1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 12) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duclam1977

    duclam1977 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    10
    Đôi lời với Bạn: Ở ngôi nhà này, ai cũng "cuồng dại" niềm đam mê củi như bạn đấy.
    Còn tìm cách nhập hàng mới lạ về để thỏa mãn nhu cầu bắn xa để phang "đàn cò con nào con đó béo mũn mĩm bay lượn nờ trên đầu" thì anh em trên này tư vấn cho bạn được. Cái chính là bạn đang ở hữu 1 em 9kg (Tiệp) thì cũng thoải mái hạ hàng rồi. Củi hơi tầm bắn hiệu quả chỉ từ 20-30m thôi. Tìm loại xa hơn, mạnh hơn thì lại khó tìm đạn phù hợp với nó.
  2. tranminhanh0234

    tranminhanh0234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết các bác làm kiểu gì mà hạ được nhiều cò thế em hôm căng đét phang được 2 em cứ cự ly tầm 50m mùa này nó về nhiều nhưng nhìn thấy em 100m là nó bay vãi C... rồi cho nên em toàn ngồi rình chỗ lùm cây cách chỗ nó hay sà xuống ăn khoảng 50 m và tầm đó may măn là chính 3 ăn 7 thua... .... hic
  3. james87

    james87 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2011
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    8
    Bác dùng củi j mà bắn 50m thế, khoảng cách này chắc 634 không ăn thua nhỉ, hơi gà bác thông cảm :D
  4. tigery

    tigery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu đến giờ là từ đâu vậy bạn? Nếu đọc từ đầu chắc biết nên mơ củi kiểu gì rồi chứ nhỉ. Đã mơ sao lại mơ tiết kiệm thế? hay chỉ thích lò xo thôi à :P
    hình như bạn là cư dân phố cảng, lại học hàng hải chắc quen dân viễn dương nhiều => mang tới cái gì gì còn được :), bỏ báng chi uổng thế. Mà nếu muốn bỏ báng thì cũng không cần cưa đâu chỉ cần vặn vít thôi và cái báng nó không liên quan hay ảnh hưởng tới cái mà bạn đang lo lắng đâu.
    Chúc bạn sớm biến ước mơ thành hiện thực.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sharp, canon xử lý tốt, vấn đề nằm ở độ chuẩn của đạn. Nếu xài đạn không chuẩn thì nó sẽ như bạn này nói
    Giá mà đạn như này có bán + giá cả lại hạt dẻ thì tuyệt[​IMG]
    So sánh với đạn Hà Nội[​IMG]
  5. yeusanbat01

    yeusanbat01 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    1
    nhìn cò thấy phát thèm mà em lại đi tay không thế này:((:((:((

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  6. Xyublet

    Xyublet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tr. ơi cái đấy của a xong chưa? Nếu xong mà có thuốc nhuộm luôn cho a với nhé [r2)]
  7. tranminhanh0234

    tranminhanh0234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    em chơi canon sài đạn tàu hì hì:-" 35m chụm bằng đồng xu bác tin ko thì tuỳ
  8. duclam1977

    duclam1977 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    10
    Em 634 đấy 45m vẫn chết chào mào đấy em, cò 50m là chuyện hoàn toàn có thể với đạn Đức.
    Em chịu khó tập bắn nhiều tư thế: Đứng, ngồi, quỳ... có bệ tỳ, không bệ tỳ... bắn hết khoảng 1,5 - 2kg đạn dài HN là ổn thôi! [:D]
  9. james87

    james87 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2011
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    8
    T.T Cái đạn dài Hà nội nó cong queo trông đến là khổ , Tây nó cong đúng chỗ, mình cong toàn thứ không cần cần cong ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hì, tìm được cái khoảng cách 50m ngoài này cũng hơi căng anh ạ :D Em bắn cũng quen rồi, nhưng chỉ khoảng 20, 30m. Chưa bao giờ bắn xa vì nghĩ nó không ăn thua :-ss
  10. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    Nhân sự kiện Tê giác lìa khỏi rừng Việt Nam vĩnh viễn tặng anh em đoạn này nhé!
    Cưa sừng làm.........Tê giác"
    Đùng một cái đã hai năm, khi mà vùng tiểu khu chính của Nam Cát tiên phát hiện "cụ" về thượng giới, cụ "trơ gan cùng tuế nguyệt" mấy tháng mà người ta bảo nhau " con tê giác này mới bị bắn hạ". Lạ nhỉ, bố thằng ăn cắp nào vào rừng đấy?
    Đùng một cái sau hai năm "vật lộn" nghiên cứu, khiến cho đầu hói thêm và lượng mỡ bụng không ngừng đóng góp quỹ trọng lượng cơ thể, lực lượng kiểm lâm, tổ chức bảo vệ động vật hoang dã, quỹ thiên nhiên, các nhà khoa học tuyên bố " tê giác Việt Nam đã tuyệt chủng".
    Ở tỉnh nọ, có con trâu già bị cưa sừng, nom nó cũng chẳng thành nghé mà giống con tê giác hơn. Gặng hỏi mới biết " ấy chết, bác nhà báo giữ miệng, thành phần quý làm ra .....tê cả giác đấy". Ấy chết! thì tớ có nói đâu.
    Nên mới trăm cái tốt đổ lên đẩu cái sừng, nó đi rồi, ấy chết thế mà đã hai năm cơ đấy. Ối tê giác ơi là tê giác ơi.
    Con trâu bị cưa sừng, nó không tham cỏ non hay thèm bà hàng xóm đâu, hay bộ ngực thập thò của con bé tuổi teen nom đến sốt. Nó bị cưa làm tê giác.
    Mới hay:
    Tê giác mà biết dùng phone
    Thì thằng bắn hạ sẽ chôn trong rừng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này