1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sung sướng mà ko phải XXX

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Theday_be4_2day, 06/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. STSDD

    STSDD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Không biết đồng chí Mad này bao nhiêu tuổi rồi mà kinh nghiệm khủng khiếp luôn nhỉ. Đọc những gì đ/c viết thì tui thấy đ/c thích em nào em í đổ cái rụp luôn. Chồng tôi cũng thuộc diện lãng mạn và biết cách làm vợ sung sướng mà không cần XXX, nhưng cũng không nghĩ được nhiều trò như đ/c. Định vote cho đòng chí 5 * nhưng không hiểu sao lại báo lỗi. Tiếc quá. Hic Hic Hic
    Tôi cũng thấy thích topic này chỉ tiếc thời mình yêu thì chưa có để forward cho anh yêu đọc. Không phải đàn ông ai cũng hiểu khi yêu phụ nữ cần nhiều thứ hơn là xxx và bị làm cho muốn xxx.
  2. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn đồng chí STSDD đã có nhã ý vote!
    Thực ra tôi cảm thấy sự đồng cảm trong chủ đề này, nên xin được gửi gắm đôi dòng suy nghĩ cá nhân để trao đổi với người tạo ra chủ đề và các đồng chí, chuyên gia có cùng quan điểm khác.
    Về tuổi tác của tôi,...uhm... tôi cũng chỉ mới chính thức đi làm theo đúng chuyên môn tốt nghiệp ĐH ra được vài năm thôi. Kinh nghiệm về sự lãng mạn hay vấn đề sung sướng không XXX thì nó cứ tự nhiên từ cuộc sống mà tới.
    Không biết may mắn hay không may tôi có điều kiện làm DJ tại một số vũ trường trong vài năm, tiếp xúc với các chị-em là gái nhảy ở các vũ trường. Với các hoàn cảnh và các tâm sự bộc bạch của họ về sung sướng không cần XXX (bởi vì với họ XXX đôi khi trở thành 1 "tác phong công việc", hay chuyện cơm bữa, mang tính nghề nghiệp) <không may là việc đi làm DJ đôi khi khiến tôi khó tính trong chọn ý chung nhân> (điều này hơi riêng tư và đi ngoài chủ đề 1 tý).
    Mặt khác tôi cũng có điều kiện chơi thân với 1 số bạn gái cùng lớp (năm nay có người đã được 1-2 mặt con rồi), bạn bè khi rảnh rỗi đi uống nước, chúng tôi có những tâm sự rất cởi mở về vấn đề XXX, về giới...tôi thấy rằng khi có 1 người bạn thân khác giới (tất nhiên mang lại cảm giác an toàn cho họ..hihi..), chị-em nhà ta cũng cởi mở lắm
    Được lắng nghe tâm sự của chị-em, đồng thời khi quen với người yêu (trong quá khứ) tôi cũng mạnh dạn đề cập vấn đề này (tất nhiên là khi 2 bên đã có tình cảm với nhau, những khi riêng tư tình cảm với nhau thì mới lựa lời hỏi),... tôi thực sự thấy niềm sung sướng từ đối tác đôi khi không đơn thuần chỉ là những cảm xúc từ chuyện XXX..., Sự lãng mạn thực sự chỉ có được khi nó là điểm giao nhau về quan niệm về sự lãng mạn của cả 2 người và tuyệt vời hơn khi nó được tạo ra mà không quá khiên cưỡng hay vượt ngoài khả năng của 2 bên (ví như 1 căn gác xép ấm cúng, sạch sẽ, ngăn nắp, nhiều khi cũng thú vị hơn cả 1 căn phòng khách sạn..bởi vì nó có sự thân thương và nó thể hiện tình cảm đón chờ của ta đối với đối tác).
    Sự lãng mạn là môi trường , nền móng phát triển sự sung sướng không cần XXX
    Tất nhiên một số chuyện mang tính chất riêng tư mà tôi chia sẻ với mọi người tham gia chủ đề này chỉ nhằm đưa ra 1 trong nhiều cách định hướng để đạt được sung sướng mà không cần XXX
    Mong được sự quan tâm nhiều hơn của chị em...và các chuyên gia.
  3. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn đồng chí STSDD đã có nhã ý vote!
    Thực ra tôi cảm thấy sự đồng cảm trong chủ đề này, nên xin được gửi gắm đôi dòng suy nghĩ cá nhân để trao đổi với người tạo ra chủ đề và các đồng chí, chuyên gia có cùng quan điểm khác.
    Về tuổi tác của tôi,...uhm... tôi cũng chỉ mới chính thức đi làm theo đúng chuyên môn tốt nghiệp ĐH ra được vài năm thôi. Kinh nghiệm về sự lãng mạn hay vấn đề sung sướng không XXX thì nó cứ tự nhiên từ cuộc sống mà tới.
    Không biết may mắn hay không may tôi có điều kiện làm DJ tại một số vũ trường trong vài năm, tiếp xúc với các chị-em là gái nhảy ở các vũ trường. Với các hoàn cảnh và các tâm sự bộc bạch của họ về sung sướng không cần XXX (bởi vì với họ XXX đôi khi trở thành 1 "tác phong công việc", hay chuyện cơm bữa, mang tính nghề nghiệp) <không may là việc đi làm DJ đôi khi khiến tôi khó tính trong chọn ý chung nhân> (điều này hơi riêng tư và đi ngoài chủ đề 1 tý).
    Mặt khác tôi cũng có điều kiện chơi thân với 1 số bạn gái cùng lớp (năm nay có người đã được 1-2 mặt con rồi), bạn bè khi rảnh rỗi đi uống nước, chúng tôi có những tâm sự rất cởi mở về vấn đề XXX, về giới...tôi thấy rằng khi có 1 người bạn thân khác giới (tất nhiên mang lại cảm giác an toàn cho họ..hihi..), chị-em nhà ta cũng cởi mở lắm
    Được lắng nghe tâm sự của chị-em, đồng thời khi quen với người yêu (trong quá khứ) tôi cũng mạnh dạn đề cập vấn đề này (tất nhiên là khi 2 bên đã có tình cảm với nhau, những khi riêng tư tình cảm với nhau thì mới lựa lời hỏi),... tôi thực sự thấy niềm sung sướng từ đối tác đôi khi không đơn thuần chỉ là những cảm xúc từ chuyện XXX..., Sự lãng mạn thực sự chỉ có được khi nó là điểm giao nhau về quan niệm về sự lãng mạn của cả 2 người và tuyệt vời hơn khi nó được tạo ra mà không quá khiên cưỡng hay vượt ngoài khả năng của 2 bên (ví như 1 căn gác xép ấm cúng, sạch sẽ, ngăn nắp, nhiều khi cũng thú vị hơn cả 1 căn phòng khách sạn..bởi vì nó có sự thân thương và nó thể hiện tình cảm đón chờ của ta đối với đối tác).
    Sự lãng mạn là môi trường , nền móng phát triển sự sung sướng không cần XXX
    Tất nhiên một số chuyện mang tính chất riêng tư mà tôi chia sẻ với mọi người tham gia chủ đề này chỉ nhằm đưa ra 1 trong nhiều cách định hướng để đạt được sung sướng mà không cần XXX
    Mong được sự quan tâm nhiều hơn của chị em...và các chuyên gia.
  4. no_body

    no_body Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cái cô FAK này kinh nghiệm nhể. Có khi có nhà xuất bản mời cô viết sách nghệ thuật XXX đấy.
    Không khéo mấy em gái "gây thơ" đọc bài của cô lại bảo người yêu :"em thích anh làm như chị FAK dạy cơ", làm thế xong thì.... ôi thôi, còn rì mà mất nữa.
  5. no_body

    no_body Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cái cô FAK này kinh nghiệm nhể. Có khi có nhà xuất bản mời cô viết sách nghệ thuật XXX đấy.
    Không khéo mấy em gái "gây thơ" đọc bài của cô lại bảo người yêu :"em thích anh làm như chị FAK dạy cơ", làm thế xong thì.... ôi thôi, còn rì mà mất nữa.
  6. anything123

    anything123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Các bác toàn xui rại con người ta, không xui xxx thì cũng xui làm tới giới hạn mà kô xxx cũng kô được.
    Nếu phải con nhà lành, xxx rồi, sau này lỡ có chia tay thì sao? Không khéo lại bị GF xử như mấy vụ trong báo ấy chứ.
    Trước khi "dạo chơi" với GF, nên đặt báo thức để còn tỉnh ngộ, "quay đầu là bờ".
  7. anything123

    anything123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Các bác toàn xui rại con người ta, không xui xxx thì cũng xui làm tới giới hạn mà kô xxx cũng kô được.
    Nếu phải con nhà lành, xxx rồi, sau này lỡ có chia tay thì sao? Không khéo lại bị GF xử như mấy vụ trong báo ấy chứ.
    Trước khi "dạo chơi" với GF, nên đặt báo thức để còn tỉnh ngộ, "quay đầu là bờ".
  8. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Khi bước vào trang này, tớ đảm bảo cũng không mấy ai dám đọc nhiều có nhiều vấn đề mà có thể nói bất kỳ bạn nam hay bạn nữ nào cũng phải hiểu biết đến điều đó. Nhưng các bạn nghĩ cứ phải thể hiện tình yêu đó là quan hệ không chút suy nghĩ gì thì phải. Tớ không biết mình có quá khắt khe trong chuyện này không? nhưng tớ nghĩ tình yêu có thể thể hiện bằng nhiều cách, dù bạn nam hay bạn nữ thực ra cũng có ý thức rất cao về chuyện giới tính khác biết và cũng có những bài học có những kinh nghiệm từ rất nhiều lứa tuổi và có rất nhiều ý kiến nêu lên chuyện này rồi mà . Tớ không phê phán chuyện quan hệ nhưng tớ muốn quan hệ làm sao để cho cái mình yêu quý nhất tồn tại. Đó thực ra sẽ là cảm hứng sống cho một cô gái hoặc một ai đó, thực ra một đứa trẻ rất đáng yêu đó. Tớ không có ý nghĩ sẽ bảo thủ trong chuyện QHGT đó là điều rất bình thường nhưng tớ thấy không bình thương chút nào khi mà chỉ nhận cái quan hệ đó chứ không chấp nhận cái tạo ra nó. tớ có phải người cứng nhắc hay bảo thủ không nhỉ?
  9. 3X

    3X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Có thì tốt mà kô có cũng tốt.
    - Có nếu gặp người tốt sẽ tốt (có thể sẽ cưới sớm theo ý bác sĩ)
    - Không cũng tốt nếu gặp thằng sở khanh.
    Nhìn người mà thực hiện thôi em ah.
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thường xu hướng bây giờ đều là quan hệ khi đang yêu nhau bạn ạ ! Hic ... xoá vì không có bằng chứng về số liệu thống kê
    u?c ndungtuan s?a vo 19:06 ngy 05/11/2005

Chia sẻ trang này