1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng nhựa và súng thật.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TRANTHIENNHAN, 20/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NGUYENVBANG

    NGUYENVBANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    1
    Có người dạy tôi rằng, trần tục tham tièn thì có nhiều tiền, nhưng tu tập có 2 cái túi, khi túi tham to ra thì túi được bé lại. Nhưng nếu tu tập để không được gì thì tu làm gì, vì vậy người tu cũng tham, cái chính là tham cho ai
  2. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    cái chính là tham cho ai
    vậy cái phụ là cái tham cho ai đây
    tu tập là gì mình ko biết
    nhưng mình ko thích kiểu thông qua ai đó,hành vi ban phác ai đó để tô màu cho sự tu tập
    với mình thì đầu tiên là sống thực nghĩa
    từ bỏ nó
    ko bản ngã nữa
    ko 1 chút tham vấn nào nữa
    lần nữa trở lại là đứa trẻ cười như thủy tinh
    ngày nào đó khi vào cuộc lâm chung
    có lẽ ta lại phải cố mường tượng ra xung quanh mình
    là ai đây,nhưng ai đang nhìn ta,lay ta,nhỏ màu lệ
    cảm giác bồng bềnh xung sướng,lạ lẫm này
    y như lúc ta mới chào đời vậy
    ....
  3. NGUYENVBANG

    NGUYENVBANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    1
    Câu nói nào không phải của mình thì cứ bảo là không phải, tôi có dùng câu của mình rồi viện của người nổi tiếng đâu. Là con người ai chả thích đủ thứ trừ bị thần kinh
  4. NGUYENVBANG

    NGUYENVBANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    1
    Như bác nói đầu tiên là sống không bản ngã, không một chút tham vấn thì thực là quá tham. Đến phật chưa chắc đã được như vậy. Bởi phật vẫn còn có thể tách được ra thành 2 con người: một con người xấu, một con người tốt
  5. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    súng ( mẹ ơi ! )
    ống ( mẹ ơi ! )
    bác Nhân ah !
    hôm nay cháu rảnh dang, mún kể chuyện
    và muốn kể chuyện riêng với bác nhân - 1 câu chuyện !
    ah - bác là ng trong nam
    ah - bác hiểu cái bắc trị
    ah- vậy thì câu chuyện của cháu viết về thập niên 60 và 70 ạ !
    _________
    bác Nhân ah !
    time ấy - ngoài bắc - những cậu trai mới nhớn,
    nứt mắt 18 đôi mươi - chẳng biết cái mẹ j là đúng sai, chân thiện mỹ đâu bác ạ .
    mấy cậu chíp chíp đó cứ thế mà cầm súng bắn thẳng vào những thằng tây ( a men, sát sinh, tội lỗi thay) và cả những ng dân trong nam nhà bác nữa ạ ( gà cùng 1 mẹ bắn nhau ầm ầm).
    chúng sướng lắm. sung sướng và hạnh phúc lắm mỗi khi hạ đc 1 thèng tây ( a men) mỗi khi hạ đc 1 thằng ngụy ( khà khà - tao là anh hùng - khà khà )
    mấy cậu trai đó thì biết cái mẹ j, hiểu cái mẹ j......... ?!
    hồn nhiên tham gia vào một cuộc chơi mà nghe ng ta nói - giới giang hồ đồn thì là chính nghĩa ( chẹp chẹp )
    vì tổ quốc, vì đồng bào, vì máu mủ vì ............. kẻ thù ép tau phải cầm súng ( a men !... cái thể loại tình thương qua súng ống( rồi cái mẹ j mà nhân- trí -dũng - ọc ọc) )
    song rồi
    ah- mài bắn đc tây, bắn đc ngụy, tham gia trận oánh lào đó thắng nợi - uh- tau cho mài cái huân chương ( a men ) - thick nhé !
    ah- mài chết - mài phải hiểu là vì sao mài chết - cái chết của mài đã đc gán mác trong từ điển nịch sử - nó có ý nghĩa đấy con ah !
    cứ chơi đy, chết cũng ko sao con ah. vì cái... dẫu có chết, cái chết của maì cũng có ý nghĩa cơ mà.
    phải cố gắng nên nhé, hoàn thành nhịm vụ.
    a men !
    ______________________
    ha ha ha
    khứa khữa
    khắc khắc ..........
    vậy mà có những thèng to đâu rồi mà cố ép mình làm 1 cậu chíp chíp đó đây !
    nực cười thay...!
    nực cười... !
  6. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    đúng rồi bác ợ !
    thành thằng trẻ kon
    đứa trẻ sơ sinh đy
    cái j nó cũng hok bít
    chẳng bít cái mẹ j cả
    nó mang tính không đấy
    tính không là tròn đầy
    ________--
    và là cái vô ngã đấy bác ợ
    còn
    ông phật , ổng chỉ chém đc 1 phát chém gió gọi là mang tính đúng sai
    mang tính phật- ma thui
    còn thực sự, "ranh rới" của nó "dày" = tầm nào
    ổng cũng hình như na ná biết !
    nhưng ko sao
    cứ tin đy
    tin vào ổng hay tin vào cái j j đó mà cảm thấy có thể tin đc thì cứ tin
    Tin là Tốt bác ợ !
    nhưng tin hay ko, tin = bao nhiu thì tùy độ gà của bác ^))^
  7. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    họ làm như vậy vì họ hiểu được thế nào là nỗi đau chia cắt đất nước, vì bom đạn Mĩ đổ lên đầu họ, con cháu họ, muốn biến nhà cửa thành phố của họ trở về thời đồ đá nên họ phải cầm súng đập vào mõm thằng Mĩ và những thằng theo Mĩ, cậu lên trên youtube mà coi, bom napan, bom chùm, bom bi, bom b52 nổ với đạn, tên lửa từ trên máy bay Mĩ bắn xuống, sướng lắm, hoành tráng lắm, Mĩ cái gì cũng nhất, vũ khí chất lượng hảo hạng... và khi cái của khỉ đó bắn xuống thì chả thấy VC ở đâu, chỉ thấy phía dưới lô nhô những cái nhà lá và ruộng đồng VN
    họ làm như vậy vì những cuộc hành quân bình định, tìm diệt của Mĩ là đốt nhà, giết người, phá làng phá xóm, mổ bụng moi gan ăn thịt người, đuổi họ ra khỏi mảnh đất cha ông, dồn vào trại tập trung kiểu phát xít gọi là ấp chiến lược, đối với họ, Mĩ là con quỷ gây ra đau thương chết chóc, vì vậy họ phải đập vào mõm nó, Mĩ càng hăng tiết thì càng đẻ ra nhiều VC, nỗi kinh hoàng của lính Mĩ, VC là người miền Nam nhé, thích xem hình ảnh kinh dị thì qua box GDQP mà hỏi mấy bác bên ấy
    âu cũng là cái nghiệp chung của đất nước, họ là dân nước nên họ phải gánh thôi
    túm lại, họ làm vậy là vì đau thương và vì lòng căm thù, thù riêng và cả thù chung, cậu nghiên cứu về tâm linh thì cậu có hiểu thế nào là anh linh, hào khí của một dân tộc k? dân tộc cũng là chúng sinh, dân tộc cũng sống như cậu đang sống, mỗi người dân đối với dân tộc cũng giống như từng tế bào trong cơ thể cậu đối với cậu vậy, họ làm như vậy là vì họ là một phần của dân tộc, cậu chỉ sống cho riêng cậu thì làm sao thấy được những gì họ thấy, cậu sống được đến ngày nay thì hãy tạ ơn trời phật đi, vì trong 8 triệu tấn bom đạn Mĩ( quả bom Hiroshima chỉ có 20 ngàn tấn thôi, gấp bao nhiêu lần ? ) và 70 triệu galon chất độc màu da cam đó k có phần của những người sinh ra cậu, cậu k nằm trong số 5 triệu người VN bị di chứng da cam
    cậu đúng là cục đất sét biết đi, sao k tịch diệt luôn đi, sống chi cho chật đất vậy
    sống mất phương hướng, k mục đích là kinh nghiệm của chúng sinh cõi thú, cậu cẩn thận đấy
    Được huynhnamphg sửa chữa / chuyển vào 07:39 ngày 11/11/2009
  8. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    hổng biết bác đọc hiểu bai e theo kiểu gì
    ...em nói đầu tiên là sống thực nghĩa mà
    có nghĩa là bản ngã đc sinh động tè le mồng đốc chứ bác
    ..
    đầu tiên cứ bang bang anh bắn em cái đã
  9. NGUYENVBANG

    NGUYENVBANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    1
    Trong đạo phạt người ta hay nói câu: "cứu một người phúc đẳng hà sa" nhưng đó thực chất mới có nửa câu thôi đó là "giết một người cũng có thể là trên cả phúc đẳng hà sa" bởi vì giết một người mà có thể cứu được nhiều người
  10. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    khà khà !
    cục đất sét nhà tớ có cái tài tưởng tượng
    nghe cậu mắng mà lại liên tưởng đến một câu bé đang ngồi bên cửa sổ, thòng 2 cái chân xuông mà chu môi lên chửi ^))^
    vẫn còn trong sáng và hồn nhiên lắm
    nhưng vẫn hơn mấy cái ng hợm hĩnh khác .
    __________
    bên ngoài kia thì hệ thống bán lẻ , bán buôn, các tệp niềm tin thì rối rắm loạn xị ngậu lên cả rồi.
    ngây thơ như cậu thì............ e là lại bị dắt mũi thôi .
    song rồi làm trâu cày cho nó, hùng hục mà cày . a men !
    còn quanh đây thì cũng có đến vài cái... xác ướp bên bóng tượng ( nôm na gọi là tượng đè )
    rõ là bị đè mà còn nhe răng ra cười , lại còn cười hạnh phúc nữa chứ . sứơng rú lên vì nghĩ rằng mình đang tịnh tấn. ọc ọc.
    miệng thì hô hào súng nhựa súng thật . trong bụng thì đang đợi 1 khẩu thần công từ trên trời rớt xuống .... ngay đỉnh đầu .
    chẹp chẹp.

Chia sẻ trang này