1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 12) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tosam62

    tosam62 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    5.623
    Đã được thích:
    1.087
    Hi Bạn!
    Từ sau vu ống ngắm, ít thấy Bạn onl quá.
    Thật khó để Bạn hình dung cái này; Em nói nôm na là Bạn thấy cái ống nhún sau xe Honda đó, Một cái xylanh kín ở ngoài và một cái ty ở giữa, Ở ống nhún Honda đời củ thì Lò xo ở ngoài làm nhiệm vụ kéo cái ty dài ra; còn Pistongas thì Người ta bơm khí Nito vào trong đó và khí Nito đẩy cái ty dài ra!! Em gửi Bạn vài cái hình nhé
    [​IMG]
    Ở đậy, Củi không có lò xo mà chỉ có cái ty đó thôi và Nó làm nhiệm vu của lò xo.
    Bạn tìm trong Youtube thêm đi, ở đó Người ta diển giải rỏ lắm :)

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chào Bác!
    Xem hình và phim Bác đánh Cuốc Em không thể hình dung là Bác ở Vụ Bản. Nói Vụ Bản cho tiện.., mình còn một vài Người Bạn ở đó. Nhưng Mộ Ông cụ mình thì trong Ý Yên.
    Rất hân hạnh có một chút , cái gọi là đồng hương với Siêu Cuốc ;)
  2. nhimhacker

    nhimhacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    2
    [:D]hàng về rồi ah,cho loại này bác tùng ơi,em đang cần
    [​IMG]
    Mai qua xem hàng nhá :))
    Không hiểu sao hôm nay rất nhiều cao nhân quay về nhà cũ ..........[:D]
  3. DiecXam

    DiecXam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    1
    Cho Diecxam vào điểm danh cái nhé!Xin chào cả nhà.
    Đọc mấy dòng của bác Kaozung lại nhớ cái ngày xưa.Cũng đã lâu lắm rồi mình ko có reply bài của mem nào cả,nhưng hàng ngày vẫn vào ngó nghiêng xem topic phát triển đến đâu rồi!Có lúc vui vì có thêm nhiều mem mới có những đóng góp rất có ích,chia sẻ hết mình với topic ,đầy nhiệt huyết và đam mê cái thú giời đày này.Nhưng cũng nhiều lúc buồn ( chán ) vì có nhiều mem mới vào đây với mục đích chém gió cho sướng tay,một số khác thì biến nơi đây thành cái chợ để kiếm tiền ( Cũng ko biết những đồng tiền này để mưu sinh hay ko nữa ??? ) Các mem cũ thì ngày một thưa dần có lẽ
    là để tránh cái chợ ồn ào nhiều tai mắt này ( mình nghĩ là khó có ai bỏ đc cái thú đam mê này nếu đã ngập vào rồi :D ) để tìm cho mình một vài chỗ chới " yên ắng" hơn, "thật " hơn và thậm chí là qui mô hơn :D
    Ôn lại chút kỷ niệm : Mình đến với cái diễn đàn này khi trong tay mình có một khẩu 303 super nát bươm của ông anh rể trc đi Đức cầm về,loay hoay mãi chẳng biết sửa thế nào.Tìm kiếm thông tin mãi rồi mới biết đến cumeo82,hai anh em chẳng hề biết mặt,chỉ liên lạc với nhau qua yahoo thế nhưng cư như bạn của nhau lâu lắm rồi ấy : chia sẻ và chia sẻ ( chủ yếu là cumeo chia sẻ chứ lúc đó mình đang gà non bít gì đâu mà chia sẻ :P ) .Rồi có một lần,nghe tin có cây củi tốt,cumeo lọ mọ phi xe máy gần 100km đi xem hộ ( lần đó là lần đầu tiên nhìn thấy mặt nhau ) - sau cái lần đó mình mới hiểu đâu là bạn và đâu là bè và đam mê nó là như thế nào.Rồi còn nhiều , còn nhiều kỷ niệm nữa lắm.
    Nhiều lúc ngồi ngẫm cái sự nhiệt tình của cumeo thì cảm thấy buồn và thương cho cái sự bon chen ích kỷ của một số người liên quan đến đến chuyện buôn bán.Nó chứa đầy sự nông nổi và nhỏ nhen.
    Có lần mình đặt câu hỏi với cumeo là tại sao lại bán phụ kiện làm chi ? Kiếm đc bao đâu có khi lại mang tiếng ra,kiếm cái khác làm ra nhiều xèng hơn.Cumeo có trả lời thế này ( đại ý thôi chứ ko chính xác theo cách mình hiểu ) : Mục đích là kiếm đc hàng chuẩn theo giá trị thực của nó,qua đó mình cũng biết nhiều thêm,giúp anh em có đồ chuẩn sài mà ko bị chém,mình cũng có đồ sài với giá chuẩn.Nghĩa là trong đó vẫn quanh quẩn là cái đam mê mà thôi.
    Luyên thuyên nãy giờ,anh em đọc lòi mắt có khi lại thắc mắc chẳng hiểu cái ông DiecXam này viết cái gì,thôi mình nói luôn để đỡ tốn tài nguyên :
    - Các mem mới nên hiểu là những kinh nghiệm về sửa chữa của những người đi trc đang chia sẻ với các bạn ko tự nhiên mà có,đó là những kinh nghiệm mà những người đi trc phải mất thời gian , công sức,tâm sức và tiền bạc mới có đc nên mọi người phải rất trân trọng điều này.
    - Cái ngôi nhà này cũng ko tự nhiên mà có,cũng ko của riêng cá nhân ai cả ,mà nó đc xây dựng nên từ niềm đam mê và tình cảm của nhiều con người.Nên mọi người trc khi muốn phát biểu cái gì thì cũng ngẫm lâu thêm chút nữa ( Uốn lưỡi 7 lần rồi hãy nói ).Dẹp cái tôi cá nhân của các bạn sang một bên để cái chung ngày càng phát triển hơn
    - Nói khẽ , cười duyên nếu các bạn muốn gắn bó với cái thú chơi này.
    -Nên nghiên cứu nhiều hơn nữa về cái mình đang chơi và cái mình đang có xem mình đang ở cái tầm nào chứ đừng có nghĩ mình có vài ba cây củi,bắn đc vài ba con chim là cứ thế mà nổ.
    ...............
    Tự nhiên hết cảm xúc nên ko viết đc nữa mặc dù còn muốn viết thêm nữa.Có vài lời chân tình để mọi người biết là DiecXam vẫn luôn ở ngôi nhà này:x
    caicovang thích bài này.
  4. 012356789

    012356789 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2011
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    2
    chết cười muốn độc bá dể bán hàng trên diễn đàn.thì nói đại đi phương à e nhỏ hơn anh 2 tuổi mà sao em chơi gác vậy.Hihi Em và thằng Viet631 kẽ tung người hứng.đợt sau tiger mà về anh bán 6tr nhe em.thấy em nhắn tin tưởng em quan tâm anh mừng trong lòng ,nào ngờ lên diễn đan coi thì eo ôi nó đâm lén chơi như thế không quân tử tí nào.
  5. tosam62

    tosam62 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    5.623
    Đã được thích:
    1.087
    Bác nói đúng và cũng như Bác Pacific9 vậy; Tập bắn thì xài nhiều đạn lắm!! Em chỉ tập bắn và bắn ở trời gió 06m/s trở lại thôi, hơn nữa thì không nổi!! Mỗi lần Em tập bắn gió thường sau 3-4h - hết 01 hộp đạm 500v.
    Hôm trước ,Em có gửi đến các Bác- cái địa chỉ " Dự báo thời tiết " Trong đó có ghi :
    - Nhiệt độ.
    - Nắng, mây, mưa mưa lớn hay mưa nhỏ.
    - Tốc độ gió..., gió thổi đều hay là từng cơn hay là gió dật.
    Cái đài khí tương thủy văn đó.., đúng lăm đó các Bác ah Và quan trọng là Nó Cập nhật thường xuyên. Nếu các Bác để ý và xem quen thì Nó cũng lí thú lắm
    - Ví dụ : Hà nội hoặc TP Hồ chí Minh rộng bao la...., thì trên cái hình vẽ Mặt trời, có mây, có mưa và nó chỉ rỏ Bác Hà nội mưa..., nam Hà nội nắng và trung tâm thì có Mây:-bd
    Quay lại chuyện bắn gió:
    Bác ơi, khi ta cầm Củi lên, hướng về mục tiêu..., điền ta làm trước khi bấm cò là Canh hay gọi là Nhắm. Mà Canh với nhắm chỉ là ước lượng, phỏng chừng thôi Bác ạ!!
    Bắn gió ở đây : là gió hiu hiu, gió trong chừng mực nào đó. ở chừng mực mà khi ta bắn bình thường thì bị gió đưa lệch sang chổ khác..., thì chúng ta trừ hao, bao nhiêu thì vừa, chứ không thể 10vi lấy trọn đâu Bác ơi.
    Vài hàng với Cả nhà vậy^:)^^:)^

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Chào cả nhà:)
    Em cũng muốn làm Sát Thủ Chèo bẻo nữa..., Nhưng các Bác chỉ giúp Em với .., Con nào la2con Chèo bẻo vậy các Bác:(
    [​IMG][/IMG]

    [​IMG]
    Em cám ơn các Bác nhiều
  6. dothuanlt

    dothuanlt Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    86
    cụ 5 tuổi: cụ nói cũng có phần đúng chẳng ai áp đặt luật lệ của mình với người khác cả, cũng chẳng ai tự lấy tiêu chuẩn của mình mà đánh giá người khác. nhưng sống là phải có quy tắc. muốn người khác tôn trọng quy tắc củng mình thì trước hết mình tôn trọng quy tắc của mình và quy tắc của người khác. nội quy của điễn đàn này chẳng phải 1 người tài lành nào đó viết ra đâu bác ah ( chẳng qua là người đại diện viết ra thành 1 phần cho dễ đọc). nhớ ko lầm thì cũng toàn là những bác sờ lo gân của cái diễn đàn này tham gia viết ra cái nội quy này. cái nội quy này viết ra để nhắc nhở anh em chơi lành mạnh, chơi có quy tắc, chơi làm sao cho người ta thấy là 1 môn thể thao, là 1 nghệ thuật. và cũng chẳng áp đạt ai làm điều gì sai, và khi tham gia vào đây thanh viên muốn viết gì thì viết muốn đăng gì thì đăng đó là quyền của thành viên, còn những bài viết và những hành động đó được tập thể chấp nhận ko là 1 chuyện khác. đó là quyền quyết định của tập thể chứ ko phải của riêng 1 ai đó và cái nội quy cũng ko tự bay vào 1 mặt đó 1 cái thật đâu để nhắc nhở được. 1 mình bác mrdung hay bác num hay bác cumeo ko làm gì được, ko thể blog nick của 1 người hay cấm 1 người nào đó tham gia vào diễn đàn này, nếu bác cho rằng cái nội quy này sai thì bác cứ chỉ ra cái chỗ sai. còn nội quy có được sửa hay ko là do đa phần anh em quyết định thì nội quy sẽ được sửa. chứ mong bác đừng chê cái nội quy này bác chê thì buồn lòng nhiều anh em lắm. nhập gia tuỳ tục mà bác. bác ko muốn cũng phải chịu thôi ah.
    bác mrdung giải thích 1 bài là đủ rồi, sống ko thẹn với lương tâm là được rồi anh ah. sự thật ra sao thì mình nói vậy, sự thật mất lòng mà. nhưng mất lòng trước được lòng sau.
    bác viet631 , bác phamngochung, bác 0123456789, bác nhím.... em ko biết lòng dạ lương tâm của các bác tốt hay xấu và em cũng ko giám đánh giá . mấy ngày vừa qua em cũng theo dõi mấy bác cự nhau mà em cũng chẳng quan tâm mấy và cũng chẳng muốn than phiền tại em có 1 cái suy nghĩ khác biết đâu sau này thành bạn bè thân thiết khi đọc lại những dòng nay thì đâu cũng là 1 kinh nghiệm bài học khi đánh giá người khác. nhưng em thấy trước mắt chính bản thân các bác sẽ bị anh em khinh thường. chính các bác tự hạ cái lòng tự trọng và chữ tín của mình xuống mức thấp nhất. vào đây chẳng ai khinh thường ai nhưng mà các bác đừng bắt anh em phải khinh thường các bác. ko biết các bác có làm lành với nhau được ko, nhưng em mong các bác nhịn nhau 1 lời, thà bớt đi 1 miếng ăn ( người bạn trong trường hợp này ko thực tế bằng miếng ăn) còn hơn là thêm 1 kẻ thù mình. em chỉ mong mấy bác coi đây là ngôi nhà chung dù nắng dù mưa nó cũng là nơi cho ta chui ra chui vào. nhịn 1 tí ko ai chê mình là nhát gan cả, ko ai chửi mình nhục cả. mấy lời chân tình mong mấy bác suy nghĩ.
  7. MrAnhDung

    MrAnhDung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    3
    À à nói sao với bạn này nhỉ?
    Thấy bác noi huyên thuyên vừa nói vừa tự tát vào mặt mình bôm bốp thấy giống thằng hài ghê.
    Ngày mai tỉnh dậy in ra giấy rồi tự cừoi vào mặt mình đi bạn!
    cụ thể:
    Ở đây, người ta nhân danh cái này cái nọ để áp đặt cái ý chí của mình cho người khác, đó là 1 hình thức mị dân. Thường dùng các cụm từ như: "phần lớn ngươi dân", "hầu hết ai cũng ủng hộ", "vì lợi ích chung" ..v.v và ..v.v.. cũng như bạn Phương nói là phần lớn anh em, xin bạn Phương cho mình con số phần lớn là bao nhiêu % anh em tán thành, hay cũng chỉ là ngụy biện

    Cái quy định được áp dụng chung và có tính bắt buộc mọi người áp dụng là cái được ban hành bởi những người có thẩm quyền, chứ ko phải là do 1 thành viên "tài lanh" nào đó đứng ra qui định được ng ụy biện dưới cái vỏ bọc của cái chân lý to tác kiểu như vì quyền lợi chung, để bảo vệ cái x cái y

    Đã bảo đọc đi mà o chịu cứ tài lanh chanh :
    http://ttvnol.com/f3/1413441
    Mỗi topic có những quy định riêng và cái sự quy định riêng đó( bao gồm có quyền cho phép ai tham gia và với mục đích gì....vv...) đựoc sự công nhận và bảo vệ của BQt diển đàn.
    Khi soạn ra cái hứong dẫn đó có sự tham gia đông đủ của hầu hết thành viên lúc bấy giờ, mỗi ngừoi 1 ý mà góp lại chứ o phải của riêng ai bạn tài lanh ạ. Còn để bảo vệ cái gì thì o cần bạn trả lời đâu, số đông biết. 1 cái chợ mua bán súng công khai mà bạn cho là cần bảo vệ à?=)) bạn ơi! bạn tham gia vô một nơi và đựợc kính trọng nhưng bạn lại o tôn trong nội quy và nói năng trịch thựong thì chẳng khác nào tự tát vào mặt mình?
    Bạn nghiên cứu tây tàu ở đâu o biết chứ đơn giản đọc nội quy cùa ttvnol để hiểu là mổi topic có những nội quy riêng và đựoc tôn trong trong khi đựoc nhắc nhở cũng o hiểu thì cũng đủ hiểu bạn như thế nào. Sai rồi còn làm càng.Cái x y là cái gì thế bạn? Bạn o mù chữ nên chắc chắn đọc đựoc ai ai đã tham gia soạn nhé, đừng làm phiền ngừoi khác phải tìm giúp thì bạn lại bị thêm tật què nữa à.

    Ở đây mình mong các thành viên đó ngày càng nhiều. Ở đây là sự chia sẻ đam mê, chứ ko phải là chỗ để thể hiện tài năng hay sự hiểu biết của cá nhân. Do đó ko cần thiết phải chế giễu, chê bai, dè biểu, đả kích lẫn nhau

    =====>Tự nói tự vã vào mặt. Hỏi: chứ ông đang thao thao cái gì thế kia, biểu diển kỷ thuật cá nhân à?=)) chạy vào nhà ngừoi ta chửi vô cái nội quy để thể hiện gì bác? o chế giễu, chê bai, dè biểu, đã kích lẩn nhau à?=))
    Cái diễn đàn này nó thành cái chợ chồm hổm là vì cách ứng xử giữa con người với con người với nhau. Cái đó cũng là 1 phần trong văn hóa giao tiếp xấu xí của người Việt. Xấu ở chỗ thường không khiêm nhường, cố tỏ ra mình là người hiểu biết, hiềm khích lẫn nhau, thích châm chọc người khác. Cái xã hội thu nhỏ mà, cái gì cũng có

    Tòan thấy ông tự chửi mình bằng hành động đang làm. Có điên không?Mày có hiểu là nội quy chúng tao đặt ra thế mày cố tình o hiểu nên tỏ ra khiêm nhừong vậy đó hả thằng điên?


    Sự lành mạnh của diền đàn này, là do sự quản lý 1 cách nghiêm túc của ban quản trị, trên cơ sở các qui định đã ban hành, chứ ko phải là tùy hứng và cảm tính theo suy nghĩ của mod

    nhiều khi thấy bài mình bị ẩn, và có pm thông báo là vi phạm nội quy, mình đọc tới đọc lui chả thấy vi phạm ở nội dung nào của diễn đàn


    Sao lại cứ tự vã vào mặt mình thế kia? khen sự quản lý nghiêm túc mà lại o hiểu vì sao bài mình bị ẩn. Má thằng này mày bị điên hả?=))=))=)) Mày ngu nên o biết là mày sai hay mod sai hả? nếu mày nói MOD đúng thì là mày sai chứ sao nữa thằng ngu?
    Thôi sorry mọi ngừoi nhưng bó tay với thằng này.^:)^^:)^^:)^
  8. bello_codon

    bello_codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    3
    mấy bác choảng nhau ghê quá làm em cũng buồn
    sống ở đời mình vừa lòng mọi người là ko thể nhưng cố gắng để giữ một chút hòa khí em nghĩ chắc bác nào cũng làm dc.
  9. vndhhnh

    vndhhnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  10. MrAnhDung

    MrAnhDung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    3
    Hahahaha. Đã nhắn tin từ chiều bảo lập nick khác và tham gia cho anh em thưong từ hồi chiều, đọc mà o hiểu à? đã bảo là đừng tự ngộ nhận nữa mà. Anh bán sao tùy anh. Anh bán kiếm tiền cho vợ con anh thì anh làm chứ đừng vì suy nghỉ ngu ngốc nào đó mà vậy thì. =))
    Dạ thưa anh Phòng cùi, em mà muốn bán hàng thì anh o có vé đâu xin anh đứng ngu nữa. Có thằng bán hàng nào lại post địa chỉ nguồn ra o? nhân đây xin nhắc lại anh em nào muốn tìm địa chỉ mua sharp thì search lại mình từng đăng và hứong dẫn rất tỉ mỉ ở trên đây trong mấy topic đầu.
    Thế này mà gọi là đam lén à?=)) công khai quá đi chứ, chỉ o đồng ý anh mua bán và biến cái diển đàn này thành đống rác thôi. Còn anh bán 100 hay 1 tỷ mà đừng động chạm đến topic thì tôi đời nào nói đến anh? từ ngày anh mua bán đến giờ có trở ngại gì tôi o? hay từ cái ngày bị thằng Việt nó đưa đi đâu thì đưa mới gặp tôi? ngu
    Viet631 nó lớn qua 18 rồi chứ, nó có vợ con đáng hoàng, nó đại diện cho bản thân nó và gia đình nó chứ o phải cho tôi nhé! ông lớn từng tuổi này mà ngu, bị nó lừa cho hiểu nhầm mà cũng ngu bay theo. Làm ơn! đã nói rồi. Anh có buôn bán thế nào lời ít nhiều mặc xác anh, anh bán cao vợ anh con anh hửong bán thấp thì tôi cũng chả hửong. Chuyện đó của dân buôn mấy anh. Liên quan gì nồi cơm điện nhà tôi mà anh cứ lôi tôi vào? muốn thì cứ tự nhiên nhé.

    To Viẹt631: đừng cố nữa em, anh thấy như vậy đủ rồi nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này