1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suối Giàng - Tú Lệ - Mù Căng Chải, 6h xuất phát - thứ 7 hoặc chủ nhật về. Bác nào phiêu theo không ạ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ranger83, 13/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Suối Giàng - Tú Lệ - Mù Căng Chải, 6h xuất phát - thứ 7 hoặc chủ nhật về. Bác nào phiêu theo không ạ ?

    Trôm nghĩ nhà mình cũng nên làm một chuyến đi lên đó cho biết kẻo mang tiếng là thua chị kém em. Kome tạm post cai lịch trình để cả nhà tham khảo và cho ý kiến:

    A. Hành trình chính (2 ngày: thứ 7 và chủ nhât 7, 8/10/2006)

    Hà Nội -45-> Sơn Tây -20-> Trung Hà--15-> Thanh Thủy--15--> Thanh Sơn--30-> Thu Cúc-30--> Ba Khe-20--> Văn Chấn--15-> Suối Giàng--->Văn Chấn--50--> Tú Lệ:

    Tú Lệ -50--> Văn Chấn---> Ba Khe---> Thu Cúc--->Thanh Sơn--->Thanh Thủy---->Sơn Tây---> Hà Nội

    1. 6.AM xuất phát từ Cầu Trung Hòa đi theo đường Láng Hòa Lạc, Sơn Tây, Trung Hà, theo đường Thanh Thủy, Thanh Sơn (nghỉ giải lao tại ThanH Sơn) rồi đến Ba Khe (200km)
    2. 12AM: Ăn trưa tại Ba Khe (20k/suất)
    3. 1PM Ăn xong và đi Văn Chấn (25km), đi tiếp đến Suối Giàng (15km)
    4. 3PM đến Suối Giàng, ngao du thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên hoang sơ vùng sơn cước.
    5. 5PM rời Suối Giàng về Văn Chấn, nhận phòng ngủ (ngủ tại nhà khách ủy ban Văn Chấn), Ăn tối tại Nhà hàng Tiến Ngoan - cách ks 500m (40k/suất-thực đơn bao gồm những món ăn đặc sản của Mường Lò)
    6. 7PM ăn xong, nghỉ ngoi đi tắm ở suối nước nóng tại bản Hốc, Văn Chấn (anh em được tăm tiên nhá)
    7. 9PM về phòng đi ngủ (4nguòi/phòng-80k/phòng)
    8. 5.30AM vệ sinh cá nhân, ăn sáng tại Văn Chấn, 6.30 lên đường đi Tú Lệ (Văn Chấn --> Tú Lệ 50km)
    9. 8.30 AM đến Tú Lệ: Tú Lệ là một thị trấn nhỏ, nổi tiếng với đặc sản gạo nếp. Đi thăm thú loang quang, hai bên đuờng là những ruộng lúa bậc thang đang chín rộ. Cơ hội hiếm có cho nhưng tay săn ảnh nghiệp dư thi thố tài năng.
    10. 10.30AM ăn trưa (xôi gà)
    12AM Lên đường về Hà Nôi (Tú Lệ -Hà Nôi: 260KM, ăn tối tại Sơn Tây 8PM
    11. 9PM về đến Hà Nội


    Hix, post lịch trình cho mọi người tưởng tượng tí thôi ạ. Về tgian sẽ xê dịch.

    Từ giờ tới 6h chiều, bác nào phiêu theo em thì call 0989663554 nhé.

    Có 3người cchạy rồi ạ 2 trai, 1 gái
  2. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Hix, theo như lịch trình trên em copy lại của các đoàn khác thì chiều đi và về là giống nhau, các cao thủ cho em hỏi là có thể dóng góp cho em ý kiến về chạy cung khác được không ạ?
    Em xin thanh kiu xâu măt
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    ờ, chương trình thế là ngon rùi, đủ thời gian để đi, buổi sáng nhớ xuất phát sớm một chút, đường sạt lở, không đi nhanh được
    Buổi tối các bạn vào bản Hốc mà ngủ luôn, mình quên phéng mất tên chủ nhà, nhưng đi đến chỗ có suối nước nóng mà hỏi, người ta sẽ chỉ cho, độ 30k một người, một đệm, một gối, mang túi ngủ theo
    À há, kinh nghiệm mới có: đoan đường từ Văn Chấn lên Nghĩa Lộ độ 10km, đường đẹp, nhưng nhớ là bị bắn tốc độ nhá, không thì cũng có rất nhiều cảnh sát giao thông, rời khỏi văn chấn về phía Nghĩa Lộ có con dốc, hị hị, mới có bác ở box du lịch mải thả dốc bị bắn thủng đầu, 2 tuần sau phải mò lên lấy giấy tờ
    nhớ là đoạn đó chỉ đi < 35km/h
  4. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Dạ cảm ơn bác ạ. Hix
    Lịch trình của em thế này ạ .
    6h xuất phát tại HN, đi trong đêm đến Văn Chấn nghỉ tại đây.
    Sáng mai đi sớm Văn Chấn - Tú Lệ - Mù Căng Chải
    Chiều quay về Văn Chấn - Suối Giàng (vì được khuyên chiều ở suối giàng bình yên lắm).
    Đêm quay lại Văn Chấn nghỉ (tắm lộ thiên suối nước khoáng ở bản Hốc )
    Sáng chủ nhật về HN sớm (vì không có tgian )
  5. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    ặn Chúa hôm mon men qua 'ỏƠy cĂc chú không chưu bỏằn mơnh, chỏằ? cĂi tỏằTi trÂu bò chó mĂ hặĂi bỏằ< nghênh ngang cỏằâ nhặ là bỏằn nó biỏt mơnh ỏằY xa 'ỏn.
    Em Ran mĂu nhơ, cỏằâ mĂu và kha khĂ hỏằc phư là 'i ngon.
    Lỏằ<ch nhặ thỏ 'i không kỏằ<p 'Âu, có mỏƠy 'oỏĂn 'ang sỏằa không phỏÊi lúc nào câng 'i qua 'ặỏằÊc, nỏu sui sỏằo thơ có mà 'ỏằÊi fn thỏằ<t hặặĂu dài cỏằ..
    Chúc vui
    Được nhanviennhatrang sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 13/10/2006
  6. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, chẳng hiểu copy của đoàn nào, chứ nếu copy của em bé mi cong thì đường về cung khác mà
    Mà trong lich trình cũng ko thấy nói chạy đến MCC, hé hé, ko chạy lên MCC thì xót, xem bài so sánh Trạm Tấu Tú lệ với MCC của em LE thì biết.
    Tạm góp tối kiến đường về thế này nếu chỉ chạy đến Tú lệ rồi ngược:
    1. Quay lại đến Ba Khe thì rẽ trái về Yên bái, đường ngon hơn, xa hơn tầm &gt;30km, đường cũng chẳng có vẹo gì hay, gọi là đi đường khác cho nó khác.... hé hé
    2. Theo đường 32A rẽ phải đi Phù Yên, qua phà Vạn Yên, về ngã ba Xồm Lồm Mai châu rồi theo QL 6 về Hà nội, đường này chuối vì qua phà Lũng Lô đang sạt đường cả năm chưa sửa, xa hơn vài chục cơ số km (cái này chưa tính được) và tương lai là về Hà nội sau 12h đêm nếu 12h trưa mới xuất phát từ Yên bái.
    Tóm lại có thể kiệt sức chết giữa đường (copyright by WS)
    Nếu đi cung này ngay tối nay, ngủ lại Mai Châu, mai chạy sang Văn chấn, vào Suối Giàng chơi, ngủ nghê, ngày kia đi Tú Lệ, về theo đường 32A qua đèo Khế, kể cả sạt đường, chấp 10h30 pm có thể về đến Hà nội
    Mà chạy từ Sơn Tây về HN mất 1h thì siêu nhờ, sao mình đi toàn mất 2h, kém tắm quá
    3. Nếu đi MCC thì tối nay chạy lên tận Thu Cúc ngủ thì tốt, rồi cứ thế chạy lên nữa, bỏ Suối Giàng đê, chạy tiếp đến Than Uyên ngủ đêm, rồi hôm sau đi Than Uyên - Phố Ràng - Yên bái - Hà nội.
    Cung này như WS nói thì cũng kiệt sức mà chết giữa đường.
    Hờ hờ, em ranger83 dạo này máu nhờ. Chúc vui vẻ và còn lúa để xem
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Cung này cũng hay nhỉ...Máu rùi đấy...hihi....Dạo này đang cơm áo gạo tiền nên cóc đi được. Sắp tới làm chuyến A pa chải nhỉ....
  8. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bót xong rồi mới thấy bài này của WS, bổ sung thêm tý:
    1. Ngủ bản Hốc hay, vừa tắm khoáng xong chui lên nhà sàn ngủ luooooooon, nhà anh em Thủ Thuật, dạo này kiêu kinh nói ko biết Cao Sơn với cả Windy là thèng nào, biết mỗi anh V~Anh với cả Giang iaaaa chấm chấm, mà quên cái vụ mỗi người một gối một đệm một chăn đi nhá, dạo này nghèo rồi, đi đông trên chục người mà ko có túi ngủ là có thể khóc đó, nằm 2 ~3 người chung một túi cho nó ấm , cơ mà mình vẫn thích ngủ nhà sàn bản Hốc, có một bình minh thanh bình
    2. Đoạn bị bắn là Dốc Bòm (khiếp cái tên sao mà đúng thế) hay là dốc Bòn gì đó (tự dưng quên mất), ngay đầu Thị trấn nông trường Nghĩa Lộ, các anh xxxx bùm ngay chân dốc nhá, nhớ tay phanh và chân phanh, chuẩn bị! &lt; 35km/h và đội mũ bảo hiểm, gương lược đầy đủ không 2 tuần sau là lên trung tâm Ybái để bị hành hạ đọc 3 lần bản cam kết đó
  9. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đoàn nhà mình hôm đi Mù Căng Chải chạy Sơn Tây cũng chỉ có hơn 1h chút xíu thui. 30'' chạy hết Láng Hoà Lạc. 35'' nữa để chạy đến Dân Tộc Quán trên đường Lê Lợi - Sơn Tây! Mất mấy phút ngu chạy vòng vèo trong Sơn Tây không có khi còn đến sớm nữa.
  10. nguoisaigon_tramlang

    nguoisaigon_tramlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    May thật, đang loay hoay tìm nhóm đi cuối tuần thì phát hiện chuyến đi này. Có điều gấp quá, phải chạy vắt giò lên cổ. Hẹn gặp các bạn tối nay nhé. Thành viên rất mới nên nhờ mọi người giúp đỡ. Cảm ơn
    Được nguoisaigon_tramlang sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 13/10/2006

Chia sẻ trang này