1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ. Săn bắn, bảo tồn !!! Đọc kỹ "NỘI QUY" tại trang 1 trước khi post bài -

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tiendungntd, 10/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tosam62

    tosam62 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    5.623
    Đã được thích:
    1.087
    Hôm nay, có nhiều người quá:)
    Trước tiên, Em cũng xin lỗi một người , vì đã đưa bài lúc này^:)^
    Em vừa xử được tên này; Tụi nó thường đi một đàn khoảng 14-15 con; sau đó 2 con sục vào những tàng cây và xua chim nhỏ ra, con nào bay ra liền bị đám còn lại ở ngoài xơi tái liền:(
    Hậu quả là sân nhà Em, bây giờ không còn con chim nào hết.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Em bắt đầu khoái dùng thước ngắm rồi:) 15m gảy cổ;)
  2. minhmeo

    minhmeo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    289
    con này chắc cùng họ ăn thịt với bìm bịp quá các bác nhỉ?
  3. tosam62

    tosam62 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    5.623
    Đã được thích:
    1.087
    Bác thức khuya quá!
    Tên này, Em thấy Nó ăn lung tung Bác ah! Em cho nó ăn mỳ gói nên mới xử nó được đó Bác:))
  4. ductrung555

    ductrung555 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    3.177
    Đã được thích:
    952
    bác và gia đình cố gắng vượt qua nỗi mất mát lớn này nhé.em cùng toàn thể anh em trên diễn đàn thành thật chia buồn cùng gia đình bác
  5. chimrung01

    chimrung01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    có tin PM bác ơi!
  6. yeusanbat01

    yeusanbat01 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    1

    Con này có phải chim ác là không bác sâm
    To nguyênkhoa82:hôm nay đi về nhà có việc ,giờ mới nghe tin xấu,xin chia buồn cùng gia đình bên vợ anh 2 của bác.
  7. tosam62

    tosam62 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    5.623
    Đã được thích:
    1.087
    Hi!! Sam Bác ơi..,
    Bác nói đúng rồi Nó là Ác là đó ( hèn chi Nó ác quá ) Nó cũng có cái tên khác là: Skata
  8. chimrung01

    chimrung01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
  9. nhimhacker

    nhimhacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    2
    [:D]Em cũng còn 1 em UTG hàng Mỹ .bác thích cái tâm như thế cứ cầm về sài thử:))ngon thì liên hệ bác Tùng Sếu lấy 1 cái
  10. duy_codon631

    duy_codon631 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    1.912
    Đã được thích:
    330
    Chia buồn cùng gia đình nha bác nguyenkhoa, mong rằng những người thân sẽ vượt qua dc nổi đau mà hướng tới cuộc sống cho tương lai.đổi thừa cho số phận nhé, số phận thì ko ai chống lại dc.mong em nó ở dưới thanh than,phù hộ.
    nge zụ nay em càng thấy run tay khi đi xe.hồi chiều em đi từ nhà ra tp chiếc sirius đời cuối 2005 của em xài lâu đã xuống cấp nhưng vẫn chạy dc 105km/h.
    Tự dưng lên đoạn đường đó em thấy trống kéo lên 100 ngọt xót. Em nghĩ gần cứng ga rùi ai ngờ em nhích dc miếng ga nữa thấy kim nó lên 110 em giật cả mình thấy nó lên dc 113 gió rát cả mặc hoảng quá em hạ ga khi đã vượt xong chiếc ex 2011 và chiếc tải .vì chiếc ex đâu trong hẻm đề pa cắt mặt em thấy gét. Rút cuộc nó theo lên ko nổi ko hiểu tại sao chắc trúng chiêc cùi.
    Xong em ko tin dc xe mình lên dc vậy em nghĩ do kim đồng hồ ảo. Em kẹp theo 1 thàng xe wave nhìn kim xe nó cũng như kim mình. Trên đường về em hét dám kéo nữa vì tự nhiên trong đầu cứ hoang tưởng có ai chay ngag wa đường làm em thắng té quag vào xe tải nó nhai em.lúc đó em chay có 80. Ko hiểu sao ý nghĩ đó hình ảnh đó cứ lẫn quẩn làm em run sợ ko chạy nổi mặc dù em đã cố động viên mình.rồi em dừng lại một lát mói chạy.lúc này em đi có 60 thôi.
    Ko hiểu vậy là sao ha a e. Lưu ý. Em chuyên là người đi đường dài. Có ngày e đi dc 700 cây số luôn.ko hiểu sao dày dặn kinh nghiệm vậy ma......và chiếc xe nữa đường thẳng ko đổ dốc.
    Ko thể lên 113 dc.bình thường em đi cứng ga chỉ 105 giờ lên 113 mà rỏ ràng tốc độ khủng khiếp hơn rỏ.
    Xe em lúc mơi mua đặc biệt lên dc 117 và là chiếc duy nhất trong làng. Giờ nó đã xuống cấp ít nhiều.Em đo thử đồng hồ với nhiều loại xe khác rồi ko ảo.
    em sợ có người để ý xe em rồi nên....mà đi trên đường gặp miếu em đều giảm ga hết sợ ai đó siếc tay ga em cho nó lên rồi....đùng...
    Hjx lại ngĩ vớ vẫn nữa rồi. Tâm em nay ko yên dc các bác ah. Hết dám đi xe...huhu chán wa có khi nào em làm điều ác wa ko. Cầm củi em sợ mình lại ac nữa.. nam mô a di.....thiện tai.huhu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này