1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ. Săn bắn, bảo tồn !!! Đọc kỹ "NỘI QUY" tại trang 1 trước khi post bài -

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tiendungntd, 10/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    Vậy là đã xong, củi 5.5 đã có người sở hữu, chúc các bạn vui! mạnh khỏe! tớ xin nghỉ, kiếu................thời gian vừa qua là một quãng đẹp tuyệt vời với tình thân, tình bạn, anh em đầy ấm áp!
    lần nữa xin cho phép gửi tới toàn thể anh em lời cảm ơn, sự trân trọng và chúc toàn gia của anh em dồi dào sức khỏe, hạnh phúc!
    Thân ái!
    Number11
  2. tiendungntd

    tiendungntd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    2.760
    Đã được thích:
    27
    Chú cứ sắp xếp thời gian đi ,anh em mình đi kiếm , giừ chứ nửa chỗ của bác HuuDat chắc là được :D:D:D
  3. huudatk46ttvnol.com

    huudatk46ttvnol.com Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    975
    tầm 1 nửa là vừa bác à. Em bem về cho đi 10 con mà vặt qua lông rồi mổ cho vào tủ lạnh. Ăn cơm rồi đi tắm xong nhìn đồng hồ cũng là 1h30 sáng rồi. Lên bật nhạc nghe 30 mới ngủ được. Xe thì trước khi đi ăn sáng đưa người ta rửa ăn xong là vừa. Đi vào vùng đó bắn bị mất km đường lầy lội. Đất khu đó nó lại dính nhằng nhằng, đi xe ga lại khó đi. May hôm qua có đồng đội bê đít xe cho không có thì khỏi về luôn:)).
  4. longduong631

    longduong631 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    3.479
    Đã được thích:
    0
    Con gì thì bem chứ Cuốc thì nhất định để dành còn ăn tiết canh chứ :))
    Bem đủ nhậu thôi để dành bem dần chứ sau lấy gì mà bem. [:D]
    Nghĩ lại khối ông giàu có nhưng chẳng có chim mà ăn như anh em mình, vào ngồi quán thấy mấy thằng khác đi qua cứ liếc đĩa chim của mình rồi hỏi chủ quán thấy rất yo-most >:)
  5. pacific9

    pacific9 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    7.398
    Đã được thích:
    408
    Đạt ơi nếu có thể thì liên hệ với đội mấy anh em hôm trước chú nói rồi bọn anh kép xuống giao lưu nhé. Chuẩn bị đến mùa hàng khủng về rồi :)
  6. 5.5

    5.5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2011
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    2
    Thấy cái đống pê-đan, giò dĩa của huudat, tự nhiên hối hận mà nhớ tới 1 lần lừa dối thầy cô từ lâu lắm rồi, mong teen nào 18 - trong dđ (nếu có) đừng bắt chước...
    Năm lớp 9 tại trường cấp 3 Thăng Long (ngay cổng sau ĐHBK), cô Liên môn Sinh yêu cầu làm 1 bộ sưu tập về "đồng biến-dị biến". Thôi thì các loại mẫu vật ép khô được khoe hàng: hoa có, lá có, quả có...Các vườn hoa trong thành phố cũng bị dịp tan hoang, nhất là mấy bạn gái khoe hàng khủng, toàn những giống hoa quý, chôm được từ chỗ này, chỗ kia... Lúc này, tuy có đã có "hàng" trong nhà (1 e LX báng nhựa đen 5 ký) nhưng chưa được phép tùy nghi xử dụng của phụ huynh (trừ CN về Thanh Trì), nên để thực hiện ý định độc đáo, mình đã dùng VÒNG CHUN (THUN) + NGÓN CÁI & TRỎ TRÁI + CHỮ V SẮT chặt từ nan hoa (căm) xe đạp làm vũ khí (uy lực của loại này cũng ghê lắm đó), chỉ nửa ngày trong CV Thống Nhất là lượm 4 chú chim sâu...
    Quá trình lừa dối bắt đầu, hix : với số lượng ít ỏi chỉ 4 con chim sâu thì sự so sánh dị biến sẽ vô cùng nghèo nàn (nhứt là so với đám con gái), vậy là thay vì chỉ được phép lấy 4 cái chân thì mình vứt đi 1 cái, phơi khô và khâu + ép thành bộ sưu tập của... 7 mẫu vật !!!! Tất nhiên, cô ko thể biết rằng đám chân này chỉ là của 3,5 chú chim, cứ nghĩ rằng của 7 chú, và cho thẳng tay bài của mình 10 điểm... Tụi hoa hòe hoa sói kia chỉ 9!
    Bây giờ, ăn năn lắm cũng đã muộn, thôi thì cô Liên ơi, qua lời thú tội công khai này, coi như e đã được xin lỗi cô, cô nhé...
  7. huudatk46ttvnol.com

    huudatk46ttvnol.com Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    975
    Em có nói với mấy ông đấy rồi nhưng mấy ông đấy sợ các anh về bem hết chim các ông đấy không có chim mà bem.hihi... Em vừa làm lại con kim hỏa cho ông đấy bằng inox 304. Cái chỗ em bem hôm qua đến mùa gặt xong sắp tới cũng rất nhiều hàng khủng vì nó là đồng chiêm chũng. 1 tháng nữa vào đó thì mấy phút lại có một tiếng bùm. Nhưng em không biết an ninh ở đó như thế nào. Hôm qua vào đó cũng thấy 1 ông vác con 2 nòng đi hiên ngang lắm.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em có nói với mấy ông đấy rồi nhưng mấy ông đấy sợ các anh về bem hết chim các ông đấy không có chim mà bem.hihi... Em vừa làm lại con kim hỏa cho ông đấy bằng inox 304. Cái chỗ em bem hôm qua đến mùa gặt xong sắp tới cũng rất nhiều hàng khủng vì nó là đồng chiêm chũng. 1 tháng nữa vào đó thì mấy phút lại có một tiếng bùm. Nhưng em không biết an ninh ở đó như thế nào. Hôm qua vào đó cũng thấy 1 ông vác con 2 nòng đi hiên ngang lắm và 2 chú để củi trong bao. Dạng bao ngắn dùng cho củi 2 nòng.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  8. number11

    number11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    7
    Thưa các anh em đang PM về "sự ra đi" mà không giải thích, em đã trình bày rồi ạ, em đã đến cái tuổi cần có một người phụ nữ chăm lo, một công việc ổn định. Em biết rất nhiều PM bày tỏ tâm sự chân tình trên Yahoo, trên tin nhắn diễn đàn, gmail về sự ra đi này sẽ khó hơn về danh mục cheo cưới cho củi! em khẳng định là anh em yên tâm về cheo cưới, dù em đi nhưng vẫn còn những người cùng tiêu chí ấy như: em Hùng, em Lý, em Thi, em Tuấn!
    Tâm nguyện của em chỉ muốn một trang trại nho nhỏ, nơi đó có con gà, con cá, con chim, làm thơ, viết truyện, một hôm đẹp trời nào đó có một anh em ghé thăm đàm đạo chuyện trên trời dưới đất, tâm sự nhau nghe chuyện nhà cửa, chuyện đời, chuyện săn và những kí ức, kỉ niệm.........chỉ mơ đến nó thôi, con người em đã bình thản! em sẽ gắng hết sức mình vì tiêu chí đó!
    Lần này trên đường hồi hương em sẽ ghé miền Tây thăm các anh duythanhlv, em Tý, anh huntercucu, anh Khánh........... dù đã nhận rất nhiều lời mời nhưng lần này em quyết định sẽ thăm miền Tây các anh!
    Dù nghỉ nhưng nếu cần em giúp việc gì cứ PM em sẽ giúp nhiệt tình!
    Thân ái!
  9. lamhienvinh

    lamhienvinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2012
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    68
    Nghe thông tin ở côn đảo có thỏ và chồn rất nhiều=D>mình đang muốn đi 1 tua về đó chơi.không biết trên diễn đàn mình có ai ngoài đó không?,mình mong muốn giao lưu.câu cá và nhìn thỏ chồn côn đảo...;))
    chào thân ái.
    rất mong giao lưu [r2)]
  10. Hungsieukul

    Hungsieukul Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    2.613
    Đã được thích:
    1
    =D> Thâm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này