1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 12) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songia86

    songia86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    1
    Cu đất.phang điểm nào cho nó rớt tại chỗ nhĩ.chứ toàn là bay đi khoản cả 100m mới té kiếm muốn chết[r37)][r37)][r37)]
    Mấy anh em đang làm PCP,nếu thành công (hướng dẫn cho mình), mình cũng sẽ huy sinh em 631 để lấy cái nồng:-w (chơi luôn)
  2. thosan80t

    thosan80t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cứ đầu, cổ là rơi. Tà âm thì dọc sống lưng. Dương thì bụng phần dưới ức. Chớ có nhắm ngực, cánh không chết ngay thì tìm còn khổ. Đuôi thí nhớ nhặt mấy cái lông mang về rút kinh nghiệm=)).
  3. yeusanbat01

    yeusanbat01 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    1

    em không biết ngoài bắc cò về tháng mấy chứ trong nam cò đã về rải rác rồi.tầm qua tết cụ thể là tháng 2 và 3 cò nhiều kinh khủng.huyện long thành,long khánh tỉnh đồng nai vào dịp này ra lô cao su nhìn cò thấy sợ luôn.[r2)]
  4. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Lâu lâu thấy lôi cái này lên xem chơi [:D][:D][:D]

    http://www.vietnamangling.com.vn/forums/showthread.php?t=877

    Hai ngày ở Ba Sao - Hà Nam
    Hai ngày ở Đầm Ba SaoTheo lời mời của Bác Triệu Du (Chủ nhiệm CLB Câu cá Âu Lạc), đúng 7h00 tôi có mặt tại 96 Võ Thị Sáu – Hà Nội. Chúng tôi gồm Bác Du, Huy (Mập), (Lã Vọng) bắt đầu chuyến dã ngoại tại Ba Sao

    [​IMG]

    11h20’, chúng tôi sửa soạn đồ câu, quân tư trang hành quân ra Đầm Ba sao. Túi câu, nước uống, thực phẩm lỉnh kỉnh và nặng nhưng ai cũng rất vui vẻ hào hứng lên đường.

    [​IMG]

    Đi bộ khoảng 1,5km, Bác Luận (người giúp việc cho Bác Nam) đã chống chiếc Thuyền tôn to tướng đợi chúng tôi theo kế hoạch. Mọi người sếp đồ đạc lên thuyền nhằm hướng Đảo gần trại Ba Sao thẳng tiến. Thú thật với các Bác, cái cảm giác lâng lâng giữa cảnh trời nước bao la (chừng 300ha = 3triệu m2), ba bề núi non trùng trùng điệp điệp làm chúng tôi liên tưởng như phim trường Thuỷ Hử (TQ). Bốn anh em chúng tôi ngẫu hứng cùng lẩm nhẩm hát bài ca của 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc và cùng cười ngất khi không ai thuộc lời.

    [​IMG]

    Dười đáy thuyền chúng tôi ngồi là cả một biển nước bao la, độ sâu ước chừng 3,5m. Nước trong xanh, từng đám rong Chó, Sen, Dừa nước bập bềnh. Đây là một địa điểm lý tưởng cho những cần thủ câu cá Quả. Chim chóc nơi đây thật là phong phú: từng đàn Cò trắng, Vạc, Lele, Cheo cheo, Quốc bèo… đặc biệt là Sâm cầm đi từng đôi..., và xa xa thấp thoáng là trại tù Ba sao.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Thằng Huy bố nó tên Thắng dạy lịch sử ở ĐH gì gì ấy nhỉ! nó quê Đức Thọ - Hà Tĩnh, chính xác là Đức Thanh. Thằng này mập như con Tịnh, chuyên dùng Ven và Toz cả Harnel nữa, bố con nó lúc nào về cũng Khe Giao, Khe Lang.....tranh cướp bóng với mình đây mà. Tự nhiên thấy cái mặt nó chình ình lên đây. Thằng này lấy vợ rồi nhà nghe nói đâu gần Bưởi phải không chú em Cú Mèo?
    Hô hô!
    Tưởng ai lại gặp đúng bà con nhà mình!
    Chuẩn bị ngư lưới cụ đi, canhchimdoncoi chuẩn bị về xuôi mà tham chiến dần, nghe đâu lúa gặt chưa xong tha hồ mà kiếm chác.
    =))=))=))=))=))
  5. 35H33553

    35H33553 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    0
    Anh cú chịu khó search nhỉ, thịt chú này ăn chán kinh khủng.
  6. smile119

    smile119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    @ bác Nokia: Cái nhôm bác nói chắc là nhôm 7075, nhôm này rất đắt, cực nhẹ và khỏe. Thân súng M4 của Mỹ làm bằng loại nhôm này đó, nó cũng được sử dụng nhiều trong ngành hàng không.
  7. CrossFire

    CrossFire Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    487
    Mưa to, gió lớn, ngồi trực 1 mình buồn thúi ruột nên ghé thăm những ngôi nhà cũ, rồi chuyện làng săn, truyện đường rừng, để rồi thả hồn vào đại ngàn vô tận trong 1 đêm mưa gió bão bùng. Cảm giác kể cũng..... sướng [:D]. Mỗi tội mải mê quá sếp đứng sau lúc nào không hay, e hèm phát giật hết cả mìn.
  8. like_anything

    like_anything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2011
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    To cumeo82;{19891217|11:17|30/09/2011


    Tìm ra con hôm nọ mấy anh em thịt đc mà không biết nó là con gì rùi nhé :}

    Quanh mắt có da mầu đỏ nhìn khá đẹp .


    PHƯỚN LỚN


    [​IMG]


    PHẢI EM NÀY KHÔNG BÁC ?!

    [​IMG]

    Em này chỗ mình gọi là chim MẮT ĐỎ (hoặc Tu HÚ) nhìn khi bay thì tưởng to lém, ném em nó xuống thấy có 1 đủm nhỏ xíu.
    Nhưng phải nói em nó rất đẹp, nhất là bộ đuôi dài và cách bay như phượng hoàn. Thật ! Ném hơi uổng !

    Thân.
  9. nokia8200vh

    nokia8200vh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    8
    Đúng rồi, đặc điểm của nhôm này là rất khó bị bào mòn khi có ma sát. Nếu bác biết ở đâu (VN) có bán loại ống nhôm rỗng ruột loại này thì chỉ giúp Nokia với nhé, đường kính ngoài phi 32mm - dày 3mm trở xuống thôi. Không chỉ làm PCP mà Nokia còn áp dụng cho loại khác nữa, Sharp, ống bơm, ..... chẳng hạn. Cảm ơn bác với những thông tin trên =D>!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có lẻ do bác Num vào Nam rồi, chứ bác ấy còn ở HT thì trong này Nokia chỉ có nước đi .... nhặt lông chim thôi =))=))=))
  10. viet631

    viet631 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    2
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này