1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sung sướng mà ko phải XXX

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Theday_be4_2day, 06/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Theday_be4_2day

    Theday_be4_2day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Công nhận rằng mod anhhungxalo nói đúng! Nếu thật mà thế này, mod box này là nữ thì chửa hoang hết!!!
    10 đồng chí thì đến 8 đồng chí khuyên nên XXX, thậm chí trong 8 đấy cũng có vài em gái! Thế mới bỏ bu Chả nhẽ lâu nay tu tâm dưỡng tánh như thế là sai sao nhỉ! hè hè....
    Có 1 số bác thì cho rằng: em fét! Hề hề... em chả có lý do gì để mà fét. Đã khoanh tay lễ phép để nhờ vả các bác vài chiêu ai dè các bác dạy toàn điều pậy pạ Thế thì chết em. Cái sự ko kìm chế của các bác, em hiểu. Em thì em chả dám bảo các bác kém! Còn em có kìm chế được ko là chuyện của em... hề hề...các bác bới móc chuyện riêng tư quá!
    Vâng, em xin ghi nhận những lời vàng ngọc của bác để hạn chế những thứ ko cần thiết. Còn chuyện đem lại niềm vui từ cuộc sống, cám ơn bác... em bít! Nhưng đây là box GDGT bác ới! hề hề...
    Nói thế thôi, cái gì em đã chọn thì làm, chả vì người trước, người sau mắm muối dưa hành mà đổi ý! Các bác hết ý rồi ạ! Dù sao cũng cám ơn các bác! Tiếc là chả thu thập được mấy thông tin
    Còn bà PTH, nick nào đâu? Sao ko thấy
  2. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    hihi`... chủ đề này được tác giả lập là mong thu thập các thông tin về sung sướng mà không XXX mà các đồng chí toàn khuyên XXX luôn thế thì chết!! ..hic...
    Tất nhiên hiện nay quan niệm về XXX cũng dễ dàng và thoáng hơn trước, nhưng cũng tuỳ thuộc và sở thích mỗi người mà XXX trước hay sau keẻng....
    Tôi thì kể cả có đi XXX ở đâu đi nữa thì với "ý chung nhân" đã chọn thì luôn tự nhắc nhở bản thân để tránh ăn cơm trước keẻng... việc trách này không phải đạo đức giả ...mà chỉ là sở thích cá nhân cũng như quan niệm riêng về hạnh phúc lứa đôi dẫn tới hôn nhân.

    Cái sở thích này cũng như chuyện XXX của mỗi người, có người thích bị đánh đập, người thích được vuốt ve nhẹ nhàng, nhưng lại có kẻ lại thích Killed rồi với XXX với tử thi (tất nhiên chỉ là sự biến dạng tâm lý)...
    Còn chuyện dành không gian lãng mạn cho nhau, có những lời tình tứ, cử chỉ âu yếm nhau, không nhất thiết phải dẫn tới XXX...
    Nếu trường hợp đối tác là 1 CALL GIRL thì okie làm tới luôn... nhưng với người của mình thì không nhất thiết... khung cảng lãng mạn không nhất thiết chỉ để XXX mà để tăng cảm xúc gần gũi, và tạo ấn tượng riêng khi nhớ về người mình yêu...
    XXX thực sự không phải là cảm xúc cuối cùng của khung cảnh lãng mạn, bởi vì xong chuyện nằm thở (nhất là với male) là ôm nhau ngủ chứ được gì... ... tôi thường Set-up 1 khung cảng lãng mạn: 1 căn phòng ấm cúng trong thời tiết mùa Đông lạnh giá, ánh đèn vàng ấm áp dịu nhẹ, cùng với tiếng nhạc trong vắt của tiếng Piano Kevin Kern, 2 đứa nằm trong chăn ấm thủ thỉ nói chuyện... nàng thỉnh thoảnng chủ động hun tôi 1 cái, còn tôi thì mân mê tóc mai của nàng (điều này nàng chủ động nói với tôi về những điểm nhạy cảm mà nàng thích được kích thích)...
    Tôi nghĩ là khi đã là 2 tâm hồn đồng điệu thì những khi tâm sự thân tình, hãy chỉ động nói với người yêu 1 cách khéo léo và nhẹ nhàng về những điểm nhạy cảm của mình và cũng chủ động hỏi đối tác... tạo những khung cảng lãng mạn (chứ không phải phòng đèn Hồng với mùi nước hoa kích thích như ở những tụ điểm..).. để mỗi khi xa người yêu, chỉ cần 1 nét nhạc, hoặc 1 khung cảnh, hoặc đơn giản hơn là khi đổi thời tiết, sẽ có những nét thân quen gợi cho ta nhớ về người mình yêu, tạo cảm xúc nhiều hơn khi được gặp trực tiếp.. từ đó sẽ tạo được những sự "sung sướng" mà không có XXX.
    Có thể quan niệm của tôi là Cổ điển, lạc hậu và không mấy phù hợp với thực tế... nhưng như đã nói ở trên, chỉ là sự bày tỏ quan điểm cá nhân về vấn đề "sung sướng mà không cần XXX".
    Sự sung sướng mà mỗi cá nhân quan niệm sẽ rất khác nhau, mong rằng chủ đề ngày sẽ được thêm nhiều đồng chí cùng quan điểm tham gia...
  3. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    hihi`... chủ đề này được tác giả lập là mong thu thập các thông tin về sung sướng mà không XXX mà các đồng chí toàn khuyên XXX luôn thế thì chết!! ..hic...
    Tất nhiên hiện nay quan niệm về XXX cũng dễ dàng và thoáng hơn trước, nhưng cũng tuỳ thuộc và sở thích mỗi người mà XXX trước hay sau keẻng....
    Tôi thì kể cả có đi XXX ở đâu đi nữa thì với "ý chung nhân" đã chọn thì luôn tự nhắc nhở bản thân để tránh ăn cơm trước keẻng... việc trách này không phải đạo đức giả ...mà chỉ là sở thích cá nhân cũng như quan niệm riêng về hạnh phúc lứa đôi dẫn tới hôn nhân.

    Cái sở thích này cũng như chuyện XXX của mỗi người, có người thích bị đánh đập, người thích được vuốt ve nhẹ nhàng, nhưng lại có kẻ lại thích Killed rồi với XXX với tử thi (tất nhiên chỉ là sự biến dạng tâm lý)...
    Còn chuyện dành không gian lãng mạn cho nhau, có những lời tình tứ, cử chỉ âu yếm nhau, không nhất thiết phải dẫn tới XXX...
    Nếu trường hợp đối tác là 1 CALL GIRL thì okie làm tới luôn... nhưng với người của mình thì không nhất thiết... khung cảng lãng mạn không nhất thiết chỉ để XXX mà để tăng cảm xúc gần gũi, và tạo ấn tượng riêng khi nhớ về người mình yêu...
    XXX thực sự không phải là cảm xúc cuối cùng của khung cảnh lãng mạn, bởi vì xong chuyện nằm thở (nhất là với male) là ôm nhau ngủ chứ được gì... ... tôi thường Set-up 1 khung cảng lãng mạn: 1 căn phòng ấm cúng trong thời tiết mùa Đông lạnh giá, ánh đèn vàng ấm áp dịu nhẹ, cùng với tiếng nhạc trong vắt của tiếng Piano Kevin Kern, 2 đứa nằm trong chăn ấm thủ thỉ nói chuyện... nàng thỉnh thoảnng chủ động hun tôi 1 cái, còn tôi thì mân mê tóc mai của nàng (điều này nàng chủ động nói với tôi về những điểm nhạy cảm mà nàng thích được kích thích)...
    Tôi nghĩ là khi đã là 2 tâm hồn đồng điệu thì những khi tâm sự thân tình, hãy chỉ động nói với người yêu 1 cách khéo léo và nhẹ nhàng về những điểm nhạy cảm của mình và cũng chủ động hỏi đối tác... tạo những khung cảng lãng mạn (chứ không phải phòng đèn Hồng với mùi nước hoa kích thích như ở những tụ điểm..).. để mỗi khi xa người yêu, chỉ cần 1 nét nhạc, hoặc 1 khung cảnh, hoặc đơn giản hơn là khi đổi thời tiết, sẽ có những nét thân quen gợi cho ta nhớ về người mình yêu, tạo cảm xúc nhiều hơn khi được gặp trực tiếp.. từ đó sẽ tạo được những sự "sung sướng" mà không có XXX.
    Có thể quan niệm của tôi là Cổ điển, lạc hậu và không mấy phù hợp với thực tế... nhưng như đã nói ở trên, chỉ là sự bày tỏ quan điểm cá nhân về vấn đề "sung sướng mà không cần XXX".
    Sự sung sướng mà mỗi cá nhân quan niệm sẽ rất khác nhau, mong rằng chủ đề ngày sẽ được thêm nhiều đồng chí cùng quan điểm tham gia...
  4. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Hic ông anh Mad man lày sành điệu thật...
    Em cũng nghĩ nghe nhạc Kevin Kern lúc 2 người ở cạnh nhau là chiêu thức tốt nhất..Vừa thanh tẩy những ham muốn xác thịt ..vừa tương hợp về tâm hồn...
    Hà ..quả thật là cách hay để sung sướng mà ko cần xxx
  5. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Hic ông anh Mad man lày sành điệu thật...
    Em cũng nghĩ nghe nhạc Kevin Kern lúc 2 người ở cạnh nhau là chiêu thức tốt nhất..Vừa thanh tẩy những ham muốn xác thịt ..vừa tương hợp về tâm hồn...
    Hà ..quả thật là cách hay để sung sướng mà ko cần xxx
  6. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Mấy cách mà mẹ fool dạy chỉ hay ho với những người đã "ăn sâu vào nhau lắm rồi" thôi, còn người hỏi đang muốn "sung sướng" ở mức độ khác chứ chưa đến phải chơi toàn vùng "nhạy cảm" như thế, mà đến mức đó rồi thì còn nói làm gì nữa, he he. Nói chung yêu nhau thì nhiều cách "sung sướng" lắm, nhiều cách còn hay ho hơn cả XXX ấy chứ, nếu XXX là hay nhất rồi thì con người cũng chả khác con .. gì đấy là mấy, sự yêu thương trong mối quan tâm, hiểu nhau, sự chân thành, v..v.. cũng quan trọng gấp mấy (ý tớ không nói XXX ko có giá trị, he)
  7. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Mấy cách mà mẹ fool dạy chỉ hay ho với những người đã "ăn sâu vào nhau lắm rồi" thôi, còn người hỏi đang muốn "sung sướng" ở mức độ khác chứ chưa đến phải chơi toàn vùng "nhạy cảm" như thế, mà đến mức đó rồi thì còn nói làm gì nữa, he he. Nói chung yêu nhau thì nhiều cách "sung sướng" lắm, nhiều cách còn hay ho hơn cả XXX ấy chứ, nếu XXX là hay nhất rồi thì con người cũng chả khác con .. gì đấy là mấy, sự yêu thương trong mối quan tâm, hiểu nhau, sự chân thành, v..v.. cũng quan trọng gấp mấy (ý tớ không nói XXX ko có giá trị, he)
  8. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hahah Thôi , việc gì phải kiềm chế , cứ để nó ( mọi thứ ) diễn ra đi ... Khổ nhất là tâm và suy nghĩ muốn nhưng cứ cố kiềm chế đấy .... XXX là hợp lí .... Hãy kiss khắp cơ thể Partner ... Khi đó mọi ngả đường đều dẫn đến Rome
    Hãy tận hưởng cảm giác mà mình có được 1 cách tự nhiên đi ... Bởi vì nếu muốn lại trở thành người đến sau đấy =)
  9. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hahah Thôi , việc gì phải kiềm chế , cứ để nó ( mọi thứ ) diễn ra đi ... Khổ nhất là tâm và suy nghĩ muốn nhưng cứ cố kiềm chế đấy .... XXX là hợp lí .... Hãy kiss khắp cơ thể Partner ... Khi đó mọi ngả đường đều dẫn đến Rome
    Hãy tận hưởng cảm giác mà mình có được 1 cách tự nhiên đi ... Bởi vì nếu muốn lại trở thành người đến sau đấy =)
  10. STSDD

    STSDD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Không biết đồng chí Mad này bao nhiêu tuổi rồi mà kinh nghiệm khủng khiếp luôn nhỉ. Đọc những gì đ/c viết thì tui thấy đ/c thích em nào em í đổ cái rụp luôn. Chồng tôi cũng thuộc diện lãng mạn và biết cách làm vợ sung sướng mà không cần XXX, nhưng cũng không nghĩ được nhiều trò như đ/c. Định vote cho đòng chí 5 * nhưng không hiểu sao lại báo lỗi. Tiếc quá. Hic Hic Hic
    Tôi cũng thấy thích topic này chỉ tiếc thời mình yêu thì chưa có để forward cho anh yêu đọc. Không phải đàn ông ai cũng hiểu khi yêu phụ nữ cần nhiều thứ hơn là xxx và bị làm cho muốn xxx.

Chia sẻ trang này