1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sung sướng mà ko phải XXX

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Theday_be4_2day, 06/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Sai rồi !!!
    Muốn gì được nấy là sướng nhất.
    Nếu rốt cuộc GF của bạn lại muốn XXX - mà bạn lại lẩn tránh thì Sướng làm sao được ??
    Còn nếu thực sự không thể để điều đó xảy ra, thì đừng kích thích quá. Những nụ hôn và vuốt ve nhẹ nhàng là đủ rồi.
    Làm sao để GF của bạn cảm nhận được sự quan tâm và tình cảm của bạn là được. Thế là thấy sung sướng lắm rồi.
  2. CrazyCowM

    CrazyCowM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em Ốc ơi !
    Các anh ấy chỉ muốn nói rằng chỉ có XXX thì mới hiểu hết cái sự sung sướng mang màu sắc dục tính . Chứ mọi người có nói rằng trên đời này không còn cái sự sung sướng khác đâu ....
    Hơi lạc đề nhưng cũng muốn nói thêm về chuyện không cần phải e dè hay lo lắng về chuyện XXX , nên hay không nên , rồi suy nghĩ mà ảnh hưởng tới học tập và công việc :
    - Thứ nhất nếu đã hội đủ điều kiện (tuổi, sức khỏe, nhận thức về trách nhiệm và quan trọng là có tình yêu) thì không phải băn khoăn làm gì nếu muốn tiến đến XXX. Luật pháp cho phép thì tội gì không làm
    Phải biết để mà không còn sợ nữa !
    - Thứ hai là xu hướng của xã hội càng ngày càng cấp tiến trong câu chuyện trinh tiết và việc xét đoán phẩm hạnh qua đời sống ******** . Không nên khái niệm giá trị đạo đức và đời sống ******** phong phú , bởi chúng rất riêng biệt. Rất cần một người vợ (chồng )thủy chung nhưng cũng rất cần một người bạn đời tuyệt vời trong chuyện chăn gối
    Không những phải biết mà còn phải biết nhiều !
    (Ý tôi không nói về số lượng đâu nha )
    -Thứ ba là phải thay đổi quan niệm bản thân về XXX. Không chỉ có cho hay nhận một chiều mà phải là có cả hai , trong mỗi bên : con trai hiển nhiên phải biết cho và biết nhận , con gái cũng phải biết cho và biết nhận thì mới đạt được đỉnh cao của sự hòa hợp .
    Hãy thoả mái mà thụ hưởng , bởi biết đón nhận cũng là một nghệ thuật
    Quan trongnhất là biết mình !
    Thế nhé ! Chúc các bạn có nhiều niềm vui , nhất là từ XXX
  3. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Chào các bác,
    Càng ngày người ta càng tổng kết, phát hiện nhiều kiểu quan hệ ******** rất lạ đời. Có đến cả ngàn kiểu khác nhau. Nhưng em không rõ là cái box giáo dục giới tính này có đề cập đến việc rèn luyện cho người ta vẫn thỏa mãn được nhu cầu sinh lý mà chẳng hề dùng đến cơ quan sinh dục để tránh gây hậu quả như là mang thai hay là nguy hiểm cho xã hội (như hiếp dâm chẳng hạn) không?
    Trong các sách người ta cũng chỉ giáo dục trẻ em hay thanh niên là nên thế này hay nên thế kia, sử dụng biện pháp ngừa thai này nọ nhưng em cũng chưa thấy có một biện pháp nào được đề xuất thay cho việc vẫn tạo khoái cảm mà không làm "chuyện ấy" để đời sống (sinh lý) vẫn được yên bình và thăng hoa. Các chuyên gia tâm lý, ********, bác sĩ cũng không thấy đề xuất nào khác ngoài việc khuyên chơi thể tham để tránh lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ấy. Tại sao họ không mở ra một lối nghĩ là vẫn đáp ứng chuyện ấy nhưng không bằng quan hệ ******** chẳng hạn? Phải chăng họ sợ mọi người nếu không làm chuyện ấy mà có cách khác thì làm suy tàn nòi giống chăng? (vì không chịu sinh con).
    Còn nếu có đề nghị biện pháp khác thì cái này lại là của bọn buôn ma túy, ma túy là chất gây nghiện thì hỏng đời và nó không thay thế ********, nó chỉ là một dạng tìm khoái cảm khác mà thôi và đôi lúc còn kích thích sự lạm dụng ******** là đàng khác.
    Em nghĩ rằng tại sao không khuyến khích người ta tham gia hoạt động khoa học hoặc nghệ thuật gì đó để thay thế cái "chuyện kia", hai hoạt động này vẫn đem lại sự khoái cảm và thăng hoa kia mà. Mà nó thì chẳng có hại cho ai cả. Và nếu lý luận rằng không phải ai cũng có thể làm khoa học hay nghệ thuật đạt đến cảm giác khoái cảm / thăng hoa thì ta cũng có thể nghiên cứu cái dây thần kinh nào đó trên não để gắn một thiết bị kích thích nó tạo khoái cảm thay thế cho việc quan hệ ******** truyền cảm giác về được mà, bản chất quan hệ ******** tạo ra khoái cảm là ở cái đầu chứ có phải ở cái "của khỉ" kia đâu. Ta đánh vào trung khu thần kinh cho nó nhanh gọn. Ai mà có nhu cầu thì bấm một cái nút khi gắn thiết bị lên đầu nó kích thích cực khoái vài giây là tốt cho cả ngày rồi. Đỡ phải rắc rối lôi thôi gì.
    Các bác nghĩ thế nào nhỉ?
  4. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ bạn hỏi thay vì ăn cơm chúng ta ăn gì thì sẽ có nhiều phương án trả lời vì mục đích của chúng ta là no cái bụng.
    Còn nếu để trả lời thay thế xxx bằng cái gì e rằng không có câu trả lời thoả đáng được. Vì xxx ngoài nhiệm vụ là duy trì nòi giống còn là sự thăng hoa của tình yêu giữa hai người khác giới.
    Dù gì, các đồng chí thích "tự giải quyết" chắc sẽ cảm ơn ý tưởng của bạn lắm lắm vì nhờ cái thiết bị ở đầu của bạn thì tay chân khỏi phải lao động miệt mài mà vẫn được tận hưởng 3 sờ (sự sung sướng). Hì
    Được anti_love1980 sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 28/12/2005
  5. justagirl

    justagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Topic này rất hay ho. Hồi trước tớ với bf cũng vậy, tớ phản đối chuyện *** trước hôn nhân, first love của tớ cũng phản đối và nhất quyết giữ cho tớ dù anh ấy rất yêu tớ. Và kết quả là nhiều khi tớ có cảm giác muốn đi xa hơn là chỉ hôn và ôm, và khi anh ấy không làm thế, tớ nghĩ là tớ thiếu..hấp dẫn với anh ấy. Sau đó bọn tớ chia tay nhau, và tớ cảm thấy một phần chính là do tớ không có cảm giác được sung sướng khi ở cạnh anh ấy, tớ ko có cảm giác khao khát anh ấy hoặc anh ấy ko làm tớ có cảm giác đó.
    Sau đó tớ yêu người khác, anh này thì quả là tuyệt vời bạn ạ. Tớ đồng ý với bạn ko cần XXX đâu nhưng anh ấy vẫn làm tớ có cảm giác say mê khao khát, anh ấy không đẹp trai bằng anh đầu tiên nhưng rất manly. Anh ấy có nụ hôn rất đam mê và mãnh liệt, và ôm thì làm tớ nghẹt thở. Thi thoảng cũng hơi quá đà một chút..., tớ quá xấu hổ không thể kể ra được... Thú thực là cũng có lúc anh ấy đề nghị tớ ...xxx nhưng tớ thấy mình chưa được...bảo vệ bằng...một cái hợp đồng hôn nhân và ...******** an toàn nên tớ nhất định từ chối.
    Tuy tớ từ chối xxx và mắng anh ấy hư khi anh ấy chạm vào những nơi hơi...quá nhạy cảm, nhưng nói thật tớ vẫn thích anh ấy hư hơn là ngoan như anh đầu tiên. Vì anh ấy cho tớ cảm giác tớ được khao khát, và bởi vì tớ thích con trai yêu mạnh mẽ và nồng nhiệt.
    Thế thế cho nên nếu girlfriend của bạn giống tớ thì dù không dám nói ra cô ấy vẫn khao khát bạn cho một chút gì..bốc lửa một tẹo và đắm đuối, một chút như chị..Fool nói, rất hay (Fool ơi là Fool, Fool bạo quá F ạ, em thích như Fool mà ko dám nói). Còn thì chuyện quan hệ ******** thật ra đâu có dễ như các bạn tưởng, tớ thấy có một không gian riêng đã khó rồi tâm lý, v.v... không phải dễ mà buông xuôi, lại còn chưa có kinh nghiệm nữa thì càng không phải chuyện đơn giản. Như tớ đây, ham muốn cũng nhiều mà đã dám xé rào đâu!!!
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Dẫn nàng đi mưa đồ............
  7. noactive

    noactive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý 2 tay hai chân với ông này. Nói wá đúng.
    Cứ bóc cam ra rùi không chịu ăn ai mà chịu được. Nói chung là muốn giữ gìn thì giữ gìn đừng có đòi hỏi không XXX mà cô ấy vui
  8. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Đọc đi đọc lại bài của các bạn thì rốt cuộc ai cũng cổ vũ cho hành động, theo mình tạm gọi là "vật lý" cả. Dù có XXX hay kô thì vẫn thấy rằng chút ít phải động chân động tay hoặc khua nồi niêu xong chảo tí đỉnh. Như vậy, các bạn đã rất thuộc bài triết học Maxit & Leninit, "Vật chất quyết định ý thức".
    Mình thì nghĩ rằng nói nhăng nói cuội gì đi nữa thì xét về mặt sinh vật người đàn ông là con thú đực và người đàn bà là con thú cái. Khác chăng là những con thú này tự phong cho mình rằng nó là chúa tể muôn loài, nó có suy nghĩ, có tình cảm, có đạo đức, có lễ nghĩa... tóm lại thì những cái đó chỉ được con người thừa nhận với nhau mà thôi. Mình chưa thấy có một loài sinh vật nào khác (kể cả sinh vật ngoài hành tinh) tuyên bố rằng "Công nhận loài người các anh không phải là những con thú mà là những cỗ máy hay....".
    Topic này cũng nên giới hạn rằng sung sướng là sung sướng cái gì? Ta đang khát nước mà được một cốc nước mát ấy là sung sướng chứ hổng lẽ lúc ấy được vào ngay giữa sa mạc để ngắm một cô hoa hậu đang khỏa thân trước mắt là sung sướng àh.
    Các bạn có bao giờ thắc mắc rằng tại sao ở một số tôn giáo người ta có tiết mục hành xác để xám hối không?
    Theo mình thấy rằng nếu các bạn muốn sung sướng tột đỉnh thì không có gì quá khó nhưng chẳng phải dễ dàng chi. Nhưng hiểu rằng mọi việc ở đời luôn luôn được trả giá, cái gì cũng có giá. Mọi thứ trên đời theo một số nhà toán học đó là một phương trình. Và chúng ta có nhiệm vụ giải phương trình ấy. Do đó, cách hay nhất để sung sướng nghĩa là tích lũy khổ đau. Điều này luôn luôn đúng trong mọi tình huống. Nếu sướng trước mà chưa trải qua khổ đau thì giống hệt hành động ta vay mượn để mua tài sản vậy, sau đó rồi phải trả, nếu mà quịt nợ thì phải ăn đòn hoặc bóc lịch nhà đá.
    Chính vì thế khi các bác ôm một người khác phái trong tay và muốn có hành động nào ấy thì các bác đứng trước hai lựa chọn:
    1) Nghĩ mình là một con thú đực / cái còn con thú còn lại là ngược với ta và hành động theo bản năng. Và mọi việc còn lại thì phó mặc cho "Thượng Đế" định đoạt.
    2) Nếu ta cho ta là con người biết suy nghĩ thì nghĩ rằng để mua được cái sự sung sướng sắp xảy ra này thì ta có khả năng chi trả hay không? Thời gian còn lại có đủ để ta trả không hay phải sang tận kiếp sau. (Sự chi trả này không chỉ tính bằng tiền bạc). Sau khi ước lượng được khả năng rồi thì cứ theo như trong làm kinh tế mà ra quyết định.
    Và em cũng xin lưu ý với các bác rằng không chỉ các bác quanh quẩn với cái việc là sung sướng giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Y học đã chứng minh rằng thực tế có 5 giới tính tồn tại ở con người cơ mà, chẳng qua các giới tính kia chưa thật phổ biến mà thôi. Hổng thấy bác nào để cập xem chuyện XXX kia xảy ra giữa 2 người cùng phái như thế nào? Người ta với một con thú nào đó nó ra làm sao? Hoặc thượng đế sinh ra chúng ta, Chúa sinh ra chúng ta thì liệu rằng ta vươn tới những đấng này xem cảm giác là ra làm sao? (Xin các bác không hiểu rằng em khuyến khích các bác XXX với các thế lực này nhé , điều đó là nằm ngoài sức tưởng tượng). xoá vì xúc phạm tôn giáo
    Lúc này đây, điều em sung sướng nhất là được ăn một que kem. Và người ta đang mang đến cho em, xin tạm ngưng để măm măm đây àh. Chào các bác. Hẹn gặp lại.
    u?c ndungtuan s?a vo 23:01 ngy 02/01/2006
  9. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    các pác ạ, đời này chả có cái dek gì gọi là muốn sung sướng mà không phải xxx đâu. bác nào đó muốn không xxx thì cứ quay về tình yêu trong trắng đi, chỉ cần cầm tay nhìn nhau là phê mất mấy ngày, chứ đứng có vào box này mà hỏi lung tung thế nào để sung sưóng mà không phải xxx, chả khác gì bắt nhai mà không cho nuốt
    mà các poác ở đây cũng nhiệt tình thế, đem hết các ngón nghề ra để bày cho thiên hạ. nói thiệt, đọc bài các bác em nghĩ sau đó mà không xxx thì em đi đầu xuống đất. con gái thời nay muốn không xxx thì cứ làm cái khoá trinh tiết mà khoá lại, khoá xong nuốt luôn chìa vào bụng là chắc ăn nhất. đở phải suy nghĩ lăn tăn. hôm nào cần khoá thì cứ uống một liều thuốc xổ, khơ khơ
  10. Final_Fantasy_new

    Final_Fantasy_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2001
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Viết thế này chả trách bị đích thân Admin than phiền :-ss.

Chia sẻ trang này