1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suối Cá thần - Thanh Hóa.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi minhledo, 26/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phieudieu123

    phieudieu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    tuyệt lắm,nghe nói suối cá này rất thiêng,bác nào đến tham quan đừng nghich cá hoạc bắt cá nha,kẻo hối ko kịp.thiêng lắm đó ạ...
  2. tenluoi

    tenluoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Mua mấy mớ rau muống, ném xuống nước cho cá ăn, chưa đầy 1 phút thì cá đã chén sạch, hay phết.
  3. galama

    galama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    có vài truyền thuyết cho rằng khách du lịch ăn cá trên đường về ốm hay tai nạn mà chết toi, nhưng dân ở đây thỉnh thoảng vẫn oánh trộm 1 con ăn, vẫn sống mà kể lại rằng thịt nó nhạt thếch, cái nhà khoa học Mường ở đấy phân tich rằng trong núi có chất khoáng và chât khí độc hại, cá ăn ko chết nhưng người ăn con cá đó thì chết=> có thể tin đc. nhưng đúng là chỉ ở đây mới có loài cá này.
  4. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Điểm dở ở đây là dịch vụ rất tồi! Mình lần qua đây có mấy anh em nằm nghỉ tại một cái sạp bỏ không ! Trước khi nằm đã xin phép bà con xng quanh ! Độ gân1 giờ tỉnh day thì có một thanh niên bặm trơn ra đòi 20k tiền thuê chỗ nằm! Tức ko để đâu cho hết!!
  5. longakka

    longakka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    cá thần vậy thôi, chứ chú nào mà lọt xuống dưới là bị tóm hết, béo ngậy như vậy mà. Cách đây 2-3 năm em cũng chén nửa con rồi, chẳng thấy vấn đề gì, dân nó tợp ầm ầm
    Nhạt hay không thì không chắc, cá tươi em xiên nướng lên thì nhạt mấy cũng ngon
  6. metal_melody

    metal_melody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói đúng , cá vẫn chỉ là cá nhưng mà dân mình thì đặt nặng vấn đề mê tín. Nhất là ở những khu hẻo lánh ít "cái chữ". Nhưng mà có đúng là đồng chí chén cá chưa thế ? dân ở đó có cho bắt mà nướng ko ? nghe thèm nhỉ , làm thêm tí rượu nếp hương nữa thì còn gì bằng.
  7. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới thò cái chân xuống suối đã thấy bảo vệ thổi còi ầm ầm ...
    Ở đấy đông người như thế, ông nào bắt đc con cá mà mang ra ngoài nướng ăn ... không có ai ra can ngăn à
  8. longakka

    longakka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ở đấy thì bắt sao được, các bạn cứ đi xuống phía dưới vài km, cá cùng một suối thôi mà, dân cũng lưới bắt bình thường.
    Chứ ngay tại đấy thì trông cá nó cũng thần thánh thật
  9. minhledo

    minhledo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Cá to chưa???
    [​IMG]
    Cá chui từ cửa hang này ra nè.
    [​IMG]
    nghe nói có 2 con to quá ko chui ra được nữa đấy. Khó tin nhi???
  10. metal-iron

    metal-iron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tiện đường thì chạy qua xem cho biết thui các bác à, cũng chẳng có gì đâu, xem xem, ngắm ngắm 1 tiếng là hết à, dịch vụ thì chẳng có gì ngoài và cái sạp cho thuê nằm nghỉ, ăn uống cũng chẳng có gì, đi xem cho biết thui. Hồi em đi vào buổi trưa, ko mất vé, chả biết giá vé là mấy k/người nữa.

Chia sẻ trang này