1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sụp đổ, chán nản, chẳng biết muốn được nghe khuyên thế nào nữa :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tetoteti, 13/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tetoteti

    tetoteti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Sụp đổ, chán nản, chẳng biết muốn được nghe khuyên thế nào nữa :(

    1.

    Lại liên quan đến cái người con trai cùng cơ quan mình, mà mình đã từng có đến 2 lần vào đây xin tư vấn đấy ạ. Chuyện cắt đứt hẳn từ những lần tư vấn đó rồi, chẳng ai quan tâm dén ai nuqã, nói đúng hơn là tránh né nhau để mọi chuyện kết thúc dễ dàng (ít nhất là đối với mình).
    Nhug dạo này mình thấy sụp đổ ghê sợ. Khi mình có tìnhc ảm với ai đó, không chỉ nhìn vào điểm tốt, mà còn thấy cả điểm xấu, nhưng điểm tốt sẽ nổi trội, và cơ bản là những phẩm chất tốt cũng phảu tương đồng với mình. Thế nhưng dạo này hắn ta có quan hệ có vẻ rất mật thiết với 1 bà chị trong cơ quan, ngừoi mà k ai hấp thụ nổi vì sự vô trách nhiẹm, tính cá nhân, chơi xấu sau lưng người khác của bà ấy. Mình cứ nghĩ đơn giản, mình thế nào thì sẽ kết bạn với người như vậy. Rồi suy ra hắn ta cuối cùng cũng chả phải hạng hay ho gì, hình như đang bám váy đàn bà thì phải. Mình điên nhất là chuyện tìnhc ảm kết thúc rồi. Né nhau ra cho lành vết thương. Nhưng hắn bt thì tránh mình, nhưng cứ những lúc cần nhờ vả lại ngọt nhạt với mình, bực nhất là nhờ mình giúp bà kia cái nọ cái kia, nhận hộ bà kia cái nọ cái kia - đấy là những cái mà mình luon thẳng tay vứt thẳng vào thùng rác vì k đạt chất lượng. Bà ấy biết đưa thẳng cho mình thì đưong nhiên sẽ vào thùng rác rồi vì k đạt chất lượng, nên nhờ qua hắn. Hắn phải biết thừa cung cách làm việc của bà này, thì phải từ chối, hoặc cứ bảo thẳng là chị tự đi mà nộp, đằng này cứ của bà ấy là hắn sốt sắng, lo lắng, trông ngóng mình cho câu trả lời. Hắn là thể loại người gì vậy mà lại làm thế với minh?

    2.
    Bà chị giới thiệu là "làm quen với anh này đi, chị cho nick em cho ông ấy nhé", "ok". Vừa chat lần đầu tiên, xin số điện thoai, xin địa chỉ nhà, xin đủ thứ các thông tin cá nhân, làm mình thấy khó chịu rồi. Năn nỉ cả chiều mình cũng cho cái số Sim khuyến mại. Tối nhắn tin cho mình nói nhớ nhung loạn xị ngậu cả lên, sáng ngày tiếp theo thì bảo cả đêm qua k ngủ được vì nhớ. Rồi hẹn trưa cho anh qua cơ quan em anh nhìn em cái rồi anh về thôi. Mình từ chối! Chiều lại anh chờ em ở dưới cơ quan em nhé! Chuối thế!
    Thực ra mình muốn nói chuỵen vài lần, tìm hiểu đôi chút về thông tin cơ bản, nếu thấy hứng thú thì mình sẽ gặp. Mình hẹn cuối tuần rảnh sẽ đi uống nc. Mình xin cái ảnh để ngó nghiêng xem có tạo cho mình chút hứng thú nào k, chứ cách nói chuỵen, và cách nhớ nhung dồn dập điên cuồng kia thì mình k đỡ được rồi. Ôi, nhìn ảnh xong thì cảm hứng tụt xuống hẳn, cho dù khi chưa nhìn ảnh đã k thấy cảm hứng ở đâu.
    Giờ làm thế nào đây các bạn? Chỗ người quen của người quen, với lại mình cũng người lớn rồi, đã nhận lời anh đấy là đi uống nước nói chuyện, mà với cái đà chưa gặp đã nhớ nhung, tán tỉnh điên cuồng thế kia. Mình k có hứng tẹo nào, làm thế nào đây.

    Mình thấy chán quá, toàn chuyện chán cả thôi, mong các bạn khuyên hay chia sẻ đi, cho mình vài lời cho lòng dịu lại với.
  2. lasix86

    lasix86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    1,đã bao giời đặt câu hỏi bạn với hắn ta giờ ntn ko?chẳng còn gì đúng ko?thế thì đối sử với hắn như những người bình thường.loại đàn ông mà bám váy đàn bà thì cam đoan là tiểu nhân.càng tránh xa càng tốt!
    2,thăng cha trong chuyện này cũng củ chuối,mới có chát 1lần mà đã làm như người ta yêu ngay rồi ấy_biểu hiện của những kẻ cuông yêu,khát yêu_loại này nguy hiểm hơn cả H5N1.quên ngay buổi hện ấy đi cho lành_cần người yêu nhưng không phải những thể loại như vậy!
  3. sosexygirl

    sosexygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    1. Cứ đối xử với người ta sao thì hắn như vậy cho nó... khỏi mất đi cá tính thẳng thắn mà bạn vốn có. Trong công việc thì không cần phải cả nể với những người như thế.
    2. Cứ ông ấy hẹn thì kiếm cớ "em bận cái này, em bận cái khác". Chị người quen kia có hỏi thì cứ nói "nói chuyện đôi lần nhưng em thấy không hợp, dây dưa chỉ làm mất thời gian của nhau" . Tớ cũng gặp vài trường hợp như thế, và kết luận ra 1 điều : với dạng người này thì càng dây dưa càng ức chế. Cắt đứt đi cho nó lành
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Coi là chuyện bình thường đi.. tiếp tục tìm kiếm người tiếp theo. Âu cũng tại số đường tình duyên của mình củ chuối (mà không biết có phải do mình chuối củ không nữa). Chị Chánh VP ở chỗ tớ giờ thành Phó tổng rùi khuyên bọn chưa chồng chỗ tớ là nên yêu nhiều vào trước khi cưới 1 ai đó.. chả biết thế nào... Càng già yêu và thik càng lẫn vào nhau hay sao ấy Nhưng vẫn còn người người tử tế như mình mà duyên phận cũng chuối củ như mình. Nên đừng có sụp đổ, chán nản bạn à
  5. dentroi

    dentroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    1. Nghĩ bạn nên dứt khoát, bạn cứ bảo thẳng công việc là công việc, việc của chị ấy thì bảo chị ấy đến làm việc trực tiếp, không đạt yêu cầu còn trao đổi xử lý. Và bạn nên có thái độ kiên quyết với hắn.
    2. Em thua với ông này. Chắc định chăn thêm 1 em nào nữa.
  6. freelance8x

    freelance8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    hi hi, chị gái gặp toàn những thằng củ chuối quá. Chẳng bít nói gì ngoài từ "quên khẩn trương" cả 2 thằng đi cho rảnh nợ, cho sạch tâm hồn!
  7. meofun

    meofun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    1.ngắm nhìn và cừơi mỉm cho co kinh nghiệm và vui vẻ
    2.để lại cái dép lào xấu xấu
  8. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Khéo cái số vô duyên thì buồn lắm ... Nhìu ng thế ... ngon lành lắm ... nhưng số vô duyên nên ...
  9. Miary

    Miary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chị cả nể quá, em thì cho đi tàu lượn luôn. Chị có ở HN không ạ, em giới thiệu anh trai em nhé! Hi hi
  10. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Toàn hàng lởm, nhất là ông thứ 2. Mới được gái bố thí cho cái số đt rác mà cứ xuắn tít cả lên. Trình còi vãi.
    Dẹp khẩn trương.

Chia sẻ trang này