1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ. Săn bắn, bảo tồn !!! Đọc kỹ "NỘI QUY" tại trang 1 trước khi post bài -

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tiendungntd, 10/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhquangthai

    vinhquangthai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2013
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    651
    nòng lothar đoạn nhỏ nó là 7 hay 7,5 li vậy các bác?
  2. zphuonglinhz

    zphuonglinhz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/02/2012
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    369
    Hôm nọ có bác nào hỏi nòng lothar wather có liệng đạn ko?

    bác cứ để áp 200 bar, bem sẽ thấy đạn nó đánh võng ntn, nhất là với 4.5

    4.5 áp 200 bar bem 40 m đạn nó liệng cầu vồng nhìn thấy luôn, kể cả đạn ngoại loại nhẹ, đoạn cuối bay như né mục tiêu có phát liệng đến 40 cm. vãi thật.
  3. ga_vat_long

    ga_vat_long Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2013
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    285
    copy thôi bác à^:)^
  4. Icerain1405

    Icerain1405 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2012
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    258
    8 li nha bác
  5. Sharp.innova

    Sharp.innova Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    1.942
    Ko biết mắt mình kém thế nào hay sao chứ 40m mình để áp 110, đạn 4,5 nhé! Ko thấy đường đạn đi thế nào luôn ( Quá nhanh! chả thấy đường đạn đi như thế nào)
    200bar mà bác nhìn thấy đường đạn đi hình cầu vồng trong kc 40m thì mắt bác quả đáng sợ [:D]
    E thậm chí quay video full HD luôn! Về làm chậm video lại hết cỡ cũng còn chưa thấy đạn đi thế nào nữa! Nhưng từ kc 60m trở lên là nhìn thấy mờ mờ [:D]
  6. vinhquangthai

    vinhquangthai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2013
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    651
    cảm ơn bác. hôm nọ mua hụt cái nòng lothar nên giờ xách nòng croman đi tiện mà quên mất là mấy li.
  7. zphuonglinhz

    zphuonglinhz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/02/2012
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    369
    Bác bem vào nền tường quét vôi trắng toát sẽ dễ nhìn thấy, bem vài phát đầu thì có thể ko nhìn thấy đc, độ khoảng chục phát sau sẽ dễ nhìn hơn. Đoạn 2 mét cuối mới nhìn được, mình bem giữa trưa trời nắng, zoom 12, ống kính loại rất tốt stoeger. đạn 7 grain nên giảm tốc rất nhanh.
    Mình không dùng điều áp, van xả của điều áp có 4 lỗ xả rất khủng, mình dùng van xả của bình 4.5 xịn, lò xo sợi yếu. Không như cây của ductrung sợi lò xo to đâu bác à [:D] Nên tính chắc chỉ bằng cây của bác dùng điều áp để áp 120 thôi hoặc có thể yếu hơn.

    mắt mình nhìn vật thể bay rất tốt, ngoài ra còn được hỗ trợ bởi kính ngắm và môi trường. Xét trong môi trường và các điều kiện của bác thì ko thể nhưng với người khác môi trường khác thì có thể.



    chắc ông này còn đỉnh cao đến nỗi bác không thể tin nhỉ.

    http://www.youtube.com/watch?v=Qzhs1Z8Rwnk
  8. cuong0382

    cuong0382 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    87
    Vào một ngày đẹp trời em cũng mơ mình đang đi thu mua ve chai:x
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Với tốc độ đạn 270m/s ở khoảng 35-40m trong điều kiện ánh sáng tốt em vẫn nhìn thấy đạn bay thường xuyên mà bác. quan trọng là ánh sáng thế nào thôi.
  9. ga_vat_long

    ga_vat_long Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2013
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    285
    [​IMG]
    ăn cơm trắng vs nước mắm ai bảo là khổ=))
    (ảnh này em copy thôi ạ^:)^)
  10. Hungsieukul

    Hungsieukul Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    2.613
    Đã được thích:
    1
    Hí! Hí! Chào cả nhà, em mới dzìa! Cả nhà vẫn mạnh giỏi chứ ạ! [:D]

    Lâu quá hổng dzìa, giờ nhà mình cao quá, nhìn xa xa tưởng là cây tre trăm đốt không hà [:D]
    Thôi em đành ăn gian, đi thang máy lên chào hỏi cả nhà xong, lại đi xuống mà bò từng tầng một vậy [:D]

    Mới chiều hôm qua, sau cơn mưa đầu mùa nặng hạt, em được rảnh 1 tiếng đồng hồ ít ỏi, thế là phi ra ruộng liền.

    Ngó dáo dác dáo dác, thấy em này đang õng ẹo trên cây. Khửa! Khửa! Cho ẻm ăn kẹo liền. Một lát sau ẻm xuống, em khuyến mãi thêm... 4 viên nữa ở cự ly 100 mm (cho chắc ăn, vì em vốn sợ rắn mà [:D]). Xong, cột cọng dây lá chuối rồi "dắt" ẻm dzìa nhà chứ hổng dám cầm.

    Dzìa lật sách tử vi, thấy chỉ có món hầm sả là rất hợp với dáng em, nên em đành thuận theo tự nhiên mà nấu luôn một nồi chà bá. Tiếc là cúp điện nên hổng khoe hàng được, đành khoe tạm ảnh lúc mới dắt ẻm dzìa vậy:

    [​IMG]

    Chúc cả nhà vui vẻ và luôn thương yêu nhau! [r2)] [r2)] [r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này