1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng nhựa và súng thật.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TRANTHIENNHAN, 20/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    khà khà !
    cục đất sét nhà tớ có cái tài tưởng tượng
    nghe cậu mắng mà lại liên tưởng đến một câu bé đang ngồi bên cửa sổ, thòng 2 cái chân xuông mà chu môi lên chửi ^))^
    vẫn còn trong sáng và hồn nhiên lắm
    nhưng vẫn hơn mấy cái ng hợm hĩnh khác .
    __________
    bên ngoài kia thì hệ thống bán lẻ , bán buôn, các tệp niềm tin thì rối rắm loạn xị ngậu lên cả rồi.
    ngây thơ như cậu thì............ e là lại bị dắt mũi thôi .
    song rồi làm trâu cày cho nó, hùng hục mà cày . a men !
    còn quanh đây thì cũng có đến vài cái... xác ướp bên bóng tượng ( nôm na gọi là tượng đè )
    rõ là bị đè mà còn nhe răng ra cười , lại còn cười hạnh phúc nữa chứ . sứơng rú lên vì nghĩ rằng mình đang tịnh tấn. ọc ọc.
    miệng thì hô hào súng nhựa súng thật . trong bụng thì đang đợi 1 khẩu thần công từ trên trời rớt xuống .... ngay đỉnh đầu .
    chẹp chẹp.
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    lằng ngoằng 1 lúc, rồi quay ra tính toán cái thiện = + & -
    chán !
  3. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    những lời đó cậu để dành miêu tả cậu thì rất là hợp đấy, ông cụ non ạ, cứ tiếp tục chu mõ lên nữa đi, với tớ, những người lên diễn đàn và chu mõ lên như cậu thì đều chưa tốt nghiệp mẫu giáo đâu, chẳng qua tớ dùng ngôn ngữ của trẻ con để nói chiện với cậu cho cậu dễ tiếp thu thôi, vì tớ biết cậu vốn hoang tưởng hạng nặng, nói những lời bình thường thực tế thì cậu k tiếp thu được, cũng vì tớ vẫn còn chút lửa trong đầu nên mới chỉnh cậu một tí, còn người khác khi đọc qua bài của cậu họ chỉ nhếch mép cười ruồi : ồ cái thằng ranh con nõ mồm, k chấp, học cái gì k học, đi nhai lại cái dở hơi, ba lơn của thằng ba trợn nào đó ợ ra, cứ tưởng thế là hay là oách, đúng là tính khí con nít hay đua đòi vớ vẩn
    Được huynhnamphg sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 11/11/2009
  4. NGUYENVBANG

    NGUYENVBANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    1
    Rá rách nhớ giữ lấy vành
    Mong sang kiép khác lại lành như xưa
  5. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ít ra cũng hồn nhiên mà tức giận
    hậm hực mà ném đá vào mẹt những thằng ngứa mắt chứ
    chứ ko như ai kia
    tức giận cũng đi nhại
    yêu thương cũng đi nhại
    _________-
    chán !
  6. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    hè hè, những người như cậu tớ đã gặp nhiều, đôi khi chán chả buồn nói
    bên ngoài thì làm như tự tại ngạo đời lắm, nhưng mà bên trong thì như con kiki đang khốn quẫn chạy càn
    bày đặt làm ra vẻ điên khùng cho giống cao nhơn, nhưng mà thực ra bên trong như là cái giẻ rách k còn chổ nào lành lặn, chỉ xứng cho kiki đem về lót ổ cậu sống như là cái giẻ rách vậy, rất là đáng thương xót, kinh nghiệm của cậu là kinh nghiệm của chúng sinh cõi thú đấy
    Được huynhnamphg sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 12/11/2009
  7. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    người ta đi từ tự ti rồi đến quân bình và rồi mới có cái mà tự phụ
    ng ta đi tư khiêm nhường rồi mới đến cái tự tin
    khiêm nhương rồi mới tới cao ngạo, cao ngạo song rồi thì 1 time lại nhận ra cái sự hợm hĩnh lỏm đời của mình. đời nó dạy cho mà biết mình là ai
    để rồi lại khiêm nhương
    đó là một vòng tròn phát triển hiển nhiên của cái tôi, cái tâm !
    nhiều vòng như thế thì cái tâm nó mới vững vàng đc !
    thế mà........
    có những ng đến cái cao ngạo , tự phụ ấy . muốn phát ra , bộc bạch ra cũng sợ . song rồi che đậy nó , giấu nó như mèo giấu *** ấy.
    __________
    người ta mới đầu cũng như con rùa ấy, cần có cái vỏ, cái mai mà tự bảo vệ mình.
    bảo vệ mình ko cho ng khác tùy tiện làm tổn thương, bảo vệ cái sự yếu đuối của mình, ngu rốt của mình,
    bảo vệ cái tôi còn non nớt, yếu đuối trước bày đàn, yếu đuối trước cô đơn,
    đi trên ranh giới sợ hãi và lòng tham.
    từng bước mà lớn lên.
    mới đầu họ thò 1 cai chân ra, song rồi lại thụt vào khi nỗi sợ lớn hơn lòng tham
    song rồi lại thò chân ra
    cứ thế cho đến khi thò đc 4 cái chân + 1 cái đầu mà biết bước đi.
    ( cái mai rùa ở đây thì cũng chỉ như cái mặt nạ thôi - hàng tá mặt nạ - thì mới có thể hài hòa với mọi ng, hài hòa với bày đàn - mà ko bị chúng nó đem lên giàn hỏa thiêu đc )
    ng ta lúc thì do dự trước những câu hỏi đáp thẳng vào đầu, ko biết nên tiến hay nên lùi - lùi thì rõ là vào trong vỏ ( vào trong sự khiêm nhương, e dè, mặc cảm , vào trong chữ thiện ấy .......... khi ng ta như thế thì ít bị tấn công hơn - ngoan thì đời nó khỏi đập - có thế thôi )
    còn tiến, đã tiến bước nào thì nên chắc bước ấy.
    ng ta đứng trên ranh giới giữa hoài nghi và niềm tin .
    aaa ta lẻ loi, ta mặc cảm, ta rốt nát, ta cô đơn, đau đớn. ta chẳng biết cái mẹ j. và cũng chưa tìm đc niềm tin nào thực thụ.
    ta mới đầu là trang giấy trắng.
    song rồi 1 kẻ qua đường nào đó tặng cho 1 tệm pô tô niềm tin.
    ta chẳng biết j. và rồi ta cũng tin
    1 time sau........ ta chợt nhận ra cái niềm tin đó là vẩn vơ , là ngớ ngẩn _ ta bị lừa _ niềm tin sụp đổ - lâu đài cát.
    ta lại tìm về hoài nghi . hoài nghi là 1 cảm giác không dễ qua, là cái sự rằng xé trong nội tâm. cái sự lạnh lẽo đến đóng băng, băng giá phủ lên tâm hồn . sự cô độc bao lấy ta................. và........... ta lại cần tìm đến một chỗ dựa - 1 niềm tin.
    và ta lại tin............ ta tin lắm....
    và rồi......... nó sẽ lại sụp đổ trước chân- thiện- mỹ.
    nhưng để đạp đổ niềm tin đệm, chân lý đệm thì......... không dễ ràng ( nhất là khi nó đã ăn sâu vào rồi )
    tất thảy những nấc thang niềm tin đó . là thức ăn, thức ăn để nuôi dưỡng cái tôi của ta lớn lên thôi .
    ng ta đứng giữa thủ và công , cầm 1 thanh đao trong tay, có lúc thì dơ lên đỡ, có khi - khi cần thì chém thẳng nó xuống
    ông thích chém thì cứ chém đi,
    cái thể loại chém còn giả vờ là tao đang thủ, tao đang thiện như ai đó kia thì thật là nhớp mắt- ngứa mắt lắm thay
    tức cười quá thay !
    tiến là tiến, thoái là thoái.
    mek, ông tiến mà cứ giả vờ mình đang thoái, ngụy trang trong cái sự thoái thì ông tiến đc bao xa, có tiến đc ko.
    chẳng khác nào cột chân mình mà đi
    ___________
    thế mà còn nhăn răng ra cười, cười vì mình đang tiến, đang tịnh tấn . sướng rú lên vì mình đang tịnh tấn, đang đi đúng đường.
    còn cái tình thương, tình thương yêu của ông thì......... mới thật là nhớp mắt.
    cái vỏ tre đậy đẹp đẽ- chính nghĩa - thiện..... cho òi bọ lòng tham ẩn nấp xung quanh.
    chẹp chẹp
    ________________
    còn bạn j j có cái ava ta cô gái đội nón kia ơi. bạn yên tâm, mình ko phải thể loại ki ki - mới cào cấu mấy phát đã dập mật mà chạy đâu.
    mình đậu , theo dõi cái box này cũng hơn 2 năm rồi.
    có duyên - mà đậu ! bạn ah.
    có duyên với mấy dòng viết trên này. nên khó làm ngơ trước sự ảo tưởng của một vài xác ướp bên bóng tượng
    thêm nữa mấy cái đám " giác quan thứ 6 thế giới thứ 5" này ko còn đủ hương vị j với mình cả.
    có cũng như ko, thậm trí còn làm ng ta chệch đường như điên
    bởi vì
    ai cũng chỉ có 1 cái tâm thôi
    đừng có mà che đậy nó = những tấm áo khoác chính nghĩa- thiện- chân-mỹ.
    trong khi bản thân mình - hiển nhiên là ghẻ lở hắc lào rồi - ai cũng vậy thôi.
    thấy mình như thế thì lo mà chữa trị, chứ ai lại tìm áo mà che đậy, song rồi ảo tưởng - chẹp chẹp !
    súng ngắn với chả súng dài.... chán !
    ___________________________
    em nằm em mơ
    một ngày trong veo
    một mùa nghiêng nghiêng
    cánh đồng xa mờ
    cánh cò nghiêng cuối trời....................
    hồn nhiên em sống
    hồn nhiên em cười
    hồn nhiên em tủi
    hồn nhiên em khóc
    hồn nhiên em........ chửi !
    ai
    ai làm j đc em !
  8. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    hè hè, những người như cậu tớ đã gặp nhiều, đôi khi chán chả buồn nói
    bên ngoài thì làm như tự tại ngạo đời lắm, nhưng mà bên trong thì như con kiki đang khốn quẫn chạy càn
    bày đặt làm ra vẻ điên khùng cho giống cao nhơn, nhưng mà thực ra bên trong như là cái giẻ rách k còn chổ nào lành lặn, chỉ xứng cho kiki đem về lót ổ cậu sống như là cái giẻ rách vậy, rất là đáng thương xót, kinh nghiệm của cậu là kinh nghiệm của chúng sinh cõi thú đấy
    [/quote]
    em ko biết anh như nào..nhưng cái dòng bôi đỏ của a e thấy cái màu hêt sức lực láo toét ạ
    ở ngoài kia có bao người nói chuyện bằng khí lực đáy a ạ
    anh còn đang lựa lời cái kiểu chán chả buồn nói thì tụi nó đã giết a bằng bản năng tư chất rồi
    ko cần như a phải tính nhẩm lo nhầm xem nói cái *** gì với lũ ấy...lục lọi cuốn Đạo đức lớp hột...
    chúng sinh như a là chúng sinh cõi gì,cõi người ah
    cõi người với cõi thú cái nào dơ dáy hơn nhỉ
    có dịp e chỉ cho a 1 chiêu Bát cực Quyền cho a thấm cái chúng sinh thực vật
    tóm lại trông a vẫn rất đáng yêu và e ngưỡng mộ lắm ạ
  9. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    @rarach: hè hè, tớ nói vậy, ai có tật thì rục rịch, mà đúng là rục rịch thiệt, công nhật tớ chửi ác thiệt, trúng ngay tim đen
    con nai vàng ngơ ngác là cậu trúng phải mũi tên oan nghiệt rùi, nó đang khóc lóc tỉ tê, bản thân cậu trẻ con như vậy mà lại đi nói người khác thui, cậu cứ ngồi đó mà vá lại cái tâm hồn rách rưới cúa cậu đi, ha ha, cái tâm hồn của cậu là cái tâm hồn què quặc khoác cái áo lòe loẹt của sự dở hơi
    bổ trúng cậu một nhát rùi tớ cảm thấy sung sướng cõi lòng, thấy cậu quằn quại rên xiết như vậy tớ rất hả lòng hả dạ thui thì bây giờ phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật vậy, he he
    Được huynhnamphg sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 12/11/2009
  10. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    hì hì, em cũng công nhận với bác là cực kì láo toét ạ, nhưng với tên này tối ngày mơ mộng hoang tưởng, phải nói như thế hắn mới thấm bác ạ
    theo em kinh nghiệm cõi thú nó khác với chúng sinh cõi người ở chỗ là sống theo bản năng, mất khả năng định hướng ạ, một người do biến cố nào đó mà bị mất phương hướng chẳng còn biết mình sống trên đời để làm gì thì rất dễ kinh nghiệm như vậy lắm ạ, em thấy hắn đang có biểu hiện như vậy nên cảnh tỉnh hắn, những người đi nghiên cứu vô ngã cuối cùng thấy mọi cái điều là không, chẳng biết bám vào đâu thì cũng có thể kinh nghiệm như vậy lắm ạ, hay có người hưởng phúc của chúng sinh cõi trời, cứ hưởng thụ lâu ngày mà chẳng làm gì, đến một lúc nào đó thì cuộc sống nhàm chán, chẳng còn hương vị gì nữa, mất phương hướng hoàn toàn thì cũng kinh nghiệm như vậy ạ, một đời như vậy thì coi như bỏ đi rồi, sống trên đời mà như con nai vàng ngơ ngác sợ hãi bốn bề, chẳng biết đi đâu, về đâu
    vì vậy mà đạo phật mới chủ trương từ bi quên mình vì chúng sinh để chữa trị cái mất phương hướng của vô ngã ạ
    vì vậy nên em nghĩ sống kiếp người thì phải sống cho có ý nghĩa ạ
    cái dòng cuối cùng, em xin cám ơn bác ạ
    Được huynhnamphg sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 12/11/2009

Chia sẻ trang này