1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 11) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 21/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    Hơ hơ ! sao các bác đi xa thế! chả có nhẽ! hơ hơ!
    Theo em tội giết người nguy hiểm nhất và sung sướng nhất là giết người cướp răng. Tỉ dụ cô Yeu 631 cùng cô Cà chua sữa chua( nhắc lại là cô sữa chua không thể sinh con khoẻ mạnh) đang đứng đấy bác dongtranson hù một phát ...........vãi hết ra. Ba cô cùng lúc giả chết bác ý đến thấy không nhúc nhích ..........hôn phát tỉnh như sáo thì tội này là tội gì? theo em ta nên thế này nhé! luật là luật chúng ta chấp hành và sống theo nó còn cái mè nheo đi theo cuốn sách dày cộm ấy càng đọc càng hở và càng nhiều vấn đề tranh cãi. Anh em ta xây cái nhà mà ăn uống đam mê chứ, còn luật cứ sống theo luật!
  2. tyttyt

    tyttyt Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2010
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    3
    Mời off [r2)][r2)].
    Nhân dịp 30/04 và 1/5 được nghỉ 4 ngày mình đề nghị anh em BN tổ chức giao lưu. Các anh em BN vào cho ý kién nhé về: địa điểm, thời gian, cách off...
    Hiện tại mình biết 1 bãi là 1 quả đồi nhỏ đã được xây tường bao ở giữa cánh đồng tại đó có cò, vạc, các loại linh tinh nho nhỏ khác, và đặc biệt nhiều Cú Mèo :)) Cách Hà Nội 30 km. Nếu liên hệ được với chủ trại ok thì mình sẽ báo lại, nếu anh em có chỗ nào hay hơn thì cho ý kiến nhé.

    Trân trọng.
  3. tiendungntd

    tiendungntd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    2.760
    Đã được thích:
    27
    Chỗ nào thế ,E cũng giáp bắc ninh nè [:D]
  4. duclam1977

    duclam1977 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    10
    ...1 bãi là 1 quả đồi nhỏ... ae mình đến đặt một dàn roài 1 bác đốt đít 1 quả bóng bay Hidro... đoànggggggg.... chim, cú bay toán loạn........ dàn củi đồng loạt xiết cò... xong, đi nhặt hàng rơi... vui say cả mấy ngày [r2)][r2)][r2)]=))=))=))
  5. tiendungntd

    tiendungntd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    2.760
    Đã được thích:
    27
    Bắn hết chim roài thì một bác lại bơm tiếp bóng bay thả lên , Anh em thi nhau bắn bóng ,bắn trúng có thưởng [:D][r2)][r2)]
  6. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    Híc T ơi! xa quá không đi được, thèm đấy nhưng phải chịu! dạo này nghe qua vẫn mạnh giỏi là mừng rồi, ăn thì nhớ anh NUm với nhé!
    Thông tin mời Off tại Nghệ Tĩnh nhân ngày 29>30tháng 4:
    Num đã liên hệ với mấy cụ xả Xì Trét nay kính mời bác Hieuvanbui, em Rubi và các chiến hữu nhặt chim vùng Nghệ Tĩnh đi xơi Le và Diệc Xám, khi đi nhớ mang theo ..........hú hú chiền uống nước! khẹc khẹc chắc có món ăn ngon! he he ! Trân trọng liên hệ sớm!
  7. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    Hôm nay rảnh vì hết gỗ NUm em đọc lại phần 3 đủ 100 trang trước khi bácMatseo khóa!
    Nhận xét của những phần đã qua của một người đi cùng anh em đến phần 11 Num vô cùng vui và phấn khởi!
    1- Anh em liên tục trưởng thành, có ý thức tôn trọng pháp luật.
    2- Sự đào thải dĩ nhiên có dành cho một số thành viên ngồi lê đôi mách, chém gió và ném bom phá công sự.
    3- Sự dung nạp các thành viên mới trên chiều hướng hết sức tích cực.
    4- Sự chiếu cố của các bác " xế ý a", các em, đặc biệt hết sức vui sướng với những cô, chị từng ghé qua cổ vũ anh em.
    5- Sự tôn trọng lẫn nhau và hết sức tình nghĩa.
    Những điều rút ra được trong 11 phần từ khi Cú mèo đặt viên gạch đầu tiên:
    1- Sự xốc nổi và hào hứng thái quá về củi lửa.
    2- Trình bày quá rõ về bản thân ( Lẽ ra nên PM riêng) Post sản phẩm quá say sưa dù rằng đây là niềm vui khi hạ được mục tiêu.
    3- TRình bày quá nhanh về hiểu biết khiến chất lượng diễn đàn có xu hướng xuống cấp.
    4- Quá nhiệt tình với những người không cần phải nhiệt tình, giống như lông ngỗng Mỵ Châu khiến An Dương Vương ôm hận xuống biển Đông. Cái kiểu mà " Xin vẫy tay chào" rất đáng tiếc của các lão làng như Mykola, Daicatu ....hay sự ra đi của anh Owbenr, Hatman " Nghẹn nghào lòng xót xa tình ban đầu.........lời nào còn nữa đâu mà cho nhau" Xin chờ sự trở lại của người anh em daicatu.
    5- Một đoạn đường Cú Mèo,Number11, daicatu, diecxam,Đức Tú, ...........vv nhiều nữa đã có nhiều sai sót về thú chơi đau thương.
    Lời trần tình: Thay mặt cho nhóm anh em Daicatu, Cumeo, Number11, anh Mykola, hieuvanbui,yeusanbat01, Mranhdung, Nokia,Rubi, diecxam.......... những người Num quen biết và chơi hết sức tình nghĩa còn kể thêm Cuunon, Sithang.......... cáo lỗi cùng anh em, xin hứa khắc phục lỗi và nhiều sự thái quá.
    Chân thành cảm ơn Mod maseo luôn để ý và chỉnh sửa những điều đi quá xa. Mong Mod khóa hết các Top còn trôi nổi. Thân ái!


  8. dungtuyenquang

    dungtuyenquang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2011
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    27
    Cảm ơn bác Num về cái báng!
  9. duclam1977

    duclam1977 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    10
    Mùa này đồng bằng Bắc bộ có nhiều những lại chim gì các Bác???
  10. linhtrhoang

    linhtrhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2010
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    <SPAN style=[/IMG]

    Mùa này ở đồng bằng bắc bộ là mùa ít chim trong năm nó đang nằm lửng lơ giữa hai mùa đó là mùa chim di cư như vịt , mòng , quốc bèo thì đã qua còn mùa chim mới mùa sau mùa gặt là gà đồng thì chưa tới .

    Chim mùa này chỉ có một số loại cụ thể như sau phần lớn là chim bản địa ăn ngủ tại địa phương :

    Cuốc mùa này đã và đang ghép đôi để đẻ phục vụ cho mùa lúa chín vào tháng 5 mọi năm thì tầm này đã rất nóng quê em đã và đang gặt .

    Gà đồng đã lác đác bay về nhưng chắc con đực mào chưa trổ mạnh và chưa tục mấy lâu ko ra thăm đồng ko rõ lắm . Gà đồng về khi lúa đang tầm trổ cờ tục và bắt đầu đá nhau mạnh khi lúa đọng sữa sau đó là ghép đôi đẻ từ giờ tới tháng 9 âm lịch rồi lần lượt di cư tiệt đi đâu chả hiểu .

    Vạc mùa này vạc chủ yếu là vạc đá và vạc sao sống định cư ở quanh đây lên vẫn bay đi tìm đồ ăn


    Cú quạ thì chả bàn vì nó ở yên một chỗ .


    Chơi lâu dần dần em để ý thấy các quy luật sau :



    + Chim hay thú chỉ tập chung tại nơi nào có các điều kiện sau

    Bãi ăn nhiều đồ ăn phù hợp với đồng lúa trũng và có những bụi cây hoang ở gần đó là nơi nó trú

    Bãi ngủ chỗ yên tĩnh rậm rạp nhất là địa hình kết hợp đầm lầy đảo nhỏ và ruộng nương bên cạnh .

    Nếu bãi nào kết hợp được cả ăn và ngủ + yên tĩnh thì sẽ là nơi chim sinh sản chỗ đó sẽ có rất nhiều chim cò .



    + Chim thú nhiều hay ít phụ thuộc rất nhiều theo địa hình nơi đó rồi tiếp theo là theo mùa .

    Đi bắn lâu rồi dần dần các bác sẽ phát hiện ra là bãi này vào mùa nào có con gì thì năm sau gần như vẫn thế nếu địa hình nơi đó không bị biến đổi mạnh .


    Chim thú có lõng ở lõng ăn riêng của nó nên bắn ở lõng ăn tốt hơn lõng ở vì ở đó nó bay đi bay lại hàng ngày còn nếu bắn lõng ăn quá nhiều nó mất chỗ trú thì nó cũng biến luôn khỏi đó .


    Còn đến bãi nào xác định được chim trốn ở lõng nào ăn lõng nào thì đó là kinh nghiệm bản thân và linh cảm nghề nghiệp cái này không truyền được nó do từng người tự ngấm thôi .


    Chim to cánh dài thường chọn ngược hướng gió để lên cao lấy tầm do người nó rất nặng lên nếu không có gió không lên cao được ví dụ cò - vạc - diệc .


    Chim nhỏ cánh ngắn cánh tròn thì chọn xuôi gió mà chuồn như rẽ , cu tốc độ các loại chim này thường rất nhanh

    Nhưng trò này như đi câu ấy mà may hơn khôn vì nhiều lúc mình cố tình chọn cho bạn mình hướng ngon , góc đẹp chim lại chả qua đó lại đi qua chỗ mình nên kết quả toàn trượt ffice:office" />


    Túm lại yếu tố quan trọng là quen bãi quen tập tính chim ở đó cái đó chiếm khoảng 60% sau đó mới đến lever người chơi khoảng 20% ; còn lại 20% may mắn , đầy là với dân chơi Ama to nhé còn thợ săn già lại khác


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Độ dầy khương tuyến nó tùy theo từng dòng từng năm sản xuất cũng hơi khác nhau bác nhé

    hơn nữa súng ở việt nam toàn hàng mà ở nước ngoài nó xuất khẩu vào nhà máy cán thép rồi

    nên muốn đo độ dầy càng khó hơn

    Hơn nữa để xác định một cây súng đẹp bắn chuẩn không hẳn chỉ có độ dầy của khương tuyến quyết định điều này mà còn phụ thuộc vài yếu tố khác nữa :

    + Độ đều của khương tuyến

    + Độ lỗi của khương tuyến

    + Độ thẳng của nòng

    + Độ chuẩn của đầu nòng .

    Ví dụ súng đời mới bây giờ khương tuyến mới tinh nhé súng chưa bắn viên nào nhưng tại sao bắn không chuẩn bằng súng đời cũ lý do :

    + Lỗ nhét đạn bé nếu bắn đạn nội sẽ ăn rất kém bắt buộc phải tóp viên đạn lại

    + Đầu nòng cây đời mới hiệu chỉnh kém cẩn thận hơn đời cũ

    + Lực hơi mạnh hơn

    Tổng hòa ba mối quan hệ trên ra kết quả bắn ăn lung tung hơn b-(b-(b-( .

    Có những cây bắn rất ngon nhưng lại là cây súng vứt đi ngược lại có những cây bắn rất dở nhưng vẫn là cây đắt tiền mà ngon nếu biết sửa một tý tẹo là xong .

    Nên túm lại để xem được súng tốt hay không tốt ngon hay không ngon phụ thuộc rất nhiều, và rất nhiều vào kinh nghiệm người đi xem

    Cái đó phân biệt giữa thợ và người chơi mà thợ thì chả ai dậy ai cả

    em nhớ câu nó kinh điển sau của một thợ cứng " mình dậy nó sau để mất nghề à "

    Lên một là bác nhờ ai đó có kinh nghiệm đi xem với bác .

    Hai là cứ mua xong về rồi khắc biết .

    Ba là chấp nhận mua và tin tưởng ông bán :)):)):)) . Ông bán cũng như mình thôi cứ coi là hên xui ( được là trời cho không được là trò chơi ) chấm hết chương trình ở đây .

    [:D][:D][:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này