1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suối Giàng - Tú Lệ - Mù Căng Chải, 6h xuất phát - thứ 7 hoặc chủ nhật về. Bác nào phiêu theo không ạ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ranger83, 13/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hờ, em Ranger nhá, đã bôi xấu anh lại còn bon chen "xâu" hàng. Hàng họ em chụp mờ quá, chưa lột tả hết được cái vẻ đẹp của núi rừng Tà Sì Láng đâu. Để anh post hàng của anh lên cho mà coi nhé. Keke.... Mà trả anh cái ảnh vợ anh đi nhá
    Lại kể chuyện tiếp. Số là thế này:
    Đêm T5 em ngồi xem lại ảnh Hà Giang lại thấy chân cuồng lên, máu quá nhưng chả làm thế nào, đành ngậm ngùi đi ngủ.
    Sáng T6, 9h30AM, nhận được cái tin nhắn cụt lủn của Ranger. Chả nhớ chính xác nội dung thế nào nữa nhưng tóm lại là rủ đi Suối Giàng. Thấy quen quen nhưng chả nhớ nó nằm ở chỗ nào. Chat chít với Ranger một lúc cũng vẫn không biết được nó ở chỗ nào. Đường sá thế nào không biết, bản đồ không có...Hờ hờ, nói tóm lại là không có gì, chỉ có máu là chảy rần rần. Thế là em xếp công việc lại và quyết chí lên đường.
    Quả xe của nguoisaigon hơi cũ, bác ấy lại chạy lần đầu nữa nên em cũng hơi lo nhưng chả còn cách nào khác nên cứ lên đường. Đã máu thì chả kể.... Xe đi vun vút, càng đi càng nuột. Đến gần Thu Cúc thì gặp sự cố đầu tiên. Con Ju không mở được khoá cốp. Thế là lụi hụi đi sửa. Chú sửa xe mải đánh cờ nên không làm tử tế, chỉ tháo hộ cái ốc trước yên, đủ để đổ xăng. Báo hại em và Ranger mấy ngày sau đó không dám mua xăng ban đêm vì sợ bị nghi là kẻ trộm
    Qua Thu Cúc thì gặp đoạn đường sạt. Dù vẫn còn máu lắm nhưng em cũng hơi lo. Quay lại Thu Cúc cũng dở mà đứng đợi thì chả bít đến bao giờ. Rừng thiêng nước độc, bít đường nào mà lần khi trong đoàn lại có một "bóng hồng". May mà trời thương, chỉ đứng chờ mất 5p thì cái máy xúc hết dầu, phải tạm ngừng để tiếp nên cả đoàn được đặc cách cho đi qua, mấy chú ôtô tiếp tục đứng chờ. Lại kéo tẹt ga lao đi trong đêm tối. Lâu lắm rồi mới thấy nhiều sương đến thế, nhiều lúc tầm nhìn còn chưa vượt qua cả phạm vi của đèn pha (em bị cận ạ). Hơi lạnh nhưng thấy cứ phơi phới trong lòng. Vừa chạy trong sương vừa nhớ đến ngày còn học tiểu học, sáng nào cũng dậy đi học từ 5h để đến trường chơi quay, chơi bi. Bây giờ bọn trẻ con không còn chơi những trò ấy nữa, HN cũng chẳng còn sương mù
    Cả đoàn quyết định ngủ lại Ba Khe, sáng mai chạy tiếp. Bà chủ nhà ngái ngủ đòi 120K/phòng/đêm. "Oài, đắt thế". Thế là 200K/2 phòng/đêm. Cả nhóm ăn tối, buôn chuyện rùi đi ngủ.
    Kết thúc ngày 1.
    Được hoabattu2003 sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 17/10/2006
  2. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, đoàn em điéc nên không sợ súng. Chứ pác mà nhắc trước khi đi thì có lẽ bọn em cũng nghỉ lại Thu Cúc hoặc Thanh Sơn đấy. Nhưng mà quả thực hôm đó cũng máu nên cứ thế chạy. Với lại toàn dân online đêm nên cũng không buồn ngủ. Tuy nhiên sẽ rút kinh nghiệm cho các lần chạy sau.
    Nhưng mà thú thực, em ko ngán đoạn Thu Cúc-Văn Chấn bằng Mậu Duệ-Du Già, dù là chạy đêm
  3. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 2:
    5h30 lồm cồm bò dậy sau một đêm nửa ngủ nửa thức vì cái đệm mềm quá (đúng là mắc cái bệnh sướng không chịu được).
    6h30 cả đoàn mới lên đường. Trước khi đi còn hỏi lại ông chủ nhà xem những đoạn nào có xxx. Ông chủ chỉ bảo tận tình, vì thé cả đoàn cứ chạy tẹt ga lên Văn Chấn
    Trên đường đi Văn Chấn qua cầu treo An-Hà Thịnh đây:
    [​IMG]
    Cả đoàn ăn sáng tại Văn Chấn. No nê xong lại tiếp tục chạy. Nhớ lời pác Windy dặn, qua dốc "Bòm" em chạy maximum 35km/h, tính vẫy tay chào mấy chú xxx nhưng đáng tiếc là hôm đó chả có chú nào đứng cả
    10h đoàn đến Tú Lệ. Có đứa chê hồng Tú Lệ chát, thế mà ăn lấy ăn để, lại còn thủ được một quả về Hà Nội. Keke. Qua chợ Tú Lệ, ghé vào một quán bên đường mới biết tuần trước đoàn của chị Hittosu cũng dừng lại và làm vài cân gạo nếp ở đây. Công nhận gạo nếp Tú Lệ ngon thực, cứ thơm phưng phức. Ăn với thịt lợn nướng hoặc thịt gà đều tuyệt cả. Chẹp chẹp, nghĩ lại mà thấy thèm
    Những đứa trẻ ở Tú Lệ:
    [​IMG]
    "Ôm" gái H''mong ở Tú Lệ này:
    [​IMG]
    Sau khi mưa đồ cho bữa trưa, cả đoàn lại tiếp tục Mù Cang Chải thẳng tiến.
  4. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, sao bác Hoabattu cứ pót ảnh em lên thía. Đề nghị cất hộ được hông? Hic hic, lộ hết cả hàng . Sao chẳng thấy bác nguoisaigon_tramlang đâu nhỉ?
    Các bác ơi, giữa tháng 11 mình làm quả cung: Bát Xát-Mường Khương-Pha Long-Simacai-Bắc Hà đê.
    Được DocCoLuKhach sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 17/10/2006
  5. vananhmtc

    vananhmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    chuyen di nghe co ve on day.nhung van con it nguoi qua nhi,di dong moi thu vi.Ma cho hoi tong thiet hai khoang bao nhieu day a,em sinh vien nen coi trong khoan nay lem.
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Cung này hay đấy, giữa tháng 11 tầm khoảng 18 đi nhỉ...
    Ranger83 ơi, đi A pa chải hay đi cung này ???......
  7. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Thân lừa ưa nặng ........ !
    [​IMG]
    Một nắng ........ !
    [​IMG]
    Xem nào ....... !
    [​IMG]
    Ngơ ngác ....... !
    [​IMG]
    Mơ về một ngôi nhà ...... !
    [​IMG]
  8. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Chuyến này đáng giá đấy nhỉ hoabattu. Không biết lúc nào mới được thế này
    Bắt tay quả FXP nhá
  9. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hết khoảng 200K bạn ạ.
    @Satthu: Mời bác sang nhà MOI chúng em để nghía qua cái lịch trình chạy cung mà Doccolukhach quảng cáo cái ạ. Tháng 11 nhà chúng em cũng chạy cung đó vào khoảng 17, 18 đấy ạ. Rất vui nếu bác tham gia cùng.
    @Katsuya: Bố trí hôm nào đi đi bạn. Tớ cũng định quay lại Tây Yên Bái lần nữa cho cái cung hôm nọ bỏ lỡ. Hic...Nhưng trước mắt là lịch với nhà MOI và quả FXP đã nhờ. Hẹn gặp lại bạn hiền
  10. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này