1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi CZ Slavia 631-Czech Republic - các loại súng săn,súng hơi khác- Săn bắnn và bảo tồn

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 01/05/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrAnhDung

    MrAnhDung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    3
    @Bác Thuận
    Bắt gặp bác tia cây codor rồi nhé! cấu tạo cây này cũng đơn giản nhưng cực hay Bác nhỉ?
  2. Na000014

    Na000014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    22
    Thế hả Bác! em không biết chứ, hàng năm tới tháng này là mùa nước nỗi nên rắn về vườn ở nhiều lắm, muốn ăn là đi săn một tí là có ngay! nhưng em thấy phong độ vẫn ổn định chưa xẩy ra sự cố nào! nhưng em sẽ nghe bác hạn chế món đó,gì chứ để giảm phong độ là không xong rồi! Cám ơn bác! chúc bác vui!
  3. MrAnhDung

    MrAnhDung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    3
    Bác cứ google là ra ngay công dụng cũng như tác hại của nó ngay ấy mà. Nó chỉ dành cho người đã có tuổi để trị xương khớp..... nhưng lại làm liệt cái ấy...., nhất là khi dùng cao của mấy loại này. Thanh niên chỉ dùng được mỗi sâm và cao hổ cốt thôi, vì vậy nếu đi đâu mà thấy sâm Ngọc Linh hay con hổ nào thì vác về mà dùng Nhưng nếu kẹt mồi mà bạn nhậu đang chờ thì bác vẫn dùng rắn hay trăn được nhưng nhớ nhai kèm theo vài viên viagra cũng ok.

    Được MrAnhDung sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 28/08/2010
  4. lenamslavia

    lenamslavia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    em đã thử rồi đạn nó không ăn lung tung mà chí có lệch về phía bên phải thôi.giờ phải làm sao đây bác ??/? em nghĩ chắc là bị cong nòng.vì súng của em mua lại nên không biết chủ cũ đối xử với em nó thê nào nữa.
  5. lenamslavia

    lenamslavia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bac oi bac chup hinh hai cay sung nhin suong qua...
    [/quote]
    em xin lỗi vì qua khao khát có một em toz nên không kiềm chế được bản thân huhu lân âu không lam thế nữa
  6. lenamslavia

    lenamslavia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    nhiêu khi ngồi buồn suy nghĩ là thấy mình cũng hay hay không đam mê bóng đá số đề gái gú cờ bạc mà dấn thân vào niềm chơi súng ống, bạn bè thì nhiều mà không ai có cũng sở thích cả chỉ có một mình tự tìm hiều mày mò học tù cái cơ bản đến cao hơn. ba mẹ thì nói mình có vấn đề vì hơi "khác người" nhưng không sao cả vì dù sao đó cũng là niềm vui riêng của bản thân mình mình thây vui và không ảnh hưỡng đến người khác được rồi. ôi vui làm sao khi mà sau một tuần học tập căng thãng ta ôm "vợ " đi dưới những tán cây và săn bắn .chiều về cùng với những anh em thân thiết làm vài xị là lâng lâng cá người.ôi tôi yêu cuộc đời này tôi yêu thiên nhiên và quê hương
  7. lenamslavia

    lenamslavia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    gần hết trang rồi các bác ơi xây nhà mới đi để anh em vào tán dóc
  8. Na000014

    Na000014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    22
    Thì đợihết đã chứ bac! tính ra bác còn hên hơn tôi đấy! không biết giống ai mà cả nhà chả ai thích súng còn emthì mê nó từ nhỏ! còn ba mẹ thì kịt liệt phản đối săn bắn thế là phải đem em nó đi gởi nhà thằng bạn! nói chung chỉ có ai đam mê như ae trên này thì mới hiểu vì sao lại thích nó đến thế!
  9. linhtrhoang

    linhtrhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2010
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    lenamslavia viết lúc 14:20 ngày 28/08/2010-]
    nhiêu khi ngồi buồn suy nghĩ là thấy mình cũng hay hay không đam mê bóng đá số đề gái gú cờ bạc mà dấn thân vào niềm chơi súng ống, bạn bè thì nhiều mà không ai có cũng sở thích cả chỉ có một mình tự tìm hiều mày mò học tù cái cơ bản đến cao hơn. ba mẹ thì nói mình có vấn đề vì hơi "khác người" nhưng không sao cả vì dù sao đó cũng là niềm vui riêng của bản thân mình mình thây vui và không ảnh hưỡng đến người khác được rồi. ôi vui làm sao khi mà sau một tuần học tập căng thãng ta ôm "vợ " đi dưới những tán cây và săn bắn .chiều về cùng với những anh em thân thiết làm vài xị là lâng lâng cá người.ôi tôi yêu cuộc đời này tôi yêu thiên nhiên và quê hương
    ôi sao giống tớ thế may là tớ có điều kiện ở thành phố và nên có nhiều anh em cùng đam mê hơn nên cũng vui hơn .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được linhtrhoang sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 28/08/2010
  10. lenamslavia

    lenamslavia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    trong những phút bồng bột của tuổi trẻ em đã từng dại dột bán đi em 631 giờ nghĩ lại ân hận quá. may sao nhờ trời phụ hộ nên kiếm về một em khác nhưng chất lượng băn không được good cho lắm.đang rao bán máy iphone 2g để kiếm tiền mua một em toz8 về nhưng kho tìm quá. emđang là sinh viên nên nghèo lắm. nhưng vẫn không nản chí hi vọng sụ cố gắng của mình sẽ đem lại kết quả. em mang tiếng là sát chim thế nhưng cũng có nguyên tắc riêng của mình là 3 không
    không an toàn thì không bắn
    không thấy trời xanh không bắn
    không lấy được chim thì cũng không bóp cò
    hi vọng anh em mình mãi mãi giữ được sở thích không vì miếng cơm manh áo mà từ bỏ đi niềm vui của minh,cũng may mắn cho em là được biết các anh ở ttvnol khi đang lang thang trên internet. xin cảm ơn tất cả mợi người
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này