1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 12) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dothuanlt

    dothuanlt Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    86
    tuyệt quá bác cường ơi niềm mơ ước của em bấy lâu nay. em nhìn ko lầm thì rất giống EV2 bác làm theo bản vẽ EV2 phải ko. cho em hỏi cụm van xả bác có làm van chiết khí ko, khó nhất là cụm đó và nó cũng là thứ quan trọng nhất quyết định sự ổn định của lực. em nghĩ ko nên dùng co2 độ an toàn và bảo quản của co2 ko hay bằng không khí, nếu nén bằng ko khí em nghĩ sẽ an toàn hơn. bộ cò này có phải bộ cò hôm bữa bác hỏi ko. có phải bác thay cái chốt trên cùng cao thêm 1 tí để giữ búa phải ko. tuyệt quá bác ah. làm nhanh cho anh em thoả con mắt.[r2)][r2)][r2)].
  2. uiquetui

    uiquetui Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    1.475
    Đã được thích:
    2.611
    Bác nào cho em bài phân tích ưu khuyết các loại khí dùng trong củi PCP được không? Nếu không có điều kiện dùng các loại khí khó kiếm thì có thể dùng máy nén khí hay bơm xe bơm trực tiếp đc ko và có an toàn không? Xin cảm ơn mọi người!
  3. 35H33553

    35H33553 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    0
    Trích:
    braveheart2810 viết lúc 11:15 - 04/06/2011
    Ông này hơi một chút là giã từ với cả chia tay .......... nếu không lầm thì đây là lần chia tay thứ 2-3 gì đó ....
    Vắng cô thì chợ vẫn đông . Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui .
    Ko biết gì thì dựa cột mà nghe ông bạn nhé đừng có té nước theo mưa ,là thành viên mới thì lên chăm chỉ đọc những phần trước thì hãy biết anh Num anh NOKIA là những anh thế nào.Ông ko biết đừng nói lung tung .Nhân tiện cái câu "Vắng cô thì chợ vẫn đông - Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui" tôi thấy hợp với ông hơn đó ============>>> Tặng ông thêm câu"Hãy bước đi và đừng nghĩ suy gì nhé ^^

    Trihm nói hay lắm đó!
  4. sharpinnova

    sharpinnova Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    8
    bác nên tiện thêm 1 rãnh như hình vẽ để cho 1 ron cao su vào sẽ kín khí hơn
    [​IMG]
  5. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    Về ngoại thất và linh kiện bạn vẫn giữ nguyên van của Sharp, Pistol nén, buồng hơi đẹp nhưng với CO2 ngu ý của Num thì bạn nên thay hẳn, với áp lực nén lớn như Nokia đã nói bạn nên dùng thành phần chứa Nito vì quá trình bắn tạo ma sát lớn Nito có tác dụng nguội nòng nhanh và giảm bớt sự mài mòn, tuy nhiên lưu ý là Nito quá lạnh thì gây đóng cặn và hiện tượng mà mình dịch qua Google thì có nghĩa là " cứng nòng", về loại này mình cũng mới tham khảo qua anh Hieuvanbui, hai anh em cũng chưa đi đến quyết định cuối cùng là dùng loại nòng nào thích hợp, bởi lẽ nếu dùng một số dòng như ToZ thì phải dùng váy đạn lớn, và rất có thể phải đặt đúc đạn dùng nguyên nòng Sharp liệu chịu được bao lâu, nguyên lí cò thì theo mình bạn nên nghiên cứu cò Toz dễ và bền. Gioăng thì theo mình biết bạn nên xử lí loại gioăng khác bền hơn, một khi bơm bằng Nito gioăng cao su của Sharp hiện chưa thể chịu được. Trước đây may mắn mình có nhìn qua một số mẫu Co2 của Czech và USA và thấy gioăng này không phải là loại cao su như trong Pistol của Sharp, sở dĩ thế vì quá trình giải phóng nhanh mạnh có thể làm xước và đứt gioăng trong thời gian ngắn.
    Bạn có thể PM với anh Hieuvanbui cùng làm cho vui, có lẽ trong thời gian tới anh ấy sẽ trình làng một điều gì đó hơn cả mong đợi, nghĩa là công nghệ gia công, chế tạo Hieuvanbui, Stock Made in Number11.
    Thân!

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Về mức độ an toàn thì khẳng định với Dothuan là Co2 rất an toàn với các loại bình chúng ta nhập ngoại của hai nước Czech và Mĩ, còn kiểu bình trong nước mình không dám khẳng định đâu nhé!
    Bạn có thể đặt mua bình CZ 200Super qua một số thành viên trong này, bình này hết lại " tái xuất' như thường và bơm cũng không phức tạp lắm! mua bình Co2 từ anh em xách tay về bạn phải đi bơm lại vì xách tay về người ta xả hết và thuộc nhóm hàng ............chưa biết nên cấm cũng thế!
  6. tuanhunter

    tuanhunter Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    18
    [FONT=&quot]Ông tôi, cha tôi, và tôi
    Ba đời làm lính, ba đời nông dân
    Quê hương một mảnh đất cằn
    Cày sâu cuốc bẫm làm ăn bốn mùa.

    Chưa từng đến được Thủ đô
    Nghe đài thấy mất Liên Xô thì buồn!
    Về già cứ nhức mình luôn
    Càng thương nỗi bạn mồ chôn rừng già…
    Sự trời nắng nắng, mưa mưa
    Sự đời bao nỗi còn chưa thoả lòng
    Nhớ khi bờ thửa bờ vùng
    Cái sân hợp tác vui chung rộn ràng
    Bây giờ ai dân, ai quan
    Ai thời vẫn vậy, ai sang một mình?

    Nghĩ xa thôi lại nghĩ gần
    Nước nhà tắt lửa chiến tranh là mừng
    Khi buồn giờ tráp huân chương
    Khi vui xuống ruộng, lên vườn làm vui!

    Ông tôi, cha tôi, và tôi
    Ba đời làm lính, ba đời nông dân …[/FONT]​
    [FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]

    Có người nói Nông Dân không tư tưởng
    Nông dân làm cản trở bánh xe lăn
    Tôi thấy họ suốt một đời làm lụng
    Nuôi cái ăn chung trên mảnh đất khô cằn

    Tôi đã thấy trên chiến trường ngã xuống
    Những Nông Dân mặc áo lính máu tươi dòng
    Chết tưới đất –sống cày sới đất
    Chẳng bổng lộc nào theo đến lũy tre xanh

    Tôi đã thấy những xích xiềng phong kiến
    Cái trói tay của công hữu màu mè
    Mấy chục năm kéo người xa với đất
    Mấy chục năm cái đói vẫn ghê ghê

    Nghèo chữ quá nên trọng người hay chữ
    Bóp bụng nuôi con thành ông trạng ông nghè
    Sáu mươi tuổi mẹ lội bùn cấy hái
    Ông trạng áo dài ông trạng sống xa quê
    Dẫu năm đói không quên ngày giỗ chạp
    Nhớ người xưa con cháu quây quần

    Vâng có thể Nông Dân nhiều hủ tục
    Nhưng không yêu được họ hàng yêu chi nỗi Nông Dân
    Tôi vẫn thấy những thằng Bờm mẹ Đốp
    Vẫn sống chung với Bá Kiến Chí Phèo
    Mất một con gà chửi ba ngày quyết liệt
    Con gái gả chồng cả xóm có trầu vui

    Tôi đã thấy Nông Dân đổ mồ hôi nước mắt
    Từ hạt lúa lúc nảy mầm đến cấy hái phơi phong
    Dăm bảy tạ - vài trăm ngàn một vụ
    Bữa tiệc xoàng của mấy xếp là xong

    Có miếng ngon Nông Dân dành đãi khách
    Thờ phật thờ tiên thờ cả rắn cả rồng
    Cả tin quá tin cả Dì ghẻ ác
    Nhưng sống chết mấy lần nợ quyết trả bằng xong

    Nông Dân sống lặng thầm như đất
    Có thể hoang vu có thể mùa màng
    Nhưng chớ mất- chớ niềm tin sai lạc
    Chín phần mười đất nước Nông Dân[/FONT]​
    Nguyễn Sỹ Đại
  7. duythanhlv70

    duythanhlv70 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2010
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    19
  8. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    Đồng chí Tuấn Hunter có biết ông Sỹ Đại cơ à? không nhầm thì bác nhà thơ này là người Phú Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh em trai là Nguyễn Sỹ Lý anh em họ cùng làm nghành Luật?
    Num có biết bác này bởi em trai bác ý là học trò ông già nhà Num, bài thơ này bác ấy viết rất chân chất đúng như cái chất nông dân và vùng cằn sỏi Phú Lộc - Can Lộc. Mình rất thích mấy khổ cuối của bài thơ. Nói trắng ra là đồng chí Tuấn Hunter đang có ý Kháng Tàu!
    Cảm ơn những con người có tấm lòng như đồng chí,, một niềm tin nhân lên triệu niềm tin trong hình hài bé nhỏ VN!
  9. tuanhunter

    tuanhunter Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    18
    Hôm E vào Quảng Bình chơi nghe thấy mấy bác đọc bài này hay quá. Về lên mạng tìm và đăng lên cho anh em cùng dọc. Ai cũng yêu nước bác Num ạ! Mấy thằng Tàu dạo này ngang ngược quá nghe mà vừa tức vừa đau, chẳng lẽ cứ để cho chúng nó làm thế mãi được à? Nếu giờ có phong trào kháng Tàu là em theo đến cùng luôn( Nhưng phải do dân ình tổ chức nhé! Chứ cứ nghe mấy thằng Hải Ngoại nó kích đểu là E không theo đâu). Nếu có chết cũng không hổ thẹn với các bậc tiền nhân qua nghìn đời gìn giữ trọn vẹn đất nước.
  10. nokia8200vh

    nokia8200vh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    8
    * Bác Uiquetui đặt vấn đề rất hay, Nokia mong đây là để tài nóng để chúng ta đem ra bàn luận, mỗi người đóng góp 1 ít để anh em có củi ngon hơn, hoàn thiện hơn để chơi. Mà cụ thể là dòng PCP.

    * Nokia biết đến đâu sẽ trình bày đến đó, anh em thấy điểm nào sai hoặc thiếu thì sữa nhé.

    - Trong cây PCP hiện tại của các hãng thì 2 loại khí dùng nhiều nhất và phổ biết nhất là N2 và CO2, bởi tính chống cháy, ..... tốt hơn các loại khí khác.

    - Trong 2 loại khí này, do mục đích sử dụng nên cũng chia thành nhiều dạng khác nhau. Nhưng ở đây chúng ta chỉ nói đến N2 dạng khí và CO2 hóa lỏng dùng trong PCP.

    - Số đông PCP bán ra thị trường cho người tiêu dùng, thì PCP dùng N2 được ưa chuộng và mua nhiều hơn CO2 tuy nó có giá mắc hơn. Nguyên do là nằm ở độ bền, khối lượng riêng, tính an toàn và phổ thông (có thể vài nguyên nhân nữa mà Nokia chưa biết, anh em bổ sung thêm)

    + Độ bền: Khi thời tiết mưa, môi trường ẩm ướt sẽ sinh ra hơi nước hoặc nước, CO2 luôn phản ứng với thành phần H2O tạo thành H2CO3 (Axic Cabonnic) làm ăn mòn hóa nhanh hơn phần nòng khương tuyến, kim loại thép có trong súng.

    + Khối lượng riêng: CO2 (1,977 Kg/m3 )> N2 (1,25 Kg/m3), nếu cùng 1 thể tích bình, bình N2 luôn nhẹ hơn và bắn được nhiều viên hơn CO2.

    + Tính an toàn và phổ thông: nhiệt độ bảo quản CO2 hóa lỏng không bao giờ được vượt quá 55 độ C (theo khuyến cáo). Mà súng là để bắn hay để che nắng ~X, lỡ mùa hè ham bám đuổi hoặc rình con mồi trên 30 - 45 phút mà quên che nắng cho nó thì .... tan nát đời hoa =((=(([r23)]. Đối với các nước thời tiết nóng vào mùa hè như VN (chưa kể châu Phi nhé) dùng CO2 là ko khả thi.

    - Các loại vỏ bình dùng chứa khí nén N2 và CO2 hoàn toàn khác nhau về chất liệu, độ bền. Giá vỏ bình dùng chứa N2 luôn mắc hơn 2/3, 1/2 so với vỏ bình chứa CO2. Anh em chú ý điều này kẻo tránh mua nhầm nhé, mua bình CO2 mà bơm N2 vào thì toi.

    - Nokia khuyến khích anh em dùng ống thuỷ lực, dày 5mm để dùng làm bình chứa N2 lẫn CO2, làm van bơm và xả bằng đồng vàng. Sau đó mạ chống rỉ. Như vậy bình sẽ xài lâu hơn, bền hơn các bình mua từ ngoài nước (nhà sx chỉ bảo hành 5 năm từ lúc bơm khí vào).

    - Nokia ko biết là bác đang nói đến 1 loại máy nén khí nào? Liệu cái máy bác nói có nén được áp suất trên 50kg/cm2 không? Bơm xe thì bơm được nhưng áp lực quá yếu, khoảng 8-15kg/1cm2 - với áp lực này chỉ bắn tương đương với củi lò xo và bắn chả được bao nhiêu viên, bơm với áp lực này thì bắn lò xo khỏe hơn.

    - Theo Nokia biết thì hiện tại khí CO2 có thể bơm ở các quầy bán bình CO2 dùng trong thủy sinh - cá cảnh. Còn N2 bơm các địa chỉ chuyên bơm khí nén, mà cái này tỉnh - tp nào cũng có. Nhóm Nha Trang có thể trả lời cái này cho anh em.

    * Trên đây là kiến thức sơ sài của Nokia, viết vội nên sẽ có nhiều điểm chưa hợp lý, mong được học hỏi anh em thêm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này