1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ (Phần 12) ngôi nhà của niềm đam mê và tình nghĩa!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi number11, 20/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bmvx6

    bmvx6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    bác cú mèo quê ở đâu vậy? giờ sinh sống ở đâu vậy bác?
  2. cu_ruoc

    cu_ruoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    249
    Nhân tiện các bác cho em hỏi mấy loại quả mà cu xanh hay ăn như : da , sộp , bồ đề ... thì mấy loại cây đó ra quả theo chu kỳ thế nào ko a , ở khu vực mtrung thi co khác ji so với các miền khác ko ( về mùa quả )
  3. thach.sanh

    thach.sanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Các bác bình tĩnh, theo tin mật nội bộ thì chả cần 2 tiếng, mới 15p dùng 1/10 các biện pháp nghiệp vụ em lợn này đã thành khẩn nhận tội ăn vụng dồi chó nên đã được cho về quản thúc tại gia tiếp tục nhiệm vụ gây giống.>:)
    Khốn nỗi nái nhà nó đang ở cữ và nỗi thèm dồi chó vẫn ám ảnh, đến nỗi ông Lê Cặ... đã phải đặt hàng gấp 30 bộ lòng chó ướp lạnh từ Nhật Tân, đang trên đường gửi vào [r2)].

    PS: Xin đc chia buồn với bác LOVEJM nhé, thật là quá đau.
  4. 35H33553

    35H33553 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    0
    Bác Cú ơi, Bữa nào đi lùa gà thì cho em đi theo với nhé. Cuối tuần rồi em chạy lòng vòng thì thấy lúa cũng cứng hạt rồi đó.
  5. pvan81

    pvan81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2010
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng nhà mới [r2)]@}
  6. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    " tôi là thỏ ! được rồi tôi là thỏ!" câu nói này hay quá.
    Thứ nhất: :Lợn đực lấy giống rất nguy hiểm, không thể dùng lưới vây bắt.
    Thứ hai: Lợn rừng đực tuy dữ nhưng không ăn nội tạng chó.
    Thứ ba : Không bao giờ có dấu chân lợn giống gấu hay mèo.
    THứ tư: Chó sợ hổ báo nên mới leo lên chỗ cao hay ẩn nấp sau người, riêng với lợn con nào còn bản năng săn đuổi chúng cũng sẵn sàng đáp trả tới cùng và tấn công vòng quanh tránh cú đớp và húc nanh của lợn. Tỉ dụ như chó của Num em mới được mấy tháng tuổi nhưng không hề sợ lợn tẹo nào.
    Chốt hạ: Lại bệnh nhà báo " gió chiều nào xoay chiều ấy" tốt nhất các trường đào tạo phóng viên nên có lớp huấn luyện nghiệp vụ tổng quan về các vấn đề phổ biến trong xã hội, cũng như các nhà báo nên có thái độ tích cực hạn chế cuồng ngôn, loạn ngữ và bốc phét!

  7. tiendungntd

    tiendungntd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    2.760
    Đã được thích:
    27
    Hi. thích nhất lúc bác Num mắng mấy tay nhà báo [:D]
  8. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    To Cu Ruoc:
    Đa, hay các qua cậu liệt kê Chim cu xanh đều ăn và chủ yếu là cu xanh đuôi trắng- ngắn!
    Chu kì bắt đầu từ bây giờ, cu xanh đã sinh sản xong, sang tháng tới chúng cả đàn tới ăn đấy, thời gian không quá 3 tháng, nhất là muối khoáng lúc trưa và chiều bắn lúc đó chăc ăn.
  9. 35H33553

    35H33553 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bắt đc em hùm beo nào đó, các ông ấy mang về nuôi cảnh or nấu cao rồi mang em lợn nọc ra làm hình nhân thế mạng :))
  10. quangvinhvinh

    quangvinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    những trái này ở trog mình (miền nam) vào mùa mưa thì có trái nhiều lắm cu xanh thì cũng ăn sắn nữa sắn thì mùa này có trái ùi nhưng chưa chín hjj
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này