1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ. Săn bắn, bảo tồn !!! Đọc kỹ "NỘI QUY" tại trang 1 trước khi post bài -

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tiendungntd, 10/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pacific9

    pacific9 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    7.398
    Đã được thích:
    408
    Con này mà huấn luyện được cho nó đi nhặt sản phẩm khi đi bem thì nhất nhỉ :-bd
  2. tranchinh

    tranchinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2012
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    4
    haha..cai nay em chiu bac oi..cho an " ay" la chuyen binh thuong ma..no biet nhay xuong song ma ay thi thuoc loai cuc khon..huan luyen nhat chim thi...tuyet voi...
    Moi nguoi moi tinh bac oi voi em kon ji chu cho ma em nuoi thi em ko an..nguoi khac nuoi em Chen tat hehe...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    nuoi cho vui nha thoi anh a..chim em chua cho no di Ben cung nen chac la khong biet nhat dau..nhung ma bat Ga thi vo doi anh a. Em no bat con Ga nao thi chi co ma chet ha.a.a..
  3. hunterbn

    hunterbn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    các bác k cãi nhau làm j làm ghê thế cho mệt. có bác nào đi bem khu vực bn cho em bám càng với. hic
  4. ococ_9999

    ococ_9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2012
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    4
    nếu anh đang cần nòng để chế pcp vậy mình hởi thử anh nguyên khoa82 coi có gã cho tụi mình mổi người một món đc ko thấy anh ấy đang định gã em 631 năm 84 kìa đc ko anh khoa;));));));))
  5. ductrung555

    ductrung555 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    3.177
    Đã được thích:
    952
    buổi chiều mát trời tranh thủ dắt con ẻm tiger lên đồi.ở chỗ em chim ít đi gần một tiếng mà được có mấy con.nản quá
    [​IMG][/url][/IMG]
    nhìn các bác khoe sản phẩm mà thèm

    thôi thì các bác mỗi người nhịn nhau đi một tí cho nhà êm cửa ấm.chứ nhìn các bác cãi nhau vậy thật sự em cũng buồn lắm.biết rằng ai cũng có cái lòng tự trọng,ai cũng có sĩ diện của riêng mình.mong các bác nhịn nhau mà sống.ở đời còn sống và gặp nhau nhiều các bác ah.chúc cho dđ của chúng ta ngày càng gắn bó
  6. quangvinhvinh

    quangvinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2011
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hô hô các bác trên đây giúp em với, Có bác nào biết nhiều món chim không chỉ em với. Chim em cũng biết có 2 món là chiên với quay với nước dừa. Ai có biết nhiều món khác nữa không bày em với......thank...
  7. duclam1977

    duclam1977 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    10
    Nếu Bạn chú ý đoạn quay chậm vận động viên họ lấy 2 cát tút từ súng ra và nhét đạn mới vào thì sẽ thấy đó là đạn gém. :-bd
  8. tranphuc189

    tranphuc189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Đang nói về chó Phú Quốc em cũng xin kể 1 chuyện có thật, nội dung :

    Khoảng đầu năm 80, bố em mang xà bông giặt (dạng kem, nhà em lúc đó làm giả xà bông giặt Cô Ba và hiệu Cây Dừa) ra Phú Quốc bán, lúc ra thì có giấy thông hành , còn lúc về thì không. Mua được ở thị trấn 2 con chó nhưng không có cách nào mang về vì trật tự chặn, thế là đành bấm bụng mua cái vali cũ của người ta giá 3 chỉ vàng để ngụy trang. Nguyên nhân thời đó tại sao khó khăn như vậy thì em ko rành nhưng thực sự là như vậy. về tới Bến Tre an toàn, nhà em quí 2 con này lắm, được vài tháng thì Bác ruột em đi kinh tế mới ở 125, ba em tặng cho 1 con, em còn nhớ nó màu đen tuyền từ đầu tới chân, tướng tá ngon cực
    4 năm sau thì ông nội mất nên bác về, bác kể cái bữa lạc bò phải lên đồi kiếm, con chó chạy trước tự nhiên quay ngược lại sủa điên cuồng nó cạp cái ống quần ông bác em không cho đi tiếp, ổng đá nó 1 cái nó liền chạy lên phía đằng trước khoảng độ chục mét thì tự nhiên dưới đất làm 1 cái Bùm hất con chó lên trời, nó bị nát cái chân trước với vỡ ngực máu chảy đầm đìa, ổng mang nó về mà khóc như khóc con, mất mấy con bò không tiếc chỉ tiếc con chó,nó cứ nằm thở cả nữa ngày thì mới mất. Bác em mang ra sau nhà, đóng cho cái quách rồi chôn cất tử tế. Bởi vậy mỗi lần nhậu xỉn ổng lại đem chuyện này ra kể hoài là nhờ con chó, ổng mới sống lành lặn cho tới giờ

    Bởi người ta nói cứu vật vật trả ơn, cứu người người báo oán cũng có cái đúng
  9. tranphuc189

    tranphuc189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    về sau này thì quân khu mới rà hết mìn cái đồi đó , vụ cái bãi mìn em chưa nói ở trên, cho em xin lỗi
  10. nick_boy

    nick_boy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2011
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    266
    Hihi ở phú quốc bây giờ chó thuần chủng gần như không còn với lại chó thuần chủng xấu lắm.Con của bác rất đẹp và màu lông cũng lai rồi.Chúc mừng bác có 1 em khuyển đẹp,lúc mới về bác có phài mua mắm phú quốc và ít nước biển về nuôi em nó không.Cho càng lai nhiều đời t hì về càng dễ sống.Khách ra Phu Quốc du lịch mua chó đem về gần như toàn chết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này