1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 12) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CrossFire

    CrossFire Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    487
    :-bd cái này ko vote ko đc nè, chuẩn chỉ luôn đấy đúng là ý tưởng em rất thích [:D]. Bây h xách củi đi lòng vòng đã khó rồi, còn đi công tác hay chơi xa thì cũng quên luôn chuyện củi đi, nhiều tìnhh huống đúng là chỉ ao ước có cây củi trong tay thôi. Ví dụ thi thoảng em lượn vào trong huyện chơi, ko có chủ định đi kiếm sp mà đi chơi bt thôi, nhưng trên em vùng núi, đường vắng dọc đường nhiều chỗ dừng chân lắm. Tỉ dụ dừng chân ven con suối bên đường 2 bên lắm cây cối mà ở đây lại rất hay có sản phẩm mới chết chứ. Dưới suối thì có cá, nhưng ta ko có thời gian để mà câu được. Khi ấy với bộ hàng như bác nói thì ta phang cái gì cũng được :x, mà em nghĩ bộ hàng ấy làm gọn vào đút cốp xe ngon lành, nếu được sản phẩm thì chiến luôn bên bờ suối quá tiện, thêm phong cảnh hữu tình nữa vài thằng làm tí cay cay thì còn gì bằng.

    Hôm qua đc buổi trốn vợ đi bem tí mà chả có sản phẩm. Cò 4m phang bộp phát ko rớt bay ra giữa cánh đồng rồi thấy đập phành phạch ko biết có chết ko mà tiếc quá ko thể lội ra được. Còn em tu hú thì tầm 6m cũng bộp cái tung hết lông tương rớt xuống ao chạy đến ngó thấy toàn lông chả thấy chim đâu, ko lẽ nó trâu bò thế nhỉ bi sắt 9mm mà :-".
  2. samurai1910

    samurai1910 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2009
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    7
    cho em hỏi bi 9mm bác mua ở đâu và giá bao nhiêu thế bác, cảm ơn bác
  3. duclam1977

    duclam1977 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    10
    Đọc bài này chỉ muốn chuyển về quê sống thoai. Hn tìm mỏi mắt ko có gì để bem.... toàn bem tường hàng xóm.... rõ là buồn!!! ~X~X~X
  4. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
  5. dungtuyenquang

    dungtuyenquang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2011
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    27
    Bác Hummer dạo này nghiên cứu gì mà không thấy thăm diễn đàn thế? Bác cũng kiếm cái lưới tối nay đi ra đường chụp lấy con bươm **** đi thôi, để lâu quá khéo hỏng hết cả củi, hâhhaha=))=))=)).
  6. CrossFire

    CrossFire Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    487
    Thưa bác em hiện đang dưới hải dương đi mò mẫm mấy hôm ko kiếm đc chỗ nào bán bi ưng ý cuối cùng mò ra 1 chỗ chuyên vòng bi các loại, muốn bi gì cũng có từ 2mm - 40mm :D. Giá thì hôm ấy em cũng chẳng nhớ nữa vì mua 1 loạt mấy loại liền cả "đạn" lẫn "đạm'. Loại tầm 4mm thì đắt vì loại bé nó ko có bi cũ bán bi mới coong bóng loáng luôn nó hét 120k/1kg chắc tầm 100k thì vẫn bán. loại đó bé nên bón đạm thôi khá tốn. Còn bi cũ từ 7mm - 11mm thì ré hơn để em ra hỏi lại xem sao chắc mấy chục thôi. Hôm ấy nhớ ko nhầm thì nhặt tầm trăm mấy chục viên hết 15k thì phải. cân lên được 0,25kg ==> nếu 1kg thì 6 chục ko biết trả thế nó bán ko nữa. Em nghĩ bác ở hà nội thì liên hệ bác linhtrhoang mua bi chì 8.2mm phang là đẹp rất vừa tay lại đầm nữa, thêm 1 điều là phang vào chỗ cứng ko nảy lại chứ bi sắt hơi nguy hiếm.
    đúng đấy anh ạh, em còn nhớ cách đây mấy năm còn đi học chưa phải lo toan nhiều thứ, đi cùng thằng bạn về nhà nó, ngày đi quăng chài bắt cá suối, tối thì nếu ko có mưa lại cầm đèn và con dao đi chém cá, thích lắm. Đi từ 9h đến 11h về là được mấy đĩa rồi, chiên giòn lên nhậu tới bến. Hồi ấy sao nhiều chim thế nếu kết hợp thêm cây củi thì ko gì bằng nữa. Bây h thì ít dịp rồi đủ thứ trói chân mình ko tự do bay nhảy thế nữa.

    Em xin thêm tí tài nguyên diễn đàn để tường nhớ chút hồi ức xưa : http://www.zing.vn/news/an-ngon/len-cao-nguyen-an-rau-rung-ca-suoi/a99972.html
  7. linhtrhoang

    linhtrhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2010
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6

    :)):)):)) em giai ạ ở đời lo xong mấy chữ : Cơm áo gạo tiền là hết hơi rùi

    May chú chưa lấy vợ đấy chứ lấy xong rùi còn tối mắt lo cuộc sống đâu mấy lúc còn thấy chữ thảnh thơi :-ss:-ss:-ss.

    Nhiều lúc lu loa lên với vợ ( đời người đàn ông phải như những cánh chim nay đây mai đó ) thế là nó bẩu anh có mà là chim cánh cụt [:D] . Già rồi lúc đó không cần giữ muốn đi đâu thì đi hu hu già rồi có cho chả lết nổi xác ấy chứ còn đi đâu mà đi .


    [​IMG]


    Đôi lúc thèm lắm thèm có lại cái cảm giác đầm mình trong dòng nước lạnh bên bờ suối , ăn nồi cơm nóng nấu bằng củi đi nhặt về , múc ít nước suối mát lạnh lên đun cùng ít lá cây rừng thành chè uống .

    Nhớ lúc nhâm nhi chén rượu trong rừng cùng với sóc với chim , chấm thêm ít muối ớt .

    Rổi nhẩy lên võng nằm ngắm bầu trời đầy sao . ngắm nhìn sông ngân hà trôi .

    Nhớ những người bạn gắn bó với nhau cùng đam mê và sống với nhau như tình ruột thịt .


    Những lúc trong rừng như vậy mình mới thấy quý cái tình làm sao ,hiểu cái cảm giác mà những thế hệ cha anh chúng ta từng sống bên nhau trong những ngày xẻ dọc trường sơn . Để hiểu tại sao tình cảm lại bền chặt tới hàng chục năm như vậy .

    Bữa cơm nấu trong rừng :

    [​IMG]



    Làm thịt chim bên bờ suối lạnh :

    [​IMG]


    Bữa cơm trong rừng gồm có thịt chim cu rốc rang + và canh chim hổ lốn :)>-:)>-;))

    [​IMG]


    Người bạn người anh em mà ta không bao giờ quên :

    [​IMG]
  8. hummer2008

    hummer2008 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    4.267
    Đã được thích:
    95
    Dạo này hàng họ củi lửa không có nên chỉ vào đọc rồi té :)):)):))
  9. linhtrhoang

    linhtrhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2010
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6

    :)):)):)) để gửi anh bộ dây chun theo chân dungtuyenquang đi bắn ...... nhé =))=))=)) .
  10. CrossFire

    CrossFire Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    487
    Anh viết làm em thấy "Nhớ rừng" quá anh ạ. Anh nói đúng càng trưởng thành chúng ta càng rời xa những ngày vô tư vô lo, càng hiếm những ngày thả hồn theo cái hùng vĩ, hoang dại mà thân thương của rừng núi. Em ngẫm ra chắc chưa đến 2 năm nữa thì cũng đèo bòng gánh vợ con, lại thêm bao lo toan. Bây giờ chưa vợ mà cũng đã thấy bao nhiêu thứ ràng buộc ngăn bước chân phiêu du của mình rồi. Cho dù có cố gắng gác lại công việc, dành chút thời gian đi tìm những kí ức xưa thì ta cũng thấy rằng chẳng thể như ngày xưa nữa, cũng vẫn nơi ấy, cảnh ấy mà sao lòng vẫn ko thể thư thả như xưa? Có lẽ vì chúng ta trưởng thành, suy nghĩ đã khác, bao lo toan bộn bề nên ko còn vô tư như trước được nữa. Vậy mới thấy những buổi anh em tụ họp cùng chung chí hướng, dù chỉ là 1 ngày cuối tuần ngắn ngủi thôi nhưng đáng quí biết bao. Tạm gác lại công việc, tạm quên đi bao bộn bề lo toan của cuộc sống, trải nghiệm sinh tồn nơi hoang dã 1 hôm để rồi sau đó lại trở lại với đời thường.
    Như 1 cái sig của bác nào nhỉ em ko nhớ " Khi cầm súng lên ta quên tất cả, đạn bay rồi ta trở lại là ta". Bây h em cũng chỉ mong trong 1 tháng được 1,2 hôm "Quên tất cả" thôi, chừng ấy cũng đủ để giữ ngọn lửa đam mê trong tâm rồi.
    Trung thu mưa buồn ngồi trực 1 mình đâm ra lắm tâm sự, dĩ vãng xưa ùa về viết lan man quá mong các anh, chị, em thứ cho!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này