1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sung sướng mà ko phải XXX

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Theday_be4_2day, 06/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    nói trước là tôi là boy, nhưng ở cạnh bên người yêu tôi cũng còn thấy rộn ràng, nhộn nhạo bên trong, xin lỗi, không phải ham muốn trỗi dậy (vì thằng nhỏ vẫn nằm yên ) mà chỉ nhờ tình yêu thôi. thế đấy, tôi cho rằng nếu một người con gái còn trong trắng, ở bên cạnh người yêu cũng đã sung sướng lắm rồi.
    Các động tác va chạm thể xác chỉ bổ trợ thêm về mặt vật chất thôi
    Thế nên bác cứ tùy nghi vuốt ve theo ý bác, tức là theo cách mà bác cho là không mang mùi XXX , như thế chắc nàng cũng sướng lắm rồi, vì nàng đã XXX bao giờ đâu mà có cảm giác nào sướng hơn? <= chưa ăn thịt bao giờ thì rau là món ngon nhất trên đời
  2. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại nghĩ thế này cho công bằng.
    Về cái gọi là tình yêu ấy,đến 70% động cơ thúc đẩy trong nó là nhu cầu tìm kiếm người khác giới(thoả mãn ******** trong sáng),30% còn lại là sự đồng cảm về tâm hồn.
    Thật sự là nếu tình yêu để thoả mãn tâm hồn,tính cách thì tôi thấy tôi hợp với mấy thằng bạn hơn.Chả phải kiếm người khác giới làm gì cho mệt.
    Nếu đã xác định không XX rồi thì đừng nên có mấy cái cử chỉ(hành động) nọ kia,nguy hiểm lắm.
    Còn nếu ông đã muốn thoả mãn sung sướng thì nên đổi topic nay là "cách tự nhiên nhất đến với XXX" <-------------ok?
  3. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
  4. loveme_lovemycat

    loveme_lovemycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thế còn các đấng mày râu thì phải làm thế nào khiến họ cảm thấy thích thú mà không cần đến XXX? Tui chẳng biết làm thế nào ngoài hun với hít, mà nhiều lúc chàng của tui cũng thấy chán hay sao ấy, mà đi xa hơn thì chỉ sợ nhỡ....thì ngỏm củ tỏi.
  5. fantasy_boy84

    fantasy_boy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Sung sướng mà ko phải XXX
    thằng cha này zớ zẩn nhỉ,nói túm lại là ông muốn cái gì đây.
    .Tình yêu mang thiên hướng ********(có sự vuốt ve,động chạm xác thịt nhưng mà không XXX) hay là tình yêu hoàn hảo(trong sáng như trong tiểu thuyết)...
    Nói thật nhé bây h chưa có sự sung sướng thì ông mới quả quyết là ông kiềm chế được(thằng nao` mới đầu chả giả vờ cao thượng ta đây ko cần)......còn nếu sau này có cái sự sung sướng rồi thì lại chả muốn sung sướng hơn.....sung sướng hơn nữa......sung sướng hơn nữa nữa...mà như cả nhà bít rồi đấy.....kiểu gì cũng phải XXX mà thôi,
    Kết luận: Nếu ông theo đuổi một tình yêu trong sáng như tiểu thuyết thì đừng có cố gắng tìm những cảm giác sung sướng bằng những hành động mang thiên hướng XXX ,( vì trước sau cũng dính vào cái vòng luẩn quẩn này thôi mà)
    Tốt nhất đừng có suy nghĩ đến cái chuyện sung suớng là được,hãy tìm những cảm giác Tình yêu khác đi,(ví dụ như là cảm giác lãng mạn như bác MAD MAN đấy,nhưng nhớ là lãng mạn thuần khiết như trong phim Hàn Quốc thôi đấy nhé)
  6. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    bf của tớ rất thích tớ hôn vào cổ hoặc cắn nhẹ vào tai anh ấy. Những lúc anh ấy cứ dán mặt vào màn hình máy tính để chơi game or chat chit, chỉ cần quàng tay qua vai rồi hôn từ cổ lên đến má thì thế nào cũng kéo được ra khỏi cái máy tính. Cơ mà tớ cũng rất thích cái cảm giác anh ấy cọ cọ đầu vào cổ hoặc cắn nhẹ vào cổ tớ. Hình như cổ là một vùng rất nhạy cảm thì phải??? hì
  7. romeo_achn

    romeo_achn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều cách để thoả mãn đàn ông mà không cần ***, từ một bữa ăn ngon đến mức tối đa có thể là OS. Đôi khi những điều này quan trọng còn hơn cả XXX
    Không ai có thể chỉ yêu 1 người vì XXX không thôi cả, còn phải nhiều yếu tố khác nữa
  8. tt0812us

    tt0812us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nói thế chứ nếu ko xxx thì ko đạt đến cảm giác tột đỉnh của tình yêu,còn cái sung sướng mà cảm nhận khi ko xxx chỉ là một cảm xúc như bạn có niềm vui,hay bạn đạt được cái gì đó thôi,chứ đó ko phải là sự sung sướng tột đỉnh,còn nếu sung sướng theo kiểu xxx mà ko xxx thì nó mâu thuẫn quá!!Ko xxx sao biết nó sung sướng nhỉ?
  9. CrazyCowM

    CrazyCowM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà !
    Thấy cái chủ đề lâu lắm lại được moi lên nên bàn luận một tý
    Nói chung đã có tình yêu thì nên có XXX thì câu chuyện tình mới có đủ độ sâu để hiểu , đủ hương vị để nếm, đủ cảm xúc để nhớ , nói túm lại là mới đủ ân tình cho nhau...Còn những lời kêu gọi đạo đức hay những phương án giữ gìn chỉ là sự thể hiện của một thái độ tự dối lòng , với một thứ tình cảm chưa đủ mạnh mẽ , một cái gì đó gần giống như tình yêu thôi . Phải hiểu , phải biết , phải hấp dẫn nhau đủ mạnh đến say mê, đến cuồng điên , bất chấp mọi rào cản (ví dụ quan niệm về đồng xu chẳng hạn, ...) để có thể hiến dâng trọn vẹn cho nhau ( cả tinh thần và thể xác, một cách tự do và tự nguyện) thì mới xứng đáng được gọi là TÌNH YÊU !
    Nhưng anh bạn muốn hỏi về cách thức làm sướng nhau mà không cần đến *** cơ , và thực ra câu hỏi cũng rất thú vị , bởi ngoài những lý do khác trong chủ đề đã đề cập , ngay cả những người đã có với nhau tất cả , kể cả vợ chồng rồi cũng có lúc cần phải xử lý câu hỏi này . (Ví dụ rất đơn giản là em đang hành quân , em hứng mà anh đang mệt, một trong hai hoặc đang trong thời gian kiêng khem, dưỡng bệnh, hoặc giả cả hai tự dưng có hứng mà lại đang trong quán chứ không ở nhà ..)
    Chỉ đề cập thuần tuý về vấn đề *** là ý tuởng chủ đạo của đề tài , bỏ qua mục tiêu gìn giữ giữ gìn mà mọi người hay dùng để khuyên can, tôi có một vài thiển ý sau các bạn xem thế nào :
    - Hãy nhìn thật sâu vào mắt nhau , thật gợi cảm , thật say mê , thật đắm đuối , giống như là lúc cả hai đang làm chuyện đó với nhau vậy , quên đi những gì xung quanh và chỉ nghĩ về điều đó . Cũng phê ra phết !
    - Nhìn nhau vậy , rồi hôn nhau . Thật sâu , cho đến nghẹt thở . Để cho cảm được cái lưỡi mềm mại và ấm áp của nàng trong miệng mình , và nàng cũng thấy như vậy . Cái vụ này mà làm ở quán cà phê đông người cũng phê lắm . Dân chúng tha hồ mà thèm thuồng
    - Vuốt ve nhau thật nhiều . Từ bờ vai , sống lưng , cánh tay . . Hãy vuốt ve bộ đùi của nàng , nhất là phía trong . Rất nhạy cảm đấy . Đi xa hơn thì đôi bồng đào và vùng tam giác . Làm sao để nàng cảm được hơi ấm từ bàn tay của chàng và chàng cũng vậy , thấy sức nóng toát ra từ nơi ấy .
    - Cọ sát cơ thể . Ôm nhau thật chặt , ghì nhau thật lâu . Đè nghiến nàng vào tường , vật lộn trên giường ...làm tât cả để tạo được cảm xúc chàng đang chiếm hữu và nàng thì bị chiếm đoạt như thật
    - BÀn tay sáng tạo và những động tác imitation (mô phỏng) : Có thể dùng tay làm tất cả những gì còn lại , đơn giản thì nàng liếm tay chàng rồi chàng thọc tay vào miệng nàng . Phức tạp thì có thể kích thích các bộ phận sd cho đến lúc đạt được cực khoái
    ...
    Nhưng nói chung tất cả những trò trên chỉ là trò tự lừa mình mà thôi . Chỉ vì hoàn cảnh mà cực chẳng đã ... còn thì phải có XXX mới ra vấn đề . Hãy yêu nhau thật lòng , vượt qua được rào cản (kể cả rào cản tâm lý của chính mình) để đến được với nhau , giữ gìn sức khoẻ và tinh thần để có đủ yếu tố làm nên những phút giây thần tiên . *** là một điều tuyệt vời nhất trên đời mà Thượng đế ban tặng cho tất cả , hãy vui vẻ mà đón nhận !
    Chúc các bạn có nhiều niềm vui !
  10. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    lol. Cái đoạn này của anh em nghĩ nên cho vào topic của bạn gì hỏi về khúc dạo đầu thì hợp lý hơn
    anyway, cho phép em được rút ra kết luận sau khi đọc hết các bài trong này là những anh nào cứ khăng khăng phải xxx thì mới sung sướng thì em cho rằng mấy anh đó thật là kém vì chẳng biết làm gì để cho gf của mình sung sướng ngoài việc xxx cả

Chia sẻ trang này