1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng nhựa và súng thật.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TRANTHIENNHAN, 20/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    uh - thì. ngạo cốt ko có đã đành
    uh- thì kiến thức nhại đã đành
    nhưng
    ít ra cũng có cái tình cảm hồn nhiên
    ______________
    chứ ko như ai kia.
    tư chất vốn có , lại có cái tình cảm hồn nhiên.
    chỉ vì cái lòng tham nó làm lòa mắt mà bước đi như kẻ cô hồn.
    thay vì bơm cồn vào ng thì ng ấy bơm cái ảo tưởng vào mình .
    hic
    hồn nhiên thì cứ hồn nhiên thôi
    thôi thì viết đến đây thôi.
    ng ta có cái tâm mà. ai cũng thế.
    hãy tự biết mình , nhận ra mình.
    chứ ko ông thầy nào chỉ đc cho mình là ai, chỉ đc cho mình cái j là cái đúng cả.
    bán rẻ cảm xúc, hồn nhiên của mình để đổi lấy mấy cái gươm đao làm j ?
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Các bác cứ đâm thọt nhau thế kia thì có uổng công không. Bác nào cũng là dân local, cũng là cao thủ hết rồi.
    Bác nào cũng có năng khiếu viết bài thật đáng nể, mỗi bác có một phong cách rất riêng. Vì vậy, thay vì tranh luận thẳng vào nhau, các bác nên lấy ra một đề tài có ích để tranh luận, rồi từ đó vỡ ra nhiều điều có ích cho ng khác tham gia vào. Thế có phải hơn không ?
  3. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    he he, em đang thử thực hành lời của bác : rút cây đao cùi ghẻ lở ra, sát khí bừng bừng, đao như điện xẹt... chậc chậc... mặt dù đao vô hình, nhát chém thô thiển cũng vô hình, nhưng đúng là sát nghiệp, tội lỗi tội lỗi
  4. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ trớ trêu thật
    bác làm e nghĩ đên chuyện,la mắng chửi bới,xỉ vả vào vợ đã dời
    rồi đến tối đẩy 1 gậy...vợ hả hê nói lời cảm ơn a
    [​IMG]
    Được nonstophit sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 13/11/2009
  5. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    hè hè, cũng vì hắn phát ngôn bừa bãi, nhưng cũng công nhận em nóng mắt ngẫm lại thì thấy bác Nhân miêu tả cũng đúng, nên em xin nghiêm túc kiểm điểm ạ
    Được huynhnamphg sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 13/11/2009
  6. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    dòng bôi đỏ của bác rất láo toét
    còn cai dòng cuối cùng của e thì láo toét khốn nạn lun
    chúc mừng bác đã thăng hoa...cấp độ của bác đã thăng lên cấp Dê Su...lấp ha lấp hấp
    [​IMG]
  7. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    vưng ạ, em biết em tội nghiệp thâm trọng, oán khí ngập đầu, em xin tự xử
  8. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác Nhân cố gắng can gián, được phúc đức rất nhiều
  9. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    Mấy cái đụng chạm ngoài da của tầng cảm xúc
    va chạm hời hợt của cái tôi này ......... mà đã làm vài đám nào đó xù hết cả lông lên rồi !
    mấy thứ abc đó còn chưa kiểm soát đc,
    để nó chạy lông nhông , nhí nhảnh. ị bậy linh tinh.
    song rồi hù với nhau, quắp lấy nhau .
    mang cái gọi là "xám hối " ra mà thủ dâm - đúng là tuồng chèo cải lương 1 đám !
    song rồi vẫn nhăn răng ra mà cười với nhau
    ah- chúng ta đang tịnh tấn, ta đang thiện.
    ... chán !
    ra rach viết bài chẳng phải vì khoe khoang kiến thức , chẳng phải vì cái lòng tham tích đức nực cười, chẳng phải vì cái thô thiển , ảo tưởng nào cả.
    cái chính là muốn dùng tâm ấn tâm. hiểu tâm !
    tâm ấn tâm thì những cái trò sảo trá, lố lăng ảo tưởng, những cái đám mặt nạ cũng rớt hết ra thôi !
    ______________
    ra rach cũng rất khó dám tự tin viết về chủ đề j ( vì tự thấy cái kiến thức, tri thức mình chẳng có cái j bài bản, thâm sâu cả. nên ko viết về chủ đề nào đó ( kiến thức thì bao nhiêu cho đủ !))
    lại thêm nữa, vạn cuấn sách ngoài thị trường kia mà chắt lọc thì... may ra cũng chỉ đậu lại nửa cuấn gọi là có giá trị thôi
    còn lại cũng toàn gà lừa gà, sói lừa gà thôi.
    tìm đc cái j đó có giá trị quả ko dễ dàng j.
    cho nên mình chỉ muốn đọc tâm, đọc tâm ng khác.
    đó là những cuấn sách chuẩn xác, xác thực , thực tế. vì nó có sự chân thật.
    chuển biến chân thực ..... cũng như 1 cái cây lớn lên và trưởng thành.
    học từ nó, và ấn nó.
    tâm ấn tâm.
    xem thật sự bên trong lớp vỏ bọc của họ.
    thì cái tâm thật sự của họ là j
    mình có thể tâm giao với họ đc bao nhiêu
    đường vào tâm ..... lạnh, băng giá.
    từ cô đơn cho đến cảm giác cô đơn tuyệt đối mà ng ta ngỡ tưởng nó còn nặng hơn sự tuyệt vọng vô số lần.
    nơi đó ko có sự dựa dẫm, chẳng có phương hướng nào để đi, ko có điểm tựa ,niềm tin nào cả..........
    còn những kẻ, mới chỉ nghe phong phanh thấy mùa đông sẽ về thì......... sồn sồn hốt hoảng đi tích chữ lương thực, tích chữ những cục than đen niềm tim,
    mà ẩn nấp - thủ dâm trong đó
    thì.......
    bầu trời của hắn chỉ là : mái nhà _ cục than _ bếp lửa !
    ai cũng muốn nhìn trời, ai cũng muốn bay lượn, nhưng mới thò chân ra đến cửa thì thụt ái bò vào.
    thế mà...
    cái giới giang hồ lại cứ rỉ tai nhau : trong mày có bầu trời đấy, mày cũng là 1 ông phật, trong bản thân mày có 1 ông phật _______ thật nực cười cái trò mị dân, lừa gà.
    thôi thì....... cứ ảo tưởng, quắp nhau mà tịnh tấn, mà xám hối thôi. chứ ngoài trời lạnh lắm. tội j mò ra !
    mái nhà - cục than- bếp lửa !
  10. liuhoasin

    liuhoasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    99% những kẻ giết người điều có lý do của mình. Và ai cũng tin rắng lý do của mình là chính đáng. người xấu có có súng, người tốt cũng phải có súng để bảo vệ mình. Súng được chế tạo và buôn bán rộng rãi với lý do tự vể. Vậy mỹ tấn công Aganiftan để bảo vệ công dân của mình là đúng, cái đó gọi là trên cả phúc đẳng hà sa.
    Nếu như bác cảm thấy con đường của phật là khó đi, thì bác cứ làm người bình thường, có ai nói gì đâu nào. Hà cớ gì cứ phải thêm thắt kinh sách vô tội vạ thế này.
    Có 1 người như bác thì sẽ có nhìu người như bác. không khéo thì việc giết người lại trở thành một giáol ý được thừa nhận trong đạo phật mất. Chả trách sao phật giáo nguyên thuỷ lại biến mất thế này.

Chia sẻ trang này