1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi CZ Slavia 631-Czech Republic - các loại súng săn,súng hơi khác- Săn bắnn và bảo tồn

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 01/05/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duythanhlv70

    duythanhlv70 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2010
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    19
    Mod oi ! xóa dùm em mấy tấm hình . cám ơn mod nha !
  2. dothuanlt

    dothuanlt Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    86
    em chế đươc 1 em súng cùi bắp, bắn bằng bi xe đạp, hôm qua vác đi bắn hạ được 1 em bìm bịp, 1 hít giữa ức rớt từ ngọn tre rớt xuống, em có ảnh chụp em nó mà ko biết cách up len, mong các bác chỉ giáo, em xem diễn đàn này cũng khá lâu rồi. nay có thành tích muốn ra mắt các bác.
  3. hoadainhansv

    hoadainhansv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    1
    Các bác chơi súng hơi bắn chim đã bao giờ bị công an hỏi chưa ? có bác nào có kinh nghiệm trong vụ này cho em chút kinh nghiệm với. Chơi món hàng này tuy lành mạnh, không bắn lung tung, không bắn gà, chó... nhưng nó thuộc loại tài sản chỉ được giữ làm vật kỉ niệm trong nhà, cấm vận chuyển, trao tặng, mua bán, sử dụng ( tức là cấm bắn, trong đó bao gồm cả cấm bắn chim và bắn chuột) chim thì một số loại cần bảo tồn chứ chuột thì chẳng loại nào cần bảo tồn cả.
    Súng hơi (bắn chim) mà không bắn, và không phạm vào mấy việc kể trên chỉ để trong nhà cho đẹp thì chẳng bao giờ lo bị thu.
    Giả sử ta bắn chim sẻ.... bị công an phát hiện thì chắc khác nào đua xe mà bị tóm. Thế nhưng anh em ta đi bắn chim có ăn thua gì so với những người đi bẫy chim đâu. Hầu hết những con chim cảnh đang nuôi trong ***g của các gia đình hoặc trong các nhà hàng khách sạn đều là chim bẫy được. Anh em ta bắn được 1con thì những người bẫy chim phải bẫy được 100 con. Hôm em đi bắn từ 8h sáng đến 12h trưa được 6 con chim sẻ già (sắp chết) thì gặp một bác nông dân đem lưới đi bẫy chim sẻ nhìn vào cái ***g chim mà bác ta bẫy được em "ước mình được như anh ấy" hỏi: Được bao nhiêu con rồi anh..? .... Trả lời: Mới được khoảng 200 con. Mắt em chưa kịp mở to hết cỡ thì bác này liền tiếp luôn: Hôm qua đựoc gần 600 con......
    Em thấy bắn chim cũng chỉ là cái thú xả stres thôi chứ tàn sát có ăn nhằm gì. nếu pháp luật muốn làm, và bảo vệ chim muông tận gốc thì cũng nên cấm nuôi chim trong ***g, mà khuyến khích làm cái ao thật rộng, nuôi cò và cho anh em ta vào đó mà bắn có tính phí như câu cá vậy.
    Bắn chim thì bị thu súng, nhưng bẫy chim sức huỷ diệt mạnh hơn thì không bị thu lưới, thu loa... Ngay kể cả chuyện thả chim phóng sinh cũng vậy. Em nhớ đã có lần VTV1 có phóng sự về nhu cầu thả chim phóng sinh tại các lễ hội, đình chùa, đó là quá trình bắt rồi lại thả, thả rồi lại bắt, nhu cầu thả càng cao thì lại khuyến khích bắt càng nhiều. Nói chung đó là vòng luẩn quẩn. Mà con cá có nước, con chim có bầy, bắt nó rồi, nó lạc bầy, khi thả nó ra, nó biết đi đâu về đâu. Có khi nó thích ở trong ***g(tù) hơn, vì trong đó còn có cái mà ăn, ra ngoài 1 thân một mình bị đồng loại xa lánh biết lấy gì mà ăn.
    Em thấy "phạch" một ******** rơi "bịch" cho nó sang kiếp khác còn nhân đạo hơn. Mà những người bắn chim giỏi là những người có năng khiếu, cho đi thi đấu thì đầy huy chương-rất có ích. Còn khi tổ quốc bị xâm lăng những người này được cầm súng bảo vệ tổ quốc thì number one.! Đừng ngủ quên khi đất nước đang bình yên(em trích câu này không chuẩn lắm, vì đã có lần em đọc được câu này trên diễn đàn) Hôm em đi bắn chim buổi tối có mấy đứa con nít đòi thi theo để nhặt chim, nó thấy em bắn phát một..."phạch"...."bụp"...chim rụng..."bịch"...vỗ tay... bọn trẻ ngô ngê thế mà nó biết nói câu " bắn giặc thì tuyệt "
    Vài lời bộc bạch trong lúc nhớ súng quá, mong các bác thông cảm
    chjpkoi631 thích bài này.
  4. hoadainhansv

    hoadainhansv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    1

    [/quote] Công an bây giờ bắn súng kém quá Tiêu diệt hung thủ sát hại 3 sĩ quan công an
    nld.com.vn - 00:42 09-02-2010
    Hung thủ Vàng A Khua - kẻ buôn bán ma túy - đã dã man xả súng bắn cán bộ công an và cả con mình
    Hang Kia, nơi tiếp giáp với cao nguyên Mộc Châu - vùng đất dữ dội trên Quốc lộ 6 - bao năm nay là điểm nóng trung chuyển ma túy từ Lào qua Tây Bắc về xuôi. Mới đây, ngày 5-2, ba sĩ quan công an lại hy sinh khi vây bắt một đối tượng buôn bán ma túy nguy hiểm.
    Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an, thăm cán bộ, chiến sĩ
    công an bị thương trong vụ vây bắt Vàng A Khua. Ảnh: CAND
    Mất hết nhân tính
    Được tin mật báo, sáng 5-2, Phòng CSĐT tội phạm ma túy (PC17, Công an Hòa Bình) phối hợp với phòng PC22 và Công an huyện Mai Châu vây bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Vàng A Khua (SN 1956, dân tộc Mông, trú tại bản Hang Kia I, xã Hang Kia, huyện Mai Châu). Khua bị Cơ quan CSĐT Hòa Bình ra Quyết định truy nã số 17 ngày 15-11-2006 về tội vận chuyển trái phép 5 bánh heroin. Trong 3 năm, Khua vẫn tiếp tục buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy, lực lượng công an đã vây bắt nhiều lần nhưng đối tượng này đều lọt lưới.
    Bản Hang Kia I cách đường hơn 20 km, giáp với huyện Mộc Châu (Sơn La) và Mường Lát (Thanh Hóa) gần biên giới Việt-Lào. Chỉ có một con đường vào bản, xuyên qua các đỉnh núi cao, phần lớn là đồng bào Mông sinh sống. Tại xã Hang Kia vẫn còn tới 17 đối tượng đang bị truy nã về tội buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.
    Ngay từ sáng sớm, lực lượng công an đã bí mật tiếp cận xung quanh khu vườn nhà Vàng A Khua. Khu nhà gồm nhiều nếp nhà liền kề nhau, nằm giữa khu vườn rộng tới hơn 5.000 m2, bao bọc xung quanh là tường đá cao khoảng 2,5 m. Phát hiện bị lực lượng công an bao vây, lập tức, Vàng A Khua rút vào bên trong, dùng tiểu liên AK bắn ra, không để lực lượng bao vây áp sát. Để tránh bị bắn trả, Khua dùng hơn một chục người nhà làm bình phong. Trong những người này có vợ chồng con trai Khua là anh Vàng A Của (SN 1975), giáo viên. Suốt nhiều giờ, lực lượng công an đã kiên trì vận động Khua hạ vũ khí, đồng thời cách ly người thân của đối tượng này ra khỏi khu vực nguy hiểm.
    Đến khoảng 15 giờ 30 phút, anh Vàng A Của đồng ý ra khỏi nhà. Lực lượng công an, trong đó có thượng tá Hà Thái Yềm, Phó trưởng Công an huyện Mai Châu; thiếu úy Sùng A Trư, cán bộ Công an huyện Mai Châu; trung úy Bùi Quốc Đại, cán bộ phòng PC17, nhanh chóng tiếp cận để đưa anh Của ra khỏi khu vực nguy hiểm. Từ trong nhà, Vàng A Khua bất ngờ xả đạn, bắn chết con trai y và 3 cán bộ công an. Bốn cảnh sát khác, gồm 3 cán bộ phòng PC22 và một cảnh sát thực tập bị thương. Trước tình hình đó, buộc lực lượng vây bắt phải nổ súng tiêu diệt Vàng A Khua.
    Kích động dân bản chống lại công an
    Sau khi Vàng A Khua bị tiêu diệt, các đối tượng đang trốn lệnh truy nã trong khu vực đã tập hợp, kích động người dân, chủ yếu là họ Vàng xã Hang Kia bao vây, chống lại lực lượng công an. Xã Hang Kia có 479 hộ, 3.000 nhân khẩu. Họ Vàng của Vàng A Khua có 80 hộ với trên 200 nhân khẩu.
    Đám đông đã tụ tập bao vây, bẩy đá từ trên vách núi cao lăn xuống chặn xe, đập phá ô tô của lực lượng công an. Nhiều đối tượng lợi dụng núi sâu, rừng cây, ẩn nấp trên núi dùng súng bắn lại, buộc lực lượng công an rút khỏi hiện trường. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Hòa Bình đã huy động thêm cán bộ chiến sĩ yểm trợ khu vực ngoài và để lực lượng vây bắt rút lui an toàn.
    Sau đó, Công an tỉnh Hòa Bình đã đưa thi hài 3 cán bộ công an về gia đình, tổ chức lễ tang và mai táng trọng thể. Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng nhiều lãnh đạo tổng cục, công an các địa phương trên cả nước đã đến phúng viếng, tiễn đưa 3 sĩ quan công an hy sinh về nơi an nghỉ cuối cùng.
    Thượng tướng Lê Thế Tiệm và Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh đã trực tiếp có mặt tại huyện Mai Châu để chỉ đạo xử lý vụ việc. Đồng thời, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình, các ban, ngành đã vận động nhân dân địa phương nhanh chóng ổn định tình hình, không để phát sinh những phức tạp mới nảy sinh trên địa bàn xã Hang Kia.
    Thăng cấp bậc trước thời hạn cho các sĩ quan hy sinh
    Bộ trưởng Bộ Công an, giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã quyết định thăng cấp bậc hàm trước niên hạn cho 3 sĩ quan: Hà Thái Yềm, từ thượng tá lên đại tá; Sùng A Trư, từ thiếu úy lên trung úy và Bùi Quốc Đại, từ trung úy lên thượng úy. Ủy ban Quốc gia phòng chống tội phạm và Bộ Công an bước đầu hỗ trợ gia đình sĩ quan đã hy sinh 60 triệu đồng; mỗi cán bộ, chiến sĩ bị thương 5 triệu đồng. Công an tỉnh Hòa Bình hỗ trợ gia đình mỗi sĩ quan đã hy sinh 10 triệu đồng; mỗi cán bộ, chiến sĩ bị thương 2 triệu đồng.
  5. hoadainhansv

    hoadainhansv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    1
    Công an bây giờ bắn súng kém quá Tiêu diệt hung thủ sát hại 3 sĩ quan công an
    nld.com.vn - 00:42 09-02-2010
    Hung thủ Vàng A Khua - kẻ buôn bán ma túy - đã dã man xả súng bắn cán bộ công an và cả con mình
    Hang Kia, nơi tiếp giáp với cao nguyên Mộc Châu - vùng đất dữ dội trên Quốc lộ 6 - bao năm nay là điểm nóng trung chuyển ma túy từ Lào qua Tây Bắc về xuôi. Mới đây, ngày 5-2, ba sĩ quan công an lại hy sinh khi vây bắt một đối tượng buôn bán ma túy nguy hiểm.
    Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an, thăm cán bộ, chiến sĩ
    công an bị thương trong vụ vây bắt Vàng A Khua. Ảnh: CAND
    Mất hết nhân tính
    Được tin mật báo, sáng 5-2, Phòng CSĐT tội phạm ma túy (PC17, Công an Hòa Bình) phối hợp với phòng PC22 và Công an huyện Mai Châu vây bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Vàng A Khua (SN 1956, dân tộc Mông, trú tại bản Hang Kia I, xã Hang Kia, huyện Mai Châu). Khua bị Cơ quan CSĐT Hòa Bình ra Quyết định truy nã số 17 ngày 15-11-2006 về tội vận chuyển trái phép 5 bánh heroin. Trong 3 năm, Khua vẫn tiếp tục buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy, lực lượng công an đã vây bắt nhiều lần nhưng đối tượng này đều lọt lưới.
    Bản Hang Kia I cách đường hơn 20 km, giáp với huyện Mộc Châu (Sơn La) và Mường Lát (Thanh Hóa) gần biên giới Việt-Lào. Chỉ có một con đường vào bản, xuyên qua các đỉnh núi cao, phần lớn là đồng bào Mông sinh sống. Tại xã Hang Kia vẫn còn tới 17 đối tượng đang bị truy nã về tội buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.
    Ngay từ sáng sớm, lực lượng công an đã bí mật tiếp cận xung quanh khu vườn nhà Vàng A Khua. Khu nhà gồm nhiều nếp nhà liền kề nhau, nằm giữa khu vườn rộng tới hơn 5.000 m2, bao bọc xung quanh là tường đá cao khoảng 2,5 m. Phát hiện bị lực lượng công an bao vây, lập tức, Vàng A Khua rút vào bên trong, dùng tiểu liên AK bắn ra, không để lực lượng bao vây áp sát. Để tránh bị bắn trả, Khua dùng hơn một chục người nhà làm bình phong. Trong những người này có vợ chồng con trai Khua là anh Vàng A Của (SN 1975), giáo viên. Suốt nhiều giờ, lực lượng công an đã kiên trì vận động Khua hạ vũ khí, đồng thời cách ly người thân của đối tượng này ra khỏi khu vực nguy hiểm.
    Đến khoảng 15 giờ 30 phút, anh Vàng A Của đồng ý ra khỏi nhà. Lực lượng công an, trong đó có thượng tá Hà Thái Yềm, Phó trưởng Công an huyện Mai Châu; thiếu úy Sùng A Trư, cán bộ Công an huyện Mai Châu; trung úy Bùi Quốc Đại, cán bộ phòng PC17, nhanh chóng tiếp cận để đưa anh Của ra khỏi khu vực nguy hiểm. Từ trong nhà, Vàng A Khua bất ngờ xả đạn, bắn chết con trai y và 3 cán bộ công an. Bốn cảnh sát khác, gồm 3 cán bộ phòng PC22 và một cảnh sát thực tập bị thương. Trước tình hình đó, buộc lực lượng vây bắt phải nổ súng tiêu diệt Vàng A Khua.
    [/quote] Đây là một đồng bào người dân tộc thiểu số đấy nhé, nếu là một tay thiện xạ thì......
    Tổn thất quá lớn đối với ngành công an. Nếu cho bác nào trong diễn đàn này một cây bắn tỉa có lắp ống ngắm bushnell-banner 3-9*40 thì chỉ cần 1viên vào tay trái, 1viên vào tay phải tổng cộng 2 viên là bắt sống đối tượng. Đâu cần phải đợi hắn bất ngờ phang 3 đồng đội, phang con hắn, rồi mới cho hắn ăn cả băng AK
  6. tessu87

    tessu87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    56
    Tội nghiệp bác duythanhlv70, ăn no cứ kêu Mod xoá hình dùm, bác nì muốn tham gia lắm lắm với anh em nhưng ngặt nỗi là lại khiếp mấy anh sêa, hê hê hê
  7. tessu87

    tessu87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    56
    Nhà em ở tỉnh Bình Thuận, có vườn xoài 3ha gần núi, chim thì củng nhiều, trong vườn thì có khoảng hơn chục con bìm bip, sóc thì đầy nhóc, chỉ tiéc là em chua có cây súng nào vì tài chính còn hạn hẹp, hiện thì em đang còn học trong tpHCM đó bác, huhuhu
    @ Bác Dothuanlt: Bác tạo tài khoản trên photobucket.com rồi úp hình từ máy tính lên đó, sau đó bác copy cai IMG CODE của hình đó dán vào bài của bác là đc ah`
    Được tessu87 sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 29/07/2010
  8. hoadainhansv

    hoadainhansv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    1
    Bác CACHIUSACCCP Hôm nay mất hút...... Chắc tại hôm nay mới ring được em 631lux-full-box về rồi, nâng như nâng chứng, hứng như hứng cau, lại lên miếu môn bắn đêm rồi đây
    Mấy thằng bạn em cũng vừa điện thoại cho em thèm, nó bắn được 2em cò trắng rồi....... trời, em không có mặt ở đó..... thèm quá, bọn nó mô tả "phạch" ... "bụp" ... rơi... "uỵch" cười như địa chủ được mùa
  9. MrAnhDung

    MrAnhDung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    3
    Bắt đầu bài của bác có câu: Trích từ bài của MrAnhDung
    là sao ta?
    Mấy bác ở đây ngay cả tôi từ nay đừng nên ý kiến ý cò gì về những chuyện này nữa cho nó lành. Đã bao nhiêu người đã ra đi mà mấy bác không hiểu chuyện gì à? Lẳng lặng mà chơi thôi các bác à! mấy bác còn thắc mắc gì nữa cứ gặp các vị đại biểu QH mà thắc mắc còn ở đây thì cứ yên lặng mà chơi mà chia sẽ với nhau, các bác cứ la to coi chừng topic này lên đường luôn giờ chứ đừng nói đến bản thân của mấy bác.
  10. Na000014

    Na000014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    22
    Đồng Tháp thì em chưa qua, nhưng em biết có rất nhiều cồng cộc, bởi vì ở Cồn Mỹ Hoà Hưng thuộc Long Xuyên( giáp ranh ĐT) cặp mé cồn và các ao nuôi cá tra bột thì nó đậu theo bầy, một bầy vài chục con đến vài trăm! nhưng rất khó tiếp cận, chỉ có cách đội một cái mô trên đầu, kiếm cái phao để cây 631 lên rồi đi dưới nước từ từ lại gần mà phạch, em chỉ thấy người ta làm nhưng chưa làm thử. Còn vụ đi ghe thì chắc tới mùa này em sẽ thử! nhưng em thấy nếu đi ghe nhỏ thì nó tròng trành không thể nhắm bắn được(nhất là ban đêm), nếu đi ghe lớn thì không vào các kênh nhỏ được, xoay trở khó khăn hơi bất tiện. Em hoàn toàn đồng ý với bác MrAnhDung về việc bắn lúc nó ngủ mê! em thấy lúc bắn ban đêm trúng là nó té, còn ban ngày thì bắn trúng nó vẫn bay như thường, trừ khi trúng cánh và đầu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này