1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 12) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dtphung

    dtphung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, mình đang cần 1 em cz 200, có bác nào giúp mình được không? pm vào inbox, xin cảm ơn
  2. TayKhongBatChim

    TayKhongBatChim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    2.743
    Đã được thích:
    3
  3. phungvantuan1

    phungvantuan1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    CZ 200 về đến mình nhiu nhỉ các anh em ?????...... đang thèm quá
    To anh num : dạo này anh bận quá à mà em PM ko được
  4. dieu_hau82

    dieu_hau82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    96
    nghe đồn có bác nào đang đang ghé chỗ anh Num11 ăn chim quốc + thịt khỉ và uống rượu "súng đạn khỉ":(|) nghe mà thèm=P~ !!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hôm nay chở con vợ của em đi chơi dọc đường thấy chim cu nó đậu từng cặp mà phát thèm. Vợ em nó phán "anh thấy chim nó hôn nhau kìa anh đừng bắn nó tội, nó có đôi mà anh bắn mất một con còn một con nó buồn lắm anh à". Em nghe cũng có lý nên em bảo " vậy anh bắn luôn hai con là no có cặp khỏi sợ buồn em nhỉ" mặt con vợ em nó xị một đống
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    =))=))=))=))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    còn chuyện này em kể cho cả nhà nghe đừng ném đá em nha, cách đây hai hôm thấy trời đẹp nên em dậy sớm vác cũi di vào rẫy cao su non ném cu " vì ở đây thấy rất nhiều cu gáy" tốt ngày nên di khoảng 3h thi được 8 em, thấy củng bội thu rồi nên tính di về:-" đi đuọc một đoạn thì nghe cu nó gáy nhiều nên em mò vào ....:-w và o kìa cách khoảng 20m lẫn trong đám sắn mới lên cở gang tay co hai em cu gáy đang gù nhau ... thế la em áp má tỳ vai nín thở.... một em bay vù len cây còn một em không thấy bay đúng trong bụi sắn thò mổi cái đuôi ra không bỏ lở thời cơ em liền nâng tâm len ba phân va siết cò" bụp " thế la em nó dãy đành đạch, em vội chạy đến nhặt sản phẩm thì hổi ôi... có bác núp dau trong bụi chạy ra mặt mày tím ngắt " chết con mồi của tao, chết con mồi của tao..." mới mua 2 cũ.... thế là 50 : 50 mỗi người một củ .... đúng là.... kể cả nhà nghe đừng chữi em tội em nha :-ss:-ss
  5. tiendungntd

    tiendungntd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    2.760
    Đã được thích:
    27
    Đang uống cốc nước mà đọc cái đoạn cuối sặc tý chết ^:)^^:)^^:)^=))=))=))
  6. viet631

    viet631 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    2
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    lâu lâu up tí sản phẩm chơi mong các pác đừng chém e.[:D][:D][​IMG]
  7. dieu_hau82

    dieu_hau82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    96
    bác việt thức khuya nhể . Sản phẩm ở đâu mà ngon thế. Mai tớ ra lai rai với[r24)][r24)][r24)] " hay là gom cua mấy bác nào lại chụp cho nó sôm tụ đó " =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  8. viet631

    viet631 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    2
    sao pác biết hay vậy;))=D>[r2)][r2)][r2)]
  9. tosam62

    tosam62 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    5.623
    Đã được thích:
    1.087
    [

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    còn chuyện này em kể cho cả nhà nghe đừng ném đá em nha, cách đây hai hôm thấy trời đẹp nên em dậy sớm vác cũi di vào rẫy cao su non ném cu " vì ở đây thấy rất nhiều cu gáy" tốt ngày nên di khoảng 3h thi được 8 em, thấy củng bội thu rồi nên tính di về:-" đi đuọc một đoạn thì nghe cu nó gáy nhiều nên em mò vào ....:-w và o kìa cách khoảng 20m lẫn trong đám sắn mới lên cở gang tay co hai em cu gáy đang gù nhau ... thế la em áp má tỳ vai nín thở.... một em bay vù len cây còn một em không thấy bay đúng trong bụi sắn thò mổi cái đuôi ra không bỏ lở thời cơ em liền nâng tâm len ba phân va siết cò" bụp " thế la em nó dãy đành đạch, em vội chạy đến nhặt sản phẩm thì hổi ôi... có bác núp dau trong bụi chạy ra mặt mày tím ngắt " chết con mồi của tao, chết con mồi của tao..." mới mua 2 cũ.... thế là 50 : 50 mỗi người một củ .... đúng là.... kể cả nhà nghe đừng chữi em tội em nha :-ss:-ss[/QUOTE]
    Hahhahahah!!!=))=))=))
    Cám ơn Bác chỉ chiêu độc nha!:)) . Mai mốt mình sẽ noi gương sáng nầy mới được.
    Bảo đảm, nếu có trật fát đầu thì năm ,ba fát sau sẽ fải trúng thôi:)):)).
    Chạy trời không khỏi *****g mà =))=))=))

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chắc fải bầu hội trưởng thôi!!!:)) Để Bác diều Hâu ..., cứ fá bỉnh Anh en hoai:)). Cảnh cáo Bác nha..., lần sau được làm tiếp nhá =))=))=))=)):))

  10. cuong0382

    cuong0382 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    87
    to: bác cumeovà bác Nokia. Đồng hồ em nhân được rôi nhưng vạch chia nhỏ quá nếu bơm 150Kg/cm2 thì cũng chỉ tương ứng với số 2 trên đồng hồ như vậy rất khó quan sát. Với lại súng đã thành hình, kích thước và các bộ phận đã bố trí rất khí nhau nêu không biết đặt đồng hồ vào đâu nữa. Nếu đặt vào đầu buồng hơi thì không lắp dc giảm thanh còn đặt vào cuối buồng hơi phải làm lại bộ van. Thôi đành để khi nào chế khẩu khác thì thiết kế từ đầu hihi...
    to bác Num: Hôm nay có ông khách hàng quen đến nhà ông này là chủ một cơ sở làm gỗ ghép em mới hỏi về gỗ làm báng. ông ấy nói trước ông làm vật tư trong quân đội nên biết rất rành, báng súng người ta mà bằng gỗ thông đỏ vừa nhẹ vừa dai không cong vênh. Thế là em lăn lội 20km sang bên ông ấy xin về một cây gỗ thông đỏ đã được xấy khô cắt thành khối 3,8x14x100cm bào nhẵn nhụi. Bác có biết về noại gỗ này không tư vấn giúp em.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này