1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sung sướng mà ko phải XXX

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Theday_be4_2day, 06/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Theday_be4_2day

    Theday_be4_2day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Sung sướng mà ko phải XXX

    Các bác thân yêu và thân ái... Em thú thật là em tuân theo chủ nghĩa Ăn cơm sau kẻng... Tuy nhiên, em cũng như các pác, muốn đem lại cho em yêu 1 cái sự sung sướng nhất định nào đấy!
    Vì thế, các bác có thể chỉ dạy cho em cách nào làm cho bạn gái thích thú mà ko cần phải XXX ko?
    Ví dụ như 1 số chiêu: thổi gáy, hôn tai,... với 1 số em thì được nhưng 1 số em ko được! Bực nhỉ... Bác nào có chỉ anh em vài tuyệt chiêu nào!
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chả biết gì nhưng em là em vẫn hoan hô bác tinh thầ "ăn cơm kô trc'' kẻng" cái đã. EM cũn thấy bác giỏi thât giỏi đấy, khung cảnh tốt mà đc thổi gáy, hôn tai .....thế mà bác vẫn kiềm chế đc thì bác quá giỏi đấy ạ. em là em khâm fục bác lắm cơ
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chả biết gì nhưng em là em vẫn hoan hô bác tinh thầ "ăn cơm kô trc'' kẻng" cái đã. EM cũn thấy bác giỏi thât giỏi đấy, khung cảnh tốt mà đc thổi gáy, hôn tai .....thế mà bác vẫn kiềm chế đc thì bác quá giỏi đấy ạ. em là em khâm fục bác lắm cơ
  4. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    ùa để em chỉ cho bác nghe nè : liếm nhẹ vô cổ cô ý ( thổi phù phù vô gáy chẳng có quái tác dụng rì ).... sau đó liếm một đường dài chạy theo đường viền tai cô ý, cắn nhẹ dái tai..... mà thôi ứ nói nữa....nói nữa mai bác lại ăn cơm trước kẻng thì phải tội em quá
    Được ndungtuan sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 05/11/2005
  5. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    ùa để em chỉ cho bác nghe nè : liếm nhẹ vô cổ cô ý ( thổi phù phù vô gáy chẳng có quái tác dụng rì ).... sau đó liếm một đường dài chạy theo đường viền tai cô ý, cắn nhẹ dái tai..... mà thôi ứ nói nữa....nói nữa mai bác lại ăn cơm trước kẻng thì phải tội em quá
  6. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Cách làm cho bạn gái thích thú à.... hic!..chị-em nên giúp đồng chí này 1 tay nhỉ ...
    - Quan tâm 1 cách tâm lý về thói quen,sở thích của chị-em.. nhiều khi sẽ tạo được niềm vui bất ngờ... khiến cho chị-em có cảm giác thú vị với đồng chí trước tiên đã ... Vì có thiện cảm rồi thì hành động nào của đồng chí chẳng là đáng yêu và làm chị -em thích thú... đó là khâu thiện cảm ban đầu...
    Khâu này cũng đòi hỏi đồng chí phải thật tình đấy, chứ giả tạo kiểu gì chẳng chóng thì chầy cũng bị phát hiện và mất tuốt tuồn tuột...
    - Sau khi có thiện cảm được với đối tượng ... thì kết quả của công đoạn 1 cũng mang lại cho đồng chí 1 số kinh nghiệm nhất định về những vị chí "gây cảm xúc"rất riêng tư của đối tượng...
    Bởi vì cảm giác thú vị ngoài XXX mang đặc trưng của mỗi người về: cá tính, đặc điểm gây cảm hứng, cuộc sống cá nhân,sở thích... nên chịu khó khám phá dần... vì cùng 1 vị trí..1 hành động người này thích, nhưng người kia lại không thích.. xin đơn cử vài ví dụ:
    + Thổi gáy: nhiều người thích,nhưng nhiều người lại sợ thậm chí lại ghét (có thể trong quá khứ, gáy từng là 1 điểm "nhạy cảm" mà người đó không muốn ai tác động tới...
    + Hôn vai cũng thế...
    ... tất nhiên tất cả các chuyện này nên làm trong không gian lãng mạn 1 tý... có chút âm nhạc không lời lại càng tuyệt...(cái này phải theo sở thích không gian Lãng mạn của đối tượng)...
    Ngoài ra cũng còn 1 số vị trí khác,với 1số tác động khác...tất nhiên chỉ mang tính đại chúng, áp dụng với từng đối tượng cụ thể phải có chọn lọc..
    + Ôm nhẹ từ phía sau...siết nhẹ... chúi mũi vào gáy...
    + Vuốt nhẹ dọc sống lưng, luồn tay dưới mái tóc sau gáy...
    + Hoặc ôm nhẹ từ phía trước.. tạo cho đối tượng có cảm giác đang được nương tựa vào 1 nơi tin cậy...
    ..hic... còn nhiều điều nữa... không nói hết được 1 lúc....VÀ THÚ VỊ NHẤT LÀ TỰ TÌM HIỂU DẦN...hihihi
    Nhưng quan trọng nhất vẫn là xác định được tâm lý "giữ cho nhau"...
    Tôi cũng từng lâm vào trạng thái vậy... khi 2 đứa đã NAKED bên nhau rồi.. nàng hơi mất tự chủ... và muốn.. nhưng mình nghĩ là "giữ cho nhau" mới tạo cho nhau còn sự bí mật,quyến rũ với đối tượng.. đây không phải là đạo đức giả...vì tôn trọng người khác chính là tôn trọng mình... Để có được điều này, ngay từ khi mới quen,tôi đã chủ động đến thăm 2 "Cụ" phụ huynh nhà nàng ... nói chuyện vui vẻ, cởi mở và thành thật với các phụ huynh... và chính sự tin tưởng của CÁC PHỤ HUYNH nhà nàng đã giúp tôi có thể ngăn cản chính mình và cả 2 không để đi tới giới hạn cuối cùng.
    Cái gì nói theo đúng trình tự cũng thú vị lắm chứ..
    Ngoài ra cùng với những cử chỉ âu yếm,còn có những lời nói ngọt ngào và thật lòng dành cho nàng...
    (Tất nhiên sau này khi chia tay, 2 đứa tôi đều cảm thấy bản thân mình được tôn trọng, có những kỷ niệm tốt về nhau,và tất nhiên không gây cho nhau những tổn thất sâu đậm...chỉ là chưa có sự đồng cảm nhiều hơn về cách sống...hiện nay nàng có "niềm quan tâm" mới.. nhưng khi cụ ông đi công tác xa...cần chuyện gì tôi vẫn ghé qua để đỡ đần nàng 3 chuyện điện đóm trong nhà..hay cũng được U của nàng thết đãi 1 món ăn Huế dễ thương)
    Chúc đ/c may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống!
  7. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Cách làm cho bạn gái thích thú à.... hic!..chị-em nên giúp đồng chí này 1 tay nhỉ ...
    - Quan tâm 1 cách tâm lý về thói quen,sở thích của chị-em.. nhiều khi sẽ tạo được niềm vui bất ngờ... khiến cho chị-em có cảm giác thú vị với đồng chí trước tiên đã ... Vì có thiện cảm rồi thì hành động nào của đồng chí chẳng là đáng yêu và làm chị -em thích thú... đó là khâu thiện cảm ban đầu...
    Khâu này cũng đòi hỏi đồng chí phải thật tình đấy, chứ giả tạo kiểu gì chẳng chóng thì chầy cũng bị phát hiện và mất tuốt tuồn tuột...
    - Sau khi có thiện cảm được với đối tượng ... thì kết quả của công đoạn 1 cũng mang lại cho đồng chí 1 số kinh nghiệm nhất định về những vị chí "gây cảm xúc"rất riêng tư của đối tượng...
    Bởi vì cảm giác thú vị ngoài XXX mang đặc trưng của mỗi người về: cá tính, đặc điểm gây cảm hứng, cuộc sống cá nhân,sở thích... nên chịu khó khám phá dần... vì cùng 1 vị trí..1 hành động người này thích, nhưng người kia lại không thích.. xin đơn cử vài ví dụ:
    + Thổi gáy: nhiều người thích,nhưng nhiều người lại sợ thậm chí lại ghét (có thể trong quá khứ, gáy từng là 1 điểm "nhạy cảm" mà người đó không muốn ai tác động tới...
    + Hôn vai cũng thế...
    ... tất nhiên tất cả các chuyện này nên làm trong không gian lãng mạn 1 tý... có chút âm nhạc không lời lại càng tuyệt...(cái này phải theo sở thích không gian Lãng mạn của đối tượng)...
    Ngoài ra cũng còn 1 số vị trí khác,với 1số tác động khác...tất nhiên chỉ mang tính đại chúng, áp dụng với từng đối tượng cụ thể phải có chọn lọc..
    + Ôm nhẹ từ phía sau...siết nhẹ... chúi mũi vào gáy...
    + Vuốt nhẹ dọc sống lưng, luồn tay dưới mái tóc sau gáy...
    + Hoặc ôm nhẹ từ phía trước.. tạo cho đối tượng có cảm giác đang được nương tựa vào 1 nơi tin cậy...
    ..hic... còn nhiều điều nữa... không nói hết được 1 lúc....VÀ THÚ VỊ NHẤT LÀ TỰ TÌM HIỂU DẦN...hihihi
    Nhưng quan trọng nhất vẫn là xác định được tâm lý "giữ cho nhau"...
    Tôi cũng từng lâm vào trạng thái vậy... khi 2 đứa đã NAKED bên nhau rồi.. nàng hơi mất tự chủ... và muốn.. nhưng mình nghĩ là "giữ cho nhau" mới tạo cho nhau còn sự bí mật,quyến rũ với đối tượng.. đây không phải là đạo đức giả...vì tôn trọng người khác chính là tôn trọng mình... Để có được điều này, ngay từ khi mới quen,tôi đã chủ động đến thăm 2 "Cụ" phụ huynh nhà nàng ... nói chuyện vui vẻ, cởi mở và thành thật với các phụ huynh... và chính sự tin tưởng của CÁC PHỤ HUYNH nhà nàng đã giúp tôi có thể ngăn cản chính mình và cả 2 không để đi tới giới hạn cuối cùng.
    Cái gì nói theo đúng trình tự cũng thú vị lắm chứ..
    Ngoài ra cùng với những cử chỉ âu yếm,còn có những lời nói ngọt ngào và thật lòng dành cho nàng...
    (Tất nhiên sau này khi chia tay, 2 đứa tôi đều cảm thấy bản thân mình được tôn trọng, có những kỷ niệm tốt về nhau,và tất nhiên không gây cho nhau những tổn thất sâu đậm...chỉ là chưa có sự đồng cảm nhiều hơn về cách sống...hiện nay nàng có "niềm quan tâm" mới.. nhưng khi cụ ông đi công tác xa...cần chuyện gì tôi vẫn ghé qua để đỡ đần nàng 3 chuyện điện đóm trong nhà..hay cũng được U của nàng thết đãi 1 món ăn Huế dễ thương)
    Chúc đ/c may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống!
  8. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Công nhận cái vụ này thì cánh Male cũng thú vị chứ chẳng riêng gì chị em... Nói chung là cũng tuỳ sở thích mỗi người.. có nguời lạicho rằng chuyện liếm láp là mất vệ sinh... nhưng có người lại thích...
    Nhưng tôi e rằng mình nói là chưa đủ, vai trò của chị-em là tối quan trọng (đối tượng trực tiếp mà),anh-em nên tham khảo thêm để biết được "Điểm hồng" của chị-em...
    hii....Nhưng cũng khuyên các Male đừng áp dụng 1 cách máy móc dập khuôn để rồi ân hận...tài liệu tham khảo cực tốt nhưng áp dụng cụ thể thì phải "ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG" kẻo nàng giận hoặc đã hơn là Tát cho 1 cái... thì chết!!!
    Good luck for Males!
  9. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Công nhận cái vụ này thì cánh Male cũng thú vị chứ chẳng riêng gì chị em... Nói chung là cũng tuỳ sở thích mỗi người.. có nguời lạicho rằng chuyện liếm láp là mất vệ sinh... nhưng có người lại thích...
    Nhưng tôi e rằng mình nói là chưa đủ, vai trò của chị-em là tối quan trọng (đối tượng trực tiếp mà),anh-em nên tham khảo thêm để biết được "Điểm hồng" của chị-em...
    hii....Nhưng cũng khuyên các Male đừng áp dụng 1 cách máy móc dập khuôn để rồi ân hận...tài liệu tham khảo cực tốt nhưng áp dụng cụ thể thì phải "ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG" kẻo nàng giận hoặc đã hơn là Tát cho 1 cái... thì chết!!!
    Good luck for Males!
  10. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Tung bat man nói hay quá nhỉ ?
    Nhưng có nàng ko thích "liếm" thì phải làm sao ?
    Có lẽ hôn sâu và ôm ấp là đủ rồi chăng ?
    Em cũng thích "ăn cơm trước kẻng" nhưng cái kẻng của "làng em" nó xa quá mà tai em lại nghễng ngãng nên không nghe thấy gì cả . Mà em cũng chẳng thấy "đói" nên nàng có "đói" thì em cho nàng "ăn trước" vậy .

Chia sẻ trang này