1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 12) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0021000998858

    0021000998858 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2012
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    54
    - Anh anh cú mèo làm cho anh em giá tốt không công là may lắm rồi. Nếu sửa ngon thì còn phải tùy thuộc vào kiếm thức những dòng súng bác ấy biết. Nhiều cái phải làm mò nên chưa đc hoàn hảo nên anh em cần động viên anh ấy và góp ý cho anh ấy về những kiến thức mình biết.
    -Anh Num thì làm báng mà không có các máy gia công tự động và chuyên dụng nên chuyện lắp không được khít là chuyện đương nhiên thôi mà. Với lại báng mà đc làm bằng gỗ tốt còn lâu mới tèo nên chẳng ai vội vã mà đặt đến cái thứ 2 làm gì. Có ăn gỗ như mọt cũng phải 4 năm mới hỏng. Em bắn Slavia 620 từ đời năm bao nhiêu đến giờ vẫn cái báng nguyên bản đen sì có sao đâu.
    -Bác Việt + bác Hoàng nếu buôn bán thì làm sao giúp đỡ anh em mua đc hàng hóa tốt giá tốt, đừng để môn thể thao này chuyển thành môn thể thao dành riêng cho các đại gia là anh em cám ơn các bác lắm rồi.
    Chuyện tranh luận trên diễn đàn em xin các bác mỗi người nhịn đi chút ít thì tốt hơn. Các bác nghĩ coi có phải nhân vô thập toàn hay không, trước khi muốn tranh cãi hãy nhìn xuống bàn tay mình xem có phải có ngón ngắn, ngón dài hay không? Em xin lỗi em chỉ muốn các anh em đã chơi, đã quen biết thì tình cảm và đoàn kết hơn thôi.
    Bắt đầu 15 dương lịch tháng này em sẽ chuyển vô sửa Sharp + Slavia + Heanel cho anh em ở Hải Phòng, Hải Dương và Quảng Ninh (nói chung gần gần chỗ em) với điều kiện mang đến tận nơi cho em và giá = giá em mua đồ thay + 10 cốc trà đá + 1 gói vina. Anh em nào ở khu vực trên có hưởng ứng PM box cho em nhé.Chú thích thêm là em xẽ làm ban đêm và tranh thủ buổi trưa thôi và ban ngày em làm máy tính máy in nữa ( dân kỹ thuật mà ) Ai mua máy tính PM em nhé :)):)):)):)):))
  2. 5-tuoi

    5-tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0

    cái này mới gọi là đam mê và tình nghĩa nè
  3. bachphatbachtrung

    bachphatbachtrung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    139
    Em cũng muốn sữa hộ các bác nếu có ai hư thì đem tận tay xuống cà mau em sữa hộ cho nếu hư thì em đền cho chầu nhậu phê thiệt là phê =))=))=))
  4. volamnt06

    volamnt06 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2011
    Bài viết:
    5.934
    Đã được thích:
    393
    Nha trang theo em biết có 2 chổ bán đạn là ông già đầu đường Hoàng Văn Thụ và chổ Tuấn Vĩnh phước (ông này thì chuyên sửa súng hơn nhưng cũng có mối nhờ đặt đạn cũng được, ngoài ra thì em không biết ạ
  5. tosam62

    tosam62 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    5.623
    Đã được thích:
    1.087
    Chao ca nha!
    Ai gian thi Em chiu:-" Bac Num khuyen lan nay..., hinh nhu la lan thu 8 roi:-"
  6. dieu_hau82

    dieu_hau82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    96
    cơn bão ngầm này có vẽ lâu và dai đây khà khà
  7. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    Bao năm qua nay mới được làm người, bao năm vất vả vật lộn với cái đói " ăn vụng và làm liều" .........Báng thì em muốn đặt hay không anh cũng mặc vì anh còn học thêm để làm việc,. Em Việt à, lời thẳng thắn khó nghe, lời chân tình khó nhận, em nói anh cái gì cũng được, cá nhân anh sinh ra vất vả nhiều và cũng dám tự xưng là thợ săn đúng nghĩa kiếm cơm gạo . Báng em không thích em bảo em làm được sao em không tự làm lấy mua của anh làm gì? Anh nói cái chung của bao nhiêu người lợi dụng nơi này làm việc trục lợi mua bán chứ không riêng ai, cá nhân ai có tật thì giật mình, có làm bậy mới sợ ma quỷ............vv Em được lớn lên cũng có một cơ nghiệp kha khá, anh đi khắp nơi kiếm ăn trong nhục, khổ, bản thân trái gió trở trời đau mình biết. Không sống trong nghèo khó thì chỉ biết nhìn cái nhìn của kẻ phiến diện và trịch thượng dẫn đến tổn thương người khác. Anh xin lỗi nhé! chú Hoàng cũng bất khả dĩ nó nói chuyện và nó là con người biết điều chứ như Rubi ở gần em chắc bây giờ đứa thành tật, đứa đi tù.
    Em có tiếp đãi anh như vậy, đối xử với anh tốt thì anh mới dám nói lên điều mà không ai nói em nghe, chuyện anh thay ngày sinh tháng đẻ đi làm là chuyện thường tình, chuyện đã qua của một con người là rũ bỏ nó sống cho mình chứ có em cũng thể, được em tôn trọng cũng thế, mỗi ngày anh cũng phải lăn lộn kiếm từng miếng ăn bằng chính ngòi bút của mình. Đã không hiểu đừng ngộ nhận! mà rồi những người tốt cũng xa em thôi dù bụng dạ em tốt nhưng chịu rìu em phang lên đầu ai chịu được. Em bảo thằng Hoàng (Nhím) dân buôn, bảo nó hai mang không chính kiến em cũng nên nhìn lại mình đi.
    Xin lỗi toàn thể anh em!
    Num sống tuy chưa tốt nhưng cái tính Num bộc trực, nóng nảy nghĩ sao nói vậy, đi làm việc là khác còn sống với mọi người trên diễn đàn này có những lúc sai sót Num đã dũng cảm nhận lỗi, một thợ săn chim, thợ săn thú........ai về rồi thì biết chẳng cần bốc mẽ. Trong căn nhà lụp xụp ấy có một lão Num mọi sống chân thành, đãi bạn bè bằng chính vật săn được chứ ai hiểu thì hiểu, còn đưa của ngon vật lạ mà điêu trá thì nhạt nhẽo lắm.
    Hãy nhìn những Canhchimdoncoi, những Rubi, Hieuvanbui, Nhimhacker về nhà Num và xin lỗi Hatman vì nhắc tới bạn............. ai đã quên Num nào? những lúc được nhớ những vết chân đầy sên vắt Vũ Quang, những buổi nện chim với cái thú tao nhã đúng nghĩa, nhắc lại lúc xa nhau rồi lại tự dưng rươm rướm đôi mắt, cảm động và nhớ chân thực chứ không là những li bia đầy bọt mà nông nổi lạ lùng. Cái chính là chuyển cho nhau cái tình và sự tôn trọng thì nhận được tôn trọng, đừng nghĩ mình là cái gì vì thực chất khi biểu hiện ấy sinh ra .............người khôn lại cười họ chẳng thèm nói.
    Có lẽ sự cách biệt văn hoá, sự trải nghiệm, tính cách, hoàn cảnh sống đã khiến anh em mình càng ngày càng xa nhau. Ai muốn nói gì mặc kệ chẳng ai giúp nổi mình một bữa no, có điều kiện khác hơn phải khiêm nhường mà sống. Num đang vướng ai điều gì đó thì Num đang cố gắng lao động hết sức để gỡ bỏ cái mà mình trăn trở, việc đó cũng không khiến ai lo hộ và càng không thể lo được.
    Một cái đục, một cái bào, một cái máy mài tay mà dám làm báng đấy, nhưng từ lâu dù được đặt, những người đã làm muốn thay đổi kiểu Num cũng xin cáo vì thời gian Num không có thời gian.
    Một lần nữa Num thông báo là : Chấm dứt những tình trạng mua bán trá hình, anh em cần thì alo vì đa phần biết mặt nhau, cái tình trạng này kéo dài thì TTVNOL nên đổi tên thành " Thành thật vì nó ..........ôm L". Chặt chém, ném đá nhau vì miếng ăn ngay cả một tình bạn cũng đưa lên thớt mà cân vì nó bán lời hơn 200............ điều đó có không? đúng không? Hạ bệ nhau ư? mở diễn đàn khác mà cạnh tranh chứ nơi này khó mà chấp nhận.. Đừng ngây thơ như vậy những anh em đang nghĩ rằng diễn đàn này là ảo mà không ai truy cứu, anh em đã tạo cho mình một môi trường tốt thì nên lặng đi mà sống, gieo gió là gặt ngay bão, đừng bằng các thủ đoạn làm nhục nhau, hạ bệ nhau chỉ vì miếng ăn để cái Slogan TÌNH NGHĨA kia thành cái khẩu hiệu đầy điêu trá, khốn nạn!
    Num cũng thành thật xin lỗi những bạn chơi chân chính, những anh đến đây vì đam mê chứ cứ mãi mãi là một cái chợ bán cá các anh lớn tuổi nản lắm khi đọc. Các anh cũng không có hững thú chia sẻ với anh em những kinh nghiệm săn, những kinh nghiệm sống quý báu. Bước đầu đi làm em còn rất nhiều khó khăn, thử thách, tính tình có lúc bất thường do áp lực mọi phía, tiền bạc, công việc, gia đình riêng.có gì chưa phải xin bỏ quá cho NUm.............đừng ai lấy sự ấm êm của mình mà phán xét thằng hành khất mới trở về cày ruộng. Cuộc đời có thứ đáng cười hơn là một chuyện phiếm làm quà!a
  8. dothuanlt

    dothuanlt Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    86
    cùng là con người với nhau, giống nhau cái đầu. tại sao lại có người phần con lớn hơn phần người, có người thì phần người lại nhiều hơn. nói ít hiểu nhiều tuỳ vào lương tâm mỗi người thôi. tranh cãi làm gì cho mệt sác anh em. đúng sai do chính bản thân mỗi người quyết định ko đổ lỗi cho ai được ( nhiều lúc em muốn thọc bánh xe nhiều người lắm nhưng nghĩ lại cũng được lợi gì cho mình ko chừng họ lại càng làm càng hơn hại mình hại cả người khác). có cái đầu để làm gì. nghĩ cho kỹ rồi nói, nghĩ cho kỹ rồi làm. đã làm thì phải nhận phại chịu. vậy thôi. mong các bác để cho cái diễn đàn này được yên ổn có chỗ cho anh em chui ra chui vào.
  9. tosam62

    tosam62 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    5.623
    Đã được thích:
    1.087
    Hi!! Cung hoi nan:-O , gi dau ma gay lon hoai:-O !!
  10. dieu_hau82

    dieu_hau82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    96
    :-??:-??:-?? Thôi cho em xin đi các bác, các cụ ném đá nhau kiểu này thì không may mấy anh em khác dính miễng thì tội , vitieubaoqn đã đi ra đảo rồi mà dư chấn vẫn còn lưu lạc đâu đây à :-??:-??:-??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này