1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 12) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trieuquang

    trieuquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    bác thanh lý cây hatsan rf thế nào bác, có thể pm vào hộp thư cho em được không?
  2. nhimhacker

    nhimhacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    2
    hoho mùa rét bán đệm cho nó nhanh bác ạ .thanh lý vợ cũ kiếm vợ mới ,sang tháng 3 vợ mới về rồi kaka
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    éo gì mà lên cụ sớm thế ,vâng bác add cái yahoo này nhé :ashanoi@yahoo.com
  3. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]CHUYỆN KỂ NGÀY TẾT :[/FONT]

    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Con đường nhỏ chạy dọc theo lòng hồ Thác bà bên núi bên mây . Vượt qua 90km từ thành phố sơn cước lên tới quê ngoại . Tôi chạy xe chầm chậm ngắm nhìn những ngôi nhà xây bên cạnh những ngôi nhà sàn cũ kỹ chen nhau , làng Pha ( Làng Lạnh ) tên gốc cổ của ngôi làng trăm tuổi trên vùng đất Cẩm Nhân - Yên Bái này . Xa xa những ngọn đồi nhấp nhô xanh rì , những mảnh vườn rợp bóng . Đêm về ngồi bên bếp lửa hồng lắng nghe chuyện ngoại kể , không dưng lòng thấy bồi hồi mơ về một thời xa xăm nào đó .[/FONT]

    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Ngày trước không xa lắm đâu từ cuối những cách đồng ven bờ sông Chẩy đến Tích Cốc vẫn còn là vùng đất hoang sơ với núi cao rừng rậm ken đặc rì .Bản Tầy yên bình nằm dưới chân núi chỉ lác đác vài nóc nhà sàn , xung quanh là rừng rậm hoang vu lau lách xen lẫn bạt ngàn là rừng vầu và nứa .
    [/FONT]


    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Cẩm nhân nhìn về Hồ Thác Bà :[/FONT]

    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Bên bếp lửa bập bùng góc sàn nhà ngoại kể :[/FONT]

    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Hổ về :[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Một chiều cuối thu năm 1949 như mọi khi bà Loan ra vườn hái trầu về nhà . Khi bà đang hái trầu thì bất ngờ mọi người nghe thấy tiếng hoảng sau vườn . Nghe tiếng la hoảng chồng cùng con trai đang làm việc ở khu đồi cuống cuồng chạy về . Trong vườn nhà chỉ còn lại vài mảnh quần áo vương vãi cùng vết máu chạy dọc theo đồi sau nhà , rồi thành vệt dài mất hút vào rừng lau bạt ngàn dọc đồi . Vết chân hổ to như những cái bát ăn cơm vẫn còn in hằn trên nền đất , mọi người hốt hoảng sợ hãi . Rồi người ta tụ tập cả làng lại ai có gì mang lấy , cuốc xẻng gậy gộc giác mác tất cả những gì vớ được . Trong bóng chiều cả làng tập chung nhau lại thành đoàn đi vào rừng theo vết máu và đường chạy con hổ để lại .[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Con hổ tha bà dọc theo đồi đi men theo đường mòn , vết máu kéo dài hổ đi tới đâu tạo thành đường đến đó men theo vết kéo dài tới tận ngọn đồi phía trên . Con hổ lúc lắc kéo xác bà lên tới tận bãi tranh lưng chừng núi , bãi tranh bị quần nát ven đường , bữa tiệc đẫm máu của chúa sơn lâm đang chuẩn bị bắt đầu thì bị phá đám .[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Trên một bãi đất con hổ phát hiện ra bị đuổi theo nó dừng lại nghe ngóng tình hình , mọi người dần dần quây nó lại , con hổ to như một con bò vàng gầm lên đập đuôi sang hai bên . Dân làng hò reo ầm ỹ kiếm khúc tre củi hay cây đập vào nhau để tạo tiếng động , và tìm mọi thứ kiếm được để lao vào con hổ . Đang ham mồi nó kiên quyết không bỏ đi mà nhẩy vòng quanh để tránh và tìm cách lao ra , mọi người lại dạt ra . [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Trời chiều bóng hoàng hôn đang chuẩn bị nhập nhoạng kéo nhau rời khỏi các mỏm đồi một cách nhanh chóng . Dân làng tập hợp nhau lại rồi cử ra các nhóm tiếp ứng mang theo đuốc lên nhanh chóng . Các bó đuốc được đốt lên cháy sáng rực rồi ném về phía con hổ tạo thành vòng quanh nó , gặp lửa nó bực mình gầm lên vòng đi rồi vòng lại , càng ngày các bó lửa càng rộng dần rồi quây tròn quanh thi thể người phụ nữ xấu số cứ thề vòng tròn ngày càng thu hẹp lại lửa cháy to hơn . Con hổ thấy vậy tức tối gầm vang rồi bỏ đi vào rừng .[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Lúc đó các con bà mới vào mang xác mẹ đem về . Đêm ấy là một đêm không ngủ , trong làng cả xóm bồng bế nhau tập chung di tản tới nhà đông đúc hơn để tá túc qua đêm . Đám đàn ông tụ tập nhau lại mang súng ống ngồi bàn tán phương án tiêu diệt con hổ dữ .[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Ngày hôm sau khi chôn cất bà xong người ta khuân các táng đá lớn đặt trên mộ đề phòng con hổ quay lại đào mộ moi xác lên . Trông tre vót thui qua lửa được cắm kín quanh mộ như một bãi chông đề phòng cọp dữ tới .[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Một nỗi sợ hãi, hoang mang bao trùm lên khắp một vùng sơn cước. Nỗi sợ ấy càng tăng thêm khi chỉ mấy hôm sau, hổ lại mò về bắt đi một con lợn và một con bò. [/FONT]
    [FONT=&quot]Chuyện về hổ râm ran khắp làng trên xóm dưới, nhưng chẳng ai dám nhắc tên, mà chỉ gọi là “ông”, là “ngài” một cách cung kính.Sự thêu dệt càng làm cho nỗi sợ hổ tăng lên tột đỉnh. Nhiều người lập bàn thờ, khấn xin hổ thương xót mà tha thứ cho sự dại mồm dại miệng của những người dân .[/FONT]
    [FONT=&quot]Cả một vùng đất bỗng chốc trở nên hoảng loạn chỉ vì một con hổ mà chẳng ai biết được là thú hay thần[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Sau vụ bắt lợn và con bò trong chuồng con hổ bỏ đi biết tăm khoảng nửa tháng . Chắc chắn nó sẽ trở lại vì nó đã bắt được một lần nó sẽ quay lại làm vài lần nữa , ngoại tôi đã nghĩ cách hạ con thú dữ này . [/FONT]
    [FONT=&quot]Nứa trên rừng được chặt rồi vát nhọn đầu cắm thành hàng rào cao tới hai mét bên ngoài các chuồng trại . Tre đực già vót nhọn hoắt rồi truy qua lửa cho cứng rồi cắm thành vòng bên ngoài và bên trong các khu trại này rồi tối đến dồn đàn trâu bò vào trong đó . [/FONT]
    [FONT=&quot]Đúng như dự đoán con ác thú lại một lần nữa quay trở lại làng để tìm bắt trâu bò . [/FONT]
    [FONT=&quot]Nó nhẩy thẳng vào trong khu trại qua hàng rào lần nhẩy đầu tiên nó đã vọt qua hàng rào vào thẳng trong bị ngay một cây tre xuyên thấu qua bàn chân trước , đau quá hổ gầm lên điên khùng chạy vòng quanh khu trại nhưng đâu đâu cũng là chông nhọn hoắt chĩa lên tua tủa . [/FONT]
    [FONT=&quot]Chạy chán nó lại đi lại gầm rống với một bàn chân nhức nhối vì tre đâm . Ở ngoài mọi người đã tỉnh dậy với đuốc đốt sáng rực thi nhau hò reo bên ngoài . Càng hoảng loạn hơn con hổ phi như điên cuồng phía trong . Rồi nó lấy đà phi từ trong ra ngoài nhưng bãi chông bên trong làm rộng hơn cùng với chân trước bị thương đã khiến con hổ nhẩy hụt đà rơi thẳng vào bãi chông ngoài . [/FONT]
    [FONT=&quot]Bị năm cây chông đẫm xuyên qua người máu từ các vết thương cứ thể chẩy ra càng vùng vẫy càng đau đớn , gầm rú một hồi rồi nằm yên rên rỉ . Dân làng đã chuẩn bị sẵn cứ giáo dài vót nhọn đứng ngoài đâm thật lực một hồi . Con hổ không còn giẫy được nữa chỉ nằm im và chết .[/FONT]
    [FONT=&quot]Khi nó chết hẵn rồi mọi người gỡ chông rồi vào mang xác con hổ ra , những người con bà Loan chặt đầu nó mang ra mộ để tế mẹ . Cầu cho linh hồn bà cùng con hổ sớm siêu thoát . [/FONT]
    [FONT=&quot]Con hổ đực to lớn từ đầu tới chân đo được gần hai mét với trọng lượng khoảng trên 1.5 tạ chả sao con thú dữ này dễ dàng cắn chết rồi cắp thep con heo nặng 40 kg nhẩy thẳng qua hàng rào để vào rừng được .[/FONT]



    [FONT=&quot][/FONT]
    [​IMG]
    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Kỉ vật duy nhất ngoại giữ là chiếc răng cối của con hổ , ngoại bảo chỉ răng này mới có tác dụng làm thuốc , qua nhiều chục năm chiếc răng đã mòn đi nhiều lắm do bị mài dần để cho vào thuốc .[/FONT]
    [FONT=&quot]Giờ ở tuổi ngoài 85 ngoại không còn khỏe như trước kia nữa , khi xưa mỗi lần về quê tôi lại nhớ tới ngoại cứ 4h sáng mùa hè cũng như mùa đông ngoại bao giờ cũng là người dậy sớm nhất nhà nhóm bếp đun nước rồi chờ cả nhà dậy . [/FONT]
    [FONT=&quot]Tuổi tác đã kéo sụn đôi vai to khỏe ngày nào khi trái nắng trở trời những cơn đau lưng lại kéo đến . Tấm vai to lớn ngày nào giờ còng xuống dưới gánh nặng thời gian . Chỉ còn đôi tay to lớn rắn chắc và bàn chân to minh chứng cho một thời sức vóc là còn lại với ngoại .[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] Lễ buộc chỉ cổ tay cầu may :[/FONT]

    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
  4. nhimhacker

    nhimhacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    2
    hơ hơ anh cú chuyển sang làm phóng viên nghe vẻ hợp quá...[:D]
  5. thanhcui1

    thanhcui1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2011
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    180
    sao laị thế này nhỉ,ai tự dưng lại khoan lỗ trên buồng hơi như bác này,thử hỏi trong nhà này có ai như bác này kg^:)^^:)^
  6. samkhoi2010

    samkhoi2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2011
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    82
    ACE cho mình hỏi tí nha! có ai biết số đt của A tuấn Sơn Q1 ko ah!?
    Tại vì chiều này mình có ghé qua mua 1 cây sharp innova mới nhưng về bắn có 10 phát là nó bơm hơi ko được nữa! cứ bơm là nó tuột hơi àh! ko nén hơi vào buồn hơi đc! chắc phải chạy qua đổi ảnh cây khác quá! chỉ sợ thứ 7 và chủ nhật anh Sơn hay đi chơi ko có nhà nên mình phải gợi hỏi trước, tại mình ở Bình Dương lận! mỗi lần qua đó xa quá! hic hic ....cảm ơn nhiều!
    XÙ ĐẦU @@
  7. bello_codon

    bello_codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    3
    sau bao ngày xa cách----e đã về với ae

    [​IMG]
    chắc em cũng phải học theo làm cái thế này chứ con em 631 của em mới kéo mấy lần mà mòn lắm rồi:-ss tra mỡ tra dầu để chống ăn mòn nhưng vẫn ko hiểu quả.
    công việc ổn định em làm miếng thép thế này và làm luôn cái báng nhiều khúc cho gọn,lúc nào tác chiến thì lôi ra đâu lại,đang ý tưởng trong đầu nhưng ko biết làm thế nào vì hên xui ở anh thợ mộc ở quê,mong sao gạ được:P.thời gian thì chẳng có nhiều mà đam mê thì có thừa:-w

    @ anh cú mèo:. nhà sàn đó nhìn giống như của người thái thế anh,ở quê anh đó àh hay yêu cô gái thái nào :-*
  8. 35H33553

    35H33553 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    0
    @Codon Vợ cả anh Cú đấy, xinh không?
    @A Cú: It nhất em cũng có duyên với a Cú ở 2 điểm nhé ^^
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đầu năm các anh hạn chế Rượu bia nha.
    Em xin mạn phép, hôm kia em say quá xòe xe - Nhập viện :((
  9. FairFriendly

    FairFriendly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn Bác. Báo cáo bác em cũng đã vào xem và liên hệ nhưng không có hàng ! Bác có biết chỗ nào nữa không chỉ giúp em với !!! Ths all
  10. bello_codon

    bello_codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    3
    @ 35H. nhìn xinh và hiền2 nữa bác ạh. nhưng cái mức hiền thì chờ anh cumeo82 thôi:)) say xin mà cho nằm hành lang thì vỡ mồm=))

    còn chuyện say xỉn thì chia buồn cùng bác.em bét nhè thì cũng ói 2 ngày thôi.đi chơi ở quê say chẳng biết gì nhưng đi xe trên con đường nhầy nhụa,chở thằng kia lên nhà ghẹ nó trên đồi có cái dốc lên xuống phát ghê về đến nhà chỉ bẩn chân thôi,hôm say nghĩ lại vẫn tự khen mình "say lái xe chuẩn phết",.=))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này