1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 12) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crzp

    crzp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    553
    cái bơm của em bơm lên tầm 25 kg/cm2 là thấy cũng nặng rồi ,nhưng vẫn bơm lên tiếp đc ,có lần em bơm lên 25 mà vẫn đủ sức bơm thêm hơn chục cái nữa ( lấy đà rồi nhún mạnh nó cũng xuống ) ,không biết áp suất bao nhiêu vì đồng hồ kịch kim rồi. Chắc là khoảng 30 kg/cm2. Bơm của em đường kính cũng khá lớn ,tầm 22mm thì phải, em ko nhớ lắm. Nhưng em lấy từ cái ben đẩy cửa xe.
    Nếu bác giảm đường kính xuống 1 nửa thì chắc sẽ bơm lên được 120kg/cm2. Nhưng tất nhiên số lần bơm cũng tăng 4 lần.
    Kích hơi mà bác Nokia nói ở đây là cái gì nhỉ ? Phải chăng là làm cái máy nén khí theo kiểu của cái kích ? nếu làm như vậy thì em nghĩ là bơm lên thoải mái ,nhưng mà chắc sẽ phải bơm rất nhiều lần.

    Phải nói là em phục bác sát đất, phang đc 70 em, em đã thấy sợ bác rồi ,vậy mà mỗi em bác còn bơm 6 phát. Chắc tay bác còn to hơn tay Lý Đức ấy nhỉ ^:)^

    Em đang mần mấy cái máy nén mini dùng pin Li-po ,rất khả quan. Hiện đang đợi cái điều tốc 30A của một người bạn, tới là em thử luôn xem bơm đc nhiêu kg/cm2. Em nghĩ nếu ngâm cứu cái này kĩ hơn thì có vẻ khả quan hơn bơm tay bác ạ.
  2. nokia8200vh

    nokia8200vh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    8
    Có lẻ nó nằm ở phần mà anh làm chủ Topic ấy, hình như 6 hay 7 gì đấy, lâu quá em cũng không nhớ rõ nữa. Giờ lục lại thì pó tay thôi, em gửi anh cái này trên Youtube, anh xem qua nhé: http://www.youtube.com/watch?v=fA5yRKd4Pbk&feature=related. Download phần mềm này tại trang này anh nè: http://www.mediafire.com/?cibduf2vzcn

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Mình hiểu rồi, cảm ơn Ph... nhiều nhé!
    Anh em + hàng xóm đi đông, ham vui nên quên hết mệt, chứ người thì ốm nho ốm nhách à :((!
  3. tyttyt

    tyttyt Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2010
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    3
    Thanks Crzp nhiều nhé, nhân đây mình hỏi Ph... cái bơm tay của bạn bơm max là bao nhiêu? Liệu mình sử dụng loại kích hơi để có thể bơm đạt áp suất trên 100kg/cm2 được không ? Mình đang "ngâm và cứu" loại bơm này :)) (Hôm qua bắn cò bợ 70 em - mỗi em bơm Sharp 6 lần nên số lần bơm không là vấn đề đối với mình).[/QUOTE]

    ^:)^ Ông này ném khiếp quá.
    Hôm qua tớ với lão T đi thử củi được mấy con mà mệt phờ râu, nhưng được cái vui vì giữa lòng HN mà còn khối chim =))=)).
    Lâu lắm 2 anh em mới ném cùng nhau thú vị phết .[​IMG]
  4. linhtrhoang

    linhtrhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2010
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    ^:)^ Ông này ném khiếp quá.
    Hôm qua tớ với lão T đi thử củi được mấy con mà mệt phờ râu, nhưng được cái vui vì giữa lòng HN mà còn khối chim =))=)).
    Lâu lắm 2 anh em mới ném cùng nhau thú vị phết .[​IMG][/QUOTE]


    Hôm qua lần đầu tiên mới hạ đc con này :

    NHÁT HOA
    Rostratula benghalensis (Linnaeus)
    Rallus benghalensis Linnaens, 1758
    Họ: Nhát hoa Rostratulidae
    Bộ: Rẽ Charadriiformes
    Chim đực trưởng thành:
    Đỉnh đầu đen phớt vàng lục với những vệt trắng rất mảnh và một dải ở giữa khá rộng màu hung nâu. Lông xung quanh mắt và một vệt ngắn tai màu hung nâu, các lông sát với vạch này thẫm hơn các lông khác ở đầu. Trước mắt nâu, có những vạch mảnh và lấm tấm đen trắng. Phần trên lưng và vai nâu phớt vàng lục thẫm. Phiến ngoài các lông vai hung nâu tạo thành hai dải dài ở hai bên lưng. Phần dưới lưng, hông và trên đuôi xám tỉm, có vạch đen mảnh và cỏ chấm trắng. Trên đuôi cỏ vệt hung nâu. Lông đuôi cũng có màu tương tự và mút lông hung nâu. Lông bao trên cánh và lông cánh tam cấp nâu vàng lục, có ánh và có vạch đen và hung mảnh với một số dải rộng và vệt hung nâu ở pbần ngoài của cánh.
    Lông cánh xám xanh nhạt bay hơi tím, có vạch đen mảnh, các lông cánh sơ cấp cỏ những dải rộng đen và hung xen kẽ nhau, ở phiến lông ngoài; ở các lông cánh sơ cấp trong cùng và lông cánh thứ cấp chỉ cỏ các dải hung. Cằm và cổ thay đổi từ nâu đến trắng. Ngực vả sườn nâu, các lông ở sườn phớt trắng, còn các lông ở phần dưới ngực lại viền nâu thẫm phân biệt rõ với bụng và dưới đuôi màu trắng. Một dải hung hoặc trắng có viền đen nối từ ngực đến vai. Nách trắng.
    Chim cái trưởng thành:
    Vòng quanh mắt và dải ngắn ở tai trắng. Cằm, họng và phần trên ngực, hung tươi. Một dải rộng ngang ngực màu nâu đen và tiếp theo là một dải trắng rồi đến một dải nâu. Vai và lưng không có vệt hung, lông bao cánh và lông Cánhtam cấp lục vàng bóng có vạch đen mảnh và ít nhiều phớt hung.Phần còn lại giống chim đực. Nhìn chung bộ lòng chim cái có màu thẫm hơn và đẹp hơn chim đực. Mắt nâu thẫm. Mỏ nâu hồng, phần gốc lục nhạt. Chân vàng nhạt hay lục vàng đôi khi nâu hay xám phớt xanh.
    Kích thước:
    Cánh (đực): 115 - 136, (cái): 130 - 147, đuôi: 36 - 45; giò: 40 - 45; mỏ (đực): 41 - 47, (cái) 45 - 50mm.
    Phân bố:
    Nhát hoa phàn bố ở Nam châu Á từ giữa Trung Quốc, Nhật Bản đến Mã Lai, Philipin vâ ở châu Phi.
    Việt Nam, nhảt hoa có ở hầu khắp các vùng từ miền núi đến miền đồng bằng, nhưng số lượng không nhiều.




    [​IMG]



    Điểm khác biệt so với con rẽ giun là :

    + Mỏ mầu hồng chứ không phải đen

    + Lông trên lưng mầu đỏ hung hung không phải mầu vàng nâu như rẽ

    + Cách bay lên của nó khác với rẽ : Rẽ khi bay lên là lượn vòng vèo nhưng nhát hoa này bốc lên bay gần như thẳng đứng một đoạn trước khi hạ xuống lượn lờ ít hơn rẽ .


    [​IMG]



    Nhìn đẹp phết nhưng vẫn vào nồi chắc ăn cũng ngon như rẽ .
  5. thosan80t

    thosan80t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời!. Cò bắn làm gì, để nó bay nó lượn cho đẹp thành phố. Cu gáy tại tt HN cực nhiều sao ko rình mà phang?, ngoại thành thì đầy cuốc đầy sẻ.
    Thật lòng hơn ba chục năm bắn đủ các loại từ cao su tới xyz.. tớ chưa bao giờ có ý định bắn cò, dù có những lần giật mình bắn nhầm lúc mới chập chững đam mê.
    Góp ý vậy thôi, mỗi người một ý thích mà [r2)].
    @: Nhân đây hỏi lại bạn nào biết chỗ có lót báng bán chỉ hộ hoặc thừa để lại cho tớ thì tốt quá.
  6. Na000014

    Na000014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    22
    ^:)^^:)^^:)^ Các bác ở tt HN ráng rình mà pang nhé=))=))=))!Sao mùa cò năm nay lâu về miền nam nhỉ, hay bị bác Nokia thịt hết rồi!
  7. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    Mưa bão luôn là ám ảnh khủng khiếp trong mỗi con người nhưng có lẽ những con người miền Trung, các tỉnh ven biển Bắc Bộ thì đã quá quen. Hôm nay cái " đít ốc" ấy nó lại đặt điểm ngắm vào Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh........ không biết anh em ngoài đó thế nào chứ quê tớ thì bão gió lại ló cái ........ ăn, mong sao bà con miền Bắc kiếm được cái ...ăn nhiều hơn là thiệt hại ( dù rằng thiệt hại do thiên tai là không thể tránh hết) chúc vượt qua thiên tai vững vàng. Nhát hoa về là do biển động mạnh kèm theo chiều gió dạt, thịt ngon phết! chúc mừng nhé!
    Còn nhớ những mùa bão như năm 89 anh em nhà tớ đi bắt Te Vặt, Diệc, Rẽ, cò, gà đồng bị gió thổi tạt vào bụi cây không bay được, nay thì cứ chọn như thế nhưng tìm ra đồng trống dồn chúng bay lên ( hơi dã man) rồi cứ thế vào làng lấy gậy mà phang. Lúc nước lên thì đêm lấy cây dính nhựa vào đi dính chúng trên những cây tre, các lùm duối, dứa, trâm.........Lớn lên thì bẫy lưới .......tất cả chỉ tại vào cái mùa không nghề ngỗng gì nên tranh thủ kiếm thêm tí Protein vào bữa cơm, lúc đầu nghĩ thế nhưng công nghệ phát triển hơn rồi thì thành có thu nhập. Tuy nhiên tớ thì chẳng có gì ngoài ba bữa nhậu và mang thịt về cho gia đình.
    Mưa bão về lại thương bố mẹ và cháu nhỏ trong căn nhà đã cũ, tường xây bằng vôi thấp, gió giật mạnh không biết sẽ ra sao, nước lũ lên ai giúp đỡ, rồi lại nhớ những ngày săn bắt ........ nhiều nỗi niềm, nhiều cảm xúc cho một mùa bão gió dẫu nó luôn thường trực với mảnh đất khốn khó, khắc nghiệt.
    Nên đi xa bão vào đâu đó lại nhớ nhà mình, xin chia sẻ với các bạn!

  8. linhtrhoang

    linhtrhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2010
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    :)):)):)) thì em có định thịt nó đâu mỗi tội nó cứ lù lù vô mặt đành thử tạm củi vậy . Mấy tháng ko đi thèm quá phang tạm đỡ bùn .

    Còn ở trung tâm đúng là cu gáy nhiều đấy nhưng phải biết các điểm rình nó đậu mới xơi đc [:D][:D][:D]

    Sẻ thì bé quá thỉnh thoảng làm vài con cho trẻ con ăn cũng đc ; còn quốc khoảng 1 tuần nữa sen tàn hết lúc đó mới rình đc nó lượn lờ trong đầm sen rất hay nhầm với cá bơi lên ăn cỏ .

    Sáng nay ngồi thấy bão giật đùng đùng lâu lắm rùi mới thấy bão đổ vô Hà nội .

    Anh em lưu ý cứ sau bão chim bị dạt về từ các vùng ven biển đổ bộ vào đồng bằng rất nhiều chuẩn bị ngư lưới cụ đi là vừa , ngày kia tha hồ mà chén .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lâu lâu thấy lôi cái này lên xem chơi [:D][:D][:D]

    http://www.vietnamangling.com.vn/forums/showthread.php?t=877

    Hai ngày ở Ba Sao - Hà Nam
    Hai ngày ở Đầm Ba SaoTheo lời mời của Bác Triệu Du (Chủ nhiệm CLB Câu cá Âu Lạc), đúng 7h00 tôi có mặt tại 96 Võ Thị Sáu – Hà Nội. Chúng tôi gồm Bác Du, Huy (Mập), (Lã Vọng) bắt đầu chuyến dã ngoại tại Ba Sao, Hà Nam.
    1. Ngày thứ nhất:
    Sau 30 phút ăn sáng tại quán phở Tư Lùn, Hai Bà Trưng xe chuyển bánh nhằm hướng QL1 đi Phủ Lý, để chuẩn bị tốt cho các bữa ẩm thực và mồi câu Cá Quả tại Ba Sao chúng tôi dừng bước tại Chợ trung tâm Phủ Lý để bác Du mua các loại gia vị, rau thơm, nước uống Lavi, ếch làm mồi (vì hok có nhái giữa mùa Đông) và tranh thủ cho Huy mập đi bắn B52.
    Vậy là xong công tác chuẩn bị rồi, rời QL1 xe tiếp tục rẽ phải qua cầu theo hướng đi Chi Nê. Đường mới, thảm nhựa phẳng êm ru, uốn lượn quanh co, cây xanh ngút tầm mắt, từng đàn Cò trắng bay lượn như trong mơ, phong cảnh núi sông đẹp tuyệt trần.
    Đây rồi, cây số 13, ngôi nhà của Bác Nam (nguyên trại phó Trại Ba Sao) toạ lạc ngay bên đường dựa lưng vào núi trông bề thế nhất vùng. Tiếp đón chúng tôi thật niềm nở, Bác Gái (vợ Bác Nam) cho chúng tôi chiêm ngưỡng con Sâm cầm chừng 0,7kg, đen tuyền, mỏ nhọn, bàn chân như chân Vịt. Ôi đẹp tuyệt, có lẽ từ bé tới giờ tôi mới được nhìn tận mắt, sờ tận tay cái con chim quý giá mà ngày xưa chỉ có Vua chúa mới được ăn. Huy mập và Lã Vọng thi nhau bấm máy lưu lại hình ảnh con chim quý.

    [​IMG]

    11h20’, chúng tôi sửa soạn đồ câu, quân tư trang hành quân ra Đầm Ba sao. Túi câu, nước uống, thực phẩm lỉnh kỉnh và nặng nhưng ai cũng rất vui vẻ hào hứng lên đường.

    [​IMG]

    Đi bộ khoảng 1,5km, Bác Luận (người giúp việc cho Bác Nam) đã chống chiếc Thuyền tôn to tướng đợi chúng tôi theo kế hoạch. Mọi người sếp đồ đạc lên thuyền nhằm hướng Đảo gần trại Ba Sao thẳng tiến. Thú thật với các Bác, cái cảm giác lâng lâng giữa cảnh trời nước bao la (chừng 300ha = 3triệu m2), ba bề núi non trùng trùng điệp điệp làm chúng tôi liên tưởng như phim trường Thuỷ Hử (TQ). Bốn anh em chúng tôi ngẫu hứng cùng lẩm nhẩm hát bài ca của 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc và cùng cười ngất khi không ai thuộc lời.

    [​IMG]

    Dười đáy thuyền chúng tôi ngồi là cả một biển nước bao la, độ sâu ước chừng 3,5m. Nước trong xanh, từng đám rong Chó, Sen, Dừa nước bập bềnh. Đây là một địa điểm lý tưởng cho những cần thủ câu cá Quả. Chim chóc nơi đây thật là phong phú: từng đàn Cò trắng, Vạc, Lele, Cheo cheo, Quốc bèo… đặc biệt là Sâm cầm đi từng đôi..., và xa xa thấp thoáng là trại tù Ba sao.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đã tới nơi tập kết, là hai ngôi lều do Bác Nam dựng để trông cá. Giữa bốn bề tĩnh lặng cách xa cái ồn ào thường ngày của đô thị. Không có điện, nước sạch là nước đầm, nhiên liệu là củi tự kiếm, nồi liêu nấu cơm thật đơn sơ. Ái chà!!.. cả một đàn Cẩu (06 con) gầm gừ dữ tợn đang nhe nanh tiếp đón chúng tôi, sau một loạt những lời thét vang của Bác Luận, lũ Cẩu này mới chịu để chúng tôi lên bờ.
    Tuy có vẻ thấm mệt sau chặng đường dài nhưng Bác Du, Long Lã Vọng và tôi bắt tay ngay vào việc buộc mồi câu Cá Quả. Huy mập rút ngay khẩu súng săn to tướng (16ly) đi săn chim. Chúng tôi chia nhau làm 3 khu vực săn tìm Cá Quả giữa nơi hoang vắng này chờ bữa cơm trưa.
    Vút, vút, vút…, ba chúng tôi thi tài ném mồi nhử cá quả. Tiếc quá, tôi không mang được cần câu dẻo đành phải dùng quả Tica room (4,8m) nặng chịch, dây Sufis 45, mồi lại quá nhẹ lên không ném được xa. Thôi cứ tóp tép ven bờ biết đâu lại vớ được anh khủng.
    Đoàng….[​IMG] Huy mập đã phát hoả, tôi nhủ thầm: chắc có chú chim nào chầu trời rồi. Lại một phát nữa, đoàng…..! Sau 1h săn tìm, Huy mập đạt thành tích 02 Quốc bèo. Bác Du 01 Hoa 0,2kg, tôi và Long Lã Vọng … móm.
    Chúng tôi nghỉ ăn cơm trưa, một mâm cơm thịnh soạn giữa chốn hoang sơ: cá Mè nấu chua, Sâm cầm và Quốc bèo xào, rau Cần, Hành lá ăn sống. Rượu nguyên can 5lít uống bằng cốc thuỷ tinh Liên Xô. Mọi người vui vẻ nâng cốc chúc nhau sức khoẻ, có một chuyến dã ngoại hấp dẫn và chúc nhau săn được nhiều hàng khủng…!!!

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ôi, thơm ngon tuyệt trần, cái hương vị riêng có của món Sâm cầm vừa ngọt vừa bùi… đúng là của hiếm, xứng danh món ăn của Vua thời xưa. Huy mập nhanh tay cất luôn đôi chân Sâm cầm quý giá vào ba lô và nở nụ cười mãn nguyện…..

    [​IMG]

    [​IMG]

    Sau bữa cơm no nê, Huy mập và Lã vọng tranh thủ nghỉ trưa. Ôi! tiếng ngáy của Huy mập mới to và trầm hùng biết bao… Cái thân hình khiêm tốn của hắn (105kg) nằm chềnh ềnh ngay lối ra vào cửa lều, Bác Du chụp liền máy pô ảnh, chúng tôi lại được một phen cười ngất.
    Bác Du và tôi lại tiếp tục cuộc săn tìm cá Quả, hai anh em sách cần đi bộ khoảng 1km và chia nhau ra đánh. Đến 16h chiều, tôi được 02 tên 0,3kg, Bác Du 03 tên trong đó có 1 khủng Hoa 1,7 kg. Ô kìa, ở đâu xuất hiện tên Mập, mặc quần sịp tay xách súng săn ướt lướt thướt. Hắn giành lấy cần câu và con khủng của Bác Du, tay giơ cao đòi chụp ảnh (đúng là Lý Thông cướp công Thạch Sanh). Miệng cười duyên khi được chụp liền 3 pô.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Trời chiều nơi đây lạnh buốt, nghĩ rằng cá không ăn nữa, chúng tôi thu cần câu về lều và sử soạn súng săn Cò trắng bay về. Ba người ôm 3 khẩu chia 3 khu vực, sau 30phút từng đàn Cò bay về phấp phới. Chúng bay là là sát ngọn cây, Huy Mập đứng giữa phát hoả, đoàng…đoàng….. [​IMG]một chú Cò trắng rơi xuống mặt đầm. Kể từ sau tiếng nổ của Huy Mập không còn đàn nào bay thấp nữa, chúng lượn tít trên cao, hàng chục đàn ước chừng trên 10 nghìn con.
    Chúng tôi tập kết về lều, bống tối bao chùm nhuốm chìm tất cả, chỉ còn tiếng Cuốc kêu và tiếng kêu của hàng nghìn con Vạc nâu bay lượn trên đầu. Chúng tôi nổi lửa, bật đèn pin vặt lông chim, mổ cá, vặt rau chuẩn bị cho bữa tối.
    Đây rồi, lại một bữa tiệc thịnh soạn Chim trời, Cá nước tự nhiên, rau sạch 100%... 01 can rượu sâm cầm 5 lít đầy. Bốn anh em chúng tôi, Bác Nam, Bác Luận và hai bố con cậu Cường. Vậy là tám người bắt đầu đánh chén, rượu được rót ra cốc to… khẩu ngữ của Long Lã Vọng (tổ trưởng tổ Cồn) vang lên, chúng tôi đồng thanh hô: một…hai.. ba…dzo; hai…ba..dzo; hai…ba..dzo…dzo…dzo. Tất cả anh em cười vang xoá tan cảnh đêm lạnh lẽo cô tịch của Ba Sao và hào hứng nhậu hết mình.
    Rượu ngon lại có bạn hiền, thoáng một cái, chiếc can 5 lít đã nằm chỏng trơ. Bác Nam phải nói cậu Cường đi lấy thêm can nữa, chúng tôi vừa cười nói hỉ hả vừa bàn kế hoạch săn Chuột đồng đêm nay và câu cá sáng mai trước khi rời Ba Sao về Hà Nội.
    Quả thực với các bạn, chưa bao giờ chúng tôi ăn ngon và uống nhiều như vậy - hơn 6 lít rượu trắng. Thịt Cò trắng ở đây vừa ngọt vừa bùi không hề có mùi tanh như những nơi khác, Cuốc bèo vừa to, nhiều thịt và thơm nữa chứ. Cá quả nướng trụi thơm ngon tuyệt trần … Bác Luận say rồi, ôm chiếc chăn bông to tướng nằm ngay cửa lều ngáy o..o…
    …….
    (Còn nữa)[​IMG][​IMG]
    Các Bác ơi, chuẩn bị có chuyến câu cá Quả ở Ba sao. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với Bác Đại Du nhé!
  9. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633




    Tìm ra con hôm nọ mấy anh em thịt đc mà không biết nó là con gì rùi nhé :

    Quanh mắt có da mầu đỏ nhìn khá đẹp .


    PHƯỚN LỚN


    [​IMG]





    Phaenicophaeus tristis (Mayer)
    Rhopodytes tristis saliens Mayer, 1938
    Họ: Cu cu Cuculidae
    Bộ: Cu cu Cuculiformes
    Chim trưởng thành:
    Nhìn chung giống phân loài P. t. longicaudatus, nhưng phần trắng ở mút các lông đuôi có kích thước bé hơn. Phần mút lông trắng của lông đuôi thứ hai kể từ ngoài vào của phân loài longicaudatus dài 23, 9 - 28mm, còn phần đó của phân loài saliens, chỉ dài 21, 7 - 22, 3mm.
    Phân bố:
    Loài này phân bố ở Bắc Thái Lan, Bắc Lào, Nam Trung Quốc và Bắc Việt Nam (từ biên giới Việt - Trung cho đến hết trung Trung bộ).

    Tài liệu dẫn: Chim Việt Nam hình thái và phân loại - Võ Qúi - tập 1 trang 459.
  10. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633

    Chim sẻ bạch tạng

    [​IMG]


    Tỷ lệ phát hiện 1/1.000.000 cá thể :)>-:)>-:)>- gặp nhớ tha cho nó nhé

    Như con trong ảnh còn chưa hoàn hảo mắt phải hồng nữa là đủ 100% bạch tạng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này