1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ. Săn bắn, bảo tồn !!! Đọc kỹ "NỘI QUY" tại trang 1 trước khi post bài -

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi tiendungntd, 10/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamcucu

    tamcucu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    89
    bác cầm vào đâu mà bem thế!!!!! :)):)):)):)):)):)):)) thế này thì bem mỏi tay chưa chán.
  2. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
    =))=))=)) đúng là cư dân mạng rỗi việc

    Để hôm nào đi khám súng tớ vác 3 cây đi một lúc ; hai đeo một ôm các anh em ra chụp ảnh nhé :)):)):))

    Đây là mấy bác chỉ huy quân sự phường hoặc quận mang súng đi tập huấn hoặc kiểm tra .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Cóa gì bạn cứ PM vào hòm thư tớ trả lời cho cụ thể [:D][:D][:D][:D
  3. cu_ruoc

    cu_ruoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    249
    Trời địa thế ngon nhẩy
    Cái này thì men theo mấy bụi thanh long rồi gác súng thì trật thế nào được hả
  4. Na000014

    Na000014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    22
  5. duy_codon631

    duy_codon631 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    1.912
    Đã được thích:
    330
    Chính xác là như thế men men theo thanh long..bụp dc một vài con bác lụm..rùi kím gốc tlong nào dươi dây điện núp zo.làm điếu thuốc..hít xong nhìn trên dây điện nó bay vòng lại đậu trên đầu mình đó chứ....cóa bữa nó dạn bắn xong bay lại liền..cóa bữa nó nhát fải đợi xíu.
    ..hjx..nhìn những cục thịt đóa mà lòng......tan nát:-bd
  6. kylmobile

    kylmobile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    1.826
    Đã được thích:
    589
    làm cái ná thu như hình e úp ak anh bắn xong chim bay ta ngồi sờ sờ mó mó chờ chim quay lại keke cũng hay phết đấy bác =))=))
  7. duy_codon631

    duy_codon631 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    1.912
    Đã được thích:
    330
    Hoho cóa lý...em ko hut thuốc..chắc fải sờ...thui...sợ lúc đóa mê sờ quá cu nó bay đậu trên đầu hok bít nó thải...vài bãi rơi trúng đầu mình...lúc đóa giật mình hoảng hốt...ôi cái mùi gì...đặt biệt..=))=))=))
  8. huudatk46ttvnol.com

    huudatk46ttvnol.com Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    975
    Nói như bác thì bao giờ mới nội địa hóa được cái gì. Mà Việt Nam ta có giàu, có điều kiện đâu. Bác nghe câu Tự túc là hạnh phúc chưa? Cái gì cũng đi nhập đến lúc có chiến tranh nó cấm vận cho 1 cái là trở về đồ đá ngay. Mình phải lùi 1 bước để tiến 10 bước bác à. Ngoài cái nòng mình chưa có thiết bị để làm chứ những chi tiết còn lại thì chẳng cần quân đội mình cũng làm được hết. Quan trọng là làm lên dây chuyền chuyên dụng cho năng suất cao, giá thành rẻ thôi. Nhưng đúng như anh Builamtung nói. Tội gì không đi mua để được đi du lịch, được cơ hội gửi gắm này nọ. Tiêu tiền của dân kể ra cũng sướng.
    Khổ mỗi mình là dân đen. Bảo hiểm y tế, thuế thu nhập đóng hàng tháng, mua gì cũng chịu thuế cao đến khi vào viện trái tuyến mổ nó bảo thẻ mờ ( trong khi nơi mình đăng ký bảo hiểm y tế nó vẫn làm giấy chuyển viện cho dựa trên cái thẻ đó). Rồi nó bảo có khám dịch vụ không, mổ dịch vụ không. Mổ sớm thì giá như này, mổ bình thường thì giá như này. Hết thằng bác sĩ vòi tiền rồi lại đến đứa y tá vòi. Em bị gãy tay được 5 tháng vào khám ông bác sĩ bảo mổ tháo nẹp được rồi. Em bảo cháu mới bị gãy có 5thang thôi. Ông ý bảo xương liền rồi mổ được rồi. thế là nghỉ làm để làm thủ tục nhập viện, nộp tiền cược, xét nghiệm máu, nước tiểu, chụp X quang. 1 tuần sau mổ trước khi mổ 30phut thì ông bác sĩ mổ bảo: Ông đến đây làm gì đấy ( Ông này trước mổ cho em). Em bảo đến đây mổ lấy nẹp. Ông này bảo thế được mấy tháng rồi nhỉ. Em bảo 5 tháng. Ông này bảo thế muốn mổ xong nó gãy lại luôn hay không mà mổ. Ông bảo phải được 18thang mới mổ được. Thế mới đau em không. Thế là em phải trả mọi chi phí mà do lỗi của bệnh viện. Đã thế lại còn phải mất 150k cho bà hộ lý để lấy được tiền cược ra không có thì phải đi lại vài lần mới lấy được. Đúng là bó tay với cái kiểu làm việc quan liêu của bộ máy nhà nước ta. Nhiều lúc biết họ sai nhưng làm gì được nào
  9. minhmeo

    minhmeo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    289
    anh trung ơi,đạn dài HN loại tốt nhất hôm bữa em đặt có hàng chưa anh?3 ngày nữa bố em lại công tác ra HN nữa đấy ạ....thanks anh!
  10. pacific9

    pacific9 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    7.398
    Đã được thích:
    408
    Uh, hôm qua về nhà, lúc cho cuốc ăn và tắm mới nhận ra là anh đoán nhầm, chân cò trắng thì cẳng nó mầu đen, dài và các ngón chân, móng cũng dài :). Chân cuốc vàng rộm, cẳng và móng ngắn hơn :). Công nhận đôi chân cuốc đó to khụ nhỉ, có phải con cuốc khụ ở cái ao gạch be bé chỗ vườn cau vua cạnh đường không [:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này