1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 12) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. builamtung8x

    builamtung8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2012
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cái bộ van điều áp đấy thì đương nhiên là để chỉnh áp từ bình chính sang dây hàn rồi (dây hàn mềm chịu áp thấp còn áp trong bình quá cao, xả trực tiếp ra dây thì nổ dây + phá hỏng van mỏ hàn ngay). Còn nếu như bác dùng để nạp cho PCP thì theo em biết ở Hà Nội rất ít chỗ cấp khí công nghiệp cao hơn 150 bar nên cứ nạp trực tiếp vào bình chứa khí của PCP cũng được (vì bác chế thì nó cũng phải chịu được ít nhất là 300 bar).
    Còn nếu bác dùng máy nén riêng có áp lên đến 6000 psi tương đương khoảng 430 bar thì chắc chắn bác phải dùng bộ van điều áp này rồi.
  2. cauhaikhoaito

    cauhaikhoaito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    sao em gdt vào số 0918020006 ko có ai nhấc máy vậy anh tùng
  3. tiendungntd

    tiendungntd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    2.760
    Đã được thích:
    27
    Em thì yếu chả đánh được ai nên luôn có phương châm là tạo quan hệ tốt như kiểu bộ đội ***** ý - ''đi dân nhớ ,ở dân thương'' ;));));)) . Gần

    nhà thì vào đất nhà nào là xin phép chủ nhà đó ,khi ra về cũng bye bye lịch sự [:D] . Còn đi xa 1 tý thì trước khi bem cũng cố lân la chuyện trò với

    vài chú thổ dân xem tình hình chỗ đó ra sao để mà liệu . Nhiều khi khu đó công an họ không bắt hoặc không biết nhưng vì các bố khác cũng đi

    săn nhưng toàn săn gà của dân thành ra đến khi mình vào người ta chả biết mình là thằng nào ,cứ thấy vác củi là đuổi như đuổi tà thậm chí các

    chú thanh niên còn cà khịa oánh nhau mệt lắm .Thú chơi của anh em mình thực chất là chơi chui chơi lủi vì vậy nên chơi làm sao giữ an toàn

    cho chính mình và cho cả những anh em khác có cùng đam mê là điều chúng ta nên làm . Nhưng trong trường hợp bất khả kháng thì e cũng thà

    đập nát củi chứ còn hơn là để vợ mình rơi vào tay thằng khác nó chén [r23)]
  4. tosam62

    tosam62 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    5.623
    Đã được thích:
    1.087
    Thành thật chia buồn cùng Bác:(
    Sau cơn mưa, trời lại sáng Bác ah:) Gi lấy cây này, ta lại mần cây khác về lại vậy:))
    Hy vọng là bọn nó sẽ không theo dõi và canh chừng Bác nữa!
  5. trongdai57

    trongdai57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    hi,gả đi e,bữa nào a về nhà a e mình đi bem nhé :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    A Tuấn bị mất cây 634 hả a?Chia buồn cùng a nhé :(
  6. kylmobile

    kylmobile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    1.826
    Đã được thích:
    589
    cây của bác đại nhìn sướng nhỉ,.,,,,,,,,,=P~
  7. trongdai57

    trongdai57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    hôm bữa có 1 bạn ở diễn đàn mình ( xin phép đc giấu tên ) có mang 1 cây 631 về quê bem chim, gặp công an nó thu mất súng, đến khi nhờ người quen xin lại cũng bị phạt 6 triệu đồng , đúng là pó tay thật,ác gì mà ác dã man, nhưng mà cũng may là ko sao, của đi thay người :D
    chơi củi bây giờ nguy hiểm quá, công an nó mà tới nhà nó kiểm tra thì chết...hic hic
  8. tosam62

    tosam62 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    5.623
    Đã được thích:
    1.087
    Quá đúng và quá chính đáng, Hoan hô bác nhiệt liệt:-bd:-bd
    Thí dụ như : Đi bem về trời nắng nóng, làm một đĩa Se sẽ chiên muối ớt và vài Vại bia giải khác..., trong khi chờ nồi cháo cu-thật là nhiều Tiêu xay, chín tới và làm một bát to, cay xè. Xóa hết sự mệt mõi, sau một tuần làm việc:):)
    Hay là : trời mưa rã rích...., vào nhà làm một bái cháo cu trước với vài ly rượu " Hà nàm "...., sau đó , Se sẽ nướng muối ớt ôn lại chuyện xưa, thâu đêm với Thằng bạn Tâm giao:D
  9. trongdai57

    trongdai57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    mấy con chim ở nhà nó sợ súng lắm :)) nên phải tập cho nó nhìn thấy súng ko sợ nữa :))
  10. viet631

    viet631 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    2
    ông cha có câu " cướp đêm là giặt, cướp ngày là quan " quả là ko sai.:-bd
    máy người pác nói đó là " bè " thôi ,còn "bạn" là khác. trên dời này "bè" thì nhiều nhưng "bạn" có bao nhiêu.=))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này