1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sung sướng mà ko phải XXX

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Theday_be4_2day, 06/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu,chú này tự xử 3 lần rồi mới đi gặp GF, có muốn mấy nhưng trên bảo dưới ko nghe thì biết làm sao?
    Nói chung là chú cứ dùng hết các chiêu tay rồi môi,lưỡi,răng là ok thôi mà.
  2. ybsad

    ybsad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Chán ông bạn này lắm cơ! Việc gì mà phải tự hành xác khổ sở đến vậy cơ chứ? Nếu nói về kĩ thuật thì cứ tham khảo hết những ngón nghề mô tả ở trên kia là đủ rồi. Cái tôi muốn bàn là chuyện sướng không XXX nó như thế nào. Bạn bảo làm cho bạn gái sướng nhưng thực ra nếu như bạn nghĩ thì bạn chỉ làm cho bạn gái thêm khổ mà thôi. Việc kích thích bạn gái rồi bỏ đấy giống như việc bóc một cái bánh rõ ngon rồi bày ra trước mặt mà không cho ăn, tội nghiệp lắm. Cái cảm giác thèm khát lúc đó, biết nói thế nào nhỉ, đại loại là bức bối khó chịu lắm. Đàn ông chúng ta thì dễ rồi, nếu đầy thì cứ đổ đi là xong nhưng phụ nữ họ đổ đi đâu bây giờ? Bởi vậy, nếu muốn làm cho bạ gái sướng thì cho sướng hẳn đi, kẹo ngon đang thèm thì đừng có để dành làm gì, nó chảy nước hết thì phí lắm. Chẳng có rì ngớ ngẩn hơn chuyện ấy. QHTD trước hôn nhân cũng chẳng có cái rì xấu, đêm tân hôn nếu yêu nhau thực sự thì vẫn còn có khối chuyện mà làm chứ đâu phải chỉ có hì hục đục đẽo đâu mà lo
    Còn như nhất quyết để dành kẹo thì... làm cho bạn gái sướng có biết bao nhiêu cách chứ việc gì phải học mấy cái chiêu này, hả? Chả có người phụ nữ nào lại không sướng khi được người yêu hay chồng quan tâm chăm sóc tận tình. Do vậy, thay vì rèn luyện mấy cái chiêu thổi này hôn nọ thì tranh thủ tìm hiểu kĩ hơn về sở thích của bạn gái, dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cô ấy, học hành và lao động chăm chỉ hơn để tạo dựng một cơ sở vững vàng cho cuộc sống gia đình sau này, suy nghĩ nhiều hơn để tạo ra cho bạn gái những giây phút thú vị bất ngờ, ví dụ như một buổi đi chơi xa hay một món quà xinh xắn, hay đơn giản chỉ là việc đưa đón nhau đi làm thôi.... Chẳng có người phụ nữ đứng đắn nào không sướng khi chứng kiến người đàn ông của mình chăm lo làm những việc đó vì mình, vì gia đình tương lai. Cứ gì phải XXX hay những cái hôn hít, ve vuốt sành điệu... mới là làm cho nhau sướng, đúng không? Âu yếm nhau bằng những nụ hôn là đủ rồi mà.
    Túm lại: Nên suy nghĩ cho chín chắn về những gì mình sẽ làm cho bạn gái. Đừng cho ngửi bánh mà chẳng cho ăn, khổ thân bạn gái của bạn lắm đấy Kích thích nhiều mà không đi tới quan hệ ******** trọn vẹn sẽ gây ức chế tâm lý, nếu kéo dài sẽ không có lợi cho sức khỏe đâu. Còn nếu trót thèm quá rồi thì cưới nhau đi mà ăn bánh kẹo cho thỏa thích. Thế thôi.
    Chúc hai bạn hạnh phúc
  3. ybsad

    ybsad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Chán ông bạn này lắm cơ! Việc gì mà phải tự hành xác khổ sở đến vậy cơ chứ? Nếu nói về kĩ thuật thì cứ tham khảo hết những ngón nghề mô tả ở trên kia là đủ rồi. Cái tôi muốn bàn là chuyện sướng không XXX nó như thế nào. Bạn bảo làm cho bạn gái sướng nhưng thực ra nếu như bạn nghĩ thì bạn chỉ làm cho bạn gái thêm khổ mà thôi. Việc kích thích bạn gái rồi bỏ đấy giống như việc bóc một cái bánh rõ ngon rồi bày ra trước mặt mà không cho ăn, tội nghiệp lắm. Cái cảm giác thèm khát lúc đó, biết nói thế nào nhỉ, đại loại là bức bối khó chịu lắm. Đàn ông chúng ta thì dễ rồi, nếu đầy thì cứ đổ đi là xong nhưng phụ nữ họ đổ đi đâu bây giờ? Bởi vậy, nếu muốn làm cho bạ gái sướng thì cho sướng hẳn đi, kẹo ngon đang thèm thì đừng có để dành làm gì, nó chảy nước hết thì phí lắm. Chẳng có rì ngớ ngẩn hơn chuyện ấy. QHTD trước hôn nhân cũng chẳng có cái rì xấu, đêm tân hôn nếu yêu nhau thực sự thì vẫn còn có khối chuyện mà làm chứ đâu phải chỉ có hì hục đục đẽo đâu mà lo
    Còn như nhất quyết để dành kẹo thì... làm cho bạn gái sướng có biết bao nhiêu cách chứ việc gì phải học mấy cái chiêu này, hả? Chả có người phụ nữ nào lại không sướng khi được người yêu hay chồng quan tâm chăm sóc tận tình. Do vậy, thay vì rèn luyện mấy cái chiêu thổi này hôn nọ thì tranh thủ tìm hiểu kĩ hơn về sở thích của bạn gái, dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cô ấy, học hành và lao động chăm chỉ hơn để tạo dựng một cơ sở vững vàng cho cuộc sống gia đình sau này, suy nghĩ nhiều hơn để tạo ra cho bạn gái những giây phút thú vị bất ngờ, ví dụ như một buổi đi chơi xa hay một món quà xinh xắn, hay đơn giản chỉ là việc đưa đón nhau đi làm thôi.... Chẳng có người phụ nữ đứng đắn nào không sướng khi chứng kiến người đàn ông của mình chăm lo làm những việc đó vì mình, vì gia đình tương lai. Cứ gì phải XXX hay những cái hôn hít, ve vuốt sành điệu... mới là làm cho nhau sướng, đúng không? Âu yếm nhau bằng những nụ hôn là đủ rồi mà.
    Túm lại: Nên suy nghĩ cho chín chắn về những gì mình sẽ làm cho bạn gái. Đừng cho ngửi bánh mà chẳng cho ăn, khổ thân bạn gái của bạn lắm đấy Kích thích nhiều mà không đi tới quan hệ ******** trọn vẹn sẽ gây ức chế tâm lý, nếu kéo dài sẽ không có lợi cho sức khỏe đâu. Còn nếu trót thèm quá rồi thì cưới nhau đi mà ăn bánh kẹo cho thỏa thích. Thế thôi.
    Chúc hai bạn hạnh phúc
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế ạ, thế thì bác lại càng giỏi, bác nhở. EM thì chả tin lắm. Khung cảnh lạng mạn + đẹp, có cái giường êm như nhung ánh sáng mờ mờ toàn màu hồng đc thêm tí xúc tác, đc mươn trớn ........v..v.v..v.v<----------em là em gục ngã ngay
    P/S : Lần sau bác đừng gọi em là cậu bác nhá. Cứ gọi cô Đá là đc rồi
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế ạ, thế thì bác lại càng giỏi, bác nhở. EM thì chả tin lắm. Khung cảnh lạng mạn + đẹp, có cái giường êm như nhung ánh sáng mờ mờ toàn màu hồng đc thêm tí xúc tác, đc mươn trớn ........v..v.v..v.v<----------em là em gục ngã ngay
    P/S : Lần sau bác đừng gọi em là cậu bác nhá. Cứ gọi cô Đá là đc rồi
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bác ybsad nói chí lí quá cơ. Xứng đáng tầm cỡ.........chủ tịch JFC. Cái gì nó ra cái đó bác nhỉ, nửa mùa là ko xong.
    Nghe nói bạn Tâm hồn of đá quyết tâm để dành kẹo há? Chít, cứ nhem nhem có đứa chết thèm thế nì ..tội nghiệp các anh
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bác ybsad nói chí lí quá cơ. Xứng đáng tầm cỡ.........chủ tịch JFC. Cái gì nó ra cái đó bác nhỉ, nửa mùa là ko xong.
    Nghe nói bạn Tâm hồn of đá quyết tâm để dành kẹo há? Chít, cứ nhem nhem có đứa chết thèm thế nì ..tội nghiệp các anh
  8. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó các bác gái mà muốn giữ mình thì chỉ mong có phép lạ là thằng cu đang nằm cạnh liệt dương tạm thời!
    *** là sướng nhất, nó là món bit tết chính của bữa ăn. Còn mấy cái trò khác như OS, touching,....chỉ là salat, súp, rượu khai vị...thôi các bác nhở.
    Chỉ khi ăn xong món chính mới biết được bữa ăn trong ánh nến ấm áp là ngon hay không, hay lát nữa phải rẽ qua quán phở của cô Tí béo đầu ngõ làm thêm phát nữa mới đủ đô. ...
  9. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó các bác gái mà muốn giữ mình thì chỉ mong có phép lạ là thằng cu đang nằm cạnh liệt dương tạm thời!
    *** là sướng nhất, nó là món bit tết chính của bữa ăn. Còn mấy cái trò khác như OS, touching,....chỉ là salat, súp, rượu khai vị...thôi các bác nhở.
    Chỉ khi ăn xong món chính mới biết được bữa ăn trong ánh nến ấm áp là ngon hay không, hay lát nữa phải rẽ qua quán phở của cô Tí béo đầu ngõ làm thêm phát nữa mới đủ đô. ...
  10. Theday_be4_2day

    Theday_be4_2day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Công nhận rằng mod anhhungxalo nói đúng! Nếu thật mà thế này, mod box này là nữ thì chửa hoang hết!!!
    10 đồng chí thì đến 8 đồng chí khuyên nên XXX, thậm chí trong 8 đấy cũng có vài em gái! Thế mới bỏ bu Chả nhẽ lâu nay tu tâm dưỡng tánh như thế là sai sao nhỉ! hè hè....
    Có 1 số bác thì cho rằng: em fét! Hề hề... em chả có lý do gì để mà fét. Đã khoanh tay lễ phép để nhờ vả các bác vài chiêu ai dè các bác dạy toàn điều pậy pạ Thế thì chết em. Cái sự ko kìm chế của các bác, em hiểu. Em thì em chả dám bảo các bác kém! Còn em có kìm chế được ko là chuyện của em... hề hề...các bác bới móc chuyện riêng tư quá!
    Vâng, em xin ghi nhận những lời vàng ngọc của bác để hạn chế những thứ ko cần thiết. Còn chuyện đem lại niềm vui từ cuộc sống, cám ơn bác... em bít! Nhưng đây là box GDGT bác ới! hề hề...
    Nói thế thôi, cái gì em đã chọn thì làm, chả vì người trước, người sau mắm muối dưa hành mà đổi ý! Các bác hết ý rồi ạ! Dù sao cũng cám ơn các bác! Tiếc là chả thu thập được mấy thông tin
    Còn bà PTH, nick nào đâu? Sao ko thấy

Chia sẻ trang này