1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suối Giàng - Tú Lệ - Mù Căng Chải, 6h xuất phát - thứ 7 hoặc chủ nhật về. Bác nào phiêu theo không ạ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ranger83, 13/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. complicated_mind

    complicated_mind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá hôm nay mới đọc được bài này. Anh em trong box có chuyến nào đi 1 ngày Chủ Nhật thì cho tớ xin một suất
  2. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hầy, chào các bác. Em xin thay mặt đoàn thông báo là đoàn em đã có một chuyến đi tuyệt vời, trở về an toàn. Cám ơn các bác vì những thông tin quý báu trước giờ chạy. Các bác nào không đi được cùng đợt này xin hẹn đợt sau. Chắc chắn bọn em sẽ còn quay lại Văn Chấn
    Xin tóm tắt lại lịch trình của đoàn như sau:
    6h45 PM 13/10 (cái ngày thường bị coi là đen đủi): Hà Nội-> Sơn Tây-> Thanh Thuỷ-> Thanh Sơn-> Thu Cúc-> Ba Khe (12h PM. Ngủ đêm tại Ba Khe.
    6h30 AM 14/10: Ba Khe-> Văn Chấn-> Nghĩa Lộ-> Tú Lệ-> Mù Cang Chải-> Văn Chấn (6hPM). Ăn tối, tắm "suối nước nóng" bản Hốc, Vodka với mực nướng và táo mèo, ngủ tại nhà khách Văn Chấn.
    7h AM 15/10: Đi Suối Giàng, chạy vào đến "cửa" Tà Sì Láng rùi chạy ra (giờ nghĩ lại vẫn thấy hơi tiếc). 10h30AM, lên đường về HN. 5h30AM có mặt ở nhà.
    Nhiều thứ mang về, nhiều chuyện để kể, một vài tấm hình đáng để show. Keke.... Anh em trong đoàn mau mau kể tiếp nhé. Iem đi ngủ đây, ngồi nhiều...quá roài
  3. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Ừ kể không chạy vào Tà (gọi theo tiếng của người dân ở Văn Chấn) cũng tiếc thật. Từ cửa Tà vào đến nơi là 18km, cả đi cả về là 36km. Đường đi cực khủng, bác Du gọi là sư tổ của các loại đường. Đi nhanh cũng mất 4tiếng, còn la cà chụp ảnh nữa chắc mất hơn 5 tiếng. Lần trước bọn tớ đi phải hôm trời mưa sợ gặp lũ gần chết...
    [​IMG]
  4. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hic, bọn em cũng định chạy vào đấy nhưng có một thành viên phải về HN gấp, cộng với suối hôm nay nước sâu quá, không qua được. Có một chú dắt con Simson qua rồi đứng nổ máy 30'' cũng chẳng thấy nó ý kiến gì. Tấm gương tày liếp. Đành hẹn Tà Sì Láng vào một dịp khác vậy.
  5. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Eo ôi, thik thế, thỉnh thoảng làm một vài quả thế này thì tuyệt quá. Anh chị ơi, post ảnh lên điiiiiiiiii
  6. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Dạ trước khi nhắm mắt ( đi ngủ ), em xin lên báo cáo tí ạ. Bọn em 4mạng lên đường về đủ cả 4 không thừa không thiếu ( suýt thừa vì anh hoabattu chài 1 em cực xinh trên mù căng chải, hậu trường thế nào để anh ấy kể , em là em a cay cái vụ anh suýt bỏ rơi em để theo cái con pé ấy ......... ).
    Sau đây em xin " xâu " 1 tí hàng .........
  7. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Xem kìa, hoabattu cười như hoa mùa xuân .......... để làm gì ........... ????

    [​IMG]
    Để ....... cái này đây .........

    [​IMG]
    p/s: Em đi " ngắm mắt " đây ạ, ngồi nữa thì .......
  8. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    11h30AM.
    Reng reng reng .... tiếng chuông điện thoại reng.
    "Alo, em xin nghe" - "N ơi, đi Mù Cang Chải với chị không?" - chị Ranger rủ rê .
    "Đi" - em trả lời rất nhanh gọn.
    Thế là 6h30'''' (có lẽ là 7h) bắt đầu xuất phát. Như vậy là có 4 người, 3 nam 1 nữ. Phải nói thật lúc đầu đi cùng xe với bác nguoisaigon_tramlang em cũng thấy sợ thật, nhìn xe bác ý cũ cũ, lại chẵng có mũ bảo hiểm (hơi run ) .... Hành trang là một bộ đồ sửa xe (không có bơm), một cái đèn pin (mày mà có pin)
    Bon bon trên con đường tưởng chừng như vô định, chỉ biết rằng điểm đến là TX Văn Chấn. Mỗi người chúng tôi mang trong mình cảm giác hồi hộp, hơi lo lắng nhưng vô cùng phấn khích, một cảm giác lâng lâng khó tả.
    Đến gần cầu Trung Hà, tự nhiên con đèn của xe bác nguoisaigon tự nhiên long ra, hic hic, cảm giác lo lắng của em càng tăng, hic, đèn pha mà đứt thì toi. Nhưng không sao, bác người sài gòn đã đập một phát là đâu lại vào đó, chỉ mỗi tội không có ốc để đính vào, thỉnh thoảng lại đập một phát cho nó chắc.
    Đi dọc bờ đê Sông Đà, băng băng qua quốc lộ 32, trời tối đen như mực, mới hơn 8h mà không một bóng người, gió bắt đầu se lạnh, sương bắt đầu tràn về, 2 chiếc xe cứ đâm thẳng màn đêm tiến về phía trước
    Đổ xăng cái đã nào, đi cũng đã xa rồi nhỉ. Loay hoay mãi không mở được khóa xăng, thôi bỏ m.... rồi, không có xăng sao mà đi. Vậy là rủi ro đầu tiên, phải đưa đến một tiệm sửa xe gần đó sửa (nhưng mà có sửa được quái đâu, chỉ mở ốc đằng trước yên, khi nào đổ xăng thì giơ yên lên từ phía trước chứ không phải từ phía sau như thông thường )
    ..... Cứ đi, cứ đi. Vượt qua bao nhiêu khúc cua, cuối cùng cũng đã qua Thu Cúc, bắt đầu đoàn đường đèo núi mà theo truyền thuyết thì có rất nhiều vụ lở đất. Bò mãi, bò mãi, lũi thũi trên còn đường tối đen như mực, bùn lầy, các khúc cua cù chỏ ...... cuối cùng chúng tôi cũng đến được Ba Khe đúng 12h 1''. Nghỉ thôi. Chúng tôi đã đi được 2 ngày rồi còn gì?
    Thôi, đến đây cũng đã dài, em xin tạm dừng, hôm sau viết tiếp
    Được DocCoLuKhach sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 16/10/2006
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    đọc cái vụ long đèn, buồn cười quá, các bác lần sau đi xa, nhớ chuẩn bị cho chu đáo, xe cộ phải tốt, đuowjc bảo dưỡngm tránh nhưng rắc rối không cần thiết trên đương, phải có mũ bảo hiểm
    hị hị, các bác chạy lên được Văn Chấn là giỏi đấy, bọn em đi 6h cũng chỉ ngủ ở Thanh Sơn hoặc Thu Cúc thôi, sory em quên không nhắc các bác là nên ngủ tại Thu Cúc, đoạn Thuc Cúc - Văn Chân hay sạt đường, đi đêm không an toàn
  10. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Oài đoàn này máu thế... Nhà tớ đi với mấy con cào cào (chẹp chẹp ghét bọn cào cào đèn tối mò nên không chạy đêm được) nên phải ngủ ở Thanh Sơn.
    Hôm bọn tớ đi về cũng buồn cười, lúc xuôi tà tà bên dòng sông Hồng đẹp như lụa, thì đèn pha xe anh Chitto đột nhiên sáng rực lên một cách bất thường. Anh em lại cứ tưởng Anh Chitto chơi đèn ôt ô...
    Sau lúc sáng chói thà một phút huy hoàng thì xe Chitto đứt luôn pha,... hí hí.... anh em kèm cặp về 1 hàng sửa xe thay cho cái Pha. Đúgn là hú hồn....
    Nhưng thực ra có lời khuyên với các bạn thích tiết kiệm thời gian mà chạy vào chiều thứ 6 bảo là 6h nhưng thường thì 7h mới chạy được ( hình như đang trở thành một mốt thời thượng hí hí) là không nên chaỵ quá muộn đến 11 - 12h đêm vì bạn sẽ rất mệt vào ngày hôm sau. Chạy đêm cũng có thể buồn ngủ gây mất tập trung vào tay lái.
    Nếu chạy đường 32 thì bạn có thể ngủ ở:
    1, Thanh Sơn - chi chít khách sạn nhá ( tránh được đèo khế, sạt lở kinh người, đi qua được rồi thì thấy mình dũng cảm nhưng nhỡ có chuyện gì xảy ra thì rất là vất vả cho các bạn đồng hành, nguy hiểm)
    2. Thu Cúc ( Thu cúc còn có cả bệnh viện í ẹ hị hị em được băng bó ở Thu Cúc 1 lần roài.
    Nếu bạn chạy đi Yên Bái - Hà Giang...
    Đêm thứ nhất có thể ngủ ở Yên Bái. 7h chạy từ Hà Nội đến Yên Bái là ~10h30. Thoải mái ăn nghỉ tắm giặt.

Chia sẻ trang này