1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suối Giàng - Lũng Lô . Huyền thoại một con đèo bỏ quên !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 08/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Suối Giàng - Lũng Lô . Huyền thoại một con đèo bỏ quên !

    Chuyến bay Tây Bắc thử lửa anh em Sài Gòn, cuộc hội ngộ nhỏ 2 miền Nam Bắc trên cung Hà Nội - Suối Giàng .



    Hoang vắng Lũng Lô - xa mờ Văn Chấn
    Trên đỉnh Suối Giàng uống chè Tuyết Shan ...


    Nói đến đèo Lũng Lô ,dân Phượt và những người yêu Tây Bắc chợt nhớ đến câu thơ của Tố Hữu : " Đèo Lũng Lô anh hò ,chị hát ... " . Nhưng cái thời kháng chiến ấy đã qua lâu rồi và con đèo huyền thoại trở nên nổi tiếng đã dần đi vào quên lãng ? Bởi con đường thông thương huyết mạch Yên Bái - Sơn La giờ đã có đèo Khế và một nguyên nhân khiến Lũng Lô ít người biết đến và đi qua do sạt lở trầm trọng mất hẳn 4-5 tầng đường không khôi phục được.

    Cũng đã vài lần mon men định vượt Lũng Lô tìm cảm giác hoài niệm của thời kháng Pháp oanh liệt nhưng cứ lần nào đi qua rẽ vào là lần đấy lại không đi được !!!

    Dân Phượt cũng nên đặt chân đến đấy 1 lần cho biết . Đường đèo thì vẫn sạt nhưng mới mở cách đây 2 tháng một con đường tạm men theo các tầng đường đã mất ,đi xe máy hoàn toàn khả thi !








































































    Thời gian : 2 ngày . Thứ bảy 4/8 và Chủ nhật 5/8/2007.


    Thành viên : Đức Da đỏ , BLo , Minh Vento , Vitieubao123, V.O.V , DuGia.


    Cung đường : Khoảng 500 km

    Đi : Hà Nội - Sơn Tây - Trung Hà - Hưng Hóa - Cẩm Khê - Sông Thao - Tân Lập -Chiến khu Vần - Đại Lịch - Ba Khe - Văn Chấn - Suối nước khoáng Bản Hốc - Suối Giàng .

    Về : Suối Giàng - Ba Khe - Nông trường Trần Phú - Thượng Bằng La - đèo Lũng Lô - Mường Cơi - Phù Yên - Thu Cúc - Thanh Sơn - Thanh Thuỷ - Sơn Tây - Hà Nội .


















    Đoạn đèo Lũng Lô bị sạt lở,con đường này hiện đã bị phong toả
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]




    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 09/08/2007
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đường vào Chiến khu Vần - Yên Bái .
    [​IMG]
  3. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Núi rừng Yên Bái trong chiều tà :
    [​IMG]
    Thị trấn Nghiã Lộ trong sương sớm :
    [​IMG]
    Đường lên Suối Giàng :
    [​IMG]
    mây vờn núi :
    [​IMG]
    .......... Bác DuGia còn nhiều ảnh độc hại của chuyến đi nhắm , phang lên đi bác........
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chú Da đỏ cho ảnh nhỏ lại chút nhé !
  5. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Góp vui với bác Du ảnh chụp đèo Lũng Lô từ năm 99 nhé,
    Hồi đó bọn em đi theo tuyến Hà nội - Sông Mã - Sơn La - Bắc Yên - Phù Yên - Lũng Lô - Ba Khe - Yên Bái - Hà nội
    Hồi đó cũng không có đường nhựa, toàn đá cấp phối, bây giờ có đường nhựa lại bị lũ cuốn trôi, Chủ yếu là vì đường này không phải là trục đường chính.
    Năm ấy bọn em qua Lũng lô háo hức lắm cũng vì cái câu thơ " Anh hò chị hát " tưởng cái đèo này cao lắm ai ngờ nó cũng bình thường.
    Đèo này cũng là một đèo trên dãy Hoàng Liên Sơn, chia rõ hai bên khí hậu: bên phía Tây trời khô hanh , nắng, qua đèo sang phía đông là ẩm ướt và lạnh.
    [​IMG]
    Cổng chào trên đường đây:
    [​IMG]
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    @Tabalo : nhóm Tây bắc có chuyến đấy hoành tráng thật ! Hồi đó chạy QL 32 phát sợ !!! Lũng Lô con đèo hoang vắng ,con đèo bỏ quên ! Phải nói là rất nhiều lần qua mà không vượt được Lũng Lô làm anh phát bực mình ,nhưng cái gì cũng có cơ duyên của nó cả ...........
    Trông chú Thaoia hút thuốc lá nhả khói kìa...chết cười ...
  7. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Hì hì anh em mình giờ già rồi bác nhỉ toàn nói chuyện cũ thôi.
    Xưa bọn em chạy toàn tính đơn vị ngày do đường xấu:
    Sơn La - Sông Mã : nửa ngày
    Hà Giang - Mèo Vạc : cả ngày
    Cao Bằng - Bản Giốc : nửa ngày
    Sapa - Tam đường : nửa ngày
    Lai Châu - ĐIện biên : nửa ngày
    Bây giờ đường tốt cả rồi tính bằng đơn vị tiếng
    Rồi thì... hồi đó toàn son rỗi cả, bây giờ thế hệ 2 của bọn em toàn bằng mấy chú ngồi trên thân cây cổng chào... chả mấy chốc lại chụp cái ảnh đó nhưng có thế hệ 3 ... !!!!
    May mà gừng càng già càng cay!
    Độ này phong trào đi lại của các bạn mới đang lên, mấy anh em mình chịu khó vào hướng dẫn động viên bác nhé!!!
    Được tabalo sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 11/08/2007
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đèo Lũng Lô phía Yên Bái .
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Cầu Lũng Lô .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đường đèo hoang vắng .
    [​IMG]
    Thác nước trên đèo Lũng Lô .
    [​IMG]

Chia sẻ trang này