những nơi đang làm cỏ hoặc tưới nước để bắt giun dế. Cách đây 9 năm có lần tôi bắn 1 con bìm bịp bằng súng 12kg của Trung Quốc , bắn trúng 5 phát mà không chết, cũng may phát cuối gãy cánh mới bắt sống được, tức giận vì mất 2 tiếng đuổi theo tôi nhỏ lông sống và đếm được 9 vết thương nhưng sau khi nhổ lông và bỏ vào bao thì 4 tiếng sau nó mới chết, đúng là sống dai kinh.
    Được MrAnhDung sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 29/07/2010
  9. MrAnhDung

    MrAnhDung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    3
    Bác thử qua Đồng Tháp dạo 1 vòng xem sao! cũng sát bên mà, qua bên kia sông thì hơi bì nhiều cồng cộc đó.
    Việc đi trên bờ kênh khác xa với việc đi bằng ghe dưới kênh đó bác, bác cứ mượn ai đó cái ghe đi và tự chiêm nghiệm sẽ hiểu điều tôi nói thôi. Kỷ thuật soi đèn cũng khà quan trọng đó, nhớ là không được nhấp nháy hay quơ quét nhiều nhé, chỉ rọi đúng ngay nó để nó ăn đèn, nó mà ăn đèn thì mình ăn nó luôn. Theo kinh nghiệm hạn hẹp của tôi thì những đêm không trăng tầm 21-22h là ok nhất( chúng đang ngủ say cho nên đôi khi bắn không trúng chổ hiểm nó vẫn té và anh em bạn bè nó có té xuống thì thằng kế bên vẫn chưa bay)
    Một cách khác để bắn cò trắng hiệu quả là đi theo mấy đàn trâu hay bò.
    Tốt nhất là mấy bác tạo 1 cái láng nhỏ bằng cây lá gom nhặt hoặc chặt xung quanh nơi bãi thả trâu bò rồi nấp trong đó mà bắn cò là số 2 luôn( số 1 là đi ghe bắn ban đêm)
    KHi bắn chết 1 con chúng sẽ bay hết nhưng vì đã núp trong cái láng nên chúng không phát hiện được nên sẽ bay về ngay lập tức.
    Được MrAnhDung sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 29/07/2010
    Được MrAnhDung sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 29/07/2010
  10. MrAnhDung

    MrAnhDung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    3
    Súng thể thao mà dùng bắn những loại chim lớn thì nói gì nữa, tuy nhiên giá tiền mua súng mua đạn thì hơi chát hơn so với mấy loại súng hơi . Có một điếu bạn cấn lưu ý là khi gặp mấy anh sêa thì hơi mệt đó, không đơn thuần là thu súng không thôi đâu, mà còn thu cả người đó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này