1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng hơi và thiết bị hỗ trợ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi trongdai57, 02/06/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
    :)):)):)) hôm nào cho em một ít về dính chuột anh nhé :P:P:P .
  2. pacific9

    pacific9 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    7.398
    Đã được thích:
    408
    Câu biển thì đi câu cá tráp ( câu ghềnh) là phê nhất, cần ISO thì anh có 3 cái rồi, mùa thu là mùa câu cá tráp. Cá tráp mà dùng dao Buck lọc thịt ra ăn gỏi thì " chết đi con ơi" :-bd:-bd:-bd
  3. datinhq

    datinhq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ sợ anh gọi gái đâu chưa thấy đã thấy Gấu đứng trước mặt.[:D][:D][:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Anh mang củi ra mà đập cũng đc mà.>:)>:)>:)
  4. bombi961

    bombi961 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    23
    con THẦY Bói mà bác An nói là con diều hâu đó bác. ở miền tây hay gọi là thầy bói vì nó lượn lờ tìm chuột, gà con và các loại chim nhỏ khác.[:D][:D]
  5. kylmobile

    kylmobile Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    1.826
    Đã được thích:
    589
    ôi bác num nhà ta có xe EXciter kaka=)) nhầm người rồi bác num đi audi:-" đời mới ko thôi ko đi exciter như bác nói đâu :P
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
    ở ngoài nhìn xấu zai:))lên hình nhìn ...bảnh zai thế nhẩy hehe
    hú anh lâm đi bẫy sẻ thôi:-bd
  6. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
    Củi chim chuột mãi chán chuyển sang bắn ruồi rồi =))=))=)) .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    =))=))=)) Mùa thu anh nhé rùi thêm bác tùng và hai bác nữa anh em làm cái thuyền lêng đêng trên vịnh kiếm bữa gỏi cá mú .

    Hôm trước em câu đc mấy con cá mú xanh bé đúng 2 ngón tay + 1 con cá ve ( nghe như **** ) .

    Em mất 500k tiền mua cần lưỡi , máy câu + tôm + 200k thuê thuyền đi câu :)):)):)) đắt hơn ăn tôm hùm .

    Chủ quan ra biển ko mang cần câu nên lại mất tiền mua [:D][:D][:D]


    Buổi trưa làm tý hình ảnh nhể :

    Cá tráp nướng than :P:P:P

    [​IMG]

    Gỏi cá tráp


    [​IMG]


    Gỏi cá :

    [​IMG]
  7. tienmanhbn

    tienmanhbn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    66
    Chắc em cũng xin 1 ít về bôi gầm xe. Chứ thỉnh thoảng chuột nó chui vào cắn ống xăng như hôm nọ thì bỏ mịa. Đi 1 km mà xăng nó phun ra 1 lít rưỡi >.:).

    Mà nghe anh Tú nói vụ khuôn nhựa của anh có vè phức tạp thế. Ko cần khuôn nhựa xịn chịu được áp của máy ép nhựa đâu. Trưa hoặc chiều thứ 7 em qua chỉ cho cách hay hơn. Chi phì tầm 500k thôi >:)
  8. bombi961

    bombi961 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    23
    =))=))=))=))=))=))=)) bố thằng nào dám đòi tiền bác, bác không tự nguyện đưa thì thôi chứ. Bác rút kinh nghiệm lần sau nhé.
    em không bị thu củi, ra tới chỗ vắng em nhét 5 xị bảo anh cầm về uống nước, tha cho bọn em. thế là chúng nó tha. Thằng em nói nhỏ: sao không xin lại củi. em nói nó: bỏ luôn đi chứ biết đâu mấy thằng này lấy tiền rồi, xin chúng nó cho lại củi thì có thể chúng nó cho. Nhưng đang ôm củi chúng nó báo thằng khác bắt lại thì bỏ bu.
    thế là em quyết định bỏ luôn, phóng xe đi cho an toàn. ngờ đâu chúng nó tăng tốc đuổi theo, em phi như ngựa nhưng cũng ngán. đành đi chậm lại xem sao. chúng nó gọi, bóp còi inh ỏi rồi trả củi, giảng cho 1 bài về việc cấm củi. hai thằng ôm củi chạy về mà lòng bất an không biết có bề gì không. đánh liều đi lòng vòng ngoài mưa 2h đồng hồ mới dám về nhà. hix.
    tối hai thằng đi nhậu thịt chó tiếp. Mà cứ nhìn nhau cười đau cả ruột. chẳng hiểu vì sao chúng nó trả lại.
    Một lần nữa em cảm nhận rõ nét sức mạnh của đồng tiền... Chán.
    một lần nữa chia buồn cùng bác!!!
    Mong các bác cẩn thận củi lửa, nhiều anh em trên này đã bị vịn và gặp rất nhiều rắc rối. Như em vẫn còn may đấy.
    Một điều nữa khi bị vịn thì các bác cố gắng không đưa giấy tờ tùy thân nhé. có sơ hở mình còn vù được [:D][:D][:D]
  9. tienmanhbn

    tienmanhbn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    66
    Ực. Đang trưa đói rách mõm mà anh zai post mấy cái ảnh lên. Định đặt tên nhà mới là yeusanban.com. Chắc chuyển sang yeusanbat.com để thảo luận cả câu cá nữa \:D/
  10. sothich99

    sothich99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2012
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Em vừa chuyển sang đi câu cá biển anh nhá :-bd:-bd:-bd .

    Sang mùa thu tổ chức chuyến đi câu biển mấy anh em anh nhé .

    Kiếm đc chỗ rùi anh ạ đi theo ba phương án :

    + một là cắm lều trại trên đảo nhỏ câu rồi nướng cá chén luôn ,

    + hai là kiếm thuyền lêng đêng trên vịnh vài ngày ,

    + ba là ngồi bè có nhà trên đó luôn . Tùy các bác lựa chọn

    Có thể các thêm môt vài que củi kiếm mấy con vớ vẩn trên đảo .[/QUOTE]
    Nếu câu ở Miền Trung cho em theo với, Em bị nghện món này lâu lắm rồi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này