1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 11) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 21/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. la_dieu_bong_07740

    la_dieu_bong_07740 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2011
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    4
    cái vụ này vui nhỉ. kô biết máy ông nhà nc mình có khi nào thấy lợi ích của súng hơi mà cấp phép cho thành viên nhà mình chơi súng thoải mái kô nhỉ? mỗi lần muốn đi bắn cứ lén lút thế này chẵn thoải máy chút nào.
    hôm nào rãnh tổ chức một bửa kéo xuống bắn cho đỡ thềm với. em tận tp nhưng các bác cứ hú một tiếng là em tới liền. :-c:-c:-c
  2. like_anything

    like_anything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2011
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác cho hỏi em này được gọi là gì ? Diều hâu - Dù Dĩ - Cắt - ưng hay là đại bàn ?
    E mới ném được nó và ít sản phẩm hôm qua.

    Vị trí ném được nó :
    [​IMG]

    Lội qua rừng cây mới vác được e nó xuống, vẫn còn sống nhăn 1/2 ngày , mặc dù xuyên từ dưới lên trên


    [​IMG]

    [​IMG]

    Ít sản phẩm khác !
    [​IMG]
    Hàng về phải Chế biến được ra những sản phẩm này mới gọi là đẳng cấp các bác ạ !

    [​IMG]

    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]

    Nào ...cùng ...1....2.....3........[r2)]dzô các bác ạ !
    heee.....đôi lúc các bác đại gia có tiền cũng khó tìm thấy những em này mà xơi đâu nhé !
  3. hotuhai

    hotuhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    e tham gia diễn đàn cũng lâu nhưng ít gửi bài, nói chơi nhưng thật cây 631 77 lux của e bắn 10m nhưng chỉ thủng được một mặt chai dầu ăn, nhưng cò 20m e bắn chết e ko hiểu vì sao nhờ các bác giải thích giúp e, còn về kinh nghiệm thì các bác nói hết rồi, cây của e mua được 10 năm rồi chỉ thay lò xo và lá gió và có nhờ bác linhtrhoang mua giúp thử để thay nhưng chắc bác chưa có diệp nên chưa gửi, chứ sản phẩm e bắn đc thì nhìu lắm nhưng chẳng mún chụp hay gửi lên diễn đàn vì chỉ một mình đi bắn nên thôi, một đêm hơn trăm con sẻ là có vì ở e sẻ còn nhìu, e còn lạc hậu ko có ống ngắm hay laze nhưng được bác shooter007 gửi cây đèn nên sản phẩm có nhìu hơn, các bác tham gia diễn đàn có góp kinh nghiệm và ý kiến rất bổ ích, mún mua đồ chơi như các bác nhưng rất khó vì khu củ e chỉ có mình e chơi nên rất nản
  4. simhathanh

    simhathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    hô hô. một mình bác chơi nó mới độc. em chỉ mong đc như bác thôi .
  5. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    Ơ hơ! thế cô này chưa làm vịt giời bao giờ (mặc dù bản thân cô ý là vịt giời còn gì)
    Xin chân thành cảm ơn cô cà chua sữa chua nhé! nhưng num phải nói rõ không lần sau rán trứng lại cháy mất [:D]. Vịt mỏ vàng cạnh này không hề tanh tí nào, đặc biệt mề vịt rất dễ làm không như mề vịt nuôi của mình, thịt ngực nhiều, chân giòn nhưng cánh rất cứng. Em cũng không biết xưng cô hay xưng chị hay xưng em nhưng thôi thì gọi đại đi như thế, vịt trời loại này thịt ngọt và thơm, em nấu như cô chỉ một lần rồi nhưng nó mất đi cái đặc tính thịt vịt giời, đến khi em nấu cháo cũng thấy không ngon sả ớt cũng thế, quay lên thì ngồn ngộn như vịt bầu Băc Kinh, hóa ra luộc chấm ngon đáo để. Cả đám " ma mồi" nó phá khoảng7 phút là cùng hu hu!
    To: Rubi - hi hi lo mà luyện Level đi, vịt mùa này thiếu gì lại dễ bón đạm nữa, núp trườn theo chiều chếch gió, quan sát gần những vùng ruộng trũng chúng kết đôi đi ăn hoặc các đám ruộng bên mé rạch, rào, lúa khá tốt tiến tới khoảng 40m thì bón cho chúng ít nhớ là bón chếch mép cổ lên cho theo trục thẳng. Chú bảo với anh Nokia là tửu lượng khá à! hi hi chú có mà .........mồi lượng[:D]. Chiều nay con này đi ăn lẻ nên chết không kịp ngáp. Còn cò cói thì yên tâm, làm xong hết báng sang chú thực tập Level ít ngày cho nó máu. Hay rảnh thì sang anh lắm món hơn. [:D][:D][:D].
    To all: Cảm ơn tất cả tấm chân tình anh em dành cho NUm, hotuhai đợi chú Linhtrhoang thì phải send cho chú ấy nhiều MSG vào hoặc PM chứ chú ấy lại quên đó, chú ấy bận cả ngày lại thêm khoản chăm sóc diễn đàn cộng thêm cái tính " ba đảm đang" tuyệt vời. Anh em ta chưa biết ngoài những cái tài chính chú Linhtrhoang còn là đầu bếp có số trong việc bếp núc lo cho vợ từ chén bát đấy, nấu chim rất ngon mỗi tội bắn về mình vợ chú ấy xơi chứ chú ấy không xơi bao giờ. Rõ lạ lùng. haha!
  6. sinhtancang

    sinhtancang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2009
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    93
    To boymap Kinh nghiệm bắn sóc : Bạn lấy 1 cây sào tre nứa gì đó hoặc dây chão sau đó gác từ cây nọ qua cây kia núp kín ngồi chờ khi nào thấy nó chạy trên sào đó đến gần tầm bắn thích hợp thì tim cách gây nên 1 tiếng động nhỏ .đặc điểm của bọn này là di chuyển rất nhanh nhưng nghe thấy tiếng động thì dừng lại quan sát thì mình bụp luôn cách này còn dùng với chuột
  7. yeusanbat01

    yeusanbat01 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    1

    con này là ó đó bác[r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    sóc bông nó có 1 đặc tính là vừa chạy vừa dừng.thường thì nó sống 1 chỗ cố định muốn bắn nó chỉ việc ngồi rình thôi.bác có thể phang nó vào lúc sáng sớm hoặc lúc trời gần tối vì lúc này nó rất dạn người:-bd

    em nhớ lúc còn bé đi theo mấy anh lớn tuổi đi đuổi sóc ở ngoài lô cao su,hễ gặp sóc là hò hét,đuổi rồi lấyh cây phang vào cây cao su cho nó sợ đến lúc nó mệt thì nó chì nằm im trên ngọn cây cứ thế mà phang thôi(bắn dàn thun nha mấy bác) mà sản phẩm ngày nào cũng có.bác nào ở đồng nai thì sẽ hiểu sóc nhièu cỡ nào[:D]
  8. nguyenkhoa82

    nguyenkhoa82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    2.744
    Đã được thích:
    25



    sóc bông nó có 1 đặc tính là vừa chạy vừa dừng.thường thì nó sống 1 chỗ cố định muốn bắn nó chỉ việc ngồi rình thôi.bác có thể phang nó vào lúc sáng sớm hoặc lúc trời gần tối vì lúc này nó rất dạn người:-bd

    em nhớ lúc còn bé đi theo mấy anh lớn tuổi đi đuổi sóc ở ngoài lô cao su,hễ gặp sóc là hò hét,đuổi rồi lấyh cây phang vào cây cao su cho nó sợ đến lúc nó mệt thì nó chì nằm im trên ngọn cây cứ thế mà phang thôi(bắn dàn thun nha mấy bác) mà sản phẩm ngày nào cũng có.bác nào ở đồng nai thì sẽ hiểu sóc nhièu cỡ nào[:D][/QUOTE]
    Có sóc nhồi bông rùi nha ! hôm nào làm xong tớ gửi cho 1 con , con này to và đẹp lắm.hôm bửa gửi làm con sóc với con chồn, phần tớ con chồn:))
  9. dothuanlt

    dothuanlt Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    86
    đúng rồi mấy con sóc này có cái ngu là đang chạy hay đưa đầu lại nhìn khi có tiếng động, nhưng phải nhanh mới phang được kỹ thuật ngắn phải pro. và cho em đính chính lại luôn nếu mà ngồi rình thì dòng bơm chiếm ưu thế hơn là 631, bác nào giám lên hơi sẵn cho 631 ngồi chờ ko ko bàn đến việc đổi loxo lô nhé. còn bơm hơi thì chí ít bảo quản tốt giữ hơi hơn 30phut, chua tính mình nhồi định kỳ. mấy còn sóc này tụi em đí bắn thường chia ra mỗi góc mà con sóc có thể thoát, khi thấy người nó thường quay đầu về chỗ khác, dồn 1 hồi thì emno1 bắt đầu đứng im. chứ đi chung 1 đám 1 chỗ khó ăn lắm.
  10. tiendungntd

    tiendungntd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    2.760
    Đã được thích:
    27
    Hi, 631 mỗi lần lên hơi mà lâu lâu chưa được bắn là lại có cảm giác như kiến bò trong người ,hiz khó chịu lắm [:D] .cứ xót xót thế lào ấy :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này