1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Super_Nick_name của zân 83!!!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi leRomeo, 18/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Super_Nick_name của zân 83!!!!!!!

    Khè, em nảy sinh ý tưởng này vì vừa nhìn thấy mấy người gọi thằng November Tear là Nước mắm! Đố ai biết tại sao gọi nó là Nước mắm đấy? Nhiệt liệt hoan hô các chị em tìm cách lí giải. Gợi ý: cái hôm đi ăn thịt chó Nhật Tân ý, ai ko biết tìm lại bài đó mà đọc? Tội đấy của nó mà công an bắt được là đem cung hình như chơi? :D
    Tiniblackdove: Kon chim vừa bé lại vừa đen , con quạ đen, Hè hè, cái này thì rõ quá rồi! Còn gọi là chíp nữa!
    Phù thuỷ sợ ma: Chíp sờ, phù thuỷ sờ ma
    Hermione711: Her Money
    X-file: ********* béo hoặc Con lợn béo
    S.Leohart: Sư tử Kẹo
    Scorpion: Cạp
    Long.HS: Long họ Sở, Long hay Sờ?
    Cow?Tn chicken: Chun quần (em WC tặng)
    Pamela&Smile: SPAM (hè hè)
    Pam: Nữ hiệp dao bầu
    Smile: cười lợn - lợn cười
    Quybeo83, Ducvinh83: Mấy con lừa :-)D)
    Vmv83: Về mới vợ
    Toonsonet: Hoà Thân
    Pipo: Động cơ Longin
    Nhotcay: Nhót chín
    Hetfield: Phong hủi
    Kien_ORF: Con kiến đen
    Hé hé hé, kòn đứa nào ko nhể? Ai biết post nốt đê!
    Đố chị em kể được sự tích nick thằng tear đấy??? :DIf I had three wishes, I?Td wish that you were here or that I was there or that we were both some places else together ® borrow from lovely WC

    Được Blade-vampire hunter sửa chữa / chuyển vào 20/06/2002 ngày 22:26
  2. phuthuy_so_ma

    phuthuy_so_ma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Leromeo: lé ,rồ &méo

    ...If one day u want to run away
    Don't be afraid to call me...
    I don't promise to ask U to stop
    But I can run with U...

  3. Baoyen

    Baoyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Nhưng là cái gì méo mới được chớ???? Chẳng lẽ là cái... ấy... à????
    ZGAMES 101b, K3 Bách Khoa
    ZGAMES ngõ 48 phố Tạ Quang Bửu
    Nếu bạn thực sự là cao thủ, bạn phải qua được các gamer ở ZGAMES
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    hà hà, thằng lợn romeo đang chim cú mình đây mà, lại thêm 1 thằng nữa định vu cáo mình. Thôi, mọi người khỏi tìm đi cho mất thì giờ, có lục lại cũng chẳng có gì để tìm đâu, đã bảo là nó đang cú tớ đấy mà!

    Nobody hears me!

  5. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Cục-gạch - - - - - - -> Ca.....gh...........ha ha ha ha
    Hermione - - - - - - -> Her monkey
    Cantona
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Méo cái gì chỉ có tớ mới phù thuỷ biết thôi, nhỉ phù thuỷ nhỉ? Ah, để kể 1 câu chuyện zân zan cho mọi người nghe nhá:
    Dạo xửa dạo xưa có 1 cô công chúa phù thuỷ rất xinh đẹp, nhưng nổi tiếng đanh đá cá cầy. Rất nhiều anh chàng đã bị mắc lỡm bởi tay cô nàng. Ngày 29/4 hay sao ý nhể, phù thuỷ tổ chức sinh nhật. Bao nhiêu người mang đủ các loại lễ vật đến lâu đài của nàng. Trên cạn thì có voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mèo 1 ngày chỉ tè chín bãi, chó 1 ngày chỉ ị chín lần, áo chín ống tay, quần chín ồng chân, hoa hồng chín cánh, thiệp chúc mừng chín lớp và cả đĩa nhạc Rock tầu nghe chín lần thì hỏng của Sơn tinh (Sơn Sư tử kẹo mí cả Sơn cạp)??? Dưới nước thì có bạch tuộc chín vòi, cá mập chín răng, cá sấu chín áo, cá voi chín vòi phun??? của Thuỷ Tinh Nước mắm. Dưới đất thì có giun đất chín ngăn, khoai lang ăn vào ngáp chín lần thì chết, bùn bôi lên áo thổi chín lần thì sạch, đất sét nặn chín lần thì thành đá??? của X-file hoàng tử lợn???. Ai nấy đều mang những món quà quí giá nhất đem dâng lên phù thuỷ. Chỉ có chàng hoàng tử Roméo là không mang theo thứ gì, chỉ góp 5 nghìn cho Pam + Smile đi mua hoa, kết quả là 2 đứa chúng nó èn en mãi ko về làm mình chờ sốt cả ruột, chỉ sợ mất tiền! :D
    Đến lâu đài của công chúa phù thuỷ, hoàng tử Roméo quả nhiên nàng thật đỏng đảnh, không coi những món quà quí giá kia của mọi người ra gì. Romeo định bụng sẽ dạy cho nàng 1 bài học.
    Thấy con mèo nhà phù thuỷ chạy qua, Romeo nắm đuôi nó kéo lại, ngắm nghía 1 lúc. Thấy vậy phù thuỷ hỏi:
    - ơ kìa chàng, con thiếp xấu hơn con mèo hay sao mà chàng cứ ngắm nhìn nó mãi thế?
    - Ấy không! Ta đang kiểm tra xem con mèo nhà nàng có biết nói tiếng người hay không!
    Phù thuỷ cười ngất ngây:
    - Ai đời mèo lại biết nói tiếng người bao giờ! Con mèo này của nhà thiếp thì lại càng không! Nó ngu lắm! Nó toàn ăn vụng lúc thiếp dọn cơm làm thiếp bị mẹ mắng hoài à!
    - Nàng có tin là nó nói được tiếng người không?
    - Không, thiếp không tin!
    - Thế nếu ta làm cho nó nói được tiếng người thì sao?
    - Thì thiếp sẽ bắt thằng Sơn tinh nước mắm làm ngựa cho chàng cưỡi từ đây về tận nhà!
    - Thật nhá?
    - Thật!!
    Thế là trước mặt mọi người, Roméo hỏi con mèo:
    - Cô chủ mày tròn hay méo? :D Rồi chàng bóp cho con mèo 1 fát thật mạnh giữa cổ! Con mèo đau quá kêu liên thanh:
    - Méo, méo, méo, méo, méo, méo???, đã bảo méo mà, đừng bóp nữa! Méo!
    Mọi người đều nhìn phù thuỷ gật gù còn phù thuỷ ngượng quá chẳng biết giấu mặt vào đâu và tự hỏi: ??oSao con mèo này biết nhỉ? Nó có bao giờ chịu tắm đâu????
    Từ đấy, công chúa phù thuỷ bớt hẳn tính đanh đá chua ngoa! Còn dĩ nhiên, hôm đó hoàng tử Roméo được ngồi lên lưng 1 con ngựa cao hơn con chó 1 tí về tận nhà. Xe chàng hết xăng!
    Và cũng từ đấy, chả hiểu sao phù thuỷ cứ gọi hoàng tử Romeo là Méo. :D
    Ah, còn chuyện thằng lợn nước mắm mới gọi là vui! :D

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  7. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Em không có thời gian Tán phet với mấy bác ..... Hết Xiền Online rùi ....
    IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE !​
  8. phuthuy_so_ma

    phuthuy_so_ma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Hic, vu khống!

    ...If one day u want to run away
    Don't be afraid to call me...
    I don't promise to ask U to stop
    But I can run with U...

  9. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    hu hu nói lăng nhăng thằng X Files
    Cantona
    Được Blade-vampire hunter sửa chữa / chuyển vào 20/06/2002 ngày 22:28
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    còn gì nữa! ai đồng ý là hôm đó ở nhà pt xảy ra việc đó thì giơ tay!

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC

Chia sẻ trang này