1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 12) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bombi961

    bombi961 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    23
    cả nhà cho em hỏi: làm sao khi ra đồng, không có thiết bị đo thì làm sao biết được tốc độ gió là bao nhiêu m/s ạ?
    em nghe các bác tính được, không biết có cần thiết bị gì không? chứ ra đồng thấy gió em còn không biết là gió cấp mấy. hix.
  2. huudatk46ttvnol.com

    huudatk46ttvnol.com Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    975
    Đầu đốc nhà gần nhà mình có khoảng mấy nghìn vết đạn . Lỗ đạn chi chít . Những nhà ít thì có vài trăm viên . Tường xây mới có nhiều xi măng thì nó còn lở ít chứ tường xây từ ngày xưa thì lỗ nó to bằng ngón tay cái . Đước cái mấy bác ý quý nên không thấy bảo gì . Chắc trong lòng người ta cũng trách móc mình.;))
  3. ckc

    ckc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2012
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    2
    đã gọi là "củi" thì e nghĩ là ta nên chặt vài cành cây khô rồi côt chung cây "củi" của ta vô :-ss vậy là ta ngang nhiên cầm "củi" đi bem mà ko sợ gì hêt \:D/=)), nói vui thôi nha ae đừng ném đá [:D][:D]
  4. tosam62

    tosam62 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    5.623
    Đã được thích:
    1.087
    Hi Bác :)):))
    Cảm nhận thôi Bác ơi! Chứ đi Bem chui, mà vác theo lung tung thì làm sao!!!!
    Riêng Em, thì mai mắn là Đài khí tượng thủy văn đúng lắm; Em theo dỏi và để ý: gió bao nhiêu m/s thì cây, cỏ rung động như thế nào và cái Mặt của mình mát ra sao. Rút tỉa nhiều lần + Bem vào thời điểm đó nữa.
    Riết thì cũng quen nhưng chỉ là tương đối thôi Bác ah! Thỉnh thoảng trời gió nhiều, thì Em cứ cầm Củi chờ và nghe cái Mặt mình vừa dịu xuống..., thường thì lúc đó là khoảng 04m/s, trừ hao 1/2 vạch trong chử thập... quất...dính :)

  5. duy_codon631

    duy_codon631 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    1.912
    Đã được thích:
    330
    Thanks bác tầm 50m mà 5 ăn 3 con cu là ok rầu.hj
  6. tranchinh

    tranchinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2012
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    4
    bắt quả tang bác nhá....bác coi chừng chị nhà cũng là một cao thủ trên này đó...:)):))...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bác Cú ơi vụ chân kính cho 634 của em tới đâu rồi ạ....sốt ruột quá...nếu bác đang làm thì tiện thể làm thêm cho em bộ nữa y chang bộ đó nhé..cái nào xong trước gửi trước ,một lúc thì cang tốt ạ...
  7. huudatk46ttvnol.com

    huudatk46ttvnol.com Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    975
  8. datinhq

    datinhq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Bác Cú béo ú lên bác ý ỳ là phải rồi. Bác cứ hát bài "Chờ đợi là hạnh phúc" đi. [:D][:D][:D]
    Hôm vừa rồi lấy bộ thước mới của anh Cú lắp vào. Vừa chỉnh xong có em này đậu cách khoảng 15m. Ngắm vào thân rùa rùa lại Headshort mới đau. [r37)]
    [​IMG]
  9. pacific9

    pacific9 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    7.398
    Đã được thích:
    408
  10. huudatk46ttvnol.com

    huudatk46ttvnol.com Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    975
    Bác bắn dính đâu mà nó chết vậy . Dính đầu cánh thì mới có khả năng nuôi được. Tính ra em bem về rồi nuôi được 3 em cu gáy và gần 10 em chào mào rồi . Toàn dính đầu cánh. Em cắt bỏ phần cánh bị thương rồi cho hương vào cầm máu . Em bắn được 3 em cu nuôi mỗi em được năm thì các em nó lăn ra chết . Mà khó hiểu cái là 3 em cu gáy cứ em mới về là em cũ lại lăn ra chết . Em cũ đang khỏe mạnh, gáy ác . Nó lại dở chứng bị đậu mắt và đi ỉa . Giờ thì không còn em nào cả . Có lúc trong nhà có cả 5 em chào mào . Mua ***g về nhốt thì lại bị chuột nó cắn chết . Chim chết người ta xin ***g thì lại cho . Giờ còn mỗi em chào mào ít khi thấy nó mở mồm . Em thấy mấy em cu gáy rất dễ nuôi . Mình vừa lấy kéo cắt phần cánh của nó bị thương rồi cho hương cầm máu . Máu vẫn giọt xuống ***g mà cho thóc vào nó đã chạy ra ăn rồi ( thật là dũng cảm, chịu đau tốt) . Bác mà không cắt bỏ phần cánh bị gãy thì được mấy bữa em nó chết vì nhiễm trùng ngay . Trước em bắn được em cắt . Khâu 2 vết thương ở ngực và lưng do dạn xiên qua . Sau 10 ngày 2 vết thương đó lành hết rồi nhưng cánh em không cắt nên em nó bị nhiễm trùng mà chết mặc dù vẫn chén thịt đều đều
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này