1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suối cá Thần ở Thanh Hóa - nhiều cá lắm các bác ạ !!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Red_Skin, 30/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Suối cá Thần ở Thanh Hóa - nhiều cá lắm các bác ạ !!!

    Chi tiết hơn thì các bác xem ở đây: http://blog.360.yahoo.com/blog-MHzztEA5cqO92bMuFFTqUfY-?cq=1

    Em xin copy một ít sang đây để đỡ phải type nhiều!
    ------------------------------------------------

    Đi qua thị xã Tam Điệp một đoạn thì có biển chỉ dẫn và một con đường nhỏ đi về thành nhà Hồ và xã Cẩm Thủy-Thanh Hóa. Từ đó đi tiếp khoảng 25km thì đến di tích thành nhà Hồ.

    Thành Nhà HỒ
    [​IMG]

    Nghe đồn nhà Hồ (năm 1400) bị giặc Minh xâm lược, chạy về đây xây thành, còn định rời đô về đây (may mà chưa kịp rời). Sự nghiệp của ông này không có gì lẫy lừng lắm, là một vị vua nhưng tiến thân và lên ngôi nhờ sự sụp đổ của nhà Trần, nhưng cũng không được lòng dân và thất bại hoàn toàn khi giặc Minh xâm lược. Nhưng vì nhà em họ Hồ nên cũng ghé qua ngó nghiêng đôi chút, chụp ảnh lưu niệm !
    Di tích thành nhà Hồ còn lại là một đoạn tường thành dài khoảng vài chục mét, rộng tầm 8-10m, xây bằng đá xanh.

    [​IMG]

    Từ di tích này, đi tiếp 35-40km thì đến xã Cẩm Lương, hỏi đường đi suối Cá Thần. Đường đi phải qua một cái cầu treo rất hay !!!


    Suối Cá Thần
    [​IMG]
    Là một con suối chảy từ một cái hang nhỏ trong núi ra, là nơi sinh sống của một đàn cá lạ, số lượng hàng nghìn con. Ban ngày đàn cá bơi ra ngoài suối, đến tối lại chui vào hang. Cùng với nhiều chuyện lạ lùng khác nên dân ở đây coi đàn cá là Cá Thần và không ai dám bắt ăn. Có lẽ vì thế nên đàn cá mới có thể tồn tại cho đến ngày hôm nay để cho chúng ta chiêm ngưỡng.

    Xung quanh là núi rừng khá hoang sơ và quả thật là đẹp. Quanh bờ suối còn có vài con dê chạy tung tăng... Cách đấy tầm vài trăm mét là cái động gì đó, thấy mẹ em và thổ dân bảo là hoành tráng (mẹ em đi rồi) nhưng vì lúc đó đói quá nên em quyết định không đi !!!
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nhưng nhìn tận mắt mới thấy hết sự thú vị của đàn cá này. Hàng nghìn hàng nghìn con bơi dưới nước. Con nhỏ bé như cá bống thì ở phía tít hạ nguồn, mấy con to thì ở phía đầu nguồn - to lắm nhé - có con ước tính phải chục cân. Còn mấy con cỡ trung bình thì phổ biến nhất - nặng tầm 4-6kg. Đây là giống cá lạ, em không biết là cá gì, cũng không nhớ rõ dân địa phương gọi là cá gì ...

    Nhìn thích lắm ấy! Nhưng ở đây dịch vụ cũng đã hình thành khá là rầm rộ. Vé vào cửa 10k/người lớn, 5k trẻ con. Hai bên bờ suối hàng quán cũng nhiều, bán đồ lưu niệm, bán rau muống để khách tham quan mua cho cá ăn. Cứ vứt từng cọng rau xuống là cá tranh nhau đớp tưng bừng, nhưng không con nào cắn nhau cả. Cọng rau muống to như thế mà con cá nó đớp một phát nuốt chửng luôn. Đủ biết là cá to đến thế nào.

    [​IMG]

    Tạm biệt suối cá thần, gia đình em đi ra phía ngoài một tý. Ăn trưa ở nhà hàng Uy Ka (ông chủ trẻ tên là Uy, vợ là Ka). Ông này nói luôn mồm về cái sự thật thà và ý thức giữ gìn của ông ý, mặc dù ông ý chém cũng không hề rẻ. Dịch vụ cũng tạm - không có gì phàn nàn. Thức ăn khá ngon: Lợn nước - Gà đồi - Cơm nếp cháy - Măng xào.

    Sau đó gia đình em đi Sầm Sơn, chả có gì mà tường thuật - toàn việc nội bộ . bonus cái ảnh thôi ạ !

    [​IMG]
    [​IMG]

    Còn "thằng này" là em !!!
    [​IMG]

    ________________________

    Em thấy hứng thú với cái suối cá này lắm. Trên box Du Lịch này chưa thấy bác nào đề cập đến, nên em xin được mở hàng cái ảnh. Bác nào chạy về rồi mà có ảnh thì mang ra chia sẻ cùng với anh em nhé !
  2. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Hị ! Hoá ra người quen cả!
    mình dịp tháng 5 vừa rồi cũn qua suôi cá Cẩm Thuỷ trong ngày cuối cùng của chuyến Xiên Vịt. Nói thật bọn mình thấy cảnh từ đường Hồ chí Minh vào suối cá đẹp. Suối cá cung giông như ao cá Bác Hồ và cơ bản bị khai thác du lịch quá đáng. Nhưng người dân Mường hiền lành nhưng vẫn có nhứng kẻ không thể yêu được. Hôm đó bọn mình khá mệt vì đã đi 9 ngày đường từ Sài gòn ra trên xe má thấy một cái sạp ngoài chợ để không vào đó nói rất lễ phép để xin cho 1 cậu trong đoàn bị sốt nằm nghỉ tạm. Gia chủ đồng ý bọn mình cám ơn và ngồi nói chuyện rất thân mật để khỏi áy náy bọn mình còn mua một số hàng của nhà đó, đang ngồi nói chuyện có một đồng chí độ 35 tuổi vào nói chuyện xin thuốc lá bọn mình mới đồng chí còn tranh thủ rút thêm mấy điếu! Đến lúc anh em xin phép đi về thì thanh niên này ra đòi 20 nghìn tiền nghỉ của anh bạn mình ! Bực mình hết sức mình nói tôi đã xin phép gia chủ rồi thì hăắnta bảo bọn ông làm lán cho bọn mày ngủ không đấy à! Mình tìm ban quản lý khu du lich ai cũng lảng tránh cuối cùng để traánhva chạm không ccnf thiết bọn mình cũng phải đưa tiền cho đồng chí ấy !
    Nói chung Suối cá không có gì quá đặc sắc nhưng với cung cách khai thác du lịch như vậy thì chẳng thể yêu được
  3. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Vinh dự quá! Được bác VnDrake comment!
    Hôm em đi thì thấy dịch vụ khá rầm rộ, nhưng họ ko quá ầm ĩ và chèo kéo.
    Em chỉ hơi lăn tăn thì họ thu phí khá là cao (10k người lớn/ 5k trẻ em) mà chả có cái gì, đúng là đến Ban Quản Lý cũng không có, một chú bảo vệ-dân phòng cũng không!
    Em không mua mấy cái linh tinh ở xung quanh nên cũng ko biết !
  4. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Đắt thiệt, mấy hôm trước bọn em cũng mất 16k mỗi thằng để vô đó, còn phí xe máy và người qua cầu nữa. Đường HCM còn mấy đoạn ngổn ngang đi cũng vui
  5. tubeocuchuoi06

    tubeocuchuoi06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bác duc reskin trông khác nhờ, ah mà có phải là ở suối này họ kiêng ăn cá không phải nó vì thần mà là trong nước suối có loại chất gì đó ăn vào kô tốt bụng phải ko nhỉ ?
  6. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Mình là Red_Skin - không phải bác Đức Da Đỏ Hải Dương. Đừng nhầm nhé !
  7. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Công nhận cá ngon, nhìn mà thèm thế không biết. Có ai tìm hiểu xem tại sao ở đấy người ta ko ăn cá ở suối ấy không? Ai biết thì post lên cho anh em biết với.
  8. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Hì, nhớ hôm vào Suối Cá Thần ở Cẩm Thủy, có mấy đứa cứ ra gạ gẫm bằng cái giọng thuyết minh phim chưởng lai Thanh Hóa ( ai muốn nghe khi nào tớ diễn lại cho mà nghe ) : " Đã đến suối cá thần rồi mà ko vào hang tình yêu thì quá là một sai lầm lớn, ai chưa có tình yêu thì sẽ có tình yêu, .... " , đi một tí, buột miệng ra câu " Tao có tình yêu rồi, tao cần *** gì nữa mà tao phải vào đấy "
    Còn nữa, ở đấu có bán 1 cái ảnh, 1 cô iem xinh tươi đứng dưới suối, suối nhiều cá lắm, mỗi tội bên cạnh có tấm biển " Cấm Lội "
  9. jig

    jig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tháng trước có đi suối Cá Thần, chụp được mấy kiểu ảnh đem về nhà lại hỏng mất tiêu, hĩ. Công nhận nhiều cá thật, nhìn đã thấy thèm, nghe nói cá ở đấy có độc, thịt cá cũng ko thơm nên không ai ăn cả.
    Tớ cũng có vào động tình yêu rồi, đẹp thật, đúng là đến suối Cá Thần mà không vào động thì đúng là phí thật. Có điều, vào rồi mới thấy di tích bị con người phá hủy nhiều. Lúc ra khỏi động không thể nào quên được... mùi nước đái rơi.
  10. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung cho bác giai tý..cá ở đây là cá rốc..hang động cạnh đó cũng đẹp và thú vị..có sự tích về tình yêu..(ai sờ vào sẽ kiếm đc ng yêu xinh như mộng) e cũng hay phiêu sông mã nên ghé qua đôi 3 lần..sờ chán rồi..nhưng đc cái cũng linh :D..các bé tour guide 10k/1lượt dẫn khách thăm động nói lưu loát và nhí nhảnh..đường vào qua cầu treo khá đẹp :)
    ..suối cá thần cẩm lương cách trung tâm cẩm thủy khoảng 11,12km thì phải..cẩm thủy có cây cầu cẩm thủy chính là cột mốc đầu tiên của đường mòn hồ chí minh lịch sử..
    ..Nếu đi mạn này.các bác có thể thăm suối mơ ở Bá thước..cách cẩm thủy vài chục km..là nơi đẹp như trong tranh nhưng chưa đc khai thác du lịch..
    cầu cẩm thủy và sông mã núi cửa hà đây ạ..
    [​IMG]
    [​IMG]
    Suối cá
    [​IMG]
    ............Cẩm thủy 2006..

Chia sẻ trang này