1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Super Ho Ho - Du Lịch là khát vọng, Bù Khú là đam mê

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi centurion, 03/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ai_viki

    ai_viki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    @sinh: thank nha, sắp tới có đi đâu ko? cho nhà tớ bám càng với :D
    hẹn những cung sau,có dịp hội ngộ nhé
    nhà mình hơi lười comment cũng 1 phần do khó vào được ttvn, khi viết bài trả lời thường khó up ảnh, nên chỉ vô đọc là chính
  2. ai_viki

    ai_viki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    đợt 30-4 vừa rồi nhà tớ đi chia 3 mũi tiến quân, 1 mũi đi nước bạn Lào, còn 1 mũi đi biển Hạ Long, 1 mũi nhỏ xíu đi Cam
    tớ ở mũi 1 nên 18h tối 28/4 khởi hành từ bến xe Nước Ngầm
    Hà nội tiễn chúng tớ bằng 1 cơn mưa nặng hạt, lòng mọi người thầm an ủi, trời mưa là lộc trời cho ( hic, mỗi tội cho hơi nhiều nên cả đoàn chạy mưa ra bến xe mà như chạy loạn ý, đến khổ)
    ?Day 0: Hà Nội ?" Vientiane (800km)
    chào Hà Nội nhé, 6 ngày nữa gặp lại
    lên đường đầy khí thế
    [​IMG]
    Chuyến xe đưa chúng tớ thẳng tiến tới cửa khẩu cầu treo, anh em trong đoàn ai cung hào hứng vì đa phần lần đầu tiên đi bụi nước ngoài, con dấu đầu tiên chấm trên hộ chiếu mới, lấy trước đó 2 tuần.
    Do không đi vào ngày có đoàn xe 14 nên bọn tớ phải đi xe ghế ngồi, ko biết đó là xe chợ cho tới khi ngồi lên xe. Xe chợ nên lắc kinh khủng, thi thoảng có những dòng nước nhỏ chảy từ trên nóc xuống, chắc là xe bị dột . Xe dừng lại dừng lấy thêm hàng khá nhiều, thành ra đi chậm. Đến 3h đêm 29 nhà xe mới dừng lại cho ăn đêm nhưng đối với mọi người trên xe thì đó là bữa tối . Cố ăn cho hết bát phở gà ngang ngang để lấy sức cho hành trình dài phía trước. No bụng rồi, lên xe đi tiếp. Lúc này lối đi giữa hai hàng ghế đã chất đầy hàng và người ngồi ken sát nhau trên ghế nhựa.vẻ mặt mệt mỏi hiện lên khá rõ.
    Gần tới cửa khẩu, nhà xe thu của bọn tớ hộ chiếu và 30k vnd tiền phí, thấy ai ai cũng đưa nên tớ cũng ngoan ngoãn đưa, thực ra mún làm cho nhanh chứ vụ này mình cũng có thể tự khai được và tiết kiêm chi phí.
    Khoảng 5h xe tới cửa khẩu. nhà xe dừng chờ cửa khẩu mở thông quan và cho mọi người có thời gian vệ sinh cá nhân ( đoạn này mới chán chứ: đồ dùng cá nhân bọn tớ để hết trong vali hành lý , mà hành lý lại để dưới gầm xe nên chẳng thể lấy ra để dùng được, đành phải nhờ anh cool air cho hơi thở bớt rau mùi)
    Nhanh chân đi đổi thêm xiền kip Lào (Mặc dù đã được khuyến cáo nên đổi tiền ở cửa khẩu lời hơn (3.35) nhưng bọn tớ vẫn đổi 1 ít ở ngân hàng việt lào, ai dè đắt hơn (3.5)
    ) và sắm cho mỗi người 1 cái sim lào sau đó tự sướng chờ cửa khẩu mở
    Hớn hở vì đổi được tiền lào với giá hời,
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những gương mặt hớn hở chờ giờ mở cửathông quan
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được ai_viki sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 18/05/2010
  3. longvux

    longvux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Còn một nhánh nữa đi Cam, không nhắc tới à? Hay là miềng bị rì mút khỏi bộ nhớ nhà Ho ho rồi? :D
    Sau khi Mây ắp hết chuyến đi Lào, thì mưa sẽ ắp chuyến đi Cam :D
  4. ai_viki

    ai_viki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Sau khi cửa khẩu mở
    [​IMG]
    trên đường sang nước bạn lào
    [​IMG]
    tụ tập tí
    [​IMG]
    tranh thủ chờ nhà xe đóng dấu hộ chiếu dùm
    [​IMG]
  5. ai_viki

    ai_viki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    xe chạy tiếp tới 1 quán ăn của người Lào bên đường để ăn sáng , 20k kíp/ 1 suất, nấu theo kiểu món ăn việt, khá ngon, nhất là món đậu phụ, xốp và mềm như giò lụa ấy
    nghĩ lại vẫn thèm
    có 1 anh bạn cùng xe kêu mất ví do lúc đi mua thuốc lá, hỏi mọi người có ai nhặt được thì cho anh xin nhưng quả là khó. vì chẳng ai chứng minh cho điều này cả
    Anh bạn bàn bên bị mất ví
    [​IMG]
    3h30 chúng tôi tới bến xe Đồng Đột Viênchăn. trời nóng như đổ lửa.
    Xe từ việt nam sang bị phòng thuế bên đó vây nên tôi không lấy được đồ, họ bảo phải chờ để họ gọi người nhà ra nhận xe rồi sẽ lấy đồ trong gầm ra cho tôi sau. Hix đen lần 1
    mọi người trong đoàn ai cũng mệt nên vào quán uống nước của 1 chị người huế nghỉ và đặt cơm chiều. ngồi ăn uống nghỉ ngơi 1 lúc , hỏi han dăm ba câu chuyện mới biết chị theo chồng sang đây được 1 năm. Tiếng lào chưa biết nhiều, chồng chị lại đang ở bến xe khác( mà tôi không nhớ tên) có bán vé đi Luông nên quá tiện, chúng tôi mừng húm, nhờ chị gọi điện hỏi xem có vé đi Luông tối nay không, nhờ mua hộ. anh uki, 95k kíp/1 người. vậy là còn 2h để chờ đến giờ xe chạy và tranh thủ ăn chiều,
    [​IMG]
  6. ai_viki

    ai_viki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    . tới 5h30, cả đoàn khăn gói lên xe tuk tuk chạy sang bến xe khác cách đó 20km, lúc này là giờ tan tầm nên đường trong nội đô đông, Anh lái xe đưa chúng tôi đi đường ven thành phố để tránh kẹt xe. Cũng may mà tới đúng lúc xe chuẩn bị chạy, vì theo anh lái xe nói, xe ở bến này đi Luông chạy rất đúng giờ.
    Và đêm thứ 2 ngủ trên xe.
    xe 2 tầng chuyên dành chở tây có khác, xịn ơi là xịn. mỗi tội chỗ ngồi bé quá nên các hot boy chân dài của đoàn khó khăn lắm mới để vừa được
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    nửa đêm nhà xe bật đủ các thể loại nhạc sàn để khua khoắng mọi người dậy đi vệ sinh. nhưng có lẽ do quá mệt mỏi nên khi phụ xe lên chẳng thấy ai có nhu cầu xuống giải quyết bèn bật to hơn nữa
    khi dừng hẳn xe cho mọi người nghỉ ngơi thì nó thế này
    [​IMG]
    Sáng dậy quang cảnh 2 bên đường như thê này
    [​IMG]
    Trước của nhà nào cũng có 1 cái ban thờ nho nhỏ, được làm khá cầu kỳ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tới 7h sáng, xe đưa đoàn chúng tôi tới bến xe khách ở Luông
    [​IMG]
    Sau một hồi mặc cả, discout giá đi xe tuk tuk đưa tới nhà nghỉ từ 10k kip/1 người xuống còn 7k kíp/ người.
    Xe tuk tuk nhưng thực ra giống xe lam của việt nam. Chạy được 1 đoạn thì đồ đạc trên nóc xe rơi liểng xiểng , thế là lại dùng lại nhặt đồ, vui đáo để
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    có 1 điểm không hay là ở bất cứ bến xe nào chúng tôi tới, khi thuê được xe tuk tuk, lúc cả đoàn ngồi trên xe xong xuôi chuẩn bị rời bến thì có 1 người, hình như là chủ bến chặn xe bắt chúng tôi đóng tiền bến bãi gì đó. (vì họ toàn nói tiếng Lào còn chúng tôi thì bập bõm và chỉ dùng tiếng Anh+body language nên hiểu loáng thoáng) cả đoàn nhất quyết nói chỉ khi tới điểm cuối của chuyến xe chúng tôi mới gửi tiền nên ông lái xe tuk tuk lại móc tiền ra trả.) phù may mà mình không phải gà mờ nên tránh bị thịt oan)
    Được ai_viki sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 23/05/2010
  7. ai_viki

    ai_viki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    đây là nơi chúng tôi nghỉ lại
    lead và các hot boy của đoàn vào mặc cả giá nhà nghỉ. khá hời đối với chúng tôi. 220k kíp cho 4 phòng 10 người. phục vụ ở đây khá nhiệt tình. Vệ sinh chung, phòng nghỉ không màn, không điều hòa, chỉ có quạt, không dùng ti vi vì có xem cũng không biết họ nói gì :D
    [​IMG]
    khung cảnh của nhà nghỉ nơi chúng tôi ở
    [​IMG]
    [​IMG]
    nghỉ ngơi tắm rửa khoảng 1h chúng tôi đi thăm quan Luông
    [​IMG]
    [​IMG]
    một ngôi trường ngay sát nơi chúng tôi nghỉ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    trường cũng có quán bán quà vặt
    [​IMG]
    [​IMG]
    chợ cho khách du lịch ở luông
    [​IMG]
  8. centurion

    centurion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Fish-eye của gấu lợi hại thật !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. ai_viki

    ai_viki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    đặt chân tới luông, chúng tôi có gặp 1 bác việt kiều sống tại pháp, về lào chơi, khi biết ý định chúng tôi định đi thắc Khuông si thì bác khuyên ko nên đi vì mùa này không có nước, tôi có xem mấy bức ảnh của 1 người bạn đi trước chụp thác. khá đẹp nên tiếc đứt ruột. thác không có nước thì gọi gì là thác nữa. đành đi ăn sáng
    [​IMG]
    cũng theo sự tư vấn của bác thì quán ăn và món ăn của người lào , người việt mình ăn không quen rất khó ăn vì họ cho nhiều đường. chúng tôi hỏi bác có quán người Việt nào không thì bác bảo ở gần chùa có 1 quán bánh cuốn người Việt, vậy là cả đoàn trước khi đi city tour các chùa ghé qua quán ăn
    [​IMG]
    Ăn trong cơn mưa tầm tã của Luông. Dưới cái chòi nhỏ bé của 2 vợ chồng bác chủ (chồng người lào biết nói tiếng việt, vợ người việt hơn 60 tuổi nhưng sinh ra và lớn lên từ bé ở lào, chưa về việt nam nam bao giờ nhưng vẫn là việt kiều :)
    Được cái món ngon của bác cứ phải chờ từng đĩa 1, 1 đĩa cho 5 nguoi bên này, 1 đĩa cho 5 người bên kia, chờ dài cổ mãi mới dc 1 miếng gọi là lót dạ, ăn thêm miếng nem chua thì trời hết mưa.không khí mát lành, dễ chịu. đi thăm chùa thui
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. ai_viki

    ai_viki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    ở Luông có khá nhiều chùa và chùa nào cũng đẹp lại ở gần nhau nên đi bộ thăm quan là chính
    [​IMG]
    quang cảnh sân chùa sau mưa. đẹp và tĩnh lặng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    sau khi thăm chùa, chúng tôi về nghỉ trưa vì trời bắt đầu nắng và cũng thấm mệt
    lead và chôt cũng mua được mấy món đồ dành cho đi phượt, rẻ hơn ở việt nam
    [​IMG]
    quanh cảnh trên đường về
    [​IMG]
    [​IMG]
    do choáng với giá cả ở đây và tình hình là lúc sáng ăn bánh cuốn của bác người việt không được vệ sinh cho lắm nên đoàn chúng tôi quyết định mua mỳ tôm về úp, ăn chỗ nghỉ
    [​IMG]
    ăn trưa xong, nghỉ ngơi 2-3t tiêng, tránh nắng nóng, chiều lên kế hoạch đi ngắm hoàng hôn trên núi Phousi
    [​IMG]
    (lên núi cũng mất vé thắng cảnh 20k kíp /1 người) núi không quá cao,đứng trên đỉnh núi có thể nhìn thấy sông Me kong,
    [​IMG]
    còn 1 bên nhìn được toàn cảnh Luông
    [​IMG]
    xa xa là ngôi chùa sơn vàng
    [​IMG]
    trên núi có khá nhiều tượng phật với đủ tư thế
    [​IMG]
    đường lên núi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    trên núi có 1 tháp nhỏ, và không có đường lên, hướng mặt tháp ra phía sông Mekong
    [​IMG]
    xuống núi
    [​IMG]
    một vòng
    [​IMG]
    đường xuống núi cũng gần với bảo tàng (nhưng tiêc là đang trogn giai đoạn sửa chữa nên chúng tôi không có cơ hội vào thăm quan
    [​IMG]
    ngôi chùa cổ bằng gỗ nằm ngay sát chân núi
    [​IMG]
    và thăm bảo tàng hoàng cung (ngày xưa là nơi ở của vua) rồi đi chợ đêm
    hoàng cung
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được ai_viki sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 25/05/2010

Chia sẻ trang này